Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 09/04/2012 - 00:17


Tuần Triệt Tác Âm Duơng Phản Diện
Viết bởi HoaCai01, 08/04/12 12:46
334 replies to this topic
#76
Gửi vào 09/04/2012 - 00:15
Lúc này TPSH tiến bộ rõ rệt về Tâm và Thuật . Danh sách Hóa Kỵ ly' so gia chỉ bao gồm Mệnh mà thôi, khi vào lãnh vực Thân hay hạn kỳ của Kỵ thì Kỵ mới có ảnh hưởng như MinhAn đang trúng chưởng của Kỵ đó . Xét về hành thì Thổ đủ sức giải Thủy của Kỵ ! Ví dụ như Tử Vi - Thiên Phủ !
Thanked by 6 Members:
|
|
#77
Gửi vào 09/04/2012 - 00:16
tuphasonghanh, on 09/04/2012 - 00:08, said:
Tôi hiểu ý anh TAEYANG nhưng thực sự chỉ muốn dùng cho bài bản thôi.
Dạ vâng. Thực sự tôi cũng chưa khai mở gì được nhiều nhưng ý tưởng thì có. Thỉnh thoảng đang phải đọc lại bài của ngài VDTT với bác VFOR.
Còn về những người hay xuất hiện trên diễn đàn , bàn về huyền học thì TaeYang thực sự kính phục Cụ Hà Uyên, Anh VinhL và tuvinut nữa.
Tử Vi đã bí ẩn mà các môn khác còn bí ẩn hơn rất nhiều. Anh tpsh nếu rảnh rỗi ta lại bàn qua mấy môn khác xem sao
Thanked by 1 Member:
|
|
#78
Gửi vào 09/04/2012 - 00:17
unkn0wn, on 08/04/2012 - 17:00, said:
Minh Giác à, còn trẻ đừng nên như vậy. Luôn luyện "Tâm" trước, "thuật" sau. Luôn phải tôn trọng những lời mình nói ra, đó là tự mình tôn trọng mình vậy. Nếu lời mình nói ra không có giá trị trên sự thật thì không trách được người khác không tôn trọng mình. Không nói đến học thuật, chỉ bàn về cách ứng xử, tôi thấy Minh Giác có những bất nhứt trong lời nói từ trước đến giờ, có những điểm bất cập ít người để ý đến nhưng tôi không muốn nói đến vì hoàn cảnh đặc biệt của Minh Giác. Tôi khuyên Minh Giác nên từ bỏ tính xấu này, đường học còn dài phía trước.
Lý do tôi khuyên Minh Giác những lời trên là vì: "DANH BẤT CHÍNH, ngôn bất thuận." Tất cả những gì mình hành xử, cho dù dưới một tên khác, đều để lại dấu vết riêng.
Lý do tôi khuyên Minh Giác những lời trên là vì: "DANH BẤT CHÍNH, ngôn bất thuận." Tất cả những gì mình hành xử, cho dù dưới một tên khác, đều để lại dấu vết riêng.
Kể ra thì cũng thật đáng tiếc.
Nghe nói bác Hoacai cũng định bỏ, bỏ rồi lại vào, bao nhiêu lượt.
Chuyện cũng đơn giản, mấy người cố chấp quá, đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại.
Nhắc Minhgiac thế này nhé: ai mà khen cậu, thì đừng có cảm ơn, với thích, cái đó là tự sát đấy.
Thanked by 3 Members:
|
|
#79
Gửi vào 09/04/2012 - 00:20
Leadership, on 08/04/2012 - 23:25, said:
Trong giới kiến trúc - thiết kế họ có một thuật ngữ khá quan trọng đó là " Concept" cái này là cái quan trọng nhất nói lên khả năng của một người KTS, Thiết Kế... vậy con Concept là gì? nó chính là ý tưởng, còn chỉ là người thực hiện thì nhiều người làm được, và làm rất tốt, người thiết kế mà không có ý tưởng thì chỉ là thợ vẽ, khác nhau về bản chất, nhưng vẫn được gọi chung là KTS.
Bói toán rất sợ ý tưởng linh tinh bạn ạ. Nhất là tử vi, cần cái gì để kiểm chứng đây. Mất nhiều công sức để chấp nhận 1 lý thuyết lắm.
Thanked by 4 Members:
|
|
#80
Gửi vào 09/04/2012 - 00:22
TaeYang, on 09/04/2012 - 00:16, said:
Dạ vâng. Thực sự tôi cũng chưa khai mở gì được nhiều nhưng ý tưởng thì có. Thỉnh thoảng đang phải đọc lại bài của ngài VDTT với bác VFOR.
