Minhminh kể chuyện .
#631
Gửi vào 09/05/2018 - 23:08
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#632
Gửi vào 09/05/2018 - 23:32
NguaQuaDoc, on 09/05/2018 - 23:08, said:
Anh ơi, em thề là em nấu cá ko cần me đâu =))) Mỗi ng một tính mà nhiều khi mình cứ bị chủ quan với ý nghĩ của mình áp đặt lên suy nghĩ của ng khác mà e là ng như thế. Nhưng tính vậy rồi biết sao đc anh, hic, bản thân cũng muốn thoải mái vui vẻ nhưng về nhà đối mặt với một ng ko nói gì thành ra bị nặng nề ức chế ấy, ))
Ai cũng phải qua vài nhát đao thương rồi mới biết coi trọng cảm giác bình yên. Ko biết bây giờ anh muốn bình yên chưa? Tự nhiên nay gặp topic này lại hay thấy thoải mái hơn, phải cảm ơn chị Nhím lôi a ra chặt chém đúng lúc )))
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#633
Gửi vào 09/05/2018 - 23:43
Sửa bởi xiuhac: 09/05/2018 - 23:43
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#634
Gửi vào 10/05/2018 - 08:02
Sắp tới MM sẽ kể chuyên vượt biên va qua đó để thấy cách đi xa ra khỏi nuoc trong tử vi
|
Thanked by 11 Members:
|
, , , , , , , , , ,
|
#635
Gửi vào 10/05/2018 - 09:14
cho tôi ké với, chiện vượt biên thì tôi cũng có hơi bị nhiều lắm ...
À mà lão Địa đã từng có thời có "hậu khổ" ở zone D thì cũng có nhiều chiện để kể lắm đó, phải không lão Địa. Lão ấy đâu rồi cà ? hay là đang đi kiếm xôi chuối đó ?
Sửa bởi V.E.DAY: 10/05/2018 - 09:44
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#636
Gửi vào 11/05/2018 - 11:32
Nói là một cuộc phỏng vấn cho oai chứ thực chất đó là một cuộc thẩm vấn vì hồi vượt biên, khi tầu vào được đất liền Malay thì mình là dân xâm nhập bất hợp pháp vào Malay nên bị bên phía Malay thẩm vấn trước tiên.
Đầu tiên bộ phận di trú của Malay sẽ thẩm vấn từng người một rồi sau đó họ mới chuyển hồ sơ sang cho bên UN làm việc.
Trong tầu tôi có một vị là linh mục và 2 vị là thầy sáu ( là người tập tu để trở thành linh mục ). Khi họ thẩm vấn vị linh mục thì không có vấn đề gì nhưng khi thẩm vấn đến 2 vị thầy sáu thì họ vặn vẹo đủ điều vì 2 vị thầy sáu này chỉ mới là thực tập sinh nên đã bị phía chính quyền VN buộc phải hoàn tục nên họ muốn vượt biên ra đi để tiếp tục con đường của mình. Và cuối cùng viên thẩm vấn Malay có nói một câu mà một vị thầy sáu đáp lại khiến y bị cứng họng. Hai câu đối đáp này tôi vẫn nhớ mãi :
Viên thẩm vấn : " Đi tu thì ở đâu tu cũng được, tại sao phải vượt biên ? "
Vị thầy sáu : " ......."
Các bạn thử đặt mình vào tình huống này và đưa ra câu đáp trả xem. Một câu đáp trả khiến cho viên thẩm vấn người Malay phải im lặng và kết thúc case thẩm vấn này.
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#637
Gửi vào 11/05/2018 - 13:35
#638
Gửi vào 11/05/2018 - 14:20
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#640
Gửi vào 11/05/2018 - 17:44
Còn chuyện giả sử là nếu 2 ông thầy này nhất quyết không hoàn tục và không vượt biên thì hình phạt là gì ? có bị chết không ? thì làm sao mà tôi biết được vì tôi có phải là chính quyền đâu. Tôi cũng vượt biên mà hihihi
À quên, hồi đó có một câu nói là như thế này " đến cái cột đèn nếu nó có chân thì nó cũng ra đi " tôi nhớ mang máng hình như vậy.
