Minhminh kể chuyện .
Đinh Văn Tân
19/02/2015
Tôi chỉ thích thú có một chuyện . Cho coi lần đầu : sống lại . Cho coi lần cuối : ngủm cù đeo .
CHUBBYCAT
21/02/2015
minhminh, on 06/08/2013 - 10:57, said:
cũng như tam tai nghĩa là 3 năm liền mỗi năm đều phải gặp một sự cố , nhưng nếu 2 năm đầu không gặp mà còn phát tài phat danh , phát tình ... thì năm thứ 3 phải có đại biến cố , giống như thay vi mỗi năm bị đánh một roi , bây giờ 2 năm không bị thì năm thứ 3 sẽ bị 3 roi chập lại mà đánh . nặng lắm có khi là vong mạng
trước đây tôi gặp một ông bs tuổi nhâm ngọ , đáng lẽ 1980 , 81 , 82 phải là tam tai
nhưng năn 1980 ông thi đỗ bs , lấy vơ , năm thứ 2 mua nhà mới rời đẻ con tới 1982 là nhâm tuất ông bị ung thư đột ngột mà chết .
trước đây tôi gặp một ông bs tuổi nhâm ngọ , đáng lẽ 1980 , 81 , 82 phải là tam tai
nhưng năn 1980 ông thi đỗ bs , lấy vơ , năm thứ 2 mua nhà mới rời đẻ con tới 1982 là nhâm tuất ông bị ung thư đột ngột mà chết .
Sửa bởi meobeo1988: 21/02/2015 - 17:26
CaspianPrince
22/02/2015
Chậc, mình thì tam tai ăn đủ cả nhưng có lẽ vận mệnh nói chung cũng vững nên cũng khôi phục lại được ngay trong năm:
1. Tỵ: Cấp cứu phải mổ (may mà không có biến chứng hậu phẫu)
--> gặp tình trong mơ nơi đất khách + học hành tốt
2. Ngọ: Tình trong mơ tan vỡ + Đổi việc vì office politics (dịch chính trị văn phòng nghe vụng; có lẽ nên dịch là xung đột tư tưởng và quản lý nơi công sở) nhưng vụng tính nên rơi vào cảnh trắng tay nơi đất khách, phải ngủ nhờ trên sofa nhà bạn trong 1 tháng
--> trong thời gian ăn nhờ ở đậu: có được việc làm bán thời gian lương rất cao + tìm được việc làm toàn thời gian mới lương hơn việc cũ 50% (3 tháng 2 việc lương tăng 50% ~ xem ra lời khuyên nhảy việc là cách tăng lương nhanh nhất không phải là không có lý).
3. Mùi: hạ hồi phân giải.
1. Tỵ: Cấp cứu phải mổ (may mà không có biến chứng hậu phẫu)
--> gặp tình trong mơ nơi đất khách + học hành tốt
2. Ngọ: Tình trong mơ tan vỡ + Đổi việc vì office politics (dịch chính trị văn phòng nghe vụng; có lẽ nên dịch là xung đột tư tưởng và quản lý nơi công sở) nhưng vụng tính nên rơi vào cảnh trắng tay nơi đất khách, phải ngủ nhờ trên sofa nhà bạn trong 1 tháng
--> trong thời gian ăn nhờ ở đậu: có được việc làm bán thời gian lương rất cao + tìm được việc làm toàn thời gian mới lương hơn việc cũ 50% (3 tháng 2 việc lương tăng 50% ~ xem ra lời khuyên nhảy việc là cách tăng lương nhanh nhất không phải là không có lý).
3. Mùi: hạ hồi phân giải.
GiaKhang3
23/04/2015
Chào bác minhminh
Cháu đang thắc mắc con hoá khoa, không biết bác có câu chuyện nào liên quan tới nó không ạ
Cháu đang thắc mắc con hoá khoa, không biết bác có câu chuyện nào liên quan tới nó không ạ
CHUBBYCAT
23/04/2015
minhminh
24/04/2015
Thần lực của Hoá khoa
Bính thìn , can bính hoả khắc canh kim
Trong ngũ hành tương khắc thì hoả khắc kim là ác liệt nhất , nỏng nảy dai dẳng và đau đớn nhất
Năm ấy .. Tôi còn là một tù nhân trong trại cải t*o. Ngay từ ngày cuối năm trước chuyển sang đầu năm Bính thì đã gặp hoạ rồi , mình có tên trong danh sách các tù nhân phải chuyển trại , từ đất liền sang nhà tù đảo Phú Quốc
Hơn một nghìn con người nhốt trong hầm dương vận hạm 505 , nguyên là một tàu hải quân dùng để chuyên chở xe tank , phảo , chiến cụ , không phải tàu chuyển người , vì thế lỗ thông hơi chỉ bằng khoảng mét vuông
4 ngày 3 đêm , đoàn người nghiêng ngả như những bóng ma trơi , ăn uống đái ỉa tại chỗ lầm lũi như những con giòi trong hố xí , . Vừa lên tới bờ được chào đón bới anh vệ binh mặt còn hơi sưa , với giọng say men chến thắng
Địt mẹ chúng m*y đừng có nơ mơ đây không như đất niền đâu , ông thì bắn cho nở hoa nên đầu ...
