←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Giao lưu cùng MinhGiac

khaitri's Photo khaitri 14/12/2012

cái này thì bà nói đúng, tôi gặp cũng nhiều. nhưng quả thật tôi cũng có những người bạn thật bà à! còn chắc bà sống có, quá ...ra gì nên cảm thấy thế thôi. cảm ơn bà đã stop loa!
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khaitri, on 14/12/2012 - 09:50, said:

cái này thì bà nói đúng, tôi gặp cũng nhiều. nhưng quả thật tôi cũng có những người bạn thật bà à! còn chắc bà sống có, quá ...ra gì nên cảm thấy thế thôi. cảm ơn bà đã stop loa!

Năng lực cậu thì tôi không tiện bàn nhưng tính cách cậu thì nông nổi quá (thay vì cảm ơn thì lại nổi điên nổi khùng chửi bới người khác y như mất trí, khi mà người ta chỉ ra cho mình chỗ yếu), trong khi đường đời thì chông gai lắm. Nếu cậu không chịu tu tỉnh sửa mình thì cậu chẳng làm được gì có ích cho xã hội này đâu.

Hôm nọ tôi thấy cậu chê cậu can gì đó sinh năm 91 phải không? Tôi lại cho là cậu ta còn trẻ mà đã có thể trấn định như thế thì tương lai sẽ khá chứ.

Chiến thắng bản thân mình là khó nhất.
Trích dẫn

khaitri's Photo khaitri 14/12/2012

tôi nóng nảy thì bà nói đúng. còn trình độ của tôi thì chưa đến lượt bà nói. hãy những để những người đã gặp tôi họ nói.
còn chuyện cái cậu can kia thì rất nhiều người không hài lòng vì cách nói cứ xưng tôi, ta, tớ mà mới có 91 hoài....còn chị có thể hơn tôi tuổi tác, va chạm. nhưng chị nói đến chuyện làm ích cho xã hội gì đó có lẽ hơi sớm đó chị. các câu nói của chị đều rất chủ quan, và tự tin quá chớn chị à, cứ như là chị đã đóng ghóp tài trí rất lớn cho sự phồn vinh và phát triển của đất nước ấy. chị làm được gì ích lợi cho xã hội rồi ta? mà nói mấy chuyện to tác ấy? tôi chưa làm gì được đất nước này cả. nhưng khi đất nước cần đến tôi, tôi sẽ có mặt vậy là đủ rồi. cũng không hãm hại ai là được. còn đứa nào vớ vẩn mới mình thì cho nó cái dép vào mặt thế thui, chị yêu à! khekehe

chiến thắng mình không khó mà chiến thắng cái sự tham, sân, si mới là khó nhất!
Sửa bởi khaitri: 14/12/2012 - 10:20
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 14/12/2012

Cậu nói thế là biết nhận thức của cậu khá hạn chế. Cậu nên chịu khó đọc nhiều sách hơn, chịu khó động não tư duy, suy ngẫm nhiều hơn, sao cho ít nhất biết cách chửi người khác một cách có văn hóa cũng đã có thể coi là một tiến bộ lớn.

Mỗi người có công việc của mình, làm tốt công việc của mình là có ích cho xã hội rồi. Nghề gì cũng được, miễn là chân chính thì hốt rác hay dạy học đều đáng quý như nhau, có ích cho xã hội như nhau.

Còn vụ đất nước cần thì ý cậu là khi có chiến tranh phải không? Ừ, Việt Nam là đất nước mà "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", "còn cái lai quần cũng đánh", tinh thần đó rất tốt. Nhưng mà chiến tranh xong thì lại hòa bình, lại cần những bàn tay xây dựng đất nước. Chẳng lẽ cậu cứ chờ chiến tranh để đóng góp cho đất nước, mong cho chiến tranh để có cơ hội đóng góp cho đất nước?

