

Giao lưu cùng MinhGiac
#211
Gửi vào 14/12/2012 - 09:50
#212
Gửi vào 14/12/2012 - 10:01
khaitri, on 14/12/2012 - 09:50, said:
Năng lực cậu thì tôi không tiện bàn nhưng tính cách cậu thì nông nổi quá (thay vì cảm ơn thì lại nổi điên nổi khùng chửi bới người khác y như mất trí, khi mà người ta chỉ ra cho mình chỗ yếu), trong khi đường đời thì chông gai lắm. Nếu cậu không chịu tu tỉnh sửa mình thì cậu chẳng làm được gì có ích cho xã hội này đâu.
Hôm nọ tôi thấy cậu chê cậu can gì đó sinh năm 91 phải không? Tôi lại cho là cậu ta còn trẻ mà đã có thể trấn định như thế thì tương lai sẽ khá chứ.
Chiến thắng bản thân mình là khó nhất.
#213
Gửi vào 14/12/2012 - 10:12
còn chuyện cái cậu can kia thì rất nhiều người không hài lòng vì cách nói cứ xưng tôi, ta, tớ mà mới có 91 hoài....còn chị có thể hơn tôi tuổi tác, va chạm. nhưng chị nói đến chuyện làm ích cho xã hội gì đó có lẽ hơi sớm đó chị. các câu nói của chị đều rất chủ quan, và tự tin quá chớn chị à, cứ như là chị đã đóng ghóp tài trí rất lớn cho sự phồn vinh và phát triển của đất nước ấy. chị làm được gì ích lợi cho xã hội rồi ta? mà nói mấy chuyện to tác ấy? tôi chưa làm gì được đất nước này cả. nhưng khi đất nước cần đến tôi, tôi sẽ có mặt vậy là đủ rồi. cũng không hãm hại ai là được. còn đứa nào vớ vẩn mới mình thì cho nó cái dép vào mặt thế thui, chị yêu à! khekehe
chiến thắng mình không khó mà chiến thắng cái sự tham, sân, si mới là khó nhất!
Sửa bởi khaitri: 14/12/2012 - 10:20
#214
Gửi vào 14/12/2012 - 10:22
Mỗi người có công việc của mình, làm tốt công việc của mình là có ích cho xã hội rồi. Nghề gì cũng được, miễn là chân chính thì hốt rác hay dạy học đều đáng quý như nhau, có ích cho xã hội như nhau.
Còn vụ đất nước cần thì ý cậu là khi có chiến tranh phải không? Ừ, Việt Nam là đất nước mà "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", "còn cái lai quần cũng đánh", tinh thần đó rất tốt. Nhưng mà chiến tranh xong thì lại hòa bình, lại cần những bàn tay xây dựng đất nước. Chẳng lẽ cậu cứ chờ chiến tranh để đóng góp cho đất nước, mong cho chiến tranh để có cơ hội đóng góp cho đất nước?
Năng lực của cậu thế nào cũng không thành vấn đề, vì mọi loại gỗ đều có công dụng phù hợp, gỗ này dùng cất nhà, gỗ kia để làm củi.v.v. đều có ích cả.
#215
Gửi vào 14/12/2012 - 10:32
khaitri, on 14/12/2012 - 10:12, said:
còn chuyện cái cậu can kia thì rất nhiều người không hài lòng vì cách nói cứ xưng tôi, ta, tớ mà mới có 91 hoài....còn chị có thể hơn tôi tuổi tác, va chạm. nhưng chị nói đến chuyện làm ích cho xã hội gì đó có lẽ hơi sớm đó chị. các câu nói của chị đều rất chủ quan, và tự tin quá chớn chị à, cứ như là chị đã đóng ghóp tài trí rất lớn cho sự phồn vinh và phát triển của đất nước ấy. chị làm được gì ích lợi cho xã hội rồi ta? mà nói mấy chuyện to tác ấy? tôi chưa làm gì được đất nước này cả. nhưng khi đất nước cần đến tôi, tôi sẽ có mặt vậy là đủ rồi. cũng không hãm hại ai là được. còn đứa nào vớ vẩn mới mình thì cho nó cái dép vào mặt thế thui, chị yêu à! khekehe
chiến thắng mình không khó mà chiến thắng cái sự tham, sân, si mới là khó nhất!