Nơ mơ thì nơ mơ , đã nơ mơ thì nở hoa nên đầu cũng tốt thôi ( MM tôi phát ngôn vậy )
-- Thằng lào ăn lói ninh tinh thê
Thế là mình là người bị nó nhốt đâu tiên trong conex ( là cái thùng sắt của xe tải chở hàng từ cảng về ) mất ba ngày , nằm trong đó nhờ khí hạu Phú Quốc vào đầu năm nên cũng không đến nỗi nóng , và cũng là tết nên được ( khoan hồng ) sau khi kiểm điểm , lúc ấy mình cứ nghiền ngãm tử vi xem có thấy chết không mà không thays chết
Mới được khoảng 4 tháng , họ lại chuyển vào đất liền , lần này chuyển về rừng Đồng ban thuộc Tây Ninh giáp biên giới với Cambodia . Công việc hàng ngày là vào rứng , cách trại khoảng 10 km , cắt tranh , lấy củi , lấy tre
Hạ cây , xẻ gỗ , ....trong những vệ binh canh và dẫn tù có một anh vô cùng hắc ám , khó chịu , sỉ nhuc luôn luôn xét nét với tù
Một hôm trong nhóm xem tử vi với nhau , tự nhiên mình nảy ra y định cá cược với anh em , nếu ai chọc được vệ binh này thì trong nhóm phải đãi chè
Vì mình thấy nếu chết được thì cũng tốt còn hơn khổ thế này , và Hoá khoa như thế sẽ không phải hoá khoa
Nếu mình không chết thi Hoá khoa đúng là thần cứu giải
Hôm sau cả trại đi rừng
Mình cứ lầm lũi theo sau và càng cách xa đoàn , mọi người vào đến cửa rừng mình còn ở cách xa cả vài trăm mét
Anh vệ binh đứng ra giữa dường chỉ súng lên trời bắn đùng đùng , mình vẫn cứ bình tình lầm lũi đi thất thểu bước một , anh ta chạy nhanh đến trước mặt : anh chống đổi hả bắn bỏ mẹ bây giờ , Tôi cứ bình tĩnh nhỏ nhẹ , thưa anh tôi vãn đang cố gắng đi đấy thôi , nhưng tôi bệnh quá .. Tự nhiên mặt anh dịu lại , đi theo tôi
Vào đến rừng. Anh nói , cắt ít thôi chứ không thì không ai mang cho đâu
Chiều đến trước giờ về anh đi kiểm soát ( sản phảm ) của từng người xem có đủ yêu cầu không , nhìn bó cỏ tranh của tôi anh hỏi , của anh lào đây , lũ bạn mình đã signal trước , nhao nhao lên chỉ tôi , anh ấy ốm , anh ấy ốm ...
Anh vệ binh chỉ tôi và nói anh theo tôi l
Mọi người sợ xanh mặt vì tường sẽ bị lôi vào rừng bắn bỏ , ( với tội bỏ trốn khi lao động )
Anh dẫn tôi ra bìa rừng rồi chờ một xe tải gửi cho tôi lên đó để về trại
Chả biết anh vệ binh về báo cáo thế nào mà tối hôm ấy ban chỉ huy tập trung tất cả tù để nghe mắng nhiếc sỉ vả nặng lời ......Nhưng cuối cùng là
Từ nay đã đi rừng thì phải bảo đảm mỗi người phải gánh vác mang về đủ 50 kg ai không làm đước bước ra khỏi hàng
Im phăng phắc , chỉ có một mình MM tôi bước ra và nói
Thưa anh
Đi thì đi được nhưng đi nhanh nhu mọi người thì tôi theo không kịp
Cắt vác thì tôi cắt vác được nhưng 50 kg cho 10 km thì tôi không vác nổi
Tôi bị bệnh sốt rét và đau dạ dạy nặng có ra máu
Thế là anh cán bộ thủ trưởng nói
Anh Tí đâu ( đội trưởng ) , từ nay để để anh này ở nhà , không được cho đi rừng nữa
Thế là mình được ở trại gia nhập băng ( đào cốc lục tiên , 6 ông già lớn tuổi chỉ lo việc quét lá cây và nấu nước)
Không còn lo đi rừng cưa cây rồi bị cây đè chết , không thì rắn độc cắn cũng chết .
