←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tướng + triệt có mất đầu ??

Locked

6 7 8 9 10 |»|

titti's Photo titti 21/10/2012

 minhgiac, on 21/10/2012 - 07:48, said:

bác titi thân mến!
trước ngôi nhà có thể ở hướng đông bắc không biết nay đã đổi hướng chưa? miếng đất này lai lịch là miếng đất trũng được bồi đắp nên để ở, bên cạnh nhà này có một cái ngõ,lối đi hay con đường gì đó. trong nhà có thể có ao tù, hoặc giáp cái ao, dãnh nước.bên cạnh nhà có ngừoi hóa chồng, hoặc không chồng, bị tâm thần thì phải. nếu là ao tù thì hãy cho lấp đi mới được.hướng nhà cũng nên đặt theo phương vị phúc đức nếu có thải cải thiện được thì làm. phương cấn có sát tinh nghĩa là đã phạm vào đền miêu chùa triền. vậy lên làm cái lễ tạ ông thành hoàng, cũng lễ chúng sinh cho( cái này không đáng bao nhiêu tiền cả mà phải no). tiếp theo là cung tật của bác có long trì, phúc có hóa kỵ ý nói rằng nhà ở và phúc đức đều phạm vào mạch khí vậy. nếu có thể được nên đặt ngôi mộ lại ở hướng phúc đức, vì đức thiếu bạc phúc nên phải phục lại đức có đức rồi sẽ sinh vượng lại. nếu không cung phúc nhà này toàn báo: yểu tử, cô quả, chết non, u tật, bất hạnh vào các đời sau. việc thì chỉ có vậy làm hay không, tin hay không tùy gia đình vậy.

minhgiac!

Chào minhgiac,

Tôi đã hỏi lại người con trai cả, nhà ở hướng Tây nam, đất đó trước đây là cái ao, được lấp đi để làm nhà, bên cạnh nhà có rãnh nước, có lối đi đúng như bạn đã miêu tả. Cách đó vài nhà có người đàn bà góa chồng sống độc thân, hơi man man, đã mất vài năm nay.

Gia đình bên chồng chị này theo đạo Thiên Chúa Giáo, còn gia đình chị ấy theo đạo Phật. Tuy nhiên việc là lễ sẽ không gặp trở ngại. Việc làm lễ tạ ông Thành Hoàng và cúng chúng sinh có thể làm được ngay vì cũng đơn giản. Còn việc phục lại cung Phúc thì minhgiac có thể nói rõ hơn cho tôi hiểu để tôi nói với gia đình chị ấy. Cần đặt lại ngôi mộ nào? hướng nào ?... hoặc có cách nào có thể chỉ cần cúng lễ để hóa giải không?

Rất mong nhận được thêm ý kiến của bạn,
Sửa bởi titti: 21/10/2012 - 13:25
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 21/10/2012

Nhi làm sao thế vừa đọc được 1 câu đã thấy xoá rồi
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 21/10/2012

cảm ơn bác titi đã hồi đáp. thổ thì phạm mach khí, huyệt thì phạm mạch ngũ quỷ, họa hại.
- tạ mạch ở công hà bá
- tạ ông thành hoàng, và cúng chúng sinh( hai việc trên không khó và cũng không tốn kém nhiều)
- việc đặt mộ theo hướng phúc đức nghĩa là tu bổ cái đức cho dòng họ, cho chính mình, tức là nên đặt mộ ông hay cha bố trí theo phương vị tuổi để lấy phương hướng là phúc đức để giải cho các thế hệ về sau.( việc này chắc hơi khó làm vì đương số là gái)
- về ngôi nhà nên xây nhiều, nêy xây thêm về phía bên trái để được thế phục vị. nếu hướng nhà không hợp với tuổi chồng thì nên đổi hướng cho phù hợp và cửa cũng phải theo thước lỗ ban mà làm. dần dần cả âm và dương trạch sẽ bồi khí lại mà vượng ạ.

xin lỗi bác minhgiac chỉ biết giúp đến đây. không biết còn cách nào nữa không? có lẽ bác phải nhờ tới những ngừoi khác mà giúp vậy, biết đâu sẽ có phương pháp đơn giản và hiệu quả ạ.
Sửa bởi minhgiac: 21/10/2012 - 14:05
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 21/10/2012

