Tuần Triệt Tác Âm Duơng Phản Diện
HoaCai01
09/04/2012
Kim Dung : Lý số gia thụ đắc công phu qua mơ ... mộng
Kim Dung là tay viết truyện kiếm hiệp lừng danh vùng Đông Nam Á. Mệnh Kim ăn vào Thất Sát tượng của thanh kiếm sắc bén nên ngòi bút của ông rất siêu tuyệt xứng danh ông vua trong làng văn chuơng giang hồ nghi~a hiệp (wuxia). Nếu các bạn nào đọc kỹ các đoạn mô tả màu sắc liên quan tới các nhân vật và các tên hiệu của họ thì hiểu Kim đại gia quả là 1 lý số gia đại tài.
Không rõ ông có ăn vào bộ Đồng Âm cư Tý chiếu về Ngọ tức cung Phụ Mẫu nên văn phong của ông đã có danh từ thời trung học khi hạn hành vào cung này thì đã có tiếng vang trong khi tuổi còn nhỏ.
Truơng Vô Kỵ là 1 nhân vật kết tinh từ 2 thế lực chánh tà tức Cha của anh ta phe Võ Đang còn Mẹ xuất thân từ Ma giáo, rồi cái tên Vô Kỵ cho thấy sao Hóa Kỵ chắc quanh quẩn trong Mệnh Quan Tài thế nào cũng đồng cung với Thiên Y - Thiên Riêu vì Truơng Vô Kỵ có học y thuật tức dính líu với 2 sao Riêu Y của Tử Vi lý số.
Cùng trong truyện thấy đại danh Kim Mao Sư Vuơng Tạ Tốn làm chúng ta nhớ tới bộ Khốc Hư rền vang tiếng gầm thét của 1 con sư tử oai hùng. Có lẽ Tạ Tốn chính là Thất Sát đắc Khốc Hư tuổi Tý mệnh đặt tại cung Ngọ nên nổi danh với hai tuyệt kỹ Thất Thuơng Quyền và Sư Tử Hống liên quan đến sao Thất Sát và bộ Khốc Hư.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 09/04/2012 - 12:30
Kim Dung là tay viết truyện kiếm hiệp lừng danh vùng Đông Nam Á. Mệnh Kim ăn vào Thất Sát tượng của thanh kiếm sắc bén nên ngòi bút của ông rất siêu tuyệt xứng danh ông vua trong làng văn chuơng giang hồ nghi~a hiệp (wuxia). Nếu các bạn nào đọc kỹ các đoạn mô tả màu sắc liên quan tới các nhân vật và các tên hiệu của họ thì hiểu Kim đại gia quả là 1 lý số gia đại tài.
Không rõ ông có ăn vào bộ Đồng Âm cư Tý chiếu về Ngọ tức cung Phụ Mẫu nên văn phong của ông đã có danh từ thời trung học khi hạn hành vào cung này thì đã có tiếng vang trong khi tuổi còn nhỏ.
Truơng Vô Kỵ là 1 nhân vật kết tinh từ 2 thế lực chánh tà tức Cha của anh ta phe Võ Đang còn Mẹ xuất thân từ Ma giáo, rồi cái tên Vô Kỵ cho thấy sao Hóa Kỵ chắc quanh quẩn trong Mệnh Quan Tài thế nào cũng đồng cung với Thiên Y - Thiên Riêu vì Truơng Vô Kỵ có học y thuật tức dính líu với 2 sao Riêu Y của Tử Vi lý số.
