Con chó có nghĩa tình
Đinh Văn Tân
15/04/2012
Con chó giòng Labrador đã không sợ hiểm nguy đứng ngăn chận giòng lưu thông trên đường khi một con chó khác cùng giống bị xe cán .
minhminh
15/04/2012
CŨNG CÓ THỂ LÀ NHƯ THẾ ,
NHƯNG HẦU HẾT CHÓ Ở BÊN MỸ , ĐỀU ĐƯỢC VÀ PHẢI ĐI HỌC , NGHĨA LÀ PHẢI ĐƯỢC GỬI VÀO TRƯỜNG HAY TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN ., ÍT NHẤT LÀ QUA NHỮNG LỚP CĂN BẢN .
TRƯỚC ĐÂY MM CÓ NUÔI 2 CON DOBERMAN , KHI KHÁCH VÀO NHÀ CÙNG VỚI MÌNH , THÌ NO KHÔNG SỦA CHỈ LỪ LỪ NHÌN , NHƯNG NẾU TRÈO TƯỜNG HAY KHÔNG CÓ CHỦ LÀ NÓ CHỒM LÊN CẮN NGAY .
RA ĐƯỜNG TỚI ĐÈN ĐỎ LÀ NÓ TỰ ĐỘNG DỪNG LẠI , TỚI ĐÈN XANH NÓ MỚI ĐI VÀ CHỈ ĐI TRONG VẠCH ĐÃ DÀNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ BĂNG NGANG QUA ĐƯỜNG .
BÊN NHÀ NGOẠI CÓ NUÔI MỘT CON CHÓ NHẬT LÔNG XÙ MÀU TRẮNG KHI BÀ CHẾT NO PHỦ PỤC BÊN QUAN TÀI VÀ NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĂN UỐNG CUỐI CÙNG NÓ CHẾT.
Sửa bởi minhminh: 15/04/2012 - 08:10
NHƯNG HẦU HẾT CHÓ Ở BÊN MỸ , ĐỀU ĐƯỢC VÀ PHẢI ĐI HỌC , NGHĨA LÀ PHẢI ĐƯỢC GỬI VÀO TRƯỜNG HAY TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN ., ÍT NHẤT LÀ QUA NHỮNG LỚP CĂN BẢN .
TRƯỚC ĐÂY MM CÓ NUÔI 2 CON DOBERMAN , KHI KHÁCH VÀO NHÀ CÙNG VỚI MÌNH , THÌ NO KHÔNG SỦA CHỈ LỪ LỪ NHÌN , NHƯNG NẾU TRÈO TƯỜNG HAY KHÔNG CÓ CHỦ LÀ NÓ CHỒM LÊN CẮN NGAY .
RA ĐƯỜNG TỚI ĐÈN ĐỎ LÀ NÓ TỰ ĐỘNG DỪNG LẠI , TỚI ĐÈN XANH NÓ MỚI ĐI VÀ CHỈ ĐI TRONG VẠCH ĐÃ DÀNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ BĂNG NGANG QUA ĐƯỜNG .
BÊN NHÀ NGOẠI CÓ NUÔI MỘT CON CHÓ NHẬT LÔNG XÙ MÀU TRẮNG KHI BÀ CHẾT NO PHỦ PỤC BÊN QUAN TÀI VÀ NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĂN UỐNG CUỐI CÙNG NÓ CHẾT.
