Minhminh kể chuyện .
ThienRi
26/04/2015
GiaKhang3
17/05/2015
Được tin bác minhminh bị đụng xe khá là mạnh, cũng may là được ông trời che chở nên không nguy hiểm tới tính mạng.
Tiện đây cháu có lá số của bác , cháu xin được up lên để bác chỉ dẫn thêm cách cục năm nay bị tai nạn, và các sao giải cứu ạ
Chúc bác dồi dào sức khoẻ
Tiện đây cháu có lá số của bác , cháu xin được up lên để bác chỉ dẫn thêm cách cục năm nay bị tai nạn, và các sao giải cứu ạ
Chúc bác dồi dào sức khoẻ
Hoa Cái
18/05/2015
minhminh, on 25/04/2015 - 08:28, said:
Hôm nay MM kể hầu các bạn một chuyện , không liên quan gì đến tử vi và ở đây cũng là mục linh linh nên chắc là không phạm nội qui .
Công dụng kỳ diệu của lá : miền Nam gọi là lá thối *** , miền bắc gọi là lá mơ tam thể ăn thịt chó không thể thiếu món này
Các bạn có thẻ vào Google để tìm hiểu thêm .
Hồi mới mua nhà năm 1987 , MM có trồng bên hông nhà dây mơ tam thể lá có lông , lúc ấy còn trẻ , chưa tu nên hay làm thịt ( nai ) , mặc dù là ở Mỹ , thỉnh thoảng có nai nhà thì tụ hop bạn bè đánh chén vì cách nấu của mình khác với cổ truyền , nên lạ và rất ngon nên ai cũng thích , đặc biệt ăn thứ này mà uống rượu Trúc diệp thanh thì thật ngon quên chết .
Sau này Mỹ ra luật người giết (nai ) và người ăn đều có tội như nhau , hơn nữa mình là doctor rôi có văn phòng nên có gi báo cho đăng tùm lum thù bỏ mẹ
Bụi dây mơ cũng bỏ thí từ đấy , nhưng thứ này thuôc dây mơ rễ má nên nó rất dễ moc, có cuốc bỏ nhưng chỉ sot một cọng rễ , khi mưa ướt đất nó cũng mọc lên
Một ngày kia khi mẹ tôi vừa đi VN về , thì cụ bị ỉa chảy , nghĩ cũng là thường nên uống thuốc ở nhà nhưng cầm rồi lại ỉa , nên mang tới bác sĩ , bs cho thuôc cũng vẫn cầm rồi lại ỉa , đưa cụ đi bệnh viện ho cũng cho thuốc , truyền nước biển rồi về , cụ không ỉa chảy nữa nhưng mỗi khi ngồi bồn cầu thì máu tươi chảy ra đỏ cả bồn
Lai mang lên bs , họ cho thuốc uông và thuôc nhét đit
Nhưng về roi thì mọi sự vẫn không tiến triển , mà cụ càng ngày càng mệt lả đi lim dim đờ đẫn
Mình thấy thế này thì không xong rồi , cứ tình trạng này thì chỉ vài ngày thì kiệt sức mà chết
Bèn lấy là mơ lông cắt nhỏ chiên với lòng trắng trứng như các cụ xưa vần làm cho người bị kiét lỵ ăn
Nhưng cụ không nhai khong nuot được
Nên mới nghĩ ra cách xay và ép nước cốt , ra 2 cốc , cho ống hut để cụ hut
Thật là vô cùng kỳ diêu , chỉ sau một ly đầu tiên thì cụ không con mắc đi , không ngồi cầu nữa
Uống ly thứ hai thì khỏi luôn
Sau đó cho cụ uống nước sâm với cao hổ côt ( do chính tay MM tôi nấu tại Mỹ ) chỉ 2 ngày sau cụ hồi sức ăn uống đi lại làm việc bình thường .
Công dụng kỳ diệu của lá : miền Nam gọi là lá thối *** , miền bắc gọi là lá mơ tam thể ăn thịt chó không thể thiếu món này
Các bạn có thẻ vào Google để tìm hiểu thêm .
Hồi mới mua nhà năm 1987 , MM có trồng bên hông nhà dây mơ tam thể lá có lông , lúc ấy còn trẻ , chưa tu nên hay làm thịt ( nai ) , mặc dù là ở Mỹ , thỉnh thoảng có nai nhà thì tụ hop bạn bè đánh chén vì cách nấu của mình khác với cổ truyền , nên lạ và rất ngon nên ai cũng thích , đặc biệt ăn thứ này mà uống rượu Trúc diệp thanh thì thật ngon quên chết .
