

TRƯNG CẦU DÂN Ý
#256
Gửi vào 30/04/2012 - 08:46
Thanked by 5 Members:
|
|
#257
Gửi vào 30/04/2012 - 08:51
minhgiac thấy có quan điểm của một số anh chị cho rằng nick knmd là gấu trắng. có lẽ mọi ngừoi có chút hiểu lầm nào đó. minhgiac không co ý bênh vực ai cả, tuy anh gấu cũng có chút hành văn cũng "hơi nặng" cũng kiểu như minhgiac ngày xưa vậy nhưng cũng không thể không công nhận rằng:anh cũng có nhiều tâm huyết đóng góp bài cho diễn đàn. chẳng phải hơn những người có những lúc "được nước béo cò" sao? minhgiac cũng xin tâm sự với anh gấu rằng, cũng không nên vì những điều nhỏ nhặt này mà làm mình bận tâm, mà khó chịu hay tránh xa diễn đàn vì thế là tự mình đã phủ nhận chính mình rồi thì còn ai công nhận mình nữa? bởi vì diễn đàn có sự tồn tại hẳn nhiên phải là sự lỗ lực sự đóng góp và tâm huyết của BAN DIỀU HÀNH CÙNG TOÀN THỂ QUÝ HỘI VIÊN CHỨ? và minhgiac cũng mong anh cũng nên lắng nghe những chia sẻ và góp ý của mọi ngừoi ạ. muốn có muốn diễn đàn lành mạnh trong sáng hẳn rằng mỗi người nên tự làm mình được điều đó dẫ và không thể thiếu " sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau được ". minhgiac đã quá bao đồng chăng? chắc cũng con nhiều thiếu xót cũng xin quý diễn đàn lượng thứ ạ.
còn minhgiac vào diễn đàn không nâu nên cũng không biết nhiều về lịch sử và quá trình phát triển ạ. và cháu cũng xin chúc các bác, cô chú BAN ĐIỀU HÀNH nhiều sức khẻo để quản lý diễn đàn ngày một lớn mạnh, quy củ và tốt đẹp hơn ạ.
minhgiac!
Sửa bởi thongthientri: 30/04/2012 - 08:52
Thanked by 3 Members:
|
|
#258
Gửi vào 30/04/2012 - 08:52
HoaCai01, on 30/04/2012 - 08:17, said:
Tôi quen biết bạn 12 năm qua . Tôi thật ra không thích cai trị bất cứ ai, khác hẳn với bạn thích để danh cho đời. Sơn Phong Cổ là người tôi mến duy nhất trong BCH duy anh ta có thể bực dọc khi tôi chất vấn ai là người dời chủ đề Superbowl mà không dám ra mặt giải thích tại sao lại làm như thế.
TKQ khéo mắng tôi là chó sủa (trong chủ đề Ăn chay, tôi cũng im lặng). Nhưng bạn có vẽ chưa hài lòng nên lôi tên tôi ra mai mĩa rằng BCH không thích cho tôi làm Thượng Khách trong khi bạn và bác Tân đồng ý. Vậy ai là người không thuận ? Phải chăng DieuNhung từng ra mặt cần tôi viết bài và Thoa tức Manager bầu chọn tôi là trưởng phòng dịch thuật (chiêu này xưa quá rồi Diễm!). HuyGen là nghị gật do bạn nhào nặn. Tại sao 1 Thái Thượng Hoàng như TKQ lại không có kí lô nào? hihi, đừng tưởng tôi ham cái mark mà bạn đem ra dụ VuiVui trong khi trong lòng khinh khỉnh người ta ! Có ai đề nghị tên tôi rôm rả đâu mà bạn phải làm như Nhạc Bất Quần trịnh trọng nhân nghĩa.