Năng lực của cậu thế nào cũng không thành vấn đề, vì mọi loại gỗ đều có công dụng phù hợp, gỗ này dùng cất nhà, gỗ kia để làm củi.v.v. đều có ích cả.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khaitri, on 14/12/2012 - 10:12, said:

tôi nóng nảy thì bà nói đúng. còn trình độ của tôi thì chưa đến lượt bà nói. hãy những để những người đã gặp tôi họ nói.
còn chuyện cái cậu can kia thì rất nhiều người không hài lòng vì cách nói cứ xưng tôi, ta, tớ mà mới có 91 hoài....còn chị có thể hơn tôi tuổi tác, va chạm. nhưng chị nói đến chuyện làm ích cho xã hội gì đó có lẽ hơi sớm đó chị. các câu nói của chị đều rất chủ quan, và tự tin quá chớn chị à, cứ như là chị đã đóng ghóp tài trí rất lớn cho sự phồn vinh và phát triển của đất nước ấy. chị làm được gì ích lợi cho xã hội rồi ta? mà nói mấy chuyện to tác ấy? tôi chưa làm gì được đất nước này cả. nhưng khi đất nước cần đến tôi, tôi sẽ có mặt vậy là đủ rồi. cũng không hãm hại ai là được. còn đứa nào vớ vẩn mới mình thì cho nó cái dép vào mặt thế thui, chị yêu à! khekehe

chiến thắng mình không khó mà chiến thắng cái sự tham, sân, si mới là khó nhất!

Sao cậu bờm thế? Tham, sân, si chính là những thứ tồn tại trong bản thân mỗi cá nhân chúng ta đấy.
Trích dẫn

khaitri's Photo khaitri 14/12/2012

vậy tôi đang làm chòn nghĩa vụ của một công dân đó thui. vậy mà bà giám mang người ra mà phê phán này nọ, không hiểu cái đầu cái đuôi. lại rất trí thức, nho nhe. cũng như câu chị nói học thức của chị, bằng cấp của chị cũng không thành vẫn đề, quan trọng những kiến thức, cách ứng xử đó, cách sống đó có giúp gì cho xã hội, công việc, giao tiếp, quan hệ hay không. chứ còn nói như đài 5 trục ấy thì sáo rỗng chị yêu à. tôi cũng 2 năm đi lính, 2 năm học hàng hải. sinh ra đã luyện binh, chủi thề rùi. có thể tôi không có kiến thức rỗng như nói giông dài như chị. nhưng biết phân biệt phải trái, trắng đen, đúng sai là ok rồi bà chị yêu quý à.
Trích dẫn

khaitri's Photo khaitri 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 14/12/2012 - 10:32, said:

Sao cậu bờm thế? Tham, sân, si chính là những thứ tồn tại trong bản thân mỗi cá nhân chúng ta đấy.

sao bà dại thế? chiến thắng bản thân mình thì nói về ý trí, nghị lực, quyết tâm.
còn nói đến tham, sân si nó là bản chất bất di bất dịch của con người bà ạ.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 14/12/2012

Con người người trần mắt thịt, đôi khi không thể phân biệt được chính tà, tốt xấu, chỉ biết phân biệt được đâu là lời nói nịnh hót ngọt ngào thích nghe, đâu là lời nói thẳng trái tai ghét nghe. Có thể cậu ghét tôi vì tôi không nói với cậu những lời ngọt ngào, mà chỉ nói những lời trái tai cậu. Cậu ghét tôi cũng không sao cả. Trên hai vai mỗi người đều có quỷ thần, bản thân mỗi người có lương tâm. Làm gì không thẹn với lương tâm mình là được.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khaitri, on 14/12/2012 - 10:35, said:

sao bà dại thế? chiến thắng bản thân mình thì nói về ý trí, nghị lực, quyết tâm.
còn nói đến tham, sân si nó là bản chất bất di bất dịch của con người bà ạ.