Sửa bởi minhminh: 15/04/2012 - 08:10
ThanVuong
15/04/2012
trước đây nhà TTH cũng nuôi 1 con chó. nó khôn lắm lại được cháu huấn luyện nữa, mình làm gì nó cũng bắt chiếc theo, tường cao hơn 2m mà nó cũng trèo được, chỉ cần ra hiệu cái là nó làm luôn. sau đó mẹ cháu bán mất, hai anh em tiếc mãi...
mãi đến bây giờ lại nuôi được một con khác, con này ko khôn = con trước nhưng hay thích bắt nạt cháu. TTH cứ đi làm về là nó ra vờn vờn dọa mình mấy cái mới được. con này kể ra cũng khá...
mãi đến bây giờ lại nuôi được một con khác, con này ko khôn = con trước nhưng hay thích bắt nạt cháu. TTH cứ đi làm về là nó ra vờn vờn dọa mình mấy cái mới được. con này kể ra cũng khá...
maichau
15/04/2012
minhminh, on 15/04/2012 - 08:05, said:
CŨNG CÓ THỂ LÀ NHƯ THẾ ,
NHƯNG HẦU HẾT CHÓ Ở BÊN MỸ , ĐỀU ĐƯỢC VÀ PHẢI ĐI HỌC , NGHĨA LÀ PHẢI ĐƯỢC GỬI VÀO TRƯỜNG HAY TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN ., ÍT NHẤT LÀ QUA NHỮNG LỚP CĂN BẢN .
TRƯỚC ĐÂY MM CÓ NUÔI 2 CON DOBERMAN , KHI KHÁCH VÀO NHÀ CÙNG VỚI MÌNH , THÌ NO KHÔNG SỦA CHỈ LỪ LỪ NHÌN , NHƯNG NẾU TRÈO TƯỜNG HAY KHÔNG CÓ CHỦ LÀ NÓ CHỒM LÊN CẮN NGAY .
RA ĐƯỜNG TỚI ĐÈN ĐỎ LÀ NÓ TỰ ĐỘNG DỪNG LẠI , TỚI ĐÈN XANH NÓ MỚI ĐI VÀ CHỈ ĐI TRONG VẠCH ĐÃ DÀNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ BĂNG NGANG QUA ĐƯỜNG .
BÊN NHÀ NGOẠI CÓ NUÔI MỘT CON CHÓ NHẬT LÔNG XÙ MÀU TRẮNG KHI BÀ CHẾT NO PHỦ PỤC BÊN QUAN TÀI VÀ NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĂN UỐNG CUỐI CÙNG NÓ CHẾT.
NHƯNG HẦU HẾT CHÓ Ở BÊN MỸ , ĐỀU ĐƯỢC VÀ PHẢI ĐI HỌC , NGHĨA LÀ PHẢI ĐƯỢC GỬI VÀO TRƯỜNG HAY TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN ., ÍT NHẤT LÀ QUA NHỮNG LỚP CĂN BẢN .
TRƯỚC ĐÂY MM CÓ NUÔI 2 CON DOBERMAN , KHI KHÁCH VÀO NHÀ CÙNG VỚI MÌNH , THÌ NO KHÔNG SỦA CHỈ LỪ LỪ NHÌN , NHƯNG NẾU TRÈO TƯỜNG HAY KHÔNG CÓ CHỦ LÀ NÓ CHỒM LÊN CẮN NGAY .
RA ĐƯỜNG TỚI ĐÈN ĐỎ LÀ NÓ TỰ ĐỘNG DỪNG LẠI , TỚI ĐÈN XANH NÓ MỚI ĐI VÀ CHỈ ĐI TRONG VẠCH ĐÃ DÀNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ BĂNG NGANG QUA ĐƯỜNG .
BÊN NHÀ NGOẠI CÓ NUÔI MỘT CON CHÓ NHẬT LÔNG XÙ MÀU TRẮNG KHI BÀ CHẾT NO PHỦ PỤC BÊN QUAN TÀI VÀ NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĂN UỐNG CUỐI CÙNG NÓ CHẾT.