Nhóm tử vi thua và phải đãi ba tối chè đậu đen ( trong đời tù , chè đậu đen con hơn gấp vạn lần cao lương. Bên ngoài )
MM ngày 13 tháng 10 năm 1950 lúc 17.30
Năm ấy 27 tuổi , lưu đại hạn ở cung dậu có kình hình , lưu tiẻu hạn cung ngọ , đồng âm linh hoả ky
Nhưng lưu hoá khoa ngay tại cung mệnh , hoá khoa thuỷ sinh mệnh mộc , nen sau bao hiểm nguy gian khỏ thì cuối cùng vẫn an toàn .
Thực ra mình cũng khong giỏi gì
Nhưng vì khổ quá nên chơi cú này nếu chết thi cũng tốt
Mà không chết thì Hoá khoa đúng là đẹ nhất giải thàn.
Bính thìn , can bính hoả khắc canh kim
Trong ngũ hành tương khắc thì hoả khắc kim là ác liệt nhất , nỏng nảy dai dẳng và đau đớn nhất
Năm ấy .. Tôi còn là một tù nhân trong trại cải t*o. Ngay từ ngày cuối năm trước chuyển sang đầu năm Bính thì đã gặp hoạ rồi , mình có tên trong danh sách các tù nhân phải chuyển trại , từ đất liền sang nhà tù đảo Phú Quốc
Hơn một nghìn con người nhốt trong hầm dương vận hạm 505 , nguyên là một tàu hải quân dùng để chuyên chở xe tank , phảo , chiến cụ , không phải tàu chuyển người , vì thế lỗ thông hơi chỉ bằng khoảng mét vuông
4 ngày 3 đêm , đoàn người nghiêng ngả như những bóng ma trơi , ăn uống đái ỉa tại chỗ lầm lũi như những con giòi trong hố xí , . Vừa lên tới bờ được chào đón bới anh vệ binh mặt còn hơi sưa , với giọng say men chến thắng
Địt mẹ chúng m*y đừng có nơ mơ đây không như đất niền đâu , ông thì bắn cho nở hoa nên đầu ...
Nơ mơ thì nơ mơ , đã nơ mơ thì nở hoa nên đầu cũng tốt thôi ( MM tôi phát ngôn vậy )
-- Thằng lào ăn lói ninh tinh thê
Thế là mình là người bị nó nhốt đâu tiên trong conex ( là cái thùng sắt của xe tải chở hàng từ cảng về ) mất ba ngày , nằm trong đó nhờ khí hạu Phú Quốc vào đầu năm nên cũng không đến nỗi nóng , và cũng là tết nên được ( khoan hồng ) sau khi kiểm điểm , lúc ấy mình cứ nghiền ngãm tử vi xem có thấy chết không mà không thays chết
Mới được khoảng 4 tháng , họ lại chuyển vào đất liền , lần này chuyển về rừng Đồng ban thuộc Tây Ninh giáp biên giới với Cambodia . Công việc hàng ngày là vào rứng , cách trại khoảng 10 km , cắt tranh , lấy củi , lấy tre
Hạ cây , xẻ gỗ , ....trong những vệ binh canh và dẫn tù có một anh vô cùng hắc ám , khó chịu , sỉ nhuc luôn luôn xét nét với tù
Một hôm trong nhóm xem tử vi với nhau , tự nhiên mình nảy ra y định cá cược với anh em , nếu ai chọc được vệ binh này thì trong nhóm phải đãi chè
Vì mình thấy nếu chết được thì cũng tốt còn hơn khổ thế này , và Hoá khoa như thế sẽ không phải hoá khoa
Nếu mình không chết thi Hoá khoa đúng là thần cứu giải
Hôm sau cả trại đi rừng
Mình cứ lầm lũi theo sau và càng cách xa đoàn , mọi người vào đến cửa rừng mình còn ở cách xa cả vài trăm mét
Anh vệ binh đứng ra giữa dường chỉ súng lên trời bắn đùng đùng , mình vẫn cứ bình tình lầm lũi đi thất thểu bước một , anh ta chạy nhanh đến trước mặt : anh chống đổi hả bắn bỏ mẹ bây giờ , Tôi cứ bình tĩnh nhỏ nhẹ , thưa anh tôi vãn đang cố gắng đi đấy thôi , nhưng tôi bệnh quá .. Tự nhiên mặt anh dịu lại , đi theo tôi
Vào đến rừng. Anh nói , cắt ít thôi chứ không thì không ai mang cho đâu
Chiều đến trước giờ về anh đi kiểm soát ( sản phảm ) của từng người xem có đủ yêu cầu không , nhìn bó cỏ tranh của tôi anh hỏi , của anh lào đây , lũ bạn mình đã signal trước , nhao nhao lên chỉ tôi , anh ấy ốm , anh ấy ốm ...
