Tuần Triệt Tác Âm Duơng Phản Diện
HoaCai01
08/04/2012
Huơng sắc tàn phai (hay là định luật Sinh Thành Trụ Hủy)
Tôi và WhiteBear có chút ân tình đặc biệt. Chàng trẻ tuổi vốn gốc hào kiệt vì Thái Duơng bên ngoài chiếu sáng về như Ngô Bảo Châu vang danh thiên hạ vì Thiên Không làm 1 cõi trống không để ánh sáng của Nhật Nguyệt giuơng cao thanh thế trong khi Gấu thiếu gia đành chịu khuyết mẽ thuở ban đầu vì Triệt "ác" ra tay không có thế lực nào ngăn trở nổi (ai đó nói rằng giải được Tuần Triệt là mơ ngũ như gấu miên đông).
Bông hoa nào cũng muốn nở to sắc khoe màu hấp dẫn và tỏa mùi sực nức trong không gian để quyến rũ khách mộ điệu mong chờ. Tại sao hình avatar của tôi lại có 3 bông hoa mà không phải là 1, 2, 4 hay 12 nhĩ. Hay là ứng với con số 3 huyền bí vậy mà phổ thông khắp nơi như Tam Hợp, Tam Đầu Chế (Đảng, Quốc Hội, Nhà Nước), Tam Đoạn Luận, Nhất Quá Tam.
Không phải cứ thấy bông nào to thì cho là bông đó sẽ sống hoài không tàn úa mà hãy nhìn xa hơn 1 tí thấy cái bông nhỏ nhất có vẽ khiêm nhường lại trở thành huơng sắc sau này đứng đầu vườn hoa dị thảo có tên là Tử Vi gì gì đó !
Một đêm suy tư không ngũ được (vì đã ngũ từ 2 pm đến 9:30pm trước đó).
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 08/04/2012 - 16:04
Tôi và WhiteBear có chút ân tình đặc biệt. Chàng trẻ tuổi vốn gốc hào kiệt vì Thái Duơng bên ngoài chiếu sáng về như Ngô Bảo Châu vang danh thiên hạ vì Thiên Không làm 1 cõi trống không để ánh sáng của Nhật Nguyệt giuơng cao thanh thế trong khi Gấu thiếu gia đành chịu khuyết mẽ thuở ban đầu vì Triệt "ác" ra tay không có thế lực nào ngăn trở nổi (ai đó nói rằng giải được Tuần Triệt là mơ ngũ như gấu miên đông).
Bông hoa nào cũng muốn nở to sắc khoe màu hấp dẫn và tỏa mùi sực nức trong không gian để quyến rũ khách mộ điệu mong chờ. Tại sao hình avatar của tôi lại có 3 bông hoa mà không phải là 1, 2, 4 hay 12 nhĩ. Hay là ứng với con số 3 huyền bí vậy mà phổ thông khắp nơi như Tam Hợp, Tam Đầu Chế (Đảng, Quốc Hội, Nhà Nước), Tam Đoạn Luận, Nhất Quá Tam.
Không phải cứ thấy bông nào to thì cho là bông đó sẽ sống hoài không tàn úa mà hãy nhìn xa hơn 1 tí thấy cái bông nhỏ nhất có vẽ khiêm nhường lại trở thành huơng sắc sau này đứng đầu vườn hoa dị thảo có tên là Tử Vi gì gì đó !
Một đêm suy tư không ngũ được (vì đã ngũ từ 2 pm đến 9:30pm trước đó).