@titti
Nói bảo cứ hay nghĩ lung tung tôi thấy việc gia đình có hai đạo giáo nhiều khi con cháu phải chịu những hệ luỵ tư những quan điểm trái chiều về tám linh
Ngay trong gia đình toi là một ví dụ ông ngoại tôi theo đạo thiên chúa bà ngoại tôi theo đạo phật . tuy răngd những năm gần đây phía đạo thiên chúa đã thắp hương thờ cúng tổ tiên và coi trọng việc mò mả hơn nhưng chúng tôi vẫn rất lúng túng mỗi khi về thăm mộ ông bà ngoại tôi ở trong một nghĩa địa thiên chúa và moiix khi trả lời câu hỏi của họ hàng là có nên nhờ cha xứ cầu nguyện cho cả bà tôi hay khong . Vì mẹ tôi ko bình thường về đầu óc lắm nên tôi thường trả lới rằng nếu để cầu cho điều tốt lành thì ai cầu cũng được. Mà vì ong bà ngoại toi ko có con trai và ông tôi mất khá sớm nên xem như cung phúc
kem ngoài ra còn nhiều việc khac nữa liên quan
tới việc khác đạo lắm đó, bạn thử bảo mấy cậu con trai tìm hiểu xem có những nguyên nhân gì do khác đạo hay không?
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 21/10/2012

Theo PM việc sửa lại hướng nhà nhiều khi là một việc rất khó nếu địa hình và diện tích nhà cho phép có thể mở cửa khác được . nhưng nếu ko thể thì chỉ có thể sửa bên trong . PM đã có dịp theo thầy phong thuỷ vài bận , mặc dù thày giấu vì biết PM có biết chút ít nhưng tựu chung của nguyên tắc chọn thày phong thuỷ là ko đập phá xây lại nhiều mà chỉ dùng những pp kích hoạt những cung còn yêu, ví dụ như nhà sai hướng PM thays thầy dùng gương bát quái nhưng gương có cung nào ờ trên thì phải cùng cung với tuổi gia chủ, thế rồi dùng cây xanh , gương , đặt lại vị trí bàn thờ , giường v . v Những pp này ko tốn kém và có thể làm ngay được tz ứng thường từ 3 - 6 tháng tuy ko mạnh lắm.
Trích dẫn

titti's Photo titti 21/10/2012

 lethanhnhi, on 20/10/2012 - 13:40, said:

nhà này ở hướng tây nam ,ghé tây nhiều hơn

Chào bạn lethanhnhi,

Tôi đang ngồi trả lời dần các hồi âm của mọi người về lá số của chị người thân chưa xong. Đang viết trả lời đến bài của bạn, bạn rất giỏi vì đã nhìn đúng hương Tây Nam, và ghé Tây nhiều hơn... Thì đọc được 2 bài viết của bạn. Giờ quay lại thấy bạn xóa đi rồi.

Tôi đưa lá số này lên bởi thấy nó rất điển hình với tiêu đề "Tướng + Triệt có mất đầu??" của bạn bachung, vì lá số này đã được hiển hiện ở ngoài đời hoàn toàn đúng với cách xem tử vi truyền thống. Ngừoi chấm số đã viết, sau đó 12 năm mới xảy ra, và đã xảy ra cách đây hơn 20 năm. Thế mới biết môn Tử vi rất huyền diệu... để mọi người cùng tham khảo. Rất may có cơ duyên được các bạn tham gia và cho ý kiến có thể hóa giải được phần nào giúp chị ấy.

Tôi còn nhớ hai nội dung bài viết của bạn đã xóa như sau:

1/" nhà này ở hướng tây nam ,ghé tây nhiều hơn"
" ... đi tin cái thằng ngu ,,, Đồ ngu... phúc nhà cô chỉ có đến thế thôi ... "
2/ " Cho chết mẹ chúng mày đi...
Đây chỉ giết chứ không cứu..."

Tôi xin lỗi vì các chữ còn lại tôi nhớ không chính xác từng từ.

Tôi rất ngạc nhiên khi bạn có thể viết ra những dòng như vậy khi giao lưu với người lớn tuổi hơn mình (con đầu của tôi bằng tuổi bạn). Và đặc biệt là tại sao bạn lại học được môn này? Ai đã dạy bạn? Môn Tử vi, Kinh dịch... là tinh hoa của con người ngàn xưa để lại, trong đó chứa đựng cả việc học đạo làm người, học nó tức là phải học cả đạo làm người và người Thày dạy môn này đầu tiên bao giờ cũng phải dạy học trò của mình học đạo làm người trước đã rồi mới dạy kiến thức sau. Tôi không làm điều gì sai với bạn, chỉ là đang ngồi viết trả lời chưa xong... tại sao bạn lại có thể lớn tiếng thóa mạ như vậy???