Nghe nói Doberman là một loại chó rất dữ, rất nóng tánh và rất trung thành. Hình như người ta cho con "Bẹc- Rê" lai với một loài chó dữ khác để thành con Doberman, và người đi thâu thuế ngày trước dùng con Doberman để bảo vệ trong lúc thi hành công vụ. Ước gì ở VN mình có được một con như vậy để nuôi.
minhminh
15/04/2012
-- TIỀN THÂN CỦA CON BERGER LÀ CON WOLF TỨC LÀ LOÀI CHÓ SÓI , ĐẶC TÍNH ƯU ĐỂM BẬC NHẤT LÀ KHỨU GIÁC
TỨC ĐÁNH HƠI TÌM KIẾM , NHƯNG KHÔNG DŨNG MÃNH VÀ CAN ĐẢM BẰNG CON DOBERMAN , TRONG HUẤN LUYỆN
RẤT KHÓ ĐỂ CHO CON BERGER NHẢY QUA VONG LỬA , HAY CHỈ CẦN BẮN MỘT PHÁT DÚNG THÌ NÓ SẼ CÚP ĐUÔI LÙI LẠI NGAY , TRONG KHI CON DOBERMAN , THÌ SẴN SÀNG TẤN CÔNG ĐỊCH THỦ TRONG BẤT CỨ TÌNH HUỐNG NÀO.
TỨC ĐÁNH HƠI TÌM KIẾM , NHƯNG KHÔNG DŨNG MÃNH VÀ CAN ĐẢM BẰNG CON DOBERMAN , TRONG HUẤN LUYỆN
RẤT KHÓ ĐỂ CHO CON BERGER NHẢY QUA VONG LỬA , HAY CHỈ CẦN BẮN MỘT PHÁT DÚNG THÌ NÓ SẼ CÚP ĐUÔI LÙI LẠI NGAY , TRONG KHI CON DOBERMAN , THÌ SẴN SÀNG TẤN CÔNG ĐỊCH THỦ TRONG BẤT CỨ TÌNH HUỐNG NÀO.
Đinh Văn Tân
17/04/2012
Nghĩa tình con chó đối với con người .
Năm 1980, có một người có con chó mẹ sinh 3 chó con . Tôi xin được một con đực màu vàng đậm .
Đem về nhà, đêm đầu nó kêu cả đêm . Đêm sau, tôi không đem trả lại mà bỏ ra ngoài sân, ai ưng lượm thì lượm . Nó kêu thêm một đêm nữa .
Ngày thứ ba, đem vô nhà dần dần ít kêu và quen .
Lớn lên nó rất dữ nhưng không biết chó gì . Người bạn bên cạnh nói là giống Berger . Tôi hỏi vì sao biết . Tôi (tức là người hàng xóm) chọc nó mà nó xông đến, không lùi . Trong nhà, ai chọc nó, hay là lấy phần ăn của nó (mà nó ăn chưa xong) là nó tấn công, cắn hết (nhưng là cắn giả - vết thương chỉ chợt thôi), trừ tôi và bà nhà .
Có năm vì mẹ tôi bệnh tôi phải về nhà người em 5 ngày, nó nằm dưới giường của tôi, không ăn . Đứa con tôi tưởng nó bệnh, đi mua sửa về cho nó uống, nó không uống, cứ nằm mà không ăn . Đến khi tôi về nhà , nó mừng rỡ và ăn lại .
Trong nhà có 10 xe đạp để ở gần cửa . Một kẻ cắp đã mở được cửa sau vào tính rinh 10 chiếc xe đẹp, nhưng con chó dồ ra, kẽ cắp dừng lại không lui, nhưng nó cứ sủa hoài . Tôi tĩnh giấc ngủ trưa dậy kịp nên kẽ cắp bỏ chạy .
Ngày tôi đi xa, con chó buồn bả, ra đường bị "bắt chó" bắt mất vì không không lanh như trước nữa . Trước đó không ai có thể đập đánh hay bắt được nó (con kể lại) .
Con chó thật có nghĩa với chủ .
Năm 1980, có một người có con chó mẹ sinh 3 chó con . Tôi xin được một con đực màu vàng đậm .
Đem về nhà, đêm đầu nó kêu cả đêm . Đêm sau, tôi không đem trả lại mà bỏ ra ngoài sân, ai ưng lượm thì lượm . Nó kêu thêm một đêm nữa .