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 08/04/2012 - 16:04
tuongan304
08/04/2012
thongthientri, on 08/04/2012 - 15:48, said:
phải nói là minhgiac cảm ơn bác đã quan tâm và để mắt tới cháu như vậy đúng là phúc ba đời của cháu bác ạ.khakhakha!
nich trithanh là người anh họ con ông bác ruột của cháu,ngừoi mà cháu phải thường xuyên nhờ để sử dụng máy tính của anh ấy và cũng là người dạy minhgiac các thao tác về máy tính,và giúp minhgiac lập nich minhgiac và giúp minhgiac đổi nich minhgiac đổi nich thành thôngthiêntrí bác ạ. anh ấy đã tốt nghiệp trường ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐÓ BÁC.sau bài viết của anh ấy nói về cháu,cháu đã mắng cho anh ấy một trận và anh ấy không viết bài nữa. vậy bác còn muốn biết thông tin gì về minhgiac nữa không bác.khakha, vâng nếu có một ngày hy vọng được đón tiếp bác với bữa cơm đạm bạc rau chấm mắm ở vùng quê nghèo nhưng không hèn của cháu vậy. còn những gì cháu đưa nên bác thấy đúng thì dùng,không thì bác bỏ bác ạ.cháu còn nhớ ngày xưa bác có mắng cô kiwi giữ lắm,rồi dùng cả quỷ cốc thần quẻ để đoán nữa ở một toppic nào đó mà cháu không nhớ được.nhưng phải thừa nhận rằng cô gái đó có lá số nhật lương xưong lộc hãm địa rất hay và thông minh,có tính công tâm thật cũng như là một nich lê đình nghĩa chăng? tuy tính tình có hơi nóng nẩy một chút. dù sao thì cháu cũng cảm ơn bác đã ngó đến lá số của cháu ạ,khakha
minhgiac kính bác ạ!
nich trithanh là người anh họ con ông bác ruột của cháu,ngừoi mà cháu phải thường xuyên nhờ để sử dụng máy tính của anh ấy và cũng là người dạy minhgiac các thao tác về máy tính,và giúp minhgiac lập nich minhgiac và giúp minhgiac đổi nich minhgiac đổi nich thành thôngthiêntrí bác ạ. anh ấy đã tốt nghiệp trường ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐÓ BÁC.sau bài viết của anh ấy nói về cháu,cháu đã mắng cho anh ấy một trận và anh ấy không viết bài nữa. vậy bác còn muốn biết thông tin gì về minhgiac nữa không bác.khakha, vâng nếu có một ngày hy vọng được đón tiếp bác với bữa cơm đạm bạc rau chấm mắm ở vùng quê nghèo nhưng không hèn của cháu vậy. còn những gì cháu đưa nên bác thấy đúng thì dùng,không thì bác bỏ bác ạ.cháu còn nhớ ngày xưa bác có mắng cô kiwi giữ lắm,rồi dùng cả quỷ cốc thần quẻ để đoán nữa ở một toppic nào đó mà cháu không nhớ được.nhưng phải thừa nhận rằng cô gái đó có lá số nhật lương xưong lộc hãm địa rất hay và thông minh,có tính công tâm thật cũng như là một nich lê đình nghĩa chăng? tuy tính tình có hơi nóng nẩy một chút. dù sao thì cháu cũng cảm ơn bác đã ngó đến lá số của cháu ạ,khakha
minhgiac kính bác ạ!
Minhgiac rất khiêm tốn khi đưa ra ý kiến của mình.
Khoảng cách thành hay bại rất gần nhau. Vậy mới nói âm dương là hai mặt của vấn đề. Minhgiac thử đọc qua tử vi ứng dụng của bác Bửu Đình, thấy bác ấy vận dụng âm dương trong tử vi đã thành thần sầu : Đoạt hay bị đoạt là thất sát, được hay mất cũng là thất sát, phúc lớn thì tránh được họa lớn ( Thiên Đồng + Thiên khôi + Địa kiếp ) .... bác Bửu Đình viết về âm dương trong tử vi thật tuyệt diệu ....
tuongan304
08/04/2012
Anh cũng có thói quen là ghi lại những giấc mơ của mình vào một quyển sổ rồi chiêm nghiệm dần, đúng là giấc mơ thật kỳ diệu.