Còn về những người hay xuất hiện trên diễn đàn , bàn về huyền học thì TaeYang thực sự kính phục Cụ Hà Uyên, Anh VinhL và tuvinut nữa.
Tử Vi đã bí ẩn mà các môn khác còn bí ẩn hơn rất nhiều. Anh tpsh nếu rảnh rỗi ta lại bàn qua mấy môn khác xem sao
Còn về những người hay xuất hiện trên diễn đàn , bàn về huyền học thì TaeYang thực sự kính phục Cụ Hà Uyên, Anh VinhL và tuvinut nữa.
Tử Vi đã bí ẩn mà các môn khác còn bí ẩn hơn rất nhiều. Anh tpsh nếu rảnh rỗi ta lại bàn qua mấy môn khác xem sao
Tôi gặp anh nút, tôi công nhận anh giỏi thật. Nhưng anh í như ng đã bi tẩu hỏa nhập ma.
Thanked by 6 Members:
|
|
#81
Gửi vào 09/04/2012 - 00:26
Truong_Giang, on 08/04/2012 - 23:43, said:
Quan trọng nhất vẫn là thực hành và dám thực hành ! Thiếu sự thực hành nghiêm túc sẽ không bao giờ mở đựoc cánh cửa huyền bí của cơ Trời !
Truong Giang
Có ai giải thích được xin chỉ giáo. Many thanks.
#82
Gửi vào 09/04/2012 - 00:33
Có trường Hóa Kị = nước cống, muốn giải nó chỉ có làm cái đập ngăn lại không cho chảy thối lung tung, hoặc có thể làm cái phên đậy nó lại, hoặc cách nào đó, chứ chẳng có cách biến nước cống thành nước tinh khiết Lavie được, vì bản chất lúc đó nó luôn là nước cống, chỉ khống chế chứ không thay đổi.... không thể nói là giải mà khống chế, hoặc khi nó ở Thìn Tuất Sửu Mùi có thể không phải là nước cống mà lại là nước ngầm tinh khiết, tuy nhiên để đào bới đến mạch nước ngầm đó thì phải đào qua nước cống mới tới.... đã là số thì chẳng một ai không phải trải qua cảnh gặp Hóa Kị, đừng nói là chỉ ở mệnh mới sợ, cũng đừng nghĩ là đến hạn thì mình bị gặp phải Hóa Kị, mà lúc đó có thể chính là mình Hóa Kị trong thời điểm đó, mà mình đâu dám nhận, ở đâu cũng là ta cả.
#83
Gửi vào 09/04/2012 - 00:53
Khoảng 1/2 ngày, có tới 4 ngàn lần truy cập chủ đề này, làm cho tôi như người đang đi trên mây mơ mộng như Hóa Kỵ gặp Thanh Long.
Hổng hiểu hôm nay tại sao vui quá, thật ra có lúc không thấy TPSH vắng mặt 1 thời gian thì tôi lại thắc mắc, rồi nick ThienDong lại biệt tăm cả năm làm cho tôi phải truy tìm và đọc được lời tâm tình của cô qua EMail tuần trước làm cho tôi buồn xo như cọng bún thiu. Mọi việc đến rồi đi không có gì vĩnh cửu (Things come and go, now you see it now you don't).
Toi sẽ hoan hỉ nếu BCH banned nick của tôi, thậm chí banned IP cũng OK.
Hổng hiểu hôm nay tại sao vui quá, thật ra có lúc không thấy TPSH vắng mặt 1 thời gian thì tôi lại thắc mắc, rồi nick ThienDong lại biệt tăm cả năm làm cho tôi phải truy tìm và đọc được lời tâm tình của cô qua EMail tuần trước làm cho tôi buồn xo như cọng bún thiu. Mọi việc đến rồi đi không có gì vĩnh cửu (Things come and go, now you see it now you don't).
Toi sẽ hoan hỉ nếu BCH banned nick của tôi, thậm chí banned IP cũng OK.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 09/04/2012 - 00:56
Thanked by 4 Members:
|
|
#84
Gửi vào 09/04/2012 - 01:05
Leadership& said:
Trong giới kiến trúc - thiết kế họ có một thuật ngữ khá quan trọng đó là " Concept" cái này là cái quan trọng nhất nói lên khả năng của một người KTS, Thiết Kế... vậy con Concept là gì? nó chính là ý tưởng, còn chỉ là người thực hiện thì nhiều người làm được, và làm rất tốt, người thiết kế mà không có ý tưởng thì chỉ là thợ vẽ, khác nhau về bản chất, nhưng vẫn được gọi chung là KTS.