Xem Tử vi, kể cả các Thầy rất và rất giỏi, đôi khi cũng có thể nói lệch một chút, chứ không ai có thể nói đúng tới 100% được. Tôi đọc và tham khảo các ý kiến giúp đỡ để rồi chắc lọc lại và có hướng giúp đỡ cho chị người thân này. Đây không phải là chị gái tôi, và cũng không có họ hàng với tôi. Nhưng có tình cảm rất thân thiết, như người nhà vậy.

Mong bạn không tự ái, mà đọc những dòng tôi viết với các suy nghĩ tích cực để ngày càng hoàn thiện mình hơn.

Nếu bạn có gì không hài lòng, cứ hồi âm, tôi sẽ trả lời. Ví sự nóng nảy, có thể có ở tuổi trẻ, điều này chấp nhận được, tuy nhiên không khuyến khích.

Nếu bạn có ý kiến gì giúp hóa giải được cho người chị thân tình này của tối thì tôi lĩnh hội và cảm ơn bạn.

Thân chào!
Trích dẫn

Fl0wer's Photo Fl0wer 21/10/2012

 lethanhnhi, on 21/10/2012 - 14:55, said:

ừ, anh giỏi, ông giỏi , bà giỏi, ai cũng giỏi
tôi lên nói bậy mấy câu ấy mà
lethanhnhi tên họ còn lưu rõ ở đây, cư xử cho đúng đạo, anh em cùng giới không bỏ qua đâu !
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 21/10/2012

 kill, on 21/10/2012 - 14:57, said:

lethanhnhi tên họ còn lưu rõ ở đây, cư xử cho đúng đạo, anh em cùng giới không bỏ qua đâu !
kill là ai vậy ta, thất sát, a lệch chăng, Lệnh Hồ Xung làm sao bất trước Nhạc Bất Quần được
Trích dẫn

Fl0wer's Photo Fl0wer 21/10/2012

 lethanhnhi, on 21/10/2012 - 14:58, said:

kill là ai vậy ta, thất sát, a lệch chăng, Lệnh Hồ Xung làm sao bất trước Nhạc Bất Quần được
Còn lâu mới bén gót NBQ, tép ngoài chợ có tí hơi men tưởng ngáo ộp ?
Trích dẫn

Fl0wer's Photo Fl0wer 21/10/2012

 lethanhnhi, on 21/10/2012 - 15:02, said:

ai uống bia rượu thằng đó lăn ra chết ngay, tại vì đã thề là kệ cha thiên hạ mà đúng là thấy ngứa mắt quá, nhẫn không nổi
Không bao giờ nên nhẫn, chỉ cần chuyển năng lượng đi thôi !
Trích dẫn

titti's Photo titti 21/10/2012

Chào bạn lethanhnhi,

Tôi thấy đây là hình ảnh phản ánh của cả một gia tộc. Bạn đã sai, mọi người đều chân thành.... ngay cả tôi cũng vậy.

Hung họa chính từ đó mà ra, người xưa dạy thế!

Mong bạn bình tâm.
Trích dẫn

Fl0wer's Photo Fl0wer 21/10/2012

Khẩu đức để đâu, quân tử bất dữ nữ nhân đấu !
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 21/10/2012

Thôi mọi người bình tĩnh chút đi cả minhgiac nữa , tôi chả hiểu vì chuyện gì cả
Trích dẫn

Fl0wer's Photo Fl0wer 21/10/2012

Đất HP thổ đới kim bị thủy xâm, nhân vật ở đó có trí có dũng, nhưng cũng có người mang chất kim tạp, dùng hỏa mà luyện, đừng để cụ Trạng Trình lắc đầu.
Trích dẫn

titti's Photo titti 21/10/2012

Mong các bạn trẻ bình tâm, và tham gia thảo luận tiếp các lá số khác.

Chuyện với bạn lethanhnhi như thế là đủ rồi, không thể vì một người như vậy mà làm chúng ta mất vui. BĐH sẽ khóa chủ đề lại đấy.

Các bạn có đồng ý không?
Sửa bởi titti: 21/10/2012 - 15:18
Trích dẫn
Locked

6 7 8 9 10 |»|