Cùng trong truyện thấy đại danh Kim Mao Sư Vuơng Tạ Tốn làm chúng ta nhớ tới bộ Khốc Hư rền vang tiếng gầm thét của 1 con sư tử oai hùng. Có lẽ Tạ Tốn chính là Thất Sát đắc Khốc Hư tuổi Tý mệnh đặt tại cung Ngọ nên nổi danh với hai tuyệt kỹ Thất Thuơng Quyền và Sư Tử Hống liên quan đến sao Thất Sát và bộ Khốc Hư.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 09/04/2012 - 12:30
PMK
09/04/2012
NgoaLong, on 09/04/2012 - 09:22, said:
NL không biết trước đây chủ đề về Thiên Trù + Hỏa Linh được bàn luận thế nào, nên cũng không được rõ. Thiển nghĩ có lẽ ý nói Thiên Trù chế được Hỏa Linh là khi Hỏa/Linh gặp được Thiên Trù thì cái "xấu" của Hỏa/Linh được hóa giải - điển hình như là nó ứng vào việc có tài về nấu nướng, hoặc nghề nghiệp/kinh doanh liên quan tới ẩm thực chẳng hạn. Tức, ít ra nó thay vì tác họa, chủ tai họa thì nó lại ứng vào năng khiếu, nghề nghiệp. Đại khái vậy. Nó cũng như Hỏa/Linh gặp Tham Lang lại rất hay - hào phú gia tư, hầu bá quý.
PMK
09/04/2012
100dong, on 09/04/2012 - 10:36, said:
Tôi tham gia topic Tuần triệt tác âm dương của Minhgiac khi mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Lúc đầu thì tôi cũng không để ý vì không có thời gian. Tôi đọc 3 trang cuối, chỉ dính mấy bài nhưng thấy có thiện cảm.
Tôi không biết cậu ta học trong mơ, cho đến khi bác Hoacai nhắc đến, tôi đành phải lật lại mấy chục trang, quả thực là có chỗ thú vị.
Tôi tin vào sự trung thực của Minhgiac, cũng như sự đúng đắn của những điều mà cậu ta học được trong cõi vô hình.
Tôi không bênh, bao che cái sai. Con người ta có thể nóng nảy nhất thời, và nói những câu văng mạng, bất cần đời.
Tôi chỉ muốn mấy người học thức kinh nghiệm sống đầy mình, ứng xử một cách thân thiện, trên tinh thần xây dựng, và cần sự cảm thông; thay vì những câu nói mang tính thách thức, thiếu thiện chí. Minhgiac đã bị kích động, và không giữ được bình tĩnh trong ứng xử, cùng sự minh mẫn để giải lá số.
Bản thân Minhgiac không hiểu hết bản chất những điều cậu ta biết; kiến thức được thu nhận tự nhiên, không thông qua khoa học, nên không thể giải thích đầy đủ, tường tận, khoa học cho mọi người.
Tất nhiên mọi thứ được kiểm chứng bằng thực tế, cậu ta lầm lẫn khi đưa ra kết quả cá cược; nhưng cần cho cậu ta những cơ hội khác để cậu ta chứng minh năng lực, hơn là ngay lập tức bác bỏ, bài xích cậu ta. Thế mới là những người chơi đẹp, sống đẹp. hehe
Lúc đầu thì tôi cũng không để ý vì không có thời gian. Tôi đọc 3 trang cuối, chỉ dính mấy bài nhưng thấy có thiện cảm.
Tôi không biết cậu ta học trong mơ, cho đến khi bác Hoacai nhắc đến, tôi đành phải lật lại mấy chục trang, quả thực là có chỗ thú vị.
Tôi tin vào sự trung thực của Minhgiac, cũng như sự đúng đắn của những điều mà cậu ta học được trong cõi vô hình.
Tôi không bênh, bao che cái sai. Con người ta có thể nóng nảy nhất thời, và nói những câu văng mạng, bất cần đời.
Tôi chỉ muốn mấy người học thức kinh nghiệm sống đầy mình, ứng xử một cách thân thiện, trên tinh thần xây dựng, và cần sự cảm thông; thay vì những câu nói mang tính thách thức, thiếu thiện chí. Minhgiac đã bị kích động, và không giữ được bình tĩnh trong ứng xử, cùng sự minh mẫn để giải lá số.
Bản thân Minhgiac không hiểu hết bản chất những điều cậu ta biết; kiến thức được thu nhận tự nhiên, không thông qua khoa học, nên không thể giải thích đầy đủ, tường tận, khoa học cho mọi người.
Tất nhiên mọi thứ được kiểm chứng bằng thực tế, cậu ta lầm lẫn khi đưa ra kết quả cá cược; nhưng cần cho cậu ta những cơ hội khác để cậu ta chứng minh năng lực, hơn là ngay lập tức bác bỏ, bài xích cậu ta. Thế mới là những người chơi đẹp, sống đẹp. hehe
Ông bà ta đã có câu: Yêu nhau bằng mười hại nhau là vậy.