Tôi yêu cầu TKQ từ rày về sau không nên nhắc đến tên tôi ở TVLS cho dù bề ngoài là trình bày tin tức nhưng tay áo bạn chứa đao kiếm. Chưa bao giờ tôi xem bạn là 1 con chó biết sủa nhưng tôi trách bạn giả mạo bộ áo tu hành! Bạn có thể gạt được đám đông nhưng không gạt được tôi và vài người thân cận trong TVLS. Thật ra tôi và TLVS đã hết duyên với nhau khoảng 2-3 tháng nay và tôi vì chút quyến luyến chỗ mà tôi sinh hoạt trên 10 năm nên mới còn 1 chân kẹt, nay chúng ta không còn 1 chút tình nghĩa nào vì bạn phải là người lãnh đạo minh chánh nhưng rất tiếc tôi muốn ói khi nghĩ tới bạn .
HC01
Những lời nhẹ nhàng của anh HoaCai đã làm tôi rất xót xa. Chúng tôi 3 người, Hoacai, Thiên Kỳ Quý và tôi đã từng có những thời gian quấn quít chia sẻ nhiều việc thuộc về đời sống cá nhân cũng như việc chung của diễn đàn. Những tháng ngày đó, những tình cảm đó là một hình ảnh đẹp khiến nhiều chông gai cuộc đời của chúng tôi bớt phần đau nhức. Cũng có những lúc chúng tôi mâu thuẫn nhau, và không ít lần va chạm nhau ngay trên diễn đàn, nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi. Những điều TKQ nói "sau lưng" HoaCai nhiều lần khiến tôi không bao giờ quên: "LND cái miệng ồn ào mà cái tâm tốt lắm!" Cá nhân tôi thấy điều nhận xét đó không sai.
Những lúc gần đây anh HoaCai đã quyết tâm rời diễn đàn, tôi đã nhiều lần xin anh ở lại, vì nhiều bạn trong diễn đàn chúng ta cũng rất yêu thích anh, có người bực mình tánh nết mau giận của anh, nhưng cũng yêu anh ở chính chỗ đó, có người yêu thích văn phong cùng khả năng lý số của anh. Anh HoaCai, tôi hiện đang ở xa saigon và không có nhiều thời gian để tỏ bày tâm sự và tình cảm cá nhân của chúng ta ở đây. Ngày xưa tôi mạo muội mời anh vuivui tạm rời diễn đàn và lúc đó cũng biết chuẩn bị đón nhận những búa riều của công chúng, xét công xét tư tôi quyết định làm điều đó và chấp nhận bị ném đá. Hôm nay, với tâm trạng và tình cảm bây giờ, tôi cũng có một yêu cầu tương tự, anh hãy TẠM THỜI rời diễn đàn này, để có thời gian cho công việc riêng rất thực tế của anh.
Mong anh vui và khỏe mạnh. Tôi sẽ phone cho anh đêm nay, giờ Việt Nam, và sẽ tâm tình với anh nhiều hơn.
Thương Mến,
vân từ
Thanked by 7 Members:
|
|
#259
Gửi vào 30/04/2012 - 09:14
Vân Từ, on 30/04/2012 - 08:52, said:
Những lúc gần đây anh HoaCai đã quyết tâm rời diễn đàn, tôi đã nhiều lần xin anh ở lại, vì nhiều bạn trong diễn đàn chúng ta cũng rất yêu thích anh, có người bực mình tánh nết mau giận của anh, nhưng cũng yêu anh ở chính chỗ đó, có người yêu thích văn phong cùng khả năng lý số của anh. Anh HoaCai, tôi hiện đang ở xa saigon và không có nhiều thời gian để tỏ bày tâm sự và tình cảm cá nhân của chúng ta ở đây. Ngày xưa tôi mạo muội mời anh vuivui tạm rời diễn đàn và lúc đó cũng biết chuẩn bị đón nhận những búa riều của công chúng, xét công xét tư tôi quyết định làm điều đó và chấp nhận bị ném đá. Hôm nay, với tâm trạng và tình cảm bây giờ, tôi cũng có một yêu cầu tương tự, anh hãy TẠM THỜI rời diễn đàn này, để có thời gian cho công việc riêng rất thực tế của anh.
Mong anh vui và khỏe mạnh. Tôi sẽ phone cho anh đêm nay, giờ Việt Nam, và sẽ tâm tình với anh nhiều hơn.