Ngày thứ ba, đem vô nhà dần dần ít kêu và quen .
Lớn lên nó rất dữ nhưng không biết chó gì . Người bạn bên cạnh nói là giống Berger . Tôi hỏi vì sao biết . Tôi (tức là người hàng xóm) chọc nó mà nó xông đến, không lùi . Trong nhà, ai chọc nó, hay là lấy phần ăn của nó (mà nó ăn chưa xong) là nó tấn công, cắn hết (nhưng là cắn giả - vết thương chỉ chợt thôi), trừ tôi và bà nhà .
Có năm vì mẹ tôi bệnh tôi phải về nhà người em 5 ngày, nó nằm dưới giường của tôi, không ăn . Đứa con tôi tưởng nó bệnh, đi mua sửa về cho nó uống, nó không uống, cứ nằm mà không ăn . Đến khi tôi về nhà , nó mừng rỡ và ăn lại .
Trong nhà có 10 xe đạp để ở gần cửa . Một kẻ cắp đã mở được cửa sau vào tính rinh 10 chiếc xe đẹp, nhưng con chó dồ ra, kẽ cắp dừng lại không lui, nhưng nó cứ sủa hoài . Tôi tĩnh giấc ngủ trưa dậy kịp nên kẽ cắp bỏ chạy .
Ngày tôi đi xa, con chó buồn bả, ra đường bị "bắt chó" bắt mất vì không không lanh như trước nữa . Trước đó không ai có thể đập đánh hay bắt được nó (con kể lại) .
Con chó thật có nghĩa với chủ .
TriMinh02
17/04/2012
Cả nhà cháu từ trước đến giờ không ăn thịt chó, do bố mẹ theo đạo Phật nên kiêng cữ. Nhưng không hiểu tại sao lại không nuôi chó hay mèo ngay miếng đất nhà đang ở được, vì có nuôi một thời gian thì chúng tự bỏ đi nơi khác rồi chết, khi sống thì chúng rất hiền.
Đinh Văn Tân
21/04/2012
Một diễn biến mới về con chó có nghĩa .
Trích :
Diễn văn của chủ :
Trích :
Diễn văn của chủ :
Trích dẫn
"Sự xuất hiện của mày đã khiến những tên côn đồ phơi bày bản chất ác quỷ, và sự ra đi của mày đã bảo vệ những thương nhân khỏi một vụ giết người đau đớn", chủ nhân của con chó xúc động đọc điếu văn trong lễ tang. Nhiều thương nhân của chợ cũng rơi nước mắt khi nhớ đến "người bạn" đã chết.
Trước đó ba ngày, lúc trời chạng vạng tối 13/4, một nhóm côn đồ không rõ danh tính đã xông vào chợ với ý định đâm chém những người bán hàng do có tranh chấp tiền bạc. Đúng lúc đó, con chó trung thành đã lao ra và sủa ầm ĩ rồi xông vào những tên côn đồ. Sau giây phút bất ngờ vì bị tấn công, chúng quay sang dùng dao đâm thẳng tay vào con chó.
Trước đó ba ngày, lúc trời chạng vạng tối 13/4, một nhóm côn đồ không rõ danh tính đã xông vào chợ với ý định đâm chém những người bán hàng do có tranh chấp tiền bạc. Đúng lúc đó, con chó trung thành đã lao ra và sủa ầm ĩ rồi xông vào những tên côn đồ. Sau giây phút bất ngờ vì bị tấn công, chúng quay sang dùng dao đâm thẳng tay vào con chó.
tamanvu
21/04/2012
Nhà ông ngoại cháu hồi trước cũng nuôi một con chó rất khôn. Sau này hai ông bà chuyển đến ở cùng với bác gái cháu, mang cả con chó theo.
Con chó nhà cháu già rồi lại hay bị ghẻ. Chồng bác gái thấy mùi chó làm cho nhà rất hôi bẩn thỉu nên một đêm đã ngấm ngầm thả nó ra ngoài rồi khóa cửa.
