Tuần Triệt Tác Âm Duơng Phản Diện
minhgiac
15/04/2012
cái hạng ngừoi như rẻ rách như anh ấy minh duc à. có tu, có học tới muôn đời cũng chỉ là loại ngừoi không ra gì đâu. nếu mà vẫn giữ một cái tâm, cái suy nghĩ của loại chó dại như vậy. anh nghĩ tôi mong đợi gì ai chăng?
Sửa bởi thongthientri: 15/04/2012 - 08:26
Sửa bởi thongthientri: 15/04/2012 - 08:26
Hà Uyên
15/04/2012
minhduc, on 14/04/2012 - 20:34, said:
Tui vô cùng hiểu ý bác HaUyen khi ông nói câu "Nam mời Nữ tiễn" khi đàm đạo cùng MinhGiac, nếu MinhGiac không phọt ra mớ kiến thức (dù nó lủng lỗ chỗ) của anh ta thì coi chừng cụ HaUyen tiễn khách... mà coi bộ cũng sắp rồi.
Chào Minhgiac
Không nên dùng những lời văn viết như thế này:
thongthientri, on 15/04/2012 - 08:24, said:
cái hạng ngừoi như rẻ rách như anh ấy minh duc à. có tu, có học tới muôn đời cũng chỉ là loại ngừoi không ra gì đâu. nếu mà vẫn giữ một cái tâm, cái suy nghĩ của loại chó dại như vậy. anh nghĩ tôi mong đợi gì ai chăng?
Minhduc có viết rằng: "vô cùng hiểu ý bác HaUyen", có thể Minhduc hiểu nhầm !
Tôi viết: Nam mời Nữ tiễn với dụ ý nguyệt can là Bính nhập cung Tị, nơi an cung Mệnh theo số Tử Vi của Minhgiac, theo đó thì can Ất nhập cung Tài Bạch cư cung Sửu, can Ất hành vận trên đất Tị Dậu Sửu, can Bính chính khí của mặt Trời, đây dụ ý hàm nghĩa sinh vào tháng 7 là tháng Thân, khi Thân Tý Thìn Hợi thì địa chi Dần Ngọ Tuất Tị mới ứng mệnh được cho là "sang quý", nếu không chỉ là hư danh mà không có thực.
Mong Minhduc hiểu dụ ý của Tôi là như vậy.
Sửa bởi HaUyen: 15/04/2012 - 08:51
unkn0wn
15/04/2012
Đầu năm đến giờ có nhiều chủ đề về Không Kiếp Tuần Triệt hơn những lúc khác, không những vậy, bản tính của Không Kiếp lại càng hiển lộ rõ nét trên cách cư xử hơn bất cứ lúc nào hết. Học tử vi, cho dủ không muốn ứng dụng trong việc xem số, chỉ muốn đi về gốc Dịch, gốc Đạo, thì cũng phải đụng vào cái đạo ứng xử. Cho dù có học Dịch cho đến trình độ hiểu biết như cụ Hà Uyên hay đến tuổi Cụ, cũng khó mà học được cách ứng xử trước mắt của Cụ vậy. Không làm chủ được mình thì khó mà ép người khác phải thuận theo mình, thì nói chi đến việc giúp nước, giúp người khác.
Minh An
15/04/2012
Cũng định có vài lời nặng nhẹ với anh Bạch Hùng Tôn Giả, nhưng xét kĩ lại thấy không cần. Có một bài viết của tôi bị xóa , không hiểu lý do tại sao, nhưng nay nhắc lại : Tôi rất tôn trọng anh.
Nhưng xin nhắc anh, vẫn có câu : Danh bất chính, ngôn bất thuận.
Nay danh tự của anh khi tham gia diễn đàn, bắt đầu bằng 4 kí tự " Bạc" và kết thúc bằng 4 kí tự " Giả". Thì hiển nhiên cũng hiểu được việc xuất ngôn của anh tại sao lại nặng tính Không Kiếp như vậy.
Một tiến sĩ như anh, có lẽ quá đủ tư cách về kiến thức để phát ngôn. Nhưng về cách làm người, khi mà anh đã tự xưng "hiểu được chữ Duyên", thì có lẽ cũng không cần phải xuất ngôn đến mức như vậy.