Thương Mến,
vân từ
Lạc đề một chút. xin phép mấy chú/bác cho TTH được nói mấy câu. so với tuổi các chú/bác thì TTH chỉ là hàng con cháu, ranh con ....
TTH không biết chuyện giữa chú/bác hoacai01 và TKQ như thế nào? nhưng các chú/bác bây giờ tuổi đã cao - không lẽ con người ta càng nhiều tuổi lại càng bảo thủ hơn???
"Dao nhọn đâm vào tim mà chịu được gọi là nhẫn" các chú/bác đã nhẫn nhịn được lâu vậy rồi, tại sao bây giờ không thể bỏ qua được. cứ sống trong thù hận như vậy làm cho mình cảm thấy day dứt hơn.
tại sao chúng ta không thể bỏ qua để hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống vẫn luôn chờ đón chúng ta??? không lẽ chú/bác hoacai01 muốn chú/bác TKQ phải thân bại danh liệt mới hả lòng hả dạ và ngượi lại...
thôi TTH có gì quá lời mong mọi người bỏ qua. TTH sẽ không tham gia bình luận gì ở đây nữa.
kính bút!
P/S: đây mới là diễn đàn nhỏ, so với tổ quốc 90 triệu người thì là quá nhỏ bé. vậy mà cũng có qua nhiều mâu thuẫn...
Thanked by 5 Members:
|
|
#260
Gửi vào 30/04/2012 - 09:46
Nếu bạn đã trải qua, và vẫn hùng hồn trung thành như vậy kiwi thật là ngưỡng mộ!
Thanked by 5 Members:
|
|
#261
Gửi vào 30/04/2012 - 10:03
Kiwi, on 30/04/2012 - 09:46, said:
Nếu bạn đã trải qua, và vẫn hùng hồn trung thành như vậy kiwi thật là ngưỡng mộ!
nhiều rồi là đằng khác. nếu số không tốt thì đến giờ chắc đã xanh cỏ lâu rồi. đến giờ khi họ quay lại gặp TTH lại muốn làm bạn... ok.
có lúc chẳng còn một ai bên mình cả. sự nghiệp đổ vỡ, bạn bè cũng đi hết, t.y cũng không có.... chả còn cái gì cả. mà vẫn phải sống đó thôi... đến giờ cũng chưa có gì cả nhưng vẫn phải cố gắng thôi!
TTH có câu này tặng KIWI: "Không có khí phách, không thể dung tha người khác; không có hoài bão không thể chịu đựng được việc thất bại."
Thanked by 4 Members:
|
|
#262
Gửi vào 30/04/2012 - 10:35
Thanked by 1 Member:
|
|
#263
Gửi vào 30/04/2012 - 10:43
Mai Châu mạo muội mong mọi người chúng ta hãy kềm chế, chủ đề nầy rất được nhiều người quan tâm, những hội viên không góp ý kiến cũng không phải là không quan tâm. Tôi đang sợ rằng chủ đề này đang gây chia rẻ trong diễn đàn, dù mỗi chúng ta đều với ý tốt khi lên tiếng; giống như anh zer0 đã nói, ở ngoài đời thường chúng ta trao đổi nhìn thấy mặt nhau mà vẫn gây hiểu lầm thì nơi đây với những lời viết ra khó tránh bị ngộ nhận...
Khi biết anh/chú Sơn Phong Cổ xin ban kỷ thuật phế võ công, rồi anh HoaCai cảm thấy bị tổn thương qua bài viết của anh Thiên Kỷ Quý thì tôi bắt đầu thấy lo lắng cho diễn đàn chung của chúng ta. Mong BDH hiện thời có những quyết định kiệp thời để gìn giữ sự đoàn kết vì mục đích chung của diễn đàn. Ở đây có các bậc cao niên đáng được gọi là ông, và có cả những chú bác, anh chị và các bạn trẻ. Vì sự tồn vong của diễn đàn Mai Châu xin mạo muội lên tiếng trên tình thần xây dựng và yêu thương, có điều sai sót nào mong được thông cảm.