Sau này Mỹ ra luật người giết (nai ) và người ăn đều có tội như nhau , hơn nữa mình là doctor rôi có văn phòng nên có gi báo cho đăng tùm lum thù bỏ mẹ
Bụi dây mơ cũng bỏ thí từ đấy , nhưng thứ này thuôc dây mơ rễ má nên nó rất dễ moc, có cuốc bỏ nhưng chỉ sot một cọng rễ , khi mưa ướt đất nó cũng mọc lên
Một ngày kia khi mẹ tôi vừa đi VN về , thì cụ bị ỉa chảy , nghĩ cũng là thường nên uống thuốc ở nhà nhưng cầm rồi lại ỉa , nên mang tới bác sĩ , bs cho thuôc cũng vẫn cầm rồi lại ỉa , đưa cụ đi bệnh viện ho cũng cho thuốc , truyền nước biển rồi về , cụ không ỉa chảy nữa nhưng mỗi khi ngồi bồn cầu thì máu tươi chảy ra đỏ cả bồn
Lai mang lên bs , họ cho thuốc uông và thuôc nhét đit
Nhưng về roi thì mọi sự vẫn không tiến triển , mà cụ càng ngày càng mệt lả đi lim dim đờ đẫn
Mình thấy thế này thì không xong rồi , cứ tình trạng này thì chỉ vài ngày thì kiệt sức mà chết
Bèn lấy là mơ lông cắt nhỏ chiên với lòng trắng trứng như các cụ xưa vần làm cho người bị kiét lỵ ăn
Nhưng cụ không nhai khong nuot được
Nên mới nghĩ ra cách xay và ép nước cốt , ra 2 cốc , cho ống hut để cụ hut
Thật là vô cùng kỳ diêu , chỉ sau một ly đầu tiên thì cụ không con mắc đi , không ngồi cầu nữa
Uống ly thứ hai thì khỏi luôn
Sau đó cho cụ uống nước sâm với cao hổ côt ( do chính tay MM tôi nấu tại Mỹ ) chỉ 2 ngày sau cụ hồi sức ăn uống đi lại làm việc bình thường .
Nhà nàng Mèo trồng nhiều lá 'thúi đ . t", mấy năm trước HC ăn không được, hôm qua ăn bánh xèo thấy OK.
Đinh Văn Tân
18/05/2015
Trích dẫn
cụ không ỉa chảy nữa nhưng mỗi khi ngồi bồn cầu thì máu tươi chảy ra đỏ cả bồn
Lá mơ cầm tiêu chảy thì đúng rồi . Còn chảy máu đường ruột là vì sao ? nứt phần cuối ruột già ? mà cũng ngưng luôn ?
Trích dẫn
4 ngày 3 đêm , đoàn người nghiêng ngả như những bóng ma trơi , ăn uống đái ỉa tại chỗ lầm lũi như những con giòi trong hố xí
Cũng không thua gì đoàn người ra Bắc xuất phát từ Cầu Saigon, 5 ngày 5 đêm, người trộn với c*t và nước đái .
minhminh
18/05/2015
@ Cụ Tân
Khi bị Serious diarrhea , màng nhày mao trạng ruột để bảo vệ ruột bị sưng , tổn thương , nên mỗi khi ruột co thắt để đẩy chất thải râ ngoài , sẽ bị chảy máu do đó máu tươi sẽ chay ra theo
Lá mơ tam thể hay còn gọi là lá thối đ ..ịt , có rất nhiều chất tanin là một loại chất nhày phyto , cầm ỉa và bảo vệ màng ruột , khi xay nát vắt lọc lấy nước thì chất xơ của lá mơ sẽ biến thành microfiber , rất tốt giúp cho ruột có chất để đẩy ra , ngoài ra lá mơ còn có công dụng sát khuẩn , nhờ vạy mà chữa được bệnh kiết lỵ dysenteria .
Loi ngoi lúc nhúc dưới hầm tàu
Ơi ới đẩy xô tiếng gọi nhau
Sóng vỗ nghiêng ngả người nôn mửa
Kè kè súng chĩa vội im mau
Yêu nước yêu nhà nên làm ( Nguỵ )
Giũ bờ giũ cõi hoá phải. ( Tù )
Ai kẻ xưng ta mình ái quốc
Thương nòi sao lại đoạ đày nhau .