Phát triển dĩ nhiên là tốt. Có lãnh vực/ngành đòi hỏi nặng về phát triển/sáng tạo, có lãnh vực/ngành nặng về chuyên sâu. Như ngành thời trang/thiết kế là tiêu biểu cho ngành đòi hỏi phải sáng tạo, mà còn sáng tạo không ngừng nếu không muốn bị lỗi thời. Còn lãnh vực nặng về "thuật" thì ít sáng tạo, như xưa nay trong khoa Tử Vi nói riêng, bói toán, huyền bí nói chung có được bao nhiêu sự "đột phá" đâu. Thành thử sự sáng tạo, đột phá trong Tử Vi cần phải xem kỹ nó thế nào, đúng sai ra sao. Tuy sáng tạo/phát triển là tốt, nhưng không phải sáng tạo, đột phá nào cũng là hay. Trong thời trang/thiết kế chỉ xem hợp thời, được yêu chuộng hay không, hoặc ngay cả được lăng xê/ủng hộ tốt hay không mà thôi. Còn trong "thuật" thì chỉ có đúng/sai.
Vả lại, muốn sáng tạo/phát triển thì trước hết phải vững, thấu hiểu cái lãnh vực ấy đã, hoặc ít ra cũng phải nắm cái cơ bản của nó. Như ngay cả trong ngành thời trang/thiết kế thì cũng phải qua khóa đào tạo về thiết kế rồi sau đó mới phát triển, đưa ý tưởng vào.
Nói chung trong "thuật" thì muốn sáng tạo thế nào cũng được, nhưng phải nắm cơ bản đã, nếu không thì những thứ ấy chỉ là đống rác thôi.
Ôn cố tri tân!
Sửa bởi NgoaLong: 09/04/2012 - 01:11
Thanked by 5 Members:
|
|
#85
Gửi vào 09/04/2012 - 01:16
Haizzz có câu: Quân tử hỏi mệnh, hỏi họa, không hỏi phúc. Nay sao nhiều người thích nghĩ rằng ls mình đẹp như ăn bánh vẽ vậy! Ừ thì cổ nhân nói ko kiếp xấu nhưng tôi thích nói tốt ai làm gí được tôi? Vấn đề là tôi nói tốt nhưng thực tế cuộc sống của tôi thế nào? tốt hay xấu? Giả dụ có sao nào chế được ko kiếp thì cũng có sẵn trong ls rồi, đâu phải vì bi giờ có người hê lên là sao đó chế dc nên giờ ls cuả bạn tốt hơn? Tâm lý con người thích ăn bánh vẽ thế nên thế giới mới có nhiều tà phái ngớ ngẩn hết sức mà vẫn quá chừng tín đồ theo nườm nượp.
Sửa bởi PMK: 09/04/2012 - 01:22
Thanked by 4 Members:
|
|
#86
Gửi vào 09/04/2012 - 01:22
PMK, on 09/04/2012 - 01:16, said:
Haizzz có câu: Quân tử hỏi mệnh, hỏi họa, không hỏi phúc. Nay sao nhiều người thích nghĩ rằng ls mình đẹp như ăn bánh vẽ vậy! Ừ thì cổ nhân nói ko kiếp xấu nhưng tôi thích nói tốt ai làm gí được tôi? Vấn đề là tôi nói tốt nhưng thực tế cuộc sống của tôi thế nào? tốt hay xấu? Giả dụ có sao nào chế được ko kiếp thì cũng có sẵn trong ls rồi, đâu phải vì bi giờ có người hê lên là sao đó chế dc nên giờ ls cuả bạn tốt hơn? Tâm lý con người thích ăn bánh vẽ thế nên thế giới mới có nhiều tà phái ngớ ngẩn hết sức mà vẫn quá chừng tín đồ theo nườm nượp.
con người mà - người quân tử h đã gần như mất tích rồi
như mình dù đã hiểu kha khá về lá số nhưng nếu có dịp vẫn k ngại đi hỏi đâu
Thanked by 2 Members:
|
|
#87
Gửi vào 09/04/2012 - 02:24
PMK, on 09/04/2012 - 01:16, said:
Haizzz có câu: Quân tử hỏi mệnh, hỏi họa, không hỏi phúc. Nay sao nhiều người thích nghĩ rằng ls mình đẹp như ăn bánh vẽ vậy! Ừ thì cổ nhân nói ko kiếp xấu nhưng tôi thích nói tốt ai làm gí được tôi? Vấn đề là tôi nói tốt nhưng thực tế cuộc sống của tôi thế nào? tốt hay xấu? Giả dụ có sao nào chế được ko kiếp thì cũng có sẵn trong ls rồi, đâu phải vì bi giờ có người hê lên là sao đó chế dc nên giờ ls cuả bạn tốt hơn? Tâm lý con người thích ăn bánh vẽ thế nên thế giới mới có nhiều tà phái ngớ ngẩn hết sức mà vẫn quá chừng tín đồ theo nườm nượp.
