Giao lưu cùng MinhGiac
PMK
13/12/2012
@ minhgiac
Cho chị xin đường link của topic mà em đã nêu phía trên được không? Nếu không cho đường link được thì ít nhất cũng nêu lý do vì sao không cho, được chứ? Nếu không e rằng chị buộc phải nghĩ là em đã cố tình dựng chuyện để gieo tiếng oán cho chị, thật không hay.
P.s.: Thông cảm nhen, chị lỡ nhận lời khen nguy hiểm của người khác rồi nên phải nguy hiểm cho xứng đáng, không thể phụ lòng người đã khen ngợi.
Cho chị xin đường link của topic mà em đã nêu phía trên được không? Nếu không cho đường link được thì ít nhất cũng nêu lý do vì sao không cho, được chứ? Nếu không e rằng chị buộc phải nghĩ là em đã cố tình dựng chuyện để gieo tiếng oán cho chị, thật không hay.
P.s.: Thông cảm nhen, chị lỡ nhận lời khen nguy hiểm của người khác rồi nên phải nguy hiểm cho xứng đáng, không thể phụ lòng người đã khen ngợi.
thotho
13/12/2012
Chị hỏi dai, nói dai...cho nên ở đâu có bóng chị vào là biết ngay chủ đề sẽ còn dài dài.
Chị thường đưa ra những câu hỏi tủn mủn, lắt nhắt, cò quay... làm người ta chán chẳng muốn trao đổi nữa.
Thôi, chào chị.
Chị thường đưa ra những câu hỏi tủn mủn, lắt nhắt, cò quay... làm người ta chán chẳng muốn trao đổi nữa.
Thôi, chào chị.
PMK
13/12/2012
@ minhgiac
Em thấy đấy, sự thật rành rành trước mắt, trong cuộc tranh luận giữa chị và thotho thì thotho đã phải bó lưỡi trước những câu hỏi xác đáng của chị (nói theo ngôn ngữ của thotho thì gọi là những câu hỏi "nguy hiểm" hí hí).
Lẽ phải tất thắng!
Cần gì phải chửi um, chửi bậy, chửi tục một cách thiếu văn minh, đúng không nào?
Sửa bởi PMK: 13/12/2012 - 20:26
Em thấy đấy, sự thật rành rành trước mắt, trong cuộc tranh luận giữa chị và thotho thì thotho đã phải bó lưỡi trước những câu hỏi xác đáng của chị (nói theo ngôn ngữ của thotho thì gọi là những câu hỏi "nguy hiểm" hí hí).
Lẽ phải tất thắng!
Cần gì phải chửi um, chửi bậy, chửi tục một cách thiếu văn minh, đúng không nào?
Sửa bởi PMK: 13/12/2012 - 20:26
khaitri
14/12/2012
thôi mà chị có gì đâu mà chị. bản thân những người đàn ông, người ta không thích những chuyện nhỏ nhặt lắm đâu. hihi cái này chị có chồng chắc biết. em cũng thế thích làm, nghe, và nói những điều nó cũng đàn ông một tý. chứ cứ lai dai như tai mũi họng chắc người đàn ông nào cũng sợ.khakha!
còn chị muốn đọc lại những dòng đó, câu chuyện đó. chị tìm lại cái chủ đề của ban điều hành về kỷ niệm về 10 năm thành lập diễn đàn gì đó gì đó. trong đấy còn cả những câu chuyện lộn xộn của mấy ông già thiên đồng nữa. rồi vài chuyện bầu bệ gì đó. em chỉ nhớ được đến đó thui. chị vào google mà such! ok chị chúc chị một tháng đầy vui vẻ, hạnh phúc!
minhgiac!
còn chị muốn đọc lại những dòng đó, câu chuyện đó. chị tìm lại cái chủ đề của ban điều hành về kỷ niệm về 10 năm thành lập diễn đàn gì đó gì đó. trong đấy còn cả những câu chuyện lộn xộn của mấy ông già thiên đồng nữa. rồi vài chuyện bầu bệ gì đó. em chỉ nhớ được đến đó thui. chị vào google mà such! ok chị chúc chị một tháng đầy vui vẻ, hạnh phúc!
minhgiac!