Anh đã giải thích nhiều sự kiện = các giấc mơ của mình. Đôi khi thấy tạo hóa thật tuyệt vời ... Hihi
Anh đã giải thích nhiều sự kiện = các giấc mơ của mình. Đôi khi thấy tạo hóa thật tuyệt vời ... Hihi
minhgiac
08/04/2012
ThienPhucThienQuan, on 08/04/2012 - 15:53, said:
Huơng sắc tàn phai (hay là định luật Sinh Thành Trụ Hủy)
Tôi và WhiteBear có chút ân tình đặc biệt. Chàng trẻ tuổi vốn gốc hào kiệt vì Thái Duơng bên ngoài chiếu sáng về như Ngô Bảo Châu vang danh thiên hạ vì Thiên Không làm 1 cõi trống không để ánh sáng của Nhật Nguyệt giuơng cao thanh thế trong khi Gấu thiếu gia đành chịu khuyết mẽ thuở ban đầu vì Triệt "ác" ra tay không có thế lực nào ngăn trở nổi (ai đó nói rằng giải được Tuần Triệt là mơ ngũ như gấu miên đông).
Bông hoa nào cũng muốn nở to sắc khoe màu hấp dẫn và tỏa mùi sực nức trong không gian để quyến rũ khách mộ điệu mong cầu. Tại sao hình avatar của tôi lại có 3 bông hoa mà không phải là 1, 2, 4 hay 12 nhĩ. Hay là ứng với con số 3 huyền bí vậy mà phổ thông khắp nơi như Tam Hợp, Tam Đầu Chế (Đảng, Quốc Hội, Nhà Nước), Tam Đoạn Luận, Nhất Quá Tam.
Không phải cứ thấy bông nào to thì cho là bông đó sẽ sống hoài không tàn úa mà hãy nhìn xa hơn 1 tí thấy cái bông nhỏ nhất có vẽ khiêm nhường lại trở thành huơng sắc sau này đứng đầu vườn hoa dị thảo có tên là Tử Vi gì gì đó !
Một đêm suy tư không ngũ được (vì đã ngũ từ 2 pm đến 9:30pm trước đó).
Tôi và WhiteBear có chút ân tình đặc biệt. Chàng trẻ tuổi vốn gốc hào kiệt vì Thái Duơng bên ngoài chiếu sáng về như Ngô Bảo Châu vang danh thiên hạ vì Thiên Không làm 1 cõi trống không để ánh sáng của Nhật Nguyệt giuơng cao thanh thế trong khi Gấu thiếu gia đành chịu khuyết mẽ thuở ban đầu vì Triệt "ác" ra tay không có thế lực nào ngăn trở nổi (ai đó nói rằng giải được Tuần Triệt là mơ ngũ như gấu miên đông).
Bông hoa nào cũng muốn nở to sắc khoe màu hấp dẫn và tỏa mùi sực nức trong không gian để quyến rũ khách mộ điệu mong cầu. Tại sao hình avatar của tôi lại có 3 bông hoa mà không phải là 1, 2, 4 hay 12 nhĩ. Hay là ứng với con số 3 huyền bí vậy mà phổ thông khắp nơi như Tam Hợp, Tam Đầu Chế (Đảng, Quốc Hội, Nhà Nước), Tam Đoạn Luận, Nhất Quá Tam.
Không phải cứ thấy bông nào to thì cho là bông đó sẽ sống hoài không tàn úa mà hãy nhìn xa hơn 1 tí thấy cái bông nhỏ nhất có vẽ khiêm nhường lại trở thành huơng sắc sau này đứng đầu vườn hoa dị thảo có tên là Tử Vi gì gì đó !
Một đêm suy tư không ngũ được (vì đã ngũ từ 2 pm đến 9:30pm trước đó).
thưa bác tâm tư con người là vậy mà bác.cháu cũng đựoc nói chuyện với anh gấu trắng rồi. cháu còn trẻ,còn dại lắm mong bác chỉ bảo dạy dưỡng ạ. cháu biết bác có tâm huyết với tử vi với đám hậu sinh miệng còn hơi sữa như tụi cháu điều đó thật đáng quý bác à. cháu vẫn mong đựoc bác chỉ bảo thêm ạ.minhgiac thành tâm kính bác ạ!
minhgiac
08/04/2012
tuongan304, on 08/04/2012 - 16:00, said:
Minhgiac rất khiêm tốn khi đưa ra ý kiến của mình.