Anh vệ binh chỉ tôi và nói anh theo tôi l
Mọi người sợ xanh mặt vì tường sẽ bị lôi vào rừng bắn bỏ , ( với tội bỏ trốn khi lao động )
Anh dẫn tôi ra bìa rừng rồi chờ một xe tải gửi cho tôi lên đó để về trại
Chả biết anh vệ binh về báo cáo thế nào mà tối hôm ấy ban chỉ huy tập trung tất cả tù để nghe mắng nhiếc sỉ vả nặng lời ......Nhưng cuối cùng là
Từ nay đã đi rừng thì phải bảo đảm mỗi người phải gánh vác mang về đủ 50 kg ai không làm đước bước ra khỏi hàng
Im phăng phắc , chỉ có một mình MM tôi bước ra và nói
Thưa anh
Đi thì đi được nhưng đi nhanh nhu mọi người thì tôi theo không kịp
Cắt vác thì tôi cắt vác được nhưng 50 kg cho 10 km thì tôi không vác nổi
Tôi bị bệnh sốt rét và đau dạ dạy nặng có ra máu
Thế là anh cán bộ thủ trưởng nói
Anh Tí đâu ( đội trưởng ) , từ nay để để anh này ở nhà , không được cho đi rừng nữa
Thế là mình được ở trại gia nhập băng ( đào cốc lục tiên , 6 ông già lớn tuổi chỉ lo việc quét lá cây và nấu nước)
Không còn lo đi rừng cưa cây rồi bị cây đè chết , không thì rắn độc cắn cũng chết .
Nhóm tử vi thua và phải đãi ba tối chè đậu đen ( trong đời tù , chè đậu đen con hơn gấp vạn lần cao lương. Bên ngoài )
MM ngày 13 tháng 10 năm 1950 lúc 17.30
Năm ấy 27 tuổi , lưu đại hạn ở cung dậu có kình hình , lưu tiẻu hạn cung ngọ , đồng âm linh hoả ky
Nhưng lưu hoá khoa ngay tại cung mệnh , hoá khoa thuỷ sinh mệnh mộc , nen sau bao hiểm nguy gian khỏ thì cuối cùng vẫn an toàn .
Thực ra mình cũng khong giỏi gì
Nhưng vì khổ quá nên chơi cú này nếu chết thi cũng tốt
Mà không chết thì Hoá khoa đúng là đẹ nhất giải thàn.
huyk
24/04/2015
@Minhminh: Các câu chuyện của chú thật thú vị, cám ơn chú đã chia sẻ. Nhưng theo tôi năm Bính Thìn đó lưu đại hạn là ở ngay Mệnh, được nhiều giáp cách tốt và Sửu là đất trì trễ, chây ỳ nên thành ra chú được lợi như vậy.
Theo tôi Hóa Khoa không phải đệ nhất giải thần, nó chính là quẻ Đồng nhân, lời thoán “cùng với người ở ngoài đồng hoang thì hanh thông”. Khi chú kéo lê đi chậm là ứng Sửu, nói chuyện cùng anh lính là ứng đồng nhân nên hanh thông. Ý chính của Hóa Khoa cũng không phải là khoa bảng, ứng khoa bảng là do các tính chất của quẻ nội Ly.
Tính giải của Khoa là do nó đi sau quẻ Bĩ và tự mình nghĩ vấn đề của mình thì khó, trao đổi với người thì thông. Hóa khoa không có tính nội giải tự mình, mà buộc phải có đồng nhân.