Sửa bởi V.E.DAY: 11/05/2018 - 17:50
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#641
Gửi vào 11/05/2018 - 19:23
Nếu tu chui mà vần được các Giám muc truyền chức linh mục thì gọi la linh mục chui không đuoc chính quyền công nhận , nên không được công khai hành đạo nơi các giáo xứ , họ đạo
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#642
Gửi vào 12/05/2018 - 07:03
" Tôi nghĩ đất nước của ngài chắc không có trường học vì muốn học thì học ở đâu cũng được, mua sách về nhà tự học cần gì phải đến trường học. "
Một câu đáp trả có hàm ý " sửa lưng " viên thẩm vấn vì hắn nói tầm bậy. Ngay cả bên đạo Hồi, anh muốn trở thành một giáo sĩ Hồi giáo thì cũng phải vào các học viện, tu viện của Hồi giáo để học tập và tập tu hành chứ đâu phải muốn là được. Viên thẩm vấn người Malay đã cứng họng sau câu trả lời này của ông thầy sáu.
|
Thanked by 12 Members:
|
, , , , , , , , , , ,
|
#643
Gửi vào 21/05/2018 - 03:51
V.E.DAY, on 10/05/2018 - 09:14, said:
cho tôi ké với, chiện vượt biên thì tôi cũng có hơi bị nhiều lắm ...
À mà lão Địa đã từng có thời có "hậu khổ" ở zone D thì cũng có nhiều chiện để kể lắm đó, phải không lão Địa. Lão ấy đâu rồi cà ? hay là đang đi kiếm xôi chuối đó ?
Chuyện đi thì tui quên hết rồi lão à, chuyện về thì vừa rồi sang Tàu nghe bà Tàu làm hướng dẩn viên nói chính phủ Tàu 8 năm nay đang đẩy mạnh thương hiệu Tàu và làm sạch môi trường bằng cách mang những kỷ nghệ có ảnh hưởng ô nhuế đến môi trường sang Việt Nam, ừ thì nước kỷ nghệ yếu kém muốn phát triển thì phải chấp nhận để phát triển như Tàu đã từng phải chấp nhận nhưng khi Tàu chấp nhận bất kỳ dự án kỷ nghệ nào ở nước họ thì họ đòi hỏi trao kỷ thuật sản xuất cho họ học hỏi và làm (technology transfer)chứ không phải cho thuê bao đất để các nước phát triển đổ phế thải trên nước họ và Tàu không mướn lao động người bản địa để nước đó không học được khả năng kỷ thuật để có thể phát triển như họ. Đúng là Tàu thâm . Không biết các nước yếu chơi với Tàu có thấy điều này không ? Mãi mãi là bải rác phế thải mà chẳng có khả năng kỷ thuật để làm` dù nó sản xuất ngay trên nước mình.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#644
Gửi vào 21/05/2018 - 11:32
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#645
Gửi vào 21/05/2018 - 12:06
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 21/05/2018 - 12:09
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
|
|
NĂM BÍNH NGỌ 2026 - NÓI CHUYỆN XUẤT HÀNH - Thầy Phong thủy Quảng Đức |
Địa Lý Phong Thủy | administrator |
|
|
|
Ngày xuân nói chuyện tiếp khách - Tạp luận nghiên cứu Tử Vi (Hung thần ác sát - Nam Hải Ngạc Thần) |
Tử Vi | Nam Hải Ngạc Thần |
|
|
|
Người Sài Gòn Xưa Khác Gì Với Người TPHCM Ngày Nay? | Một Chuyến Trở Về Trong Ký Ức |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
|
|
Hóa Lộc - Khoa Quyền Lộc và câu chuyện một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao |
Tử Vi | Baokiemtrungma |
|
|
|
Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Đinh Văn Tân |
|
|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