Khoảng cách thành hay bại rất gần nhau. Vậy mới nói âm dương là hai mặt của vấn đề. Minhgiac thử đọc qua tử vi ứng dụng của bác Bửu Đình, thấy bác ấy vận dụng âm dương trong tử vi đã thành thần sầu : Đoạt hay bị đoạt là thất sát, được hay mất cũng là thất sát, phúc lớn thì tránh được họa lớn ( Thiên Đồng + Thiên khôi + Địa kiếp ) .... bác Bửu Đình viết về âm dương trong tử vi thật tuyệt diệu ....
Khoảng cách thành hay bại rất gần nhau. Vậy mới nói âm dương là hai mặt của vấn đề. Minhgiac thử đọc qua tử vi ứng dụng của bác Bửu Đình, thấy bác ấy vận dụng âm dương trong tử vi đã thành thần sầu : Đoạt hay bị đoạt là thất sát, được hay mất cũng là thất sát, phúc lớn thì tránh được họa lớn ( Thiên Đồng + Thiên khôi + Địa kiếp ) .... bác Bửu Đình viết về âm dương trong tử vi thật tuyệt diệu ....
dạ vâng em cảm ơn anh ạ, biết đâu anh em mình lại gặp nhau trong mơ thì sao nhỉ? hihi
minhgiac
08/04/2012
Bác thienphucthienquan kính mến!
nói thật là cháu chẳng có cuốn sách nào cả,cách đây vài tháng người anh họ của cháu đó (tức là trí thanh ) có load trên mạng cho cháu 2 quyển sách của ông nguyễn phát lộc đó bác và thêm một cuốn tử vi thực hành nữa ạ.chứ cháu làm gì có ai chỉ bảo đâu ạ.hihi nếu được bác chỉ cho cháu vài ý thì tốt quá ạ.hhihi
Sửa bởi thongthientri: 08/04/2012 - 16:16
nói thật là cháu chẳng có cuốn sách nào cả,cách đây vài tháng người anh họ của cháu đó (tức là trí thanh ) có load trên mạng cho cháu 2 quyển sách của ông nguyễn phát lộc đó bác và thêm một cuốn tử vi thực hành nữa ạ.chứ cháu làm gì có ai chỉ bảo đâu ạ.hihi nếu được bác chỉ cho cháu vài ý thì tốt quá ạ.hhihi
Sửa bởi thongthientri: 08/04/2012 - 16:16
tuphasonghanh
08/04/2012
TaeYang, on 08/04/2012 - 13:35, said:
Khen NgoaLong cũng đúng thôi... bởi vì hắn có thực lực.
Với lại NgoaLong kiên trì bám theo lý thuyết tử vi của đại chúng.
Với lại NgoaLong kiên trì bám theo lý thuyết tử vi của đại chúng.
TaeYang, on 08/04/2012 - 13:35, said:
Ngay như Gấu Trắng luôn muốn đào sâu tìm hiểu từ gốc rễ vấn đề mà có được khen đâu
Khi có thành tựu hãy nói. Gấu bị đả kích phần lớn là do cách trao đổi và thái độ.
Sửa bởi tuphasonghanh: 08/04/2012 - 16:30
HoaCai01
08/04/2012
Tâm Dịch Ứng (tặng HoNgocKhanh)
Ngày 10 tháng 3 AL giờ Tị, Tôi, thầy của HoNgocKhanh và 1 người nữa hội họp do tôi hô hào để tính chuyện cá cược cho 2 trận bán kết của giải bóng rổ NCAA 2012 tại Mỹ gồm 4 đội Kentucky, Louisville, Kansas và Ohio State.
Tôi dùng tâm dịch ứng đoán 2 đội thắng sẽ bận áo màu xanh duơng nên nói với TKQ như thế và tôi cho rằng sẽ phải đánh trận 2 lúc 7:30 pm vì Kansas chấp đội kia chỉ 3 điểm (nếu chọn trận 1 thì Kentucky chấp khoảng 9 điểm rất dễ bị thua line tức ăn game mà thua line).
