←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Minhminh kể chuyện .

CuTuatNhatNgoMenh's Photo CuTuatNhatNgoMenh 16/09/2015

Con thần tượng bác minhminh quá, bác kể chuyện còn hay hơn sách Truyện đọc của bộ giáo dục, rất cuốn hút người nghe ạ..
Sửa bởi CuTuatNhatNgoMenh: 16/09/2015 - 23:36
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 17/09/2015

Còn nhiều chuyên muốn nói , nhưng đay là tuvilyso.org
Nên cần tìm chuyện gì liên quan đến lý số vận mệnh chut
Từ từ MM sẽ viết ra cho các bằng hữu chư quân tử thưởng thức ( mua vui cũng được một vài phút giáy )
Trích dẫn

GiaKhang3's Photo GiaKhang3 11/10/2015

chạy đi đâu ồi
kể tiếp đi bác ới
Trích dẫn

CuTuatNhatNgoMenh's Photo CuTuatNhatNgoMenh 16/10/2015

^ muốn nghe bác kể phải cho bác biết thể loại chuyện gì mình muốn nghe bác mới kể chứ?
Bác ơi, bác đã chứng kiến chuyện gì về người mà phúc đức trong lá số không có mặc dù bên ngoài xã hội họ làm rất nhiều việc thiện không ạ? Và kết cục cuộc đời của những người đó thế nào ạ?
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 16/10/2015

Hồi trước MM có đọc ở đâu nay không nhớ rõ nguồn
Khổng tử viết :
Tiểu tội có thể tha
Nhưng đại tội thì không thể
Ý muốn nói rằng những tội nhỏ , thì sám hối làm tư thiện tội sẽ hết hoặc. Nhẹ đi , , nhưng tội lớn túc nghiệp chướng quá nặng thì càu nguyện xam hối , từ thiện cũng không tha được .

Người ta hay nói đức năng thắng số , tôi không phản đối nếu thực sự cái đức này phát xuats tù Bồ tát tâm túc là làm tù thiện do khởi tâm từ bi , chứ không phải làm từ thiện có mục đích nhu bay giờ, muốn show up cho mọi nguoi biết , hay la chi thương hại , hay là làm để hối lộ Trời Phật , cho nên hoạn nạn vẫn thời hoạn nạn
Bà NGUYỄN THỊ NĂM , có nuôi cán bộ chủ chốt của cách mạng không , có
Bà NGHUYỄN THÌ NĂM có đóng góp tới 800 lượng vàng cho chính phủ không : có
Bà NGHUYỄN THỊ NĂM có con theo bộ đội cách mạng không :có

Nhưng bà vẫn bị đấu tố và bị giết , vì việc và dâng cúng chỉ để mua phúc , mua mạng sống , nhung nghiẹp bà nặng nên vãn phải trả .

Sư Thiều Chửu tác giả bộ hán việt đại tự điển cho đên bay giờ vẫn chưa có bộ nào hay hơn ,ông có công phục hưng phật giáo , và đong kinh nghĩa thục , ông chán hưng chúa Quán sứ , sau 1945 ong lên ẩn dật ở Thái Nguyên , dạy học , bôc thuốc , nhưng cũng bị đấu tố va giết chêt , vì thời ay chỗ ây mà nhà chùa trường hic được lợp ngói .
Vì nghiẹp quả của ông phải trả bằng cách chết của mạng sống của ông .

Nếu cung phúc đức xấu , thì xem trong tam hop mệnh thân có sao đức nào không , ôm chặt lấy sao ấy mà sống , tại nạn sẽ nhẹ đi mấy phần .
Trong muc MM kể chuyện này có nói ở phàn đầu rồi.
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 16/10/2015

Bác Minhminh có thể giúp bọn cháu phân biệt 4 sao Nguyệt đức, Long đức, Thiên đức, Phúc đức được không ạ ?
Trích dẫn

htruongdinh's Photo htruongdinh 16/10/2015

htd không có sao đức nào trong tam hợp mệnh thân, phúc, quan, tài, di. Nên không thể ôm sao đức nào để giải nạn, đã vậy còn dính Tuế Đà Cự Kỵ ở các cung trọng yếu.
Sửa bởi htruongdinh: 16/10/2015 - 21:39
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 27/10/2015