( cuối đông Ất mão 1975 ) .
Khi bị Serious diarrhea , màng nhày mao trạng ruột để bảo vệ ruột bị sưng , tổn thương , nên mỗi khi ruột co thắt để đẩy chất thải râ ngoài , sẽ bị chảy máu do đó máu tươi sẽ chay ra theo
Lá mơ tam thể hay còn gọi là lá thối đ ..ịt , có rất nhiều chất tanin là một loại chất nhày phyto , cầm ỉa và bảo vệ màng ruột , khi xay nát vắt lọc lấy nước thì chất xơ của lá mơ sẽ biến thành microfiber , rất tốt giúp cho ruột có chất để đẩy ra , ngoài ra lá mơ còn có công dụng sát khuẩn , nhờ vạy mà chữa được bệnh kiết lỵ dysenteria .
Loi ngoi lúc nhúc dưới hầm tàu
Ơi ới đẩy xô tiếng gọi nhau
Sóng vỗ nghiêng ngả người nôn mửa
Kè kè súng chĩa vội im mau
Yêu nước yêu nhà nên làm ( Nguỵ )
Giũ bờ giũ cõi hoá phải. ( Tù )
Ai kẻ xưng ta mình ái quốc
Thương nòi sao lại đoạ đày nhau .
( cuối đông Ất mão 1975 ) .
minhminh
18/05/2015
@ alzkama
Phép tính hạn trong tử vi của MM như sau
Cứ mỗi khi chuyển vận trình đại hạn 10 năm , tất sẽ có biến cố hay thay đổi ...
Lưu niên tiểu hạn theo hàng chi của từng năm là diễn biến những sự việc xảy ra trong năm đó
Lưu niên đại hạn từng năm của vận trình 10 năm , là kết quả của sự việc , khi lưu niên đại hạn đến cung nào thì đưa mệnh lên đấy , rồi từ đó sẽ lưu 11 cung còn lại
Sau đó sẽ luu các phi tinh theo hàng can chi của năm , và lưu tứ hoá .
Năm nay Ất mùi , chuyển vận 66 tuổi vào cung mùi , luu thái tuế năm mùi ở mùi , vậy sẽ đưa mệnh lên mùi , luu phụ mãu ở thân , luu ách ở dần có lưu đà la , mã không kiếp
Lưu tiểu hạn ở cung dậu là cung kim có kình hình
Vì đã nghỉ hưu , không buôn bán không công danh cho nên kình hình chỉ ứng vào việc đóng đinh bất cẩn để búa dập ngón tay
Lưu bệnh phù ngay vào cung mệnh nên cảm cúm một trận nặng hơn bình thường
Hôm 10 tháng 5 tây , ngày lễ mẹ sau khi chở mẹ đi chơi về gần đến nhà , thì bị một anh say rượu , phóng xe từ sau lao tới làm ầm một cái , may xe mình thuộc loại SUV , có bánh xe phụ ở phia sau ngoài xe , nên cũng cản được một phần xe người đụng là Acura chui đầu va húc vào gầm xe mình làm móp thùng xăng và đội lên sán sau của xe , đẩy tung xe mình lên phía trước , may mình là người lái xe cản thận luôn giữ khoảng cách với xe trước nên không húc xe nào khác.
Cả hai mẹ con đêu không sao
Vì năm nay lưu mệnh vào nguyệt đức , nên tha cho nó khong gọi cảnh sát , vì nếu cảnh sát tới thì nó sẽ bị bắt nhót tù ngay , mình chấp nhận lời xin lỗi của nó , và nó sẽ phải trả tiền sửa xe cho mình , nếu nó không thực hiện mình sẽ báo bảo hiểm , vì ngay sau khi tai nạn mình đã chụp thẻ bảo hiểm và bằng lái của nó đồng thời bắt nó viết lời nhạn lỗi và chịu trách nhiệm bồi thường .
Năm nay ất canh tuy khắc mà hợp cho nên việc tuy thấy là ghê gớm nhưng cuối cũng cũng không sao .
Phép tính hạn trong tử vi của MM như sau
Cứ mỗi khi chuyển vận trình đại hạn 10 năm , tất sẽ có biến cố hay thay đổi ...