Sáng hôm sau bác gái cháu dậy đi chợ không thấy con chó đâu nữa, nhưng ở trên cửa chính (bằng gỗ) còn đầy vết chân của nó đập đập vào đó từ đêm qua, mà không ai biết để mở. Chắc chắn bị bắt mất chứ không tài nào nó đi lạc.
Ông cháu thương con chó quá nên đi lang thang khắp khu một buổi sáng rồi lại thất thểu đi về.
Cháu không tài nào hiểu nổi tại sao người ta có thể ăn nổi thịt chó, nhất là những người đã từng nuôi chó trong nhà.
Sửa bởi TamAnVu: 21/04/2012 - 02:47
Con chó nhà cháu già rồi lại hay bị ghẻ. Chồng bác gái thấy mùi chó làm cho nhà rất hôi bẩn thỉu nên một đêm đã ngấm ngầm thả nó ra ngoài rồi khóa cửa.
Sáng hôm sau bác gái cháu dậy đi chợ không thấy con chó đâu nữa, nhưng ở trên cửa chính (bằng gỗ) còn đầy vết chân của nó đập đập vào đó từ đêm qua, mà không ai biết để mở. Chắc chắn bị bắt mất chứ không tài nào nó đi lạc.
Ông cháu thương con chó quá nên đi lang thang khắp khu một buổi sáng rồi lại thất thểu đi về.
Cháu không tài nào hiểu nổi tại sao người ta có thể ăn nổi thịt chó, nhất là những người đã từng nuôi chó trong nhà.
Sửa bởi TamAnVu: 21/04/2012 - 02:47
Đinh Văn Tân
29/04/2012
Daily Chilli đưa tin hôm 31/3, xác của bà Wang Shuqun, 88 tuổi, được bệnh viện gửi trả về nhà sau khi bà bị lên cơn đau tim. Kể từ hôm đó, chú chó Cai Xi'er bắt đầu ngừng ăn và uống nước.
Suốt đêm Xi'er cứ chạy quanh quan tài của chủ như thể nó biết rằng bà Wang đã bỏ nó ra đi mãi mãi. Bạn bè và họ hàng của gia đình lúc đến viếng bà Wang ai nấy đều rơi nước mắt khi thấy cảnh tượng đó.
Xi'er qua đời 16 ngày sau cái chết của chủ. Chú chó được chôn ngay bên cạnh mộ bà Wang ở thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên.
Cách đây 2 năm, bà Wang mang chú chó Xi'er, lúc đó mới chỉ 2 tháng tuổi, từ nhà một người họ hàng về nuôi. Kể từ đó, Xi'er đã trở thành một người bạn thân thiết của bà lão.
Bà Wang thậm chí còn làm rất nhiều món ăn khác nhau cũng như làm nước hoa quả cho Xi'er uống. Mỗi buổi sáng Xi'er thường sủa lớn và mang bịch sữa vào cho bà Wang uống vì bà rất hay quên.
Suốt đêm Xi'er cứ chạy quanh quan tài của chủ như thể nó biết rằng bà Wang đã bỏ nó ra đi mãi mãi. Bạn bè và họ hàng của gia đình lúc đến viếng bà Wang ai nấy đều rơi nước mắt khi thấy cảnh tượng đó.
Xi'er qua đời 16 ngày sau cái chết của chủ. Chú chó được chôn ngay bên cạnh mộ bà Wang ở thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên.
Cách đây 2 năm, bà Wang mang chú chó Xi'er, lúc đó mới chỉ 2 tháng tuổi, từ nhà một người họ hàng về nuôi. Kể từ đó, Xi'er đã trở thành một người bạn thân thiết của bà lão.
Bà Wang thậm chí còn làm rất nhiều món ăn khác nhau cũng như làm nước hoa quả cho Xi'er uống. Mỗi buổi sáng Xi'er thường sủa lớn và mang bịch sữa vào cho bà Wang uống vì bà rất hay quên.