Tối hôm qua nằm mơ , thấy anh bạn rất thân học cùng lớp thời còn trung học , tới nhà rủ mình đi uống cà phê
MM trả lời t*o không đi với mày vì cho mày lẻn Highland thù mày chê cà phê như nước đái mèo
Thôi không đi .
Rồi chợt tỉnh
Lúc ấy ở VN đang là giờ ngủ trưa nên không gọi điện thoại về
Hôm nay gọi về thì gặp anh con út nói : ba con bị tai biến bất tỉnh không biết gì đang nằm ở Bv Chợ Rẫy
Trích dẫn

NhuCuongTran's Photo NhuCuongTran 27/10/2015

Câu chuyện của bác minhminh làm NC nhớ đến chuyện của NC cách đây cũng gần 10 năm. Thầy hiệu trưởng trường cấp 3 cũng là thầy giáo dạy lý NC năm lớp 10,11. Sau lên đại học, NC đi học xa mấy năm không liên lạc với thầy. Bỗng một buổi tối nằm ngủ mơ thấy thầy, trong giấc mơ nói chuyện với thầy như lúc còn đi học. NC mới nhờ mẹ ở nhà tới nhà thăm thầy thì mới hay tin thầy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Mấy tháng sau thì thầy mất ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 27/10/2015 - 10:32, said:

Tối hôm qua nằm mơ , thấy anh bạn rất thân học cùng lớp thời còn trung học , tới nhà rủ mình đi uống cà phê
MM trả lời t*o không đi với mày vì cho mày lẻn Highland thù mày chê cà phê như nước đái mèo
Thôi không đi .
Rồi chợt tỉnh
Lúc ấy ở VN đang là giờ ngủ trưa nên không gọi điện thoại về
Hôm nay gọi về thì gặp anh con út nói : ba con bị tai biến bất tỉnh không biết gì đang nằm ở Bv Chợ Rẫy
Trích dẫn

DaoViet's Photo DaoViet 27/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuCuongTran, on 27/10/2015 - 10:58, said:

Câu chuyện của bác minhminh làm NC nhớ đến chuyện của NC cách đây cũng gần 10 năm. Thầy hiệu trưởng trường cấp 3 cũng là thầy giáo dạy lý NC năm lớp 10,11. Sau lên đại học, NC đi học xa mấy năm không liên lạc với thầy. Bỗng một buổi tối nằm ngủ mơ thấy thầy, trong giấc mơ nói chuyện với thầy như lúc còn đi học. NC mới nhờ mẹ ở nhà tới nhà thăm thầy thì mới hay tin thầy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Mấy tháng sau thì thầy mất ...
Cách đấy hơn tuần, cháu tự dưng nằm mơ ông anh họ bị tai nạn mà chết. Lúc sáng dậy đầu đau như búa bổ. Hai ngày sau bà chị họ gọi điện (là em gái ông anh họ này), thông báo là ông ấy đi xe máy đâm người, tí nữa làm người ta chết.
Bác Minhminh có kiến giải gì cho mấy sự kết nối thông qua giấc mơ này ko ạ?
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 28/10/2015

Thường thường những người mệnh thân , tam , nhị , lục hợp có Riêu Y thì hay có những giác quan này
Người trước khi chết , có khi trong một khoảng thời gian hay chỉ một sát na nào đó , trong khi thán xac chưa hoàn toàn ngưng hoạt động , thì cái Thần ,đã ra ngoài
Có một số người thân quen , nhất là huyết thống thì hay bắt đuợc cái thần ấy , trong giấc ngủ thì thần khí dễ hoà quyện với cõi vô hình , khi trở lại nhập , trở về với cái thân xác để hồn trụ lại ấy là lúc mình tỉnh thức
Một nguyên nhân nào đó xac thân bị hổng hồn không nhập vào được , nghĩa là thân xác đã chết
Tạm thí dụ , như cái TV. Và các làn sóng , sóng còn mà tv hỏng nên không hiện hình và tiếng nói để ta có thể xem được .
Sau khi thân xác không hoạt động , thì cái thần ấy đi đâu ? Thiên đàng , hoả ngục , thành ma , thành quỉ , hay siêu thăng tan biến , hay phảng phất trong thế giới vô hình
Thần , hay linh hồn , hay thần thức , ...chỉ là cách goi cái vô hình trụ trong cái các thân hữu hình ,
Câu trả lời đã có trong các tôn giao , tuỳ cách tin của mỗi người .
Trích dẫn

Đức Bích Phạm's Photo Đức Bích Phạm 28/10/2015

Chào anh minhminh,

Đọc bài anh viết, em rất kính trọng anh là người có Tâm, có Đức và rất đam mê công việc. Em phải học tập ở anh rất nhiều.