Mai Châu
Thanked by 15 Members:
|
|
#264
Gửi vào 30/04/2012 - 11:01
TanThuyHoang là người hiểu AnKhoa, nên AnKhoa theo lời TanThuyHoang, xin được phép rút lui để lo việc ngoài đời, do việc cá nhân còn ngổn ngang, chưa đâu vào đâu. Hy vọng 1-2 năm nữa, khi mọi thứ ổn ổn thì AnKhoa có thể tham gia với diễn đàn. AnKhoa không sợ gánh vác, việc gì không ai làm, dù một mình thì AnKhoa cũng có thể làm, nhưng có lẽ không phải lúc này.
Thực ra, sinh hoạt ở đây, ai cũng vậy, chuyện bất đồng quan điểm rồi xích mích, ghét nhau một thời gian là bình thường. Nhưng trên hết, AnKhoa thực sự luôn cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng khi bất kỳ thành viên nào ra đi. Nhân đây xin phép xin lỗi chú Sơn Phong Cổ vì những lời của AnKhoa, và nick NhuThangThai vì có lần đã ủng hộ việc khóa nick của anh.
Tuy nhiên, AnKhoa xin phép giữ nguyên góp ý: Các hình thức kỷ luật rất cần thiết, nhưng nên lấy "răn đe" làm chính, và luôn hướng tới một sự cải thiện tốt hơn. Lúc này kỷ luật mới gọi là "dùng Lý để đạt Tình".
Trích dẫn một câu nói của 1 người: Con người bản chất là tốt, chỉ là do hoàn cảnh và cách giáo dục của họ thôi. Và điều quan trọng là, xã hội, cộng đồng có "cho phép" họ có cơ hội được làm người tốt không nữa. Phải chăng đó là quy luật của dịch ?
Xin phép dừng bút tại đây.
Thân!
Thanked by 5 Members:
|
|
#265
Gửi vào 30/04/2012 - 11:43
Biết rằng nhiều lúc chú SPC cũng rất mệt mỏi khi xử lý các tình huống tranh chấp nhưng những lúc như thế cũng coi như là một niềm vui mà

Muốn vào khuân khổ được trước tiên phải tuân thủ theo luật pháp (quy định và nội quy). Lý phải đi trước, tình đi sau (khoan hồng sau khi xử tội). làm được như vậy thì mới ổn định được...
sau đến là công sức đóng góp của chú/bác TKQ, DVT và các điều hành viên nữa ...
còn các chuyện khác với tư cách là thành viên của diễn đàn thì TTH không quan tâm hay để ý tới. vì đó là chuyện riêng tư của mỗi người.
mong là BĐH sẽ có: sự lựa chọn hoàn hảo -> khởi đầu cho những thành công -> luôn đồng hành cùng cuộc sống hiện đại!

Thanked by 3 Members:
|
|
#266
Gửi vào 30/04/2012 - 12:00
Thanked by 3 Members:
|
|
#267
Gửi vào 30/04/2012 - 12:05
Thienkyquy, on 30/04/2012 - 02:26, said:
2. Bác Đinh Văn Tân làm Giám Đốc nếu anh SPC làm Cố Vấn Tối Cao, (nếu không được thì đề nghị tiếp tục làm Phó Giám Đốc). Chỉ cần có bác Tân thì TVLS vẫn sống còn, tôi tin và biết chắc như vậy. Và Bác Tân tìm vài trợ lý hợp với ý bác.
3. Tuy nhiên, nếu bác Tân làm Giám Đốc thì cần phải có 2 hoặc 3 bạn trẻ năng động hơn làm Phó Giám Đốc như LyNguLongVu, Voiva và AnKhoa
5. Đề nghị Diệu Nhung làm Trưởng Ban Điều Hợp (Hòa) Viên, Saturday làm Phó, Diêu Bích hổ trợ nếu có thể và lo giúp thêm bên phần Từ Thiện với anh Vân Từ. Các Điều Hợp Viên có thể kết nạp thêm các điều hợp viên khác với sự đồng thuận của BDH.
- Đề nghị giữ nguyên các điều hợp viên của BDH cũ.