Tất nhiên, với tình hình hiện giờ thì có vẻ như tôi là người nhỏ mọn, còn nhiều người khác rất chi là đại nhân đại lượng. Tuy nhiên, cõi vô hình ai biết được việc mình làm là thiện hay ác, nhiều khi tưởng thiện mà lại là ác, tưởng ác mà hóa ra thiện đó chứ....
PMK
09/04/2012
ThienPhucThienQuan, on 09/04/2012 - 09:16, said:
Tôi đồng thuận với VDTT về thuyết Thiên Trù gặp Hỏa Tinh là 1 cách hay tức Hỏa Tinh có chỗ phát tiết uy lực làm cho đuơng số bớt bị hành hạ bởi cặp ác sát hành hạ tinh thần và làm đoản thọ.
Nam nhân, Ất Mùi, mệnh VCD tại Dần có Hỏa Tinh Đà La, Quan có Thiên Trù, Thân cư Tuất gặp Thái Duơng . Người này thích nấu ăn đãi bạn bè . Vào hạn kỳ cung Tuất, bổng dưng nhảy ra làm nhà hàng thủy sản 1 ngày giết cả ngàn con Crawfish luộc đỏ lòm nên có lúc hắn để máy CD phát kinh Phật cầu siêu cho các sinh linh nhỏ bé bi. bà vợ Địa Kiếp tiêu diệt (có lẽ ảnh hưởng của Thiên Quan cư Thìn chiếu về Thân nên hắn quy y với 1 đại sư phụ Mật Tông người Tây Tạng vào năm ngoái).
PMK
09/04/2012
Kể cả Tham Lang gặp Hỏa Linh nếu không được ở đất tứ mộ mà tại các cung khác thì Hỏa Linh cũng còn tác quái nữa chứ đừng nói. Vụ anh A, chị B hành nghề đầu bếp thì ai chả thấy, nhưng còn những cái vô hình như thần kinh dễ bị rung rinh, dễ bị kích động, dễ bị tress này kia nọ mấy người khai ra cho người khác biết đâu?
HoaCai01
09/04/2012
@PMK
Tôi không cho rằng lý số Tử Vi có thể đo đạc như các con số trong toán học. Khi cho rằng Thiên Trù giúp cho Hỏa Tinh khỏe re thì tự mình đã cường điệu.
Hợp cách hay không hợp cách chỉ là đề xuất theo quan điểm của mỗi lý số gia, nếu thấy đúng thì dùng, còn không gạt bỏ, chỉ xài thứ mi`nh cho là đúng. Thiên Cơ Hóa Lộc Thanh Long là bộ ba mang hành Mộc, cư Quan là cách 3 cây chụm lại thành 3 bông hoa đẹp như avatar của tôi, đó cũng chính là bộ sao trong cung Quan của tôi. Cũng có thể có người phản đối lập thuyết này !
Ít nhiều thì Hỏa Linh cũng làm cho hệ thần kinh trục trăc. cho dù có Thiên Trù hay không có !
Sửa bởi HoaCai01: 09/04/2012 - 13:31
Tôi không cho rằng lý số Tử Vi có thể đo đạc như các con số trong toán học. Khi cho rằng Thiên Trù giúp cho Hỏa Tinh khỏe re thì tự mình đã cường điệu.
Hợp cách hay không hợp cách chỉ là đề xuất theo quan điểm của mỗi lý số gia, nếu thấy đúng thì dùng, còn không gạt bỏ, chỉ xài thứ mi`nh cho là đúng. Thiên Cơ Hóa Lộc Thanh Long là bộ ba mang hành Mộc, cư Quan là cách 3 cây chụm lại thành 3 bông hoa đẹp như avatar của tôi, đó cũng chính là bộ sao trong cung Quan của tôi. Cũng có thể có người phản đối lập thuyết này !
Ít nhiều thì Hỏa Linh cũng làm cho hệ thần kinh trục trăc. cho dù có Thiên Trù hay không có !