Cảm ơn anh vì những hồi ký sinh động và đầy cảm xúc của anh.

Chúc anh luôn có sức khỏe để phục vụ cộng đồng.

Chào thân,
Trích dẫn

CuTuatNhatNgoMenh's Photo CuTuatNhatNgoMenh 06/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 28/10/2015 - 01:42, said:

Thường thường những người mệnh thân , tam , nhị , lục hợp có Riêu Y thì hay có những giác quan này
Người trước khi chết , có khi trong một khoảng thời gian hay chỉ một sát na nào đó , trong khi thán xac chưa hoàn toàn ngưng hoạt động , thì cái Thần ,đã ra ngoài
Có một số người thân quen , nhất là huyết thống thì hay bắt đuợc cái thần ấy , trong giấc ngủ thì thần khí dễ hoà quyện với cõi vô hình , khi trở lại nhập , trở về với cái thân xác để hồn trụ lại ấy là lúc mình tỉnh thức
Một nguyên nhân nào đó xac thân bị hổng hồn không nhập vào được , nghĩa là thân xác đã chết
Tạm thí dụ , như cái TV. Và các làn sóng , sóng còn mà tv hỏng nên không hiện hình và tiếng nói để ta có thể xem được .
Sau khi thân xác không hoạt động , thì cái thần ấy đi đâu ? Thiên đàng , hoả ngục , thành ma , thành quỉ , hay siêu thăng tan biến , hay phảng phất trong thế giới vô hình
Thần , hay linh hồn , hay thần thức , ...chỉ là cách goi cái vô hình trụ trong cái các thân hữu hình ,
Câu trả lời đã có trong các tôn giao , tuỳ cách tin của mỗi người .
Con di có Riêu y, hiện đang công tác ngành y cho động vật, hôm trước đọc trường hợp bác kể thấy giống cũng định comment mà có người hỏi trước rồi nên thôi, khi người thân có điều gì nguy hiểm con hay nằm mơ liên quan đến người ấy và đôi khi con cảm nhận rất rõ sự sống và cái chết của con bệnh mình gặp khi gần kề ranh giới, cảm giác ấy rất đáng sợ.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 09/11/2015

Hôm nay MM lại kể chuyện , tuy chẳng liên quan gì đến lý số , nhưng nó cho ta thấy đất trời bao la nhưng có khi cũng thật là nhỏ hẹp

MM có quen không những rất thân và gần gũi một cụ ban hơn mình gàn 20 tuổi , hiện nay vẫn còn sống , phải thú thật quen ông đã 30 năm ông thương và quí mình như em ruột , nhưng điều tra cách nào cũng vẫn không biết trước đây ông làm gì , mỗi khi hỏi thì ông cau mặt , thối đ i t , t*o quên hết rồi , hoặc ông cười t*o hả , tiền trảm hậu tấu ..ông biết rất nhiều các diễn biến của các nhán vạt lịch sử cận đại
Ngày xưa lúc thời còn chiến tranh , ở quận Bến Cát tỉnh Bình Duong , nơi ấy lính hay đồn có ma cho nên có nhiều đứa nhát gan rồi bảo nhau tránh điểm ấy .Ông đa đích thân phục kích , thì ra về khuya người du kích đội thổ từ hầm đã được nguỵ trang bắng bếp nấu ở trên , tối thi bà mẹ dập lửa đi để con về thăm mẹ ,
Khi ông con bị dí súng vào đầu thi bà mẹ nguyên là chủ quán nước mà lính vẫn dừng chân , quì xuống xin tha
Và ông đã tha , ông nói hày đi về bưng ngay đừng bao giờ về đây nữa kẻo mất mạng
Lúc mới nghe ông nói , tôi kiểm chứng lại bằng cách hỏi , thế ông còn nhớ quận trưởng Bến Cát luc ấy là ai không
Ông nói là thằng N chứ ai ( N chính là chú tôi )
Tên bà cụ già ấy ông vãn nhớ
Người du kích năm xưa sau này là CT nuớc , lúc sang Mỹ hai người có gặp lại nhau