TKQ gieo quẻ Tụy biến Bỉ (1) nên cho rằng Kansas khó lòng ăn game. Tôi hẹn khoảng 6 giờ chiều tái họp qua cell phones. Sau đó người bạn kia báo rằng chủ cái không có đường dây đánh cá cược cho các game của NCAA (đại học Mỹ) nên tôi không bận tâm gọi TKQ để bàn tiếp, xem như xù.
Kết quả cả 2 đội bận áo xanh blue đều thắng
1) Kentucky thắng Louisville 7 điểm (không ăn được line chấp 9 điểm)
2) Kansas thắng Ohio State 2 điểm : li kì nhất là hết hiệp 1 thì Kansas bị gác tới 9 điểm, vào hiệp 2 vùng dậy thắng ngược.
Tôi biết rằng nội bộ lủng củng vì TKQ cho rằng Kansas thua game thì làm sao đặt cược cho đội này, vả lại cái (bookie) không có đường dây thì làm sao đánh cá đây.
Dù sao đi nữa tôi cảnh báo các bạn nào dùng huyền cơ trục lợi sẽ không thể nào vượt qua được mệnh vận của chính người đó !
(1) câu hỏi của tôi : Kansas có thắng điểm chấp hay không ? Kết quả Kansas thắng game nhưng thua điểm chấp, như vậy quẻ Tụy biến Bỉ ứng, nếu chúng tôi đánh cá cược thì sẽ phải bắt đội bên kia .
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 08/04/2012 - 16:37
Ngày 10 tháng 3 AL giờ Tị, Tôi, thầy của HoNgocKhanh và 1 người nữa hội họp do tôi hô hào để tính chuyện cá cược cho 2 trận bán kết của giải bóng rổ NCAA 2012 tại Mỹ gồm 4 đội Kentucky, Louisville, Kansas và Ohio State.
Tôi dùng tâm dịch ứng đoán 2 đội thắng sẽ bận áo màu xanh duơng nên nói với TKQ như thế và tôi cho rằng sẽ phải đánh trận 2 lúc 7:30 pm vì Kansas chấp đội kia chỉ 3 điểm (nếu chọn trận 1 thì Kentucky chấp khoảng 9 điểm rất dễ bị thua line tức ăn game mà thua line).
TKQ gieo quẻ Tụy biến Bỉ (1) nên cho rằng Kansas khó lòng ăn game. Tôi hẹn khoảng 6 giờ chiều tái họp qua cell phones. Sau đó người bạn kia báo rằng chủ cái không có đường dây đánh cá cược cho các game của NCAA (đại học Mỹ) nên tôi không bận tâm gọi TKQ để bàn tiếp, xem như xù.
Kết quả cả 2 đội bận áo xanh blue đều thắng
1) Kentucky thắng Louisville 7 điểm (không ăn được line chấp 9 điểm)
2) Kansas thắng Ohio State 2 điểm : li kì nhất là hết hiệp 1 thì Kansas bị gác tới 9 điểm, vào hiệp 2 vùng dậy thắng ngược.
Tôi biết rằng nội bộ lủng củng vì TKQ cho rằng Kansas thua game thì làm sao đặt cược cho đội này, vả lại cái (bookie) không có đường dây thì làm sao đánh cá đây.
Dù sao đi nữa tôi cảnh báo các bạn nào dùng huyền cơ trục lợi sẽ không thể nào vượt qua được mệnh vận của chính người đó !
(1) câu hỏi của tôi : Kansas có thắng điểm chấp hay không ? Kết quả Kansas thắng game nhưng thua điểm chấp, như vậy quẻ Tụy biến Bỉ ứng, nếu chúng tôi đánh cá cược thì sẽ phải bắt đội bên kia .
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 08/04/2012 - 16:37
tuphasonghanh
08/04/2012
knmd, on 08/04/2012 - 14:29, said:
Bác đừng có cố chứng minh làm gì , người ta đã chứng minh tính ĐÚNG của nó đâu mà bác PHẢN BIỆN lại cho mệt xác.