Sao cậu bờm thế? Tham, sân, si chính là những thứ tồn tại trong bản thân mỗi cá nhân chúng ta đấy.
#216
Gửi vào 14/12/2012 - 10:32
#217
Gửi vào 14/12/2012 - 10:35
PMK, on 14/12/2012 - 10:32, said:
sao bà dại thế? chiến thắng bản thân mình thì nói về ý trí, nghị lực, quyết tâm.
còn nói đến tham, sân si nó là bản chất bất di bất dịch của con người bà ạ.
#218
Gửi vào 14/12/2012 - 10:40
#219
Gửi vào 14/12/2012 - 10:43
khaitri, on 14/12/2012 - 10:35, said:
còn nói đến tham, sân si nó là bản chất bất di bất dịch của con người bà ạ.
Ừ, thế cậu cho tôi hai ví dụ đi để tôi có thể hiểu hơn ý của cậu. Một ví dụ để làm rõ thế nào là chiến thắng bản thân. Một ví dụ để làm rõ thế nào là chiến thắng tham, sân, si.
#220
Gửi vào 14/12/2012 - 10:50
chiến thắng tham là không lừa đảo, không bất chấp thủ đoạn để được cái mình muốn
chiên thắng si là không vì những cái u mê, lầm lạc mà đưa đẩy mình đến chỗ xấu xa, bị ổi và đánh mất bản thân mình
chiến thắng cái sân là không để cái sự nóng nảy nó tri phối mình dẫn đến hành động và việc làm của mình trở nên có hại cho chính mình và người khác
Sửa bởi khaitri: 14/12/2012 - 10:51
#221
Gửi vào 14/12/2012 - 10:57
#222
Gửi vào 14/12/2012 - 11:02
Nhiều nhà tâm lý sau khi phỏng vấn những kẻ sát nhân hàng loạt thì được câu trả lời rằng: "Tôi đang cố giúp họ thoát khổ đó chứ"
Đôi khi người ta thích lợi dụng, ỷ lại vào lòng tốt của mình mà thích làm gì thì làm.
Tất cả đều là dựa trên cái cơ sở: Chỉ thích làm theo ý mình, tức lấy Mình làm trung tâm để áp Người khác.
Thanked by 3 Members:
|
|
#223
Gửi vào 14/12/2012 - 11:07
#224
Gửi vào 14/12/2012 - 11:19
còn chị em mình đều hiểu về huyền học, ít ra ra là cũng hiểu về tướng số. THÌ chị CỨ ấy lá số mà xem( LÁ SỐ CỦA EM THÌ TRÊN MẠNG CÓ ĐÓ), xem tướng nữa ( tuhailonghanh là facebook của em đó, em là người cao đó, bên cạnh là anh tri thanh đó. mà ngày xưa bố hoacai bố ấy chửi lên, chủi xuống đó) hoặc quẻ dịch ấy mà đánh giá NHÂN CÁCH CỦA EM HAY BẤT CỨ AI MÀ CHI MUỐN. chắc là chị cũng làm được điều này chứ? LÚC ĐÓ CHỊ MUỐN NGHĨ EM THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC và huyền học chắc là xem được vấn đề này chứ chị nhỉ? chứ nói chuyện tào lao thế này em chịu thui, thanks chị. chúc chị ngày mới vui vẻ, may mắn!
STOP HERE!
Sửa bởi khaitri: 14/12/2012 - 11:32
#225
Gửi vào 14/12/2012 - 11:22
AnKhoa, on 14/12/2012 - 11:02, said:
Nhiều nhà tâm lý sau khi phỏng vấn những kẻ sát nhân hàng loạt thì được câu trả lời rằng: "Tôi đang cố giúp họ thoát khổ đó chứ"
Đôi khi người ta thích lợi dụng, ỷ lại vào lòng tốt của mình mà thích làm gì thì làm.
Tất cả đều là dựa trên cái cơ sở: Chỉ thích làm theo ý mình, tức lấy Mình làm trung tâm để áp Người khác.
Vô duyên! Tự dưng người khác đang trao đổi yên lành thì mình lại nhảy vào gây rối. Làm ơn tôn trọng quyền tự do thuyết phục người khác, được chứ?
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() cháu minhgiac xin đựoc trả lời câu hỏi của ông haUyen |
Tử Vi | minhgiac |
|
![]() |
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