Ở Little Saigon bang California , có một quán cà phê tên coffee factory , buổi sang thì các trung lão niên hay tụ họp hút thuôc tán gẫu đủ các thứ truyện trên trời dưới thế
Có một lần MM tôi ra Hà Nội , được mời ăn cơm tại tư gia của một vị thứ trưởng , và các khách là những vụ , thứ , bộ trưởng , đang ngồi tự nhiên có một anh tuổi khoảnh trên 50 , xăm xăm bước tới đứng ngay trược mặt và nói :
A , đồng chí này hơi bị quen đấy nhá
Vị quá bất chợt nên cũng hơi ngợ ngợ , mình chỉ trả loi băng một chữ cà phê factory
Sau khi nhận nhau anh cũng thật thà khsi báo , anh sang Mỹ làm công tác ....xong roi nên ve lại HN ,
Sau đó thì anh nói nhỏ thì thầm với các vị khách , lúc ấy họ mới nói chuyện với mình cách cởi mở thán mật .

Qua 2 cáu chuyên ta rut ra được gì , tuỳ suy tư của mỗi người .
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 09/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 09/11/2015 - 15:34, said:

Hôm nay MM lại kể chuyện , tuy chẳng liên quan gì đến lý số , nhưng nó cho ta thấy đất trời bao la nhưng có khi cũng thật là nhỏ hẹp

MM có quen không những rất thân và gần gũi một cụ ban hơn mình gàn 20 tuổi , hiện nay vẫn còn sống , phải thú thật quen ông đã 30 năm ông thương và quí mình như em ruột , nhưng điều tra cách nào cũng vẫn không biết trước đây ông làm gì , mỗi khi hỏi thì ông cau mặt , thối đ i t , t*o quên hết rồi , hoặc ông cười t*o hả , tiền trảm hậu tấu ..ông biết rất nhiều các diễn biến của các nhán vạt lịch sử cận đại
Ngày xưa lúc thời còn chiến tranh , ở quận Bến Cát tỉnh Bình Duong , nơi ấy lính hay đồn có ma cho nên có nhiều đứa nhát gan rồi bảo nhau tránh điểm ấy .Ông đa đích thân phục kích , thì ra về khuya người du kích đội thổ từ hầm đã được nguỵ trang bắng bếp nấu ở trên , tối thi bà mẹ dập lửa đi để con về thăm mẹ ,
Khi ông con bị dí súng vào đầu thi bà mẹ nguyên là chủ quán nước mà lính vẫn dừng chân , quì xuống xin tha
Và ông đã tha , ông nói hày đi về bưng ngay đừng bao giờ về đây nữa kẻo mất mạng
Lúc mới nghe ông nói , tôi kiểm chứng lại bằng cách hỏi , thế ông còn nhớ quận trưởng Bến Cát luc ấy là ai không
Ông nói là thằng N chứ ai ( N chính là chú tôi )
Tên bà cụ già ấy ông vãn nhớ
Người du kích năm xưa sau này là CT nuớc , lúc sang Mỹ hai người có gặp lại nhau

Ở Little Saigon bang California , có một quán cà phê tên coffee factory , buổi sang thì các trung lão niên hay tụ họp hút thuôc tán gẫu đủ các thứ truyện trên trời dưới thế
Có một lần MM tôi ra Hà Nội , được mời ăn cơm tại tư gia của một vị thứ trưởng , và các khách là những vụ , thứ , bộ trưởng , đang ngồi tự nhiên có một anh tuổi khoảnh trên 50 , xăm xăm bước tới đứng ngay trược mặt và nói :
A , đồng chí này hơi bị quen đấy nhá
Vị quá bất chợt nên cũng hơi ngợ ngợ , mình chỉ trả loi băng một chữ cà phê factory
Sau khi nhận nhau anh cũng thật thà khsi báo , anh sang Mỹ làm công tác ....xong roi nên ve lại HN ,
Sau đó thì anh nói nhỏ thì thầm với các vị khách , lúc ấy họ mới nói chuyện với mình cách cởi mở thán mật .

Qua 2 cáu chuyên ta rut ra được gì , tuỳ suy tư của mỗi người .

Little Sài gòn tràn ngập người của TC2 đấy bác MinhMinh .....
Trích dẫn