- Đề nghị Knmd làm "điều hành viên quản lý, trợ giúp thảo luận, định hướng thảo luận, gợi mở chủ đề thảo luận
- Đề nghị 100dong làm điều hợp viên thử trong vòng 3 tháng, nếu làm tốt xin cho tiếp tục.
6. Đề nghị Anh VanTu tiếp tục Trưởng Ban Từ Thiện và MaiChau làm trợ lý, (Thiên Kỷ Quý hổ trợ trong tạm thời). Khi nào Hội Từ Thiện TVLS lớn mạnh đủ thì mọi người có thể bầu lại Hội Đồng Quản Trị.
- Đề nghị TPVT làm trong Ban Từ Thiện giúp anh Vantu.
7. Đề nghị cụ Hà Uyên, anh Minhminh, và anh Vuivui vào Ban Cố Vấn. Sỡ dĩ tôi dám đề nghị vì các vị này hiện tại không hề có mua bán hay kinh doanh gì liên quan đến Bói Toán.
10. Tất cả thành viên của BDH đều có tiếng nói của mình qua một phiếu bầu như tất cả mọi người trong BDH, không ai hơn kém
12. Tôi sẽ tặng lại TVLS cho Huygen và anh Vantu nếu họ đồng ý. Tạm thời thì trên danh nghĩa, và tôi sẽ tìm cách để giải quyết việc Pháp Lý sau.
Bác Thiên Kỷ Quý ạ, cháu nói thẳng là cháu rất muốn rời diễn đàn này; từ năm 2005 đến nay, trên các diễn đàn cháu luôn là người vô duyên, lạc lõng, trơ trọi. Cháu chỉ an ủi mình là, cháu đã giúp được một số người, là nạn nhân của đám đông quá khích. Sức mạnh của đám đông là rất ghê gớm, sau những lần tử chiến, hoặc bất đồng quan điểm, cháu vẫn tồn tại, nhưng chỉ như một cái bóng dật dờ. Ở diễn đàn này, cháu chẳng được cái gì ngoài chán ngán sự đời; khi mà suốt ngày người ta chỉ trích, vùi dập nhau vì những cái nhỏ nhặt; còn đám đông chỉ là những cái đầu thiếu bình tĩnh, dễ bị lôi kéo, lợi dụng. Cháu xin từ chối ý tốt của bác, cháu không đủ thế và lực, cũng như thời gian, tâm huyết.
Với knmd, người này xét ở văn phong, cháu thấy không chấp nhận được. Nhận xét của knmd dành cho An Khoa, chị TPVT, chị Diệu Bích, là hết sức phản cảm, thiếu hiểu biết. Bác không nên đưa knmd vào bộ máy, kẻo có ngày sinh họa.
Thanked by 7 Members:
|
|
#268
Gửi vào 30/04/2012 - 13:23

Các bạn đừng lo, knmd chắc cũng không định tranh chức điều hành đâu, nhất là điều hành theo kiểu dọn rác thì... chán chết!
Lời nói thẳng đôi khi hơi phũ nhưng chứa nhiều tâm huyết, mynnl chắc chắn rằng BQT diễn đàn hiểu được thành ý của knmd! Những lời ve vuốt khen ngợi ngọt ngào chắc gì đã là điều hay.
Mynnl lâu lâu còn vào đây chẳng qua là vì nơi đây đã gắn bó với mynnl 5 năm qua cùng với những người bạn thật sự thân thiết chia sẻ vui buồn trong cuộc đời thực chứ chẳng phải chỉ là chuyện ảo trên mạng ảo. Thật tình mà nói gần đây khi thấy diễn đàn bị teen hóa như thế này mynnl cũng hết hứng thú, không phải là không trân trọng các bạn trẻ nhưng có vẻ cái cách spam vô tội vạ của một số bạn không phù hợp với không khí của diễn đàn. Vài người bạn rất thân của mynnl đã gắn bó rất lâu với diễn đàn phải thốt lên: Không biết cái diễn đàn này rồi sẽ đi về đâu ta? Cả đám lại ngồi nhớ lại cái ngày xưa, còn đâu già Runglathap, chú Hổ về rừng, trhvan, huynhde, nangchieu, diakytai, chindonco...... và rất nhiều rất nhiều người nữa đã ra đi... Biết rằng phải có cái cũ đi cái mới mới tới nhưng sao thấy xót quá. Một vài cái tên đang đượcvài bạn trẻ kể ra trong topic này với ngợi khen là giỏi về lý số không khỏi làm người ta giật mình, TVLS đã đến thế này sao?