PMK
14/12/2012
khaitri ơi là khaitri, nói cậu thông minh không biết có oan cho cậu không nữa.
Cậu tưởng nếu có thể trả lời được những câu hỏi "có vẻ đơn giản" của tôi thì người khác sẽ dễ dàng chịu á khẩu, trong khi ban đầu họ hùng hùng hổ hổ như thế đó?
Người Việt Nam có tật cực xấu là không bao giờ chịu thừa nhận sai lầm hay thất bại của mình mà luôn tìm cách biện hộ này kia kia nọ, thua kém người phương Tây xa lắc ở chỗ đó. Ở nước người ta, lúc tranh cử thì quyết liệt một mất một còn, nhưng đến lúc thắng bại đã phân thì người thua sẵn sàng nhận thua một cách thẳng thắn và chúc mừng người thắng, tôi rất thích cái tinh thần đó của họ.
Chút thất bại nho nhỏ trên mạng ảo chả sứt tí da nào mà còn không có gan thừa nhận, còn phải đổ thừa do thế nọ do thế kia chứ không phải do tôi kém, tôi thiếu năng lực....thử hỏi ngoài đời thật còn có gan làm nên được trò trống gì?
Cuộc đời này,
- Có ai chỉ chiến thắng mà không hề chiến bại?
- Có ai trước khi nên khôn đã không bị khốn một đôi lần?
Kẻ không dám thừa nhận sai lầm hay thất bại là kẻ YẾU ĐUỐI (người nặng lời hơn thì dùng từ hèn nhát), và đương nhiên kẻ yếu đuối thì có bao giờ biết mùi thành công.
Mà này, tôi là nhân chuyện với thotho mà bàn rộng ra nhé. Tôi phải nói rõ không e rằng minhgiac lại không đủ tinh tế để hiểu được rồi lại cho rằng tôi chấp thotho chuyện vặt. minhgiac chịu khó động não suy ngẫm nhiều hơn chút mới tốt.
Về chuyện topic 10 năm gì gì đó mà cậu đã nói thì tôi hoàn toàn chẳng hề có tí khái niệm gì. Một chuyện cậu cũng không nhớ rõ mà cậu lại nói như đúng rồi để quy cho tôi tội "im lặng đổ oan cho người khác", cậu cũng thật là nhân ái.
Sửa bởi PMK: 14/12/2012 - 08:41
Cậu tưởng nếu có thể trả lời được những câu hỏi "có vẻ đơn giản" của tôi thì người khác sẽ dễ dàng chịu á khẩu, trong khi ban đầu họ hùng hùng hổ hổ như thế đó?
Người Việt Nam có tật cực xấu là không bao giờ chịu thừa nhận sai lầm hay thất bại của mình mà luôn tìm cách biện hộ này kia kia nọ, thua kém người phương Tây xa lắc ở chỗ đó. Ở nước người ta, lúc tranh cử thì quyết liệt một mất một còn, nhưng đến lúc thắng bại đã phân thì người thua sẵn sàng nhận thua một cách thẳng thắn và chúc mừng người thắng, tôi rất thích cái tinh thần đó của họ.
Chút thất bại nho nhỏ trên mạng ảo chả sứt tí da nào mà còn không có gan thừa nhận, còn phải đổ thừa do thế nọ do thế kia chứ không phải do tôi kém, tôi thiếu năng lực....thử hỏi ngoài đời thật còn có gan làm nên được trò trống gì?
Cuộc đời này,
- Có ai chỉ chiến thắng mà không hề chiến bại?
- Có ai trước khi nên khôn đã không bị khốn một đôi lần?
Kẻ không dám thừa nhận sai lầm hay thất bại là kẻ YẾU ĐUỐI (người nặng lời hơn thì dùng từ hèn nhát), và đương nhiên kẻ yếu đuối thì có bao giờ biết mùi thành công.