Lưu niên tiểu hạn theo hàng chi của từng năm là diễn biến những sự việc xảy ra trong năm đó
Lưu niên đại hạn từng năm của vận trình 10 năm , là kết quả của sự việc , khi lưu niên đại hạn đến cung nào thì đưa mệnh lên đấy , rồi từ đó sẽ lưu 11 cung còn lại
Sau đó sẽ luu các phi tinh theo hàng can chi của năm , và lưu tứ hoá .
Năm nay Ất mùi , chuyển vận 66 tuổi vào cung mùi , luu thái tuế năm mùi ở mùi , vậy sẽ đưa mệnh lên mùi , luu phụ mãu ở thân , luu ách ở dần có lưu đà la , mã không kiếp
Lưu tiểu hạn ở cung dậu là cung kim có kình hình
Vì đã nghỉ hưu , không buôn bán không công danh cho nên kình hình chỉ ứng vào việc đóng đinh bất cẩn để búa dập ngón tay
Lưu bệnh phù ngay vào cung mệnh nên cảm cúm một trận nặng hơn bình thường
Hôm 10 tháng 5 tây , ngày lễ mẹ sau khi chở mẹ đi chơi về gần đến nhà , thì bị một anh say rượu , phóng xe từ sau lao tới làm ầm một cái , may xe mình thuộc loại SUV , có bánh xe phụ ở phia sau ngoài xe , nên cũng cản được một phần xe người đụng là Acura chui đầu va húc vào gầm xe mình làm móp thùng xăng và đội lên sán sau của xe , đẩy tung xe mình lên phía trước , may mình là người lái xe cản thận luôn giữ khoảng cách với xe trước nên không húc xe nào khác.
Cả hai mẹ con đêu không sao
Vì năm nay lưu mệnh vào nguyệt đức , nên tha cho nó khong gọi cảnh sát , vì nếu cảnh sát tới thì nó sẽ bị bắt nhót tù ngay , mình chấp nhận lời xin lỗi của nó , và nó sẽ phải trả tiền sửa xe cho mình , nếu nó không thực hiện mình sẽ báo bảo hiểm , vì ngay sau khi tai nạn mình đã chụp thẻ bảo hiểm và bằng lái của nó đồng thời bắt nó viết lời nhạn lỗi và chịu trách nhiệm bồi thường .
Năm nay ất canh tuy khắc mà hợp cho nên việc tuy thấy là ghê gớm nhưng cuối cũng cũng không sao .
CaspianPrince
18/05/2015
Đại hạn cung Mùi, hỏa khí bắt đầu suy, kim khí bắt đầu vượng. Vũ Đà kim khí trùng trùng đối với mệnh mộc càng bất ổn. Tiểu hạn cung Dậu, nguyệt hạn tháng 3 âm cũng là cung Dậu, Tướng ngộ Kình là cách tai nạn. Nên ứng năm nay, tháng 3.
Không bị nguy hiểm tới tính mạng vì thân thể không kỵ Kình Đà (mệnh không có Tướng, Hình, Nhật Nguyệt). Nhân tướng chắc chắn ứng với Xương Khúc và Vũ Tham tức phần hình ứng hình kim. Nhưng cũng vì thân kim không tương ứng với mệnh mộc nên công danh bất toại hoặc/và vì tài năng/khẩu khí mà hại thân.
Bác Minhminh nên cực kỳ cẩn thận với năm Tý, Dần, và Thìn. Đặc biệt năm Canh Tý (2020), đại hạn cung Thân, tiểu hạn cung Dần, Lộc ngộ Kiếp, Mã ngộ Không phạm cách Lộc đảo Mã đảo.
Không bị nguy hiểm tới tính mạng vì thân thể không kỵ Kình Đà (mệnh không có Tướng, Hình, Nhật Nguyệt). Nhân tướng chắc chắn ứng với Xương Khúc và Vũ Tham tức phần hình ứng hình kim. Nhưng cũng vì thân kim không tương ứng với mệnh mộc nên công danh bất toại hoặc/và vì tài năng/khẩu khí mà hại thân.
Bác Minhminh nên cực kỳ cẩn thận với năm Tý, Dần, và Thìn. Đặc biệt năm Canh Tý (2020), đại hạn cung Thân, tiểu hạn cung Dần, Lộc ngộ Kiếp, Mã ngộ Không phạm cách Lộc đảo Mã đảo.