Sửa bởi HoaCai01: 09/04/2012 - 13:31
PMK
09/04/2012
Vầng, cảm ơn bác đã trả lời cháu. Tuy nhiên, bác vẫn chưa trả lời thắc mắc chính yếu của cháu ạ. Thưa bác, xin cho cháu hỏi theo bác thì liệu có thể xảy ra trường hợp lửa cháy thiêu rụi bếp hay không ạ?
ThanVuong
09/04/2012
VarStark
09/04/2012
100dong
09/04/2012
PMK, on 09/04/2012 - 12:39, said:
Hèm hèm, hình như từ đầu topic đó không hề có ai lên tiếng yêu cầu minhgiac chứng minh cho luận thuyết mà mình đưa ra mà chỉ xúm vào xin bác minhgiac cho biết các sao chế không kiếp tuần triệt là gì, đúng chứ? Cho đến tận khi kiwi lên tiếng, đúng không?
Ông bà ta đã có câu: Yêu nhau bằng mười hại nhau là vậy.
Tất nhiên, với tình hình hiện giờ thì có vẻ như tôi là người nhỏ mọn, còn nhiều người khác rất chi là đại nhân đại lượng. Tuy nhiên, cõi vô hình ai biết được việc mình làm là thiện hay ác, nhiều khi tưởng thiện mà lại là ác, tưởng ác mà hóa ra thiện đó chứ....
Ông bà ta đã có câu: Yêu nhau bằng mười hại nhau là vậy.
Tất nhiên, với tình hình hiện giờ thì có vẻ như tôi là người nhỏ mọn, còn nhiều người khác rất chi là đại nhân đại lượng. Tuy nhiên, cõi vô hình ai biết được việc mình làm là thiện hay ác, nhiều khi tưởng thiện mà lại là ác, tưởng ác mà hóa ra thiện đó chứ....
Đúng cũng không sao, mà sai cũng chẳng sao.
Cái chính là đối xử với nhau sao cho có tình, có lí.
Chị hãy cứ tiếp tục vai trò của Bồ tát.
Đối với tôi, Minhgiac vẫn là kì nhân, còn chị và những người khác cứ việc coi cậu ta như kẻ lừa bịp.
Đời còn dài mà.
TNK75
09/04/2012
PMK, on 09/04/2012 - 12:39, said:
Hèm hèm, hình như từ đầu topic đó không hề có ai lên tiếng yêu cầu minhgiac chứng minh cho luận thuyết mà mình đưa ra mà chỉ xúm vào xin bác minhgiac cho biết các sao chế không kiếp tuần triệt là gì, đúng chứ? Cho đến tận khi kiwi lên tiếng, đúng không?
Ông bà ta đã có câu: Yêu nhau bằng mười hại nhau là vậy.
Tất nhiên, với tình hình hiện giờ thì có vẻ như tôi là người nhỏ mọn, còn nhiều người khác rất chi là đại nhân đại lượng. Tuy nhiên, cõi vô hình ai biết được việc mình làm là thiện hay ác, nhiều khi tưởng thiện mà lại là ác, tưởng ác mà hóa ra thiện đó chứ....
Ông bà ta đã có câu: Yêu nhau bằng mười hại nhau là vậy.
Tất nhiên, với tình hình hiện giờ thì có vẻ như tôi là người nhỏ mọn, còn nhiều người khác rất chi là đại nhân đại lượng. Tuy nhiên, cõi vô hình ai biết được việc mình làm là thiện hay ác, nhiều khi tưởng thiện mà lại là ác, tưởng ác mà hóa ra thiện đó chứ....
minhgiac chưa TRÌNH BÀY CẶN KẼ học thuyết của mình, hình như mới được 1 nửa chị ạ
khó chứng minh lắm
n.p
09/04/2012
hồi mới zô tvls ngayxuan đã rất có thiện cảm với cung cách luận, ngôn ngữ viết bài của bác hoacai, lúc nào cũng thấy bác vui vẻ trẻ trung như mới đôi mươi . ngayxuan ko có thời gian để đọc kĩ và hiểu hết mí chủ đề gần đây, nhưng rất mong bác hoacai online viết bài thường xuyên ko thì cháu buồn lắm