Mà này, tôi là nhân chuyện với thotho mà bàn rộng ra nhé. Tôi phải nói rõ không e rằng minhgiac lại không đủ tinh tế để hiểu được rồi lại cho rằng tôi chấp thotho chuyện vặt. minhgiac chịu khó động não suy ngẫm nhiều hơn chút mới tốt.
Về chuyện topic 10 năm gì gì đó mà cậu đã nói thì tôi hoàn toàn chẳng hề có tí khái niệm gì. Một chuyện cậu cũng không nhớ rõ mà cậu lại nói như đúng rồi để quy cho tôi tội "im lặng đổ oan cho người khác", cậu cũng thật là nhân ái.
Sửa bởi PMK: 14/12/2012 - 08:41
AnKhoa
14/12/2012
PMK, on 14/12/2012 - 08:39, said:
Người Việt Nam có tật cực xấu là không bao giờ chịu thừa nhận sai lầm hay thất bại của mình mà luôn tìm cách biện hộ này kia kia nọ, thua kém người phương Tây xa lắc ở chỗ đó. Ở nước người ta, lúc tranh cử thì quyết liệt một mất một còn, nhưng đến lúc thắng bại đã phân thì người thua sẵn sàng nhận thua một cách thẳng thắn và chúc mừng người thắng, tôi rất thích cái tinh thần đó của họ.
Người Việt có tật xấu là cứ chê người Việt
khaitri
14/12/2012
tôi bó tay với bà. bà đọc hết đi rồi bà nói. ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ, TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI NHƯ CHỊ ĐÂU. CHỊ CÓ THỂ TRỰC TIẾP NÓI CHUYỆN VỚI ANH GẤU, NICK GLORIA GÌ ĐÓ. TÔI NÓI RÕ RẰNG tôi không NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÓ ĐÃ XẢY RA Ở TRONG TOP PIC nào? tôi nói rằng tôi nhớ rõ có phải tóp pic CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI KHÔNG NHỚ RÕ NHỮNG CÂU CHUYỆN đó. MÀ CÓ NGƯỜI ĐỔ OAN CHO NIC pmk LÀ CỦA ANH GẤU. MÀ CŨNG CÓ NGƯỜI NHẮN TIN CHO TÔI nhờ tôi, CŨNG CHÍNH TÔI ĐÃ NÓI TRONG DIỄN ĐÀN ĐÓ LÀ "NÍCH mpk KHÔNG PHẢI LÀ ANH GẤU"
BÀ CHỊ TÌM LẠI CHỦ ĐỀ "KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP DIẼN ĐÀN MÀ ĐỌC" TRONG ĐÓ CÒN CẢ CHUYỆN LỤC ĐỤC GIỮA ÔNG HOA CÁI, THIÊN KỲ QUÝ, VÂN TỪ.... cũng mấy 6, 7 tháng rùi. chị đi tìm toppic ấy mà đọc nhé. chị yêu!
KÊT LUẬN :chị đúng là đàn bà, mẫu đàn bà đặc biệt, quý hiếm. hehe!
có gì mà thắng với bại ở đây ta? em kiếm cơm ở ngoài đời chị ạ. khekhe
Sửa bởi khaitri: 14/12/2012 - 08:57
BÀ CHỊ TÌM LẠI CHỦ ĐỀ "KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP DIẼN ĐÀN MÀ ĐỌC" TRONG ĐÓ CÒN CẢ CHUYỆN LỤC ĐỤC GIỮA ÔNG HOA CÁI, THIÊN KỲ QUÝ, VÂN TỪ.... cũng mấy 6, 7 tháng rùi. chị đi tìm toppic ấy mà đọc nhé. chị yêu!