Vài lời góp ý.
Theo tôi Hóa Khoa không phải đệ nhất giải thần, nó chính là quẻ Đồng nhân, lời thoán “cùng với người ở ngoài đồng hoang thì hanh thông”. Khi chú kéo lê đi chậm là ứng Sửu, nói chuyện cùng anh lính là ứng đồng nhân nên hanh thông. Ý chính của Hóa Khoa cũng không phải là khoa bảng, ứng khoa bảng là do các tính chất của quẻ nội Ly.
Tính giải của Khoa là do nó đi sau quẻ Bĩ và tự mình nghĩ vấn đề của mình thì khó, trao đổi với người thì thông. Hóa khoa không có tính nội giải tự mình, mà buộc phải có đồng nhân.
Vài lời góp ý.
GiaKhang3
24/04/2015
Mình thấy góp ý thì bạn ra chuyên mục nghiên cứu tử vi rồi post 1 bài: "hoá khoa ....bla bla" rồi cho các cao nhân vào mà chém nhau
Còn đây là mục kể chuyện, mình thiết kỹ không nên vặn vẹo lý thuyết vào cho nó mất vui
Còn đây là mục kể chuyện, mình thiết kỹ không nên vặn vẹo lý thuyết vào cho nó mất vui
Goldenrod
24/04/2015
Cứ mỗi năm tới ngày 30-4, tự dưng cứ buồn buồn
Ngày miền nam mất nước, người miền nam tan cửa nát nhà, con cháu miền nam đang bị bọn nó đô hộ bóc lột
Ngày miền nam mất nước, người miền nam tan cửa nát nhà, con cháu miền nam đang bị bọn nó đô hộ bóc lột
dochanhvanly
25/04/2015
huyk, on 24/04/2015 - 10:09, said:
@Minhminh: Các câu chuyện của chú thật thú vị, cám ơn chú đã chia sẻ. Nhưng theo tôi năm Bính Thìn đó lưu đại hạn là ở ngay Mệnh, được nhiều giáp cách tốt và Sửu là đất trì trễ, chây ỳ nên thành ra chú được lợi như vậy.
Theo tôi Hóa Khoa không phải đệ nhất giải thần, nó chính là quẻ Đồng nhân, lời thoán “cùng với người ở ngoài đồng hoang thì hanh thông”. Khi chú kéo lê đi chậm là ứng Sửu, nói chuyện cùng anh lính là ứng đồng nhân nên hanh thông. Ý chính của Hóa Khoa cũng không phải là khoa bảng, ứng khoa bảng là do các tính chất của quẻ nội Ly.
Tính giải của Khoa là do nó đi sau quẻ Bĩ và tự mình nghĩ vấn đề của mình thì khó, trao đổi với người thì thông. Hóa khoa không có tính nội giải tự mình, mà buộc phải có đồng nhân.
Vài lời góp ý.
Theo tôi Hóa Khoa không phải đệ nhất giải thần, nó chính là quẻ Đồng nhân, lời thoán “cùng với người ở ngoài đồng hoang thì hanh thông”. Khi chú kéo lê đi chậm là ứng Sửu, nói chuyện cùng anh lính là ứng đồng nhân nên hanh thông. Ý chính của Hóa Khoa cũng không phải là khoa bảng, ứng khoa bảng là do các tính chất của quẻ nội Ly.
Tính giải của Khoa là do nó đi sau quẻ Bĩ và tự mình nghĩ vấn đề của mình thì khó, trao đổi với người thì thông. Hóa khoa không có tính nội giải tự mình, mà buộc phải có đồng nhân.
Vài lời góp ý.
Chuyện kể của anh MM mà thiếu phần luận này của bạn thì tôi cho rằng ăn phở không có rau ngò gai vậy. Do bạn đã luận về hoá khoa như thế, tôi cũng xin đc phép nhắc lại lời của anh MM gần 10 năm trước tại sơn dương quán như sau:
"Nhiều người cho rằng hoá khoa là tốt, nhưng hãy để ý khi cung nào có hoá khoa ở đó thì chắc chắn khi vào vận sẽ có vấn đề vì chính có vấn đề nên con hk nó mới phát huy tác dụng của nó như là một đệ nhất giải thần"
Hihi lâu quá rồi ko biết liệu anh MM còn nhớ ko nhỉ?