Mấy câu cảm thán của một người khá cũ cũng không mong bị chém mỏi tay

Sửa bởi mynnl: 30/04/2012 - 13:25
Thanked by 5 Members:
|
|
#269
Gửi vào 30/04/2012 - 13:38
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 30/04/2012 - 13:50
Thanked by 6 Members:
|
|
#270
Gửi vào 30/04/2012 - 13:56
mynnl, on 30/04/2012 - 13:23, said:

Các bạn đừng lo, knmd chắc cũng không định tranh chức điều hành đâu, nhất là điều hành theo kiểu dọn rác thì... chán chết!
Lời nói thẳng đôi khi hơi phũ nhưng chứa nhiều tâm huyết, mynnl chắc chắn rằng BQT diễn đàn hiểu được thành ý của knmd! Những lời ve vuốt khen ngợi ngọt ngào chắc gì đã là điều hay.
Mynnl lâu lâu còn vào đây chẳng qua là vì nơi đây đã gắn bó với mynnl 5 năm qua cùng với những người bạn thật sự thân thiết chia sẻ vui buồn trong cuộc đời thực chứ chẳng phải chỉ là chuyện ảo trên mạng ảo. Thật tình mà nói gần đây khi thấy diễn đàn bị teen hóa như thế này mynnl cũng hết hứng thú, không phải là không trân trọng các bạn trẻ nhưng có vẻ cái cách spam vô tội vạ của một số bạn không phù hợp với không khí của diễn đàn. Vài người bạn rất thân của mynnl đã gắn bó rất lâu với diễn đàn phải thốt lên: Không biết cái diễn đàn này rồi sẽ đi về đâu ta? Cả đám lại ngồi nhớ lại cái ngày xưa, còn đâu già Runglathap, chú Hổ về rừng, trhvan, huynhde, nangchieu, diakytai, chindonco...... và rất nhiều rất nhiều người nữa đã ra đi... Biết rằng phải có cái cũ đi cái mới mới tới nhưng sao thấy xót quá. Một vài cái tên đang đượcvài bạn trẻ kể ra trong topic này với ngợi khen là giỏi về lý số không khỏi làm người ta giật mình, TVLS đã đến thế này sao?
Mấy câu cảm thán của một người khá cũ cũng không mong bị chém mỏi tay

Lại một riêu đà vào chê bai. hiazz
Hỏi luôn là có phải dân tử vi o mà chê bọn trẻ mới nhớn. Không phải dân bói toán mà ngồi nhận xét. Tôi vào xem bài chị cũng toàn chém vui như mọi ng thôi.
Các cụ kia hơn bọn trẻ ít nhất 10 năm mà.
Thằng cu ankhoa mới đc tầm 3 năm là cùng.
Không tranh cãi với cơ đà riêu, cự kình nhé.
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nông dân Hoa Kỳ vừa mất tất cả: Trung Quốc rút lui và Washington vẫn im lặng |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() TRUMP HÔ ‘THẮNG’ ĐÀM PHÁN, NHƯNG SỰ THẬT LÀ ĐANG LÉP VẾ NHƯỢNG BỘ TRUNG QUỐC? |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Trung Quốc Phá Giá Nhân Dân Tệ - Cơn Địa Chấn Kinh Tế Toàn Cầu và Cảnh Báo Cho Việt Nam |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Trung Phụ tinh - đắc hãm |
Tử Vi | sunday |
|
![]() |
|
![]() Nước Mỹ sẽ bị Trung Quốc chiếm đóng (đô hộ) |
Khoa Học Huyền Bí | Elohim |
|
![]() |
|
![]() 28.5 Gb sách Đạo giáo cổ trung hoa bằng tiếng Anh |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]()
|
10 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