Còn nghề của tôi, anh nói bạc phúc. Tôi thì thấy anh không hiểu gì hết, nhất là khi, anh chưa hề tiếp xúc với tôi ngoài đời. Có những thứ anh chưa hiểu đâu anh ạ, nhất là về Nhân Quả.
Sửa bởi Minh An: 15/04/2012 - 10:37
Nhưng xin nhắc anh, vẫn có câu : Danh bất chính, ngôn bất thuận.
Nay danh tự của anh khi tham gia diễn đàn, bắt đầu bằng 4 kí tự " Bạc" và kết thúc bằng 4 kí tự " Giả". Thì hiển nhiên cũng hiểu được việc xuất ngôn của anh tại sao lại nặng tính Không Kiếp như vậy.
Một tiến sĩ như anh, có lẽ quá đủ tư cách về kiến thức để phát ngôn. Nhưng về cách làm người, khi mà anh đã tự xưng "hiểu được chữ Duyên", thì có lẽ cũng không cần phải xuất ngôn đến mức như vậy.
Còn nghề của tôi, anh nói bạc phúc. Tôi thì thấy anh không hiểu gì hết, nhất là khi, anh chưa hề tiếp xúc với tôi ngoài đời. Có những thứ anh chưa hiểu đâu anh ạ, nhất là về Nhân Quả.
Sửa bởi Minh An: 15/04/2012 - 10:37
HoaCai01
15/04/2012
Chủ đề này tôi đặt tên là Phản Diện tức Nhìn Lại Mình, như vậy còn có nghĩa là Tôi Nhìn Tôi Trên Vách.
Cuồng ngông, si mê, tự coi mình là quan trọng, làm cho con người lố lăng mà xa rời chân bản diện từ lúc mới sinh ra.
Đáng trách nhất là người có thẩm quyền hay uy tín lại cổ vũ, ham mê số lượng hơn là phẩm chất. Có những thứ các bạn không thể nhìn ra chân tướng một cách dễ dàng.
Tôi xin lỗi vì tôi lỡ dùng tiếng Anh trong bài vì tôi cho rằng con người của tôi ở Mỹ đã 32 năm, lúc niên thiếu khi còn sống tại quê huơng học ngoại ngữ kiểu đam mê, và bây giờ tôi xem nước Mỹ là quê huơng thứ 2 của tôi, trong khi Việt Nam cũng nằm đâu đó trong tiềm thức, là 1 khúc ruột thân thuơng, nên tôi xem có dùng vài chữ vài câu kinh điển của xứ ngoại là 1 điều bình thường, cũng như teens (1) VN đua đòi theo các sao Hàn cuồng nhiệt trên sân khấu ảo.
Trong tuơng lai tôi sẽ viết bài rất ít và không dự định viết tại tvls là chỗ thân thuộc của tôi khoảng 10 năm qua.
Không viết gì cả thật sự hay hơn.
Tôi yêu cầu chỗ này khóa chủ đề lại.
(1) VNEXPRESS.net
Sửa bởi HoaCai01: 15/04/2012 - 10:41
Cuồng ngông, si mê, tự coi mình là quan trọng, làm cho con người lố lăng mà xa rời chân bản diện từ lúc mới sinh ra.
Đáng trách nhất là người có thẩm quyền hay uy tín lại cổ vũ, ham mê số lượng hơn là phẩm chất. Có những thứ các bạn không thể nhìn ra chân tướng một cách dễ dàng.
Tôi xin lỗi vì tôi lỡ dùng tiếng Anh trong bài vì tôi cho rằng con người của tôi ở Mỹ đã 32 năm, lúc niên thiếu khi còn sống tại quê huơng học ngoại ngữ kiểu đam mê, và bây giờ tôi xem nước Mỹ là quê huơng thứ 2 của tôi, trong khi Việt Nam cũng nằm đâu đó trong tiềm thức, là 1 khúc ruột thân thuơng, nên tôi xem có dùng vài chữ vài câu kinh điển của xứ ngoại là 1 điều bình thường, cũng như teens (1) VN đua đòi theo các sao Hàn cuồng nhiệt trên sân khấu ảo.
Trong tuơng lai tôi sẽ viết bài rất ít và không dự định viết tại tvls là chỗ thân thuộc của tôi khoảng 10 năm qua.
Không viết gì cả thật sự hay hơn.
Tôi yêu cầu chỗ này khóa chủ đề lại.
(1) VNEXPRESS.net
Sửa bởi HoaCai01: 15/04/2012 - 10:41