Nếu ở Việt Nam có đc nhiều người như anh MM, thì những câu chuyện về cải tạo 10 ngày sẽ có thể đc giới trẻ đọc nhiều hơn, cái tội lớn nhất của ngu si là ko chịu đọc, nếu có đọc mà ko có thích thì nó vô cũng hổng nổi vì " ối giời chuyện xạo ke của mấy thằng lính nguỵ , đọc làm gì, đồ phản động, đảng bẩu thế" có nhiều giới trẻ - ko tính những fan của anh MM nhé- cũng có thể khi đọc những câu chuyện của anh MM nếu họ chịu khó để cái tâm ghét nguỵ, hay ghét + qua một bên, có lẽ họ cũng sẽ rút ra đc vài thứ gì đấy. Còn riêng đối với ai ko là fan của anh MM mà còn lúc nào cũng nghĩ đến tù côn đảo, P42, luật 10/59 máy chém, ngoại bang mỹ thì đc, tàu thì ko vưn vưn và vưn vưn thì chỉ có nước giống như tướng Loan một thời rút súng đùng phát, cho nó nhẹ, sống làm gì trong tâm tối u minh chỉ biết "còn đ, còn mình" hoặc như đ đã từng thẳng thừng với ông sỹ phu họ Hà, "tên đó là cái dạng ko thể cải tạo đc"
Tháng Tư, chỉ vài ngày học tập cải tạo lại thôi mà...
Kmm
minhminh
25/04/2015
Hôm nay MM kể hầu các bạn một chuyện , không liên quan gì đến tử vi và ở đây cũng là mục linh linh nên chắc là không phạm nội qui .
Công dụng kỳ diệu của lá : miền Nam gọi là lá thối *** , miền bắc gọi là lá mơ tam thể ăn thịt chó không thể thiếu món này
Các bạn có thẻ vào Google để tìm hiểu thêm .
Hồi mới mua nhà năm 1987 , MM có trồng bên hông nhà dây mơ tam thể lá có lông , lúc ấy còn trẻ , chưa tu nên hay làm thịt ( nai ) , mặc dù là ở Mỹ , thỉnh thoảng có nai nhà thì tụ hop bạn bè đánh chén vì cách nấu của mình khác với cổ truyền , nên lạ và rất ngon nên ai cũng thích , đặc biệt ăn thứ này mà uống rượu Trúc diệp thanh thì thật ngon quên chết .
Sau này Mỹ ra luật người giết (nai ) và người ăn đều có tội như nhau , hơn nữa mình là doctor rôi có văn phòng nên có gi báo cho đăng tùm lum thù bỏ mẹ
Bụi dây mơ cũng bỏ thí từ đấy , nhưng thứ này thuôc dây mơ rễ má nên nó rất dễ moc, có cuốc bỏ nhưng chỉ sot một cọng rễ , khi mưa ướt đất nó cũng mọc lên
Một ngày kia khi mẹ tôi vừa đi VN về , thì cụ bị ỉa chảy , nghĩ cũng là thường nên uống thuốc ở nhà nhưng cầm rồi lại ỉa , nên mang tới bác sĩ , bs cho thuôc cũng vẫn cầm rồi lại ỉa , đưa cụ đi bệnh viện ho cũng cho thuốc , truyền nước biển rồi về , cụ không ỉa chảy nữa nhưng mỗi khi ngồi bồn cầu thì máu tươi chảy ra đỏ cả bồn
Lai mang lên bs , họ cho thuốc uông và thuôc nhét đit
Nhưng về roi thì mọi sự vẫn không tiến triển , mà cụ càng ngày càng mệt lả đi lim dim đờ đẫn
Mình thấy thế này thì không xong rồi , cứ tình trạng này thì chỉ vài ngày thì kiệt sức mà chết
Bèn lấy là mơ lông cắt nhỏ chiên với lòng trắng trứng như các cụ xưa vần làm cho người bị kiét lỵ ăn
Nhưng cụ không nhai khong nuot được
Nên mới nghĩ ra cách xay và ép nước cốt , ra 2 cốc , cho ống hut để cụ hut
Thật là vô cùng kỳ diêu , chỉ sau một ly đầu tiên thì cụ không con mắc đi , không ngồi cầu nữa
Uống ly thứ hai thì khỏi luôn
Sau đó cho cụ uống nước sâm với cao hổ côt ( do chính tay MM tôi nấu tại Mỹ ) chỉ 2 ngày sau cụ hồi sức ăn uống đi lại làm việc bình thường .