Theo em thì bác TPTQ đừng hao tổn tâm trí , ... giới trẻ bây giờ thích những gì , huyền bí, không hiểu nổi ,... thì mới thích kìa , chứ mấy công thức cha ông để lại thì họ hổng thèm đọc , hay học cho "tới luôn" , học "cho đến nơi đến chốn".
Vì vậy mới có chuyện kiếm tông "Không Kiếp + Hình Riêu" hoặc "Không Kiếp Phục Tướng" là cách li dị hoặc bị hãm hiếp mà nay chỉ qua 1 giấc mơ mà thành Tướng/Hình chế Kiếp Không , khakha .........
Hay các kiểu fan cuồng giơ chân tán thưởng : Thanh Long giải Tam ám hoặc Long Phượng chế Thiên Không,... mà quên bén lời cha ông dạy rõ ràng, Văn Khúc giải Thiên không,... được sách vở ghi chép đàng hoàng.
Bó đùi !
Phương Tây có câu quá hay , hiểu rõ tâm lý thiên hạ : "thằng ngốc nào cũng có kẻ theo" !
Theo em thì bác TPTQ đừng hao tổn tâm trí , ... giới trẻ bây giờ thích những gì , huyền bí, không hiểu nổi ,... thì mới thích kìa , chứ mấy công thức cha ông để lại thì họ hổng thèm đọc , hay học cho "tới luôn" , học "cho đến nơi đến chốn".
Vì vậy mới có chuyện kiếm tông "Không Kiếp + Hình Riêu" hoặc "Không Kiếp Phục Tướng" là cách li dị hoặc bị hãm hiếp mà nay chỉ qua 1 giấc mơ mà thành Tướng/Hình chế Kiếp Không , khakha .........
Hay các kiểu fan cuồng giơ chân tán thưởng : Thanh Long giải Tam ám hoặc Long Phượng chế Thiên Không,... mà quên bén lời cha ông dạy rõ ràng, Văn Khúc giải Thiên không,... được sách vở ghi chép đàng hoàng.
Bó đùi !
Phương Tây có câu quá hay , hiểu rõ tâm lý thiên hạ : "thằng ngốc nào cũng có kẻ theo" !
Hay thật là hay hay . ^ ^
dangyeu
08/04/2012
thongthientri, on 08/04/2012 - 15:48, said:
vậy bác còn muốn biết thông tin gì về minhgiac nữa không bác.khakha, vâng nếu có một ngày hy vọng được đón tiếp bác với bữa cơm đạm bạc rau chấm mắm ở vùng quê nghèo nhưng không hèn của cháu vậy. còn những gì cháu đưa nên bác thấy đúng thì dùng,không thì bác bỏ bác ạ.cháu còn nhớ ngày xưa bác có mắng cô kiwi giữ lắm,rồi dùng cả quỷ cốc thần quẻ để đoán nữa ở một toppic nào đó mà cháu không nhớ được.nhưng phải thừa nhận rằng cô gái đó có lá số nhật lương xưong lộc hãm địa rất hay và thông minh,có tính công tâm thật cũng như là một nich lê đình nghĩa chăng? tuy tính tình có hơi nóng nẩy một chút. dù sao thì cháu cũng cảm ơn bác đã ngó đến lá số của cháu ạ, có gì thì bác cứ chỉ dạy cho đám con trẻ như tụi cháu bác ạ cháu cũng xin lỗi nếu đã có gì không phải với bác và toàn thể quý anh chị ạ.chứ ở đời ,cả trời đất này vốn đã chẳng thập toàn thì làm sao mà làm hài lòng tất cả mọi con người được đây bác? khakha
minhgiac kính bác ạ!
minhgiac kính bác ạ!
Học ở trong mơ học cả ở thơ-- mười hai năm đèn sách thật là rất có căn cơ khakha
100dong
08/04/2012
knmd, on 08/04/2012 - 14:29, said:
Phương Tây có câu quá hay , hiểu rõ tâm lý thiên hạ : "thằng ngốc nào cũng có kẻ theo" !