KÊT LUẬN :chị đúng là đàn bà, mẫu đàn bà đặc biệt, quý hiếm. hehe!
có gì mà thắng với bại ở đây ta? em kiếm cơm ở ngoài đời chị ạ. khekhe
Sửa bởi khaitri: 14/12/2012 - 08:57
PMK
14/12/2012
@ AnKhoa
Chỉ có một số người Việt tiến bộ, dám nhìn thẳng vào sự thật mới thế. Còn lại đa phần đều là biện hộ. Cứ nhìn vào thực tế sẽ thấy. Thậm chí ngay trên diễn đàn này chứ chẳng cần nhìn đâu xa.
Khi đã dám thẳng thắn thừa nhận sai lầm thì mới dám thẳng thắn nhận trách nhiệm, từ đó mới có văn hóa xin lỗi, văn hóa từ chức.
Chỉ có một số người Việt tiến bộ, dám nhìn thẳng vào sự thật mới thế. Còn lại đa phần đều là biện hộ. Cứ nhìn vào thực tế sẽ thấy. Thậm chí ngay trên diễn đàn này chứ chẳng cần nhìn đâu xa.
Khi đã dám thẳng thắn thừa nhận sai lầm thì mới dám thẳng thắn nhận trách nhiệm, từ đó mới có văn hóa xin lỗi, văn hóa từ chức.
PMK
14/12/2012
khaitri, on 14/12/2012 - 08:51, said:
tôi bó tay với bà. bà đọc hết đi rồi bà nói. ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ, TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI NHƯ CHỊ ĐÂU. CHỊ CÓ THỂ TRỰC TIẾP NÓI CHUYỆN VỚI ANH GẤU, NICK GLORIA GÌ ĐÓ. TÔI NÓI RÕ RẰNG tôi không NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÓ ĐÃ XẢY RA Ở TRONG TOP PIC nào? tôi nói rằng tôi nhớ rõ có phải tóp pic CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI KHÔNG NHỚ RÕ NHỮNG CÂU CHUYỆN đó. MÀ CÓ NGƯỜI ĐỔ OAN CHO NIC pmk LÀ CỦA ANH GẤU. MÀ CŨNG CÓ NGƯỜI NHẮN TIN CHO TÔI nhờ tôi, CŨNG CHÍNH TÔI ĐÃ NÓI TRONG DIỄN ĐÀN ĐÓ LÀ "NÍCH mpk KHÔNG PHẢI LÀ ANH GẤU"
BÀ CHỊ TÌM LẠI CHỦ ĐỀ "KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP DIẼN ĐÀN MÀ ĐỌC" TRONG ĐÓ CÒN CẢ CHUYỆN LỤC ĐỤC GIỮA ÔNG HOA CÁI, THIÊN KỲ QUÝ, VÂN TỪ.... cũng mấy 6, 7 tháng rùi. chị đi tìm toppic ấy mà đọc nhé. chị yêu!
KÊT LUẬN :chị đúng là đàn bà, mẫu đàn bà đặc biết! hehe!
BÀ CHỊ TÌM LẠI CHỦ ĐỀ "KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP DIẼN ĐÀN MÀ ĐỌC" TRONG ĐÓ CÒN CẢ CHUYỆN LỤC ĐỤC GIỮA ÔNG HOA CÁI, THIÊN KỲ QUÝ, VÂN TỪ.... cũng mấy 6, 7 tháng rùi. chị đi tìm toppic ấy mà đọc nhé. chị yêu!
KÊT LUẬN :chị đúng là đàn bà, mẫu đàn bà đặc biết! hehe!
Cậu cứ đàn bà được như tôi đi thì hẵng vội he he.
PMK
14/12/2012
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao các topic của minhgiac cứ mở ra là bị đóng, và bị khá nhiều người phản ứng. Trên đời này có cái gì là tự nhiên đâu, cái gì cũng có lý do của nó.
Tranh luận một cách có văn hóa, văn minh, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau thì sau khi tranh luận vẫn có thể chơi được, vẫn có thể là bạn bè, chứ không tạo ra kẻ thù. Ngược lại, chửi nhau như hàng tôm hàng cá thì khó mà còn nhìn mặt nhau được.