Công dụng kỳ diệu của lá : miền Nam gọi là lá thối *** , miền bắc gọi là lá mơ tam thể ăn thịt chó không thể thiếu món này
Các bạn có thẻ vào Google để tìm hiểu thêm .
Hồi mới mua nhà năm 1987 , MM có trồng bên hông nhà dây mơ tam thể lá có lông , lúc ấy còn trẻ , chưa tu nên hay làm thịt ( nai ) , mặc dù là ở Mỹ , thỉnh thoảng có nai nhà thì tụ hop bạn bè đánh chén vì cách nấu của mình khác với cổ truyền , nên lạ và rất ngon nên ai cũng thích , đặc biệt ăn thứ này mà uống rượu Trúc diệp thanh thì thật ngon quên chết .
Sau này Mỹ ra luật người giết (nai ) và người ăn đều có tội như nhau , hơn nữa mình là doctor rôi có văn phòng nên có gi báo cho đăng tùm lum thù bỏ mẹ
Bụi dây mơ cũng bỏ thí từ đấy , nhưng thứ này thuôc dây mơ rễ má nên nó rất dễ moc, có cuốc bỏ nhưng chỉ sot một cọng rễ , khi mưa ướt đất nó cũng mọc lên
Một ngày kia khi mẹ tôi vừa đi VN về , thì cụ bị ỉa chảy , nghĩ cũng là thường nên uống thuốc ở nhà nhưng cầm rồi lại ỉa , nên mang tới bác sĩ , bs cho thuôc cũng vẫn cầm rồi lại ỉa , đưa cụ đi bệnh viện ho cũng cho thuốc , truyền nước biển rồi về , cụ không ỉa chảy nữa nhưng mỗi khi ngồi bồn cầu thì máu tươi chảy ra đỏ cả bồn
Lai mang lên bs , họ cho thuốc uông và thuôc nhét đit
Nhưng về roi thì mọi sự vẫn không tiến triển , mà cụ càng ngày càng mệt lả đi lim dim đờ đẫn
Mình thấy thế này thì không xong rồi , cứ tình trạng này thì chỉ vài ngày thì kiệt sức mà chết
Bèn lấy là mơ lông cắt nhỏ chiên với lòng trắng trứng như các cụ xưa vần làm cho người bị kiét lỵ ăn
Nhưng cụ không nhai khong nuot được
Nên mới nghĩ ra cách xay và ép nước cốt , ra 2 cốc , cho ống hut để cụ hut
Thật là vô cùng kỳ diêu , chỉ sau một ly đầu tiên thì cụ không con mắc đi , không ngồi cầu nữa
Uống ly thứ hai thì khỏi luôn
Sau đó cho cụ uống nước sâm với cao hổ côt ( do chính tay MM tôi nấu tại Mỹ ) chỉ 2 ngày sau cụ hồi sức ăn uống đi lại làm việc bình thường .
dochanhvanly
25/04/2015
Xin hỏi anh MM nếu bình thường ăn lá mơ nhiều có bị bón ko hả a? E thì em khoái nhất là chấm nó với mắm nêm í, tuyệt cú mèo
minhminh
25/04/2015
Lá mơ có nhiều fiber và chất tanin làm trơn màng ruột nên không bón
Ăn lá mơ nhai kỹ , khi đi cầu phân sẽ không bị nát , ra nguyên thỏi và trơn
Ở Mỹ có một số nhà VN , Lào hay trồng .
Ăn lá mơ nhai kỹ , khi đi cầu phân sẽ không bị nát , ra nguyên thỏi và trơn
Ở Mỹ có một số nhà VN , Lào hay trồng .
ThienRi
25/04/2015
Cháu đọc bài của bác minhminh, thấy bác có nói trong lúc ngủ bác gặp ma, rồi bác có niệm kinh và sau không thấy nữa. Cháu có câu hỏi nho nhỏ, muốn nhờ bác và mọi người ạ
Chả là khu đất nhà cháu đang ở bây giờ trước không có người ở, vốn là một công trường đào đất sét để làm gạch, xung quanh hiu quạnh. Trước khi gia đình cháu đến ở, có một người đàn ông trông coi lò gạch, sống một mình và không có người thân bị chết cháy lúc nửa đêm, nguyên nhân thì không rõ vì sao. Người dân làng có thuật lại là khi đến chữa cháy, toàn thân nạn nhân cháy đen thui nhưng chưa chết, ngấp ngoải đến sáng mới tắt thở. Thật là kinh hãi . Sau đó lại có một người phụ nữ trong làng, đã có chồng con, tìm ra khu đất này nhảy xuống giếng tự tử, nguyên nhân vì sao cháu cũng không rõ. Cái giếng này sau đó bố cháu có lấp đi. Căn chòi mà người đàn ông chết cháy cũng đã bị phá... Từ khi gia đình cháu đến ở, không thấy hai cô hồn kia quấy phá chi hết. Hoặc có nhưng cháu và gia đình không biết.