Uchiha
18/05/2015
uchihakula, on 18/05/2015 - 08:51, said:
Đại hạn cung Mùi, hỏa khí bắt đầu suy, kim khí bắt đầu vượng. Vũ Đà kim khí trùng trùng đối với mệnh mộc càng bất ổn. Tiểu hạn cung Dậu, nguyệt hạn tháng 3 âm cũng là cung Dậu, Tướng ngộ Kình là cách tai nạn. Nên ứng năm nay, tháng 3.
Không bị nguy hiểm tới tính mạng vì thân thể không kỵ Kình Đà (mệnh không có Tướng, Hình, Nhật Nguyệt). Nhân tướng chắc chắn ứng với Xương Khúc và Vũ Tham tức phần hình ứng hình kim. Nhưng cũng vì thân kim không tương ứng với mệnh mộc nên công danh bất toại hoặc/và vì tài năng/khẩu khí mà hại thân.
Bác Minhminh nên cực kỳ cẩn thận với năm Tý, Dần, và Thìn. Đặc biệt năm Canh Tý (2020), đại hạn cung Thân, tiểu hạn cung Dần, Lộc ngộ Kiếp, Mã ngộ Không phạm cách Lộc đảo Mã đảo.
Không bị nguy hiểm tới tính mạng vì thân thể không kỵ Kình Đà (mệnh không có Tướng, Hình, Nhật Nguyệt). Nhân tướng chắc chắn ứng với Xương Khúc và Vũ Tham tức phần hình ứng hình kim. Nhưng cũng vì thân kim không tương ứng với mệnh mộc nên công danh bất toại hoặc/và vì tài năng/khẩu khí mà hại thân.
Bác Minhminh nên cực kỳ cẩn thận với năm Tý, Dần, và Thìn. Đặc biệt năm Canh Tý (2020), đại hạn cung Thân, tiểu hạn cung Dần, Lộc ngộ Kiếp, Mã ngộ Không phạm cách Lộc đảo Mã đảo.
CaspianPrince
18/05/2015
Đúng là xem nhầm.
Tháng 3 năm 2015, cung Tý, Tướng Quân cũng kỵ Đà như Thiên Tướng. Như vậy thì tháng 12 âm, đến cung Dậu, Thiên Tướng gặp Kình sẽ có tai nạn càng nặng hơn - không chỉ hư hại xe mà có thể có hình thương trên thân thể.
Tháng 3 năm 2015, cung Tý, Tướng Quân cũng kỵ Đà như Thiên Tướng. Như vậy thì tháng 12 âm, đến cung Dậu, Thiên Tướng gặp Kình sẽ có tai nạn càng nặng hơn - không chỉ hư hại xe mà có thể có hình thương trên thân thể.
GiaKhang3
18/05/2015
@minhminh
Cám ơn bác đã tiết lộ cho hậu bối một chiêu xem hạn rất tuyệt vời
Chắc chắc sẽ ngâm cứu kỹ chiêu này hihihi
Bác còn hạn nào nữa share cho mọi người với ạ
Cám ơn bác đã tiết lộ cho hậu bối một chiêu xem hạn rất tuyệt vời
Chắc chắc sẽ ngâm cứu kỹ chiêu này hihihi
Bác còn hạn nào nữa share cho mọi người với ạ
minhminh
17/06/2015
Lại chuyện thày bói
Đất miền Nam xưa vốn gọi là Thuỷ Chân Lạp , sau những người theo chân Chúa Nguyễn , và những dân lưu đày
Một ít các thành phần không sống được nơi quên hương miền Bắc của mình , và một số quân nhà Minh , cùng với thân nhân của họ lánh nạn nhà Thanh , xuôi về phương Nam lập nghiệp , goi là người Minh Hương , tất cả trải qua thời gian đã tạo nên người Miền Nam của Việt Nam bây giờ .
Bởi thế ta thay trong miền nam nhiều người gốc Hoa , nhiều đình chùa , đền thờ từ nội dung đến hình thức đều là Trung Hoa .
Phu nhân cố TT Nguyễn văn Thiệu , nguyên người gốc Mỹ tho tức Tiền Giang báy giờ , gia đình cũng bình thường , bà là con của người vợ thứ hai , và là con thứ bảy trong nhà , miền Nam gọi là thứ tám , nên sau này người ta hay gọi ông Thiệu là Tám Thiệu , có khi sách mé là Tám Thẹo .