Thói thường ai cũng thích được nghe lời nịnh hót (thuật ngữ chuyên môn gọi là "vuốt mông ngựa"), lời thật thì trái tai ai mà thích nghe. Nhưng nên tỉnh táo chút, người bạn thật sự là người sẽ khen ta điểm hay, đồng thời nhắc ta điểm dở để ta hoàn thiện. Còn những người chỉ suốt ngày khen ta thì chắc chắn chỉ là BÈ chứ không phải BẠN (ta chắc chắn không hoàn mỹ đâu, nên ai chỉ toàn khen ta thì chắc chắn là không thật rồi). Khi ta ở đỉnh vinh quang, bè quanh ta rất nhiều, nhưng khi ta thất thế, bè sẽ quay lưng lại với ta ngay, lúc đó bên ta chỉ còn những người bạn. Nếu đã lỡ say mê trong những lời tán tụng của bè thì lúc đó lại phí mất 5 phút thời gian để bùi ngùi về nhân tình thế thái.
Đừng trách chi cuộc đời vô thường, khi mà chính lòng người cũng vô thường lắm.
Tranh luận một cách có văn hóa, văn minh, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau thì sau khi tranh luận vẫn có thể chơi được, vẫn có thể là bạn bè, chứ không tạo ra kẻ thù. Ngược lại, chửi nhau như hàng tôm hàng cá thì khó mà còn nhìn mặt nhau được.
Thói thường ai cũng thích được nghe lời nịnh hót (thuật ngữ chuyên môn gọi là "vuốt mông ngựa"), lời thật thì trái tai ai mà thích nghe. Nhưng nên tỉnh táo chút, người bạn thật sự là người sẽ khen ta điểm hay, đồng thời nhắc ta điểm dở để ta hoàn thiện. Còn những người chỉ suốt ngày khen ta thì chắc chắn chỉ là BÈ chứ không phải BẠN (ta chắc chắn không hoàn mỹ đâu, nên ai chỉ toàn khen ta thì chắc chắn là không thật rồi). Khi ta ở đỉnh vinh quang, bè quanh ta rất nhiều, nhưng khi ta thất thế, bè sẽ quay lưng lại với ta ngay, lúc đó bên ta chỉ còn những người bạn. Nếu đã lỡ say mê trong những lời tán tụng của bè thì lúc đó lại phí mất 5 phút thời gian để bùi ngùi về nhân tình thế thái.
Đừng trách chi cuộc đời vô thường, khi mà chính lòng người cũng vô thường lắm.
PMK
14/12/2012
Thật tình tôi không hề nhớ nhưng cậu minhgiac khẳng định vậy thì chắc là có lý do. Thôi thì nếu Gloria có tình cờ đọc topic này, mong nhận lời xin lỗi của tôi vì dù cố ý hay không thì tôi cũng đã gây phiền lòng cho bạn.
Thân mến.
Thân mến.
PMK
14/12/2012
khaitri, on 14/12/2012 - 09:20, said:
tiện nhân thì phải nói lời hà tiện chứ sao! dừng lại ở đây nhé! ớn đến tận cổ rồi.
chấm hết!
chấm hết!
Tôi chính thức khiếu nại đến Ban điều hành vì cậu khaitri đã có lời nói xúc phạm đến danh dự của tôi.
Đồng thời, gửi đến tất cả các người hâm mộ của minhgiac, nếu có ai đó biện hộ cho minhgiac, cho rằng minhgiac xúc phạm tôi như thế là đúng thì cứ việc mở một topic mới, tôi sẵn sàng hầu tiếp các vị, như trước đây đã hầu tiếp các fan của Whitebear.
PMK
14/12/2012
Thực ra trên mạng ảo mà muốn tìm bạn cũng khó, chủ yếu là BÈ (bè phái, bè đảng, vỗ tay, tung hoa, ấn nút cảm ơn, a vào bênh vực nhau bất chấp lý lẽ) thôi.