Mọi chuyện hỉ nộ ái ố xảy ra trong nhà, cháu và mọi người trong gia đình đều tin vào thuyết nhân quả, tuyệt nhiên không có trách móc hay vin cớ chi vào hai vong hồn kia. Nhưng bản thân cháu thì cứ có linh cảm rằng họ chưa siêu thoát được, không biết có phải do cung Thân có Liêm Tướng, Riêu Y Đào Hồng Nguyệt Đức mà cháu có cảm nhận thấy như vậy hay không? Nhà cháu nuôi đến cả trăm con chó, nhưng chỉ được một thời gian là chết, không thể nào sống được. Kể cả chó đen, nhiều người cũng nói với gia đình cháu là như vậy ở đây nhiều cô hồn, họ vẫn còn chưa siêu thoát được. Cung Điền Trạch trong lá số tử vi của cháu có Thái Âm, Lộc Tồn - Tang Môn, cũng thấy có dấu hiệu của người âm trong đó nữa...
Nay vì cảm thấy ái ngại cho họ, cháu muốn hỏi bác MinhMinh và mọi người, làm sao để siêu thoát cho cô hồn được ạ, cháu tìm hiểu trên mạng thấy có kinh cầu siêu hoặc bài văn khấn cô hồn. Trông cũng khá đơn giản. Nhưng không biết thủ tục đầy đủ là như thế nào, rất mong được các bác chỉ giúp...
Cháu xin cảm ơn
Chả là khu đất nhà cháu đang ở bây giờ trước không có người ở, vốn là một công trường đào đất sét để làm gạch, xung quanh hiu quạnh. Trước khi gia đình cháu đến ở, có một người đàn ông trông coi lò gạch, sống một mình và không có người thân bị chết cháy lúc nửa đêm, nguyên nhân thì không rõ vì sao. Người dân làng có thuật lại là khi đến chữa cháy, toàn thân nạn nhân cháy đen thui nhưng chưa chết, ngấp ngoải đến sáng mới tắt thở. Thật là kinh hãi . Sau đó lại có một người phụ nữ trong làng, đã có chồng con, tìm ra khu đất này nhảy xuống giếng tự tử, nguyên nhân vì sao cháu cũng không rõ. Cái giếng này sau đó bố cháu có lấp đi. Căn chòi mà người đàn ông chết cháy cũng đã bị phá... Từ khi gia đình cháu đến ở, không thấy hai cô hồn kia quấy phá chi hết. Hoặc có nhưng cháu và gia đình không biết.
Mọi chuyện hỉ nộ ái ố xảy ra trong nhà, cháu và mọi người trong gia đình đều tin vào thuyết nhân quả, tuyệt nhiên không có trách móc hay vin cớ chi vào hai vong hồn kia. Nhưng bản thân cháu thì cứ có linh cảm rằng họ chưa siêu thoát được, không biết có phải do cung Thân có Liêm Tướng, Riêu Y Đào Hồng Nguyệt Đức mà cháu có cảm nhận thấy như vậy hay không? Nhà cháu nuôi đến cả trăm con chó, nhưng chỉ được một thời gian là chết, không thể nào sống được. Kể cả chó đen, nhiều người cũng nói với gia đình cháu là như vậy ở đây nhiều cô hồn, họ vẫn còn chưa siêu thoát được. Cung Điền Trạch trong lá số tử vi của cháu có Thái Âm, Lộc Tồn - Tang Môn, cũng thấy có dấu hiệu của người âm trong đó nữa...
Nay vì cảm thấy ái ngại cho họ, cháu muốn hỏi bác MinhMinh và mọi người, làm sao để siêu thoát cho cô hồn được ạ, cháu tìm hiểu trên mạng thấy có kinh cầu siêu hoặc bài văn khấn cô hồn. Trông cũng khá đơn giản. Nhưng không biết thủ tục đầy đủ là như thế nào, rất mong được các bác chỉ giúp...
Cháu xin cảm ơn