Ông Thiệu lúc còn là Trung Uý đóng quân gần đấy nên ăn cơm tháng ở nhà bà , lúc ấy bà còn con gái thường ở nhà sau xắt chuối cho heo ăn .
Bà cũng thường đi gánh nước cùng các cô bạn cùng xóm
Một hôm gặp một thày Tàu làm nghề giác lể đấm bop và xem bói dạo , ông xem cho 2 cô bạn mỗi cô trả cho ông một đồng trinh tức là một phần mười của một hào
Ông hỏi bà có muốn xem không , bà nói không có tiền nên không xem , nhưng ông vân đưa cho bà ba đồng xu để bà gieo quẻ , ông nói : báy giờ cô gánh nước nhưng sau này sẽ là hoàng hậu , câu chuyện tưởng nhu vui choi vì thời ấy duy nhat chỉ có Nam Phương hoàng hậu
Nhưng sau này thì như mọi người biết ..
Khi ấy Bà cho người về tìm ông thày ấy thì ông đã chết rồi , nhưng còn hai người con bà đã cho mỗi người một căn nhà ngay trung tâm thành phô Mỹ Tho.
Đất miền Nam xưa vốn gọi là Thuỷ Chân Lạp , sau những người theo chân Chúa Nguyễn , và những dân lưu đày
Một ít các thành phần không sống được nơi quên hương miền Bắc của mình , và một số quân nhà Minh , cùng với thân nhân của họ lánh nạn nhà Thanh , xuôi về phương Nam lập nghiệp , goi là người Minh Hương , tất cả trải qua thời gian đã tạo nên người Miền Nam của Việt Nam bây giờ .
Bởi thế ta thay trong miền nam nhiều người gốc Hoa , nhiều đình chùa , đền thờ từ nội dung đến hình thức đều là Trung Hoa .
Phu nhân cố TT Nguyễn văn Thiệu , nguyên người gốc Mỹ tho tức Tiền Giang báy giờ , gia đình cũng bình thường , bà là con của người vợ thứ hai , và là con thứ bảy trong nhà , miền Nam gọi là thứ tám , nên sau này người ta hay gọi ông Thiệu là Tám Thiệu , có khi sách mé là Tám Thẹo .
Ông Thiệu lúc còn là Trung Uý đóng quân gần đấy nên ăn cơm tháng ở nhà bà , lúc ấy bà còn con gái thường ở nhà sau xắt chuối cho heo ăn .
Bà cũng thường đi gánh nước cùng các cô bạn cùng xóm
Một hôm gặp một thày Tàu làm nghề giác lể đấm bop và xem bói dạo , ông xem cho 2 cô bạn mỗi cô trả cho ông một đồng trinh tức là một phần mười của một hào
Ông hỏi bà có muốn xem không , bà nói không có tiền nên không xem , nhưng ông vân đưa cho bà ba đồng xu để bà gieo quẻ , ông nói : báy giờ cô gánh nước nhưng sau này sẽ là hoàng hậu , câu chuyện tưởng nhu vui choi vì thời ấy duy nhat chỉ có Nam Phương hoàng hậu
Nhưng sau này thì như mọi người biết ..
Khi ấy Bà cho người về tìm ông thày ấy thì ông đã chết rồi , nhưng còn hai người con bà đã cho mỗi người một căn nhà ngay trung tâm thành phô Mỹ Tho.
duchai172
27/08/2015
con chào bác minhminh,
cháu cảm ơn Bác đã chia sẻ những kinh nghiệm,những bài học của cuộc sống. Bác cho phép cháu copy các mẫu chuyện trên topic này về đọc nhé!.
Cảm ơn Bác, chúc Bác luôn luôn mạnh khỏe!
thân gửi Đức Hải
cháu cảm ơn Bác đã chia sẻ những kinh nghiệm,những bài học của cuộc sống. Bác cho phép cháu copy các mẫu chuyện trên topic này về đọc nhé!.
Cảm ơn Bác, chúc Bác luôn luôn mạnh khỏe!
thân gửi Đức Hải
heolongla
27/08/2015
Bác ơi, hay quá, bác kể tiếp đi bác, con đang xếp gạch ngồi ngóng nè, mỏi mòn luôn mà bác chưa quay lại , hihi