Nhiều khi là thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Những người tư chất thông minh, hàng ngày chăm chỉ luyện võ, có khi lại chẳng bằng một thằng ất ơ như là Quách Tĩnh, Lệnh Hồ Xung, Trương Tiểu Phàm....
Chuyện mà Minhgiac đoán chệch năm chết 1992-2001, theo ý tôi ấy là cậu ta cũng đã tính tới năm 1992, nhưng lại liều đặt cửa 2001.
Cũng như hôm nay tôi thích con đề này, nhưng tự nhiên có một cảm giác, hiện tượng bất thường khiến tôi đánh con đề khác.
Cái này là ý trời!
minhgiac
08/04/2012
dangyeu, on 08/04/2012 - 16:24, said:
thongthientri BẢN LĨNH cực kỳ cao >>> lấy khắc để sinh ___ Trên thông thiên văn dưới tường địa lý==>Mệnh này quả là mệnh cao
Học ở trong mơ học cả ở thơ-- mười hai năm đèn sách thật là rất có căn cơ khakha
Học ở trong mơ học cả ở thơ-- mười hai năm đèn sách thật là rất có căn cơ khakha
minhgiac cảm ơn chị ạ.minnhgiac đựoc may mắn tham gia diễn đàn này,qua đó mà học hỏi đựoc rất nhiều kiến thức cả về tử vi lẫn kinh nghiệm của cuộc sống.và bất kỳ ai trên diễn này cũng là một người thầy của minhgiac về nhân sinh ạ.minhgiac xin cảm ơn và đa tạ ạ!
minhgiac
08/04/2012
100dong, on 08/04/2012 - 16:41, said:
Nhiều khi là thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Những người tư chất thông minh, hàng ngày chăm chỉ luyện võ, có khi lại chẳng bằng một thằng ất ơ như là Quách Tĩnh, Lệnh Hồ Xung, Trương Tiểu Phàm....
Chuyện mà Minhgiac đoán chệch năm chết 1992-2001, theo ý tôi ấy là cậu ta cũng đã tính tới năm 1992, nhưng lại liều đặt cửa 2001.
Cũng như hôm nay tôi thích con đề này, nhưng tự nhiên có một cảm giác, hiện tượng bất thường khiến tôi đánh con đề khác.
Cái này là ý trời!
Những người tư chất thông minh, hàng ngày chăm chỉ luyện võ, có khi lại chẳng bằng một thằng ất ơ như là Quách Tĩnh, Lệnh Hồ Xung, Trương Tiểu Phàm....
Chuyện mà Minhgiac đoán chệch năm chết 1992-2001, theo ý tôi ấy là cậu ta cũng đã tính tới năm 1992, nhưng lại liều đặt cửa 2001.
Cũng như hôm nay tôi thích con đề này, nhưng tự nhiên có một cảm giác, hiện tượng bất thường khiến tôi đánh con đề khác.
Cái này là ý trời!
không đâu thưa bác! minhgiac đã đoán sai vì chẳng có bao nhiêu kiến thức,cái sự học thì vẫn còn là ếch ngồi đáy giếng.đúng là ngạo mạn quá ạ,thật đáng xấu hổ.
tuphasonghanh
08/04/2012
thongthientri, on 08/04/2012 - 16:44, said:
minhgiac cảm ơn chị ạ.minnhgiac đựoc may mắn tham gia diễn đàn này,qua đó mà học hỏi đựoc rất nhiều kiến thức cả về tử vi lẫn kinh nghiệm của cuộc sống.và bất kỳ ai trên diễn này cũng là một người thầy của minhgiac về nhân sinh ạ.minhgiac xin cảm ơn và đa tạ ạ!
không cần tỏ ra khiêm tốn quá thành ra o thật. Cứ bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Còn giá trị mình tạo giá ng ta sẽ có thước đo đánh giá.
minhgiac
08/04/2012
hihi,anh xem rất dễ để hiểu lầm anh ạ.minhgiac trân trọng!
Sửa bởi thongthientri: 08/04/2012 - 16:52
Sửa bởi thongthientri: 08/04/2012 - 16:52