Ừ, thế cậu cho tôi hai ví dụ đi để tôi có thể hiểu hơn ý của cậu. Một ví dụ để làm rõ thế nào là chiến thắng bản thân. Một ví dụ để làm rõ thế nào là chiến thắng tham, sân, si.
Trích dẫn

khaitri's Photo khaitri 14/12/2012

vượt khó, vượt khổ., kiên trì....đây gọi là vượt nên chính mình mà tivi có trương trình này đó bà, bà hỏi thừa quá ta.

chiến thắng tham là không lừa đảo, không bất chấp thủ đoạn để được cái mình muốn
chiên thắng si là không vì những cái u mê, lầm lạc mà đưa đẩy mình đến chỗ xấu xa, bị ổi và đánh mất bản thân mình
chiến thắng cái sân là không để cái sự nóng nảy nó tri phối mình dẫn đến hành động và việc làm của mình trở nên có hại cho chính mình và người khác
Sửa bởi khaitri: 14/12/2012 - 10:51
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 14/12/2012

Tất cả những cái đã nêu trên đều có thể gọi chung là chiến thắng bản thân đấy (chiến thắng những cái nội tại). Tham, sân, si là của mình chứ của ai. Chiến thắng tham, sân, si là chiến thắng bản thân mình chứ còn chiến thắng ai. Tham, sân, si đâu phải là cái gì tồn tại ngoài bản thân con người.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 14/12/2012

Còn một cái nữa, chiến thắng cái miệng của mình, khi người ta không muốn nghe thì đừng có cố thuyết phục, tôn trọng sự khác biệt, và hãy hiểu rằng để hiểu một điều gì hay thay đổi một quan điểm, con người phải có một quá trình.

Nhiều nhà tâm lý sau khi phỏng vấn những kẻ sát nhân hàng loạt thì được câu trả lời rằng: "Tôi đang cố giúp họ thoát khổ đó chứ"

Đôi khi người ta thích lợi dụng, ỷ lại vào lòng tốt của mình mà thích làm gì thì làm.

Tất cả đều là dựa trên cái cơ sở: Chỉ thích làm theo ý mình, tức lấy Mình làm trung tâm để áp Người khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

khaitri's Photo khaitri 14/12/2012

hihi cái này thì bác khoa nói cũng đúng lắm ạ,khakha. cảm ơn bác đã bổ sung ạ!
Trích dẫn

khaitri's Photo khaitri 14/12/2012

thui đến đây em không tranh luận với chị PMK nữa đâu hihi. chị là người chiến thắng khakha. YOU ARE WIN! hehe
còn chị em mình đều hiểu về huyền học, ít ra ra là cũng hiểu về tướng số. THÌ chị CỨ ấy lá số mà xem( LÁ SỐ CỦA EM THÌ TRÊN MẠNG CÓ ĐÓ), xem tướng nữa ( tuhailonghanh là facebook của em đó, em là người cao đó, bên cạnh là anh tri thanh đó. mà ngày xưa bố hoacai bố ấy chửi lên, chủi xuống đó) hoặc quẻ dịch ấy mà đánh giá NHÂN CÁCH CỦA EM HAY BẤT CỨ AI MÀ CHI MUỐN. chắc là chị cũng làm được điều này chứ? LÚC ĐÓ CHỊ MUỐN NGHĨ EM THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC và huyền học chắc là xem được vấn đề này chứ chị nhỉ? chứ nói chuyện tào lao thế này em chịu thui, thanks chị. chúc chị ngày mới vui vẻ, may mắn!

STOP HERE!
Sửa bởi khaitri: 14/12/2012 - 11:32
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 14/12/2012 - 11:02, said:

Còn một cái nữa, chiến thắng cái miệng của mình, khi người ta không muốn nghe thì đừng có cố thuyết phục, tôn trọng sự khác biệt, và hãy hiểu rằng để hiểu một điều gì hay thay đổi một quan điểm, con người phải có một quá trình.

Nhiều nhà tâm lý sau khi phỏng vấn những kẻ sát nhân hàng loạt thì được câu trả lời rằng: "Tôi đang cố giúp họ thoát khổ đó chứ"

Đôi khi người ta thích lợi dụng, ỷ lại vào lòng tốt của mình mà thích làm gì thì làm.

Tất cả đều là dựa trên cái cơ sở: Chỉ thích làm theo ý mình, tức lấy Mình làm trung tâm để áp Người khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vô duyên! Tự dưng người khác đang trao đổi yên lành thì mình lại nhảy vào gây rối. Làm ơn tôn trọng quyền tự do thuyết phục người khác, được chứ?
Trích dẫn