Chính bị đổ là tà, tà được coi là chính.
Tiểu nhân thành quân tử, quân tử thành tiểu nhân.
Đó là những điều gây bất bình, mà mỗi người có cái tâm cần lên tiếng.
Thấy ai sai, mà góp ý chân thành, đó là người tốt.
Thấy ai sai, mà lao vào vùi dập, đó là người xấu.
Người tốt thì thường hay gặp tai họa.
Tai họa không phải lúc nào cũng do người xấu gây ra cho người tốt, mà còn do người tốt gây ra cho người tốt.
Cổ nhân vốn tạo ra tất cả, nhưng mọi thứ đã bị thất truyền, sai lạc.
Hậu sinh đang mò mẫm, vẽ vời thêm.
Nay có người gặp được cơ duyên, có thể khai thông các bế tắc, mọi người buộc phải dành sự quan tâm đặc biệt cho đối tượng.
Người ta quan tâm đến Không Kiếp, chẳng phải chỉ là những người có không kiếp, mà là tất cả những người muốn học hỏi, đi tìm chân lí.
Không đơn giản chỉ là mong lá số trở nên tốt hơn để mà an tâm hưởng lạc, như cách chị nêu ra.
Thanked by 5 Members:
|
|
#88
Gửi vào 09/04/2012 - 06:50
Bác TQTP stress chi cho mệt, cứ kệ người ta tự khen mình, đúng sai sau này sẽ rõ
Thanked by 3 Members:
|
|
#89
Gửi vào 09/04/2012 - 08:25
Ban đầu tôi cũng kệ, không lên tiếng làm gì cho mệt hơi vì biết chắc là sẽ đụng phải tổ kiến lửa. Tuy nhiên, sau khi tôi thấy một số người có ý kiến phản biện lại bị những fan hâm mộ cuồng nhiệt của thuyết mới phản ứng quá cực đoan, thay vì chứng minh rằng lý thuyết mà mình ủng hộ là đúng, tôi thấy nếu mình còn làm ngơ nữa thì mình quá tệ rồi.
Mọi người thử nói thật lòng xem, tại sao cái vụ chế không kiếp hay giải tuần triệt lại được quan tâm nhiều đến thế? Có phải là vì liên quan đến lợi ích sát sườn hay là do đơn thuần chỉ là tinh thần nghiên cứu khoa học? Nếu đã là nghiên cứu khoa học thì càng phải hoan nghênh tinh thần phản biện và sẵn sàng chứng minh cho quan điểm của mình là đúng, chứ không phải giống như các giáo phái tà đạo hễ có ai phản biện lại thì phán ngay rằng mi đang phản biện lại chúa trời đấy???!!!
Thực tế là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.
Tại sao mệnh người này có Không Kiếp còn người khác không có? Tự nhiên Trời sinh ra thế hay sao? Thay vì đi tìm đến nguồn cội để cải số thì lại thích tìm ngọn cơ.
Nói chung, chả ai ảnh hưởng được đến ai. Chân lý là thứ tồn tại không phụ thuộc vào việc dư luận quan tâm hay không quan tâm, đồng tình hay không đồng tình. Vấn đề là hãy chứng minh, chứ đừng cố khoác lên mình thứ áo huyền ảo để lòe người khác.
Thiên tài và người điên nhiều khi cũng khó phân biệt lắm. Trong lịch sử loài người đã không biết bao nhiêu Einstein dởm xuất hiện rồi.
Tôi cực kỳ dị ứng với thái độ không chịu chứng minh và thái độ không thèm chờ chứng minh đã vội tin là đúng, thiếu nghiêm trọng tinh thần nghi ngờ khoa học.
Nói thế thôi, còn ai tin thì tin, ai không tin thì không tin, quyền của mỗi người, tôi chỉ phát biểu ý kiến của mình, đừng vội xù lông nhím lên thế.
Mọi người thử nói thật lòng xem, tại sao cái vụ chế không kiếp hay giải tuần triệt lại được quan tâm nhiều đến thế? Có phải là vì liên quan đến lợi ích sát sườn hay là do đơn thuần chỉ là tinh thần nghiên cứu khoa học? Nếu đã là nghiên cứu khoa học thì càng phải hoan nghênh tinh thần phản biện và sẵn sàng chứng minh cho quan điểm của mình là đúng, chứ không phải giống như các giáo phái tà đạo hễ có ai phản biện lại thì phán ngay rằng mi đang phản biện lại chúa trời đấy???!!!
Thực tế là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.
Tại sao mệnh người này có Không Kiếp còn người khác không có? Tự nhiên Trời sinh ra thế hay sao? Thay vì đi tìm đến nguồn cội để cải số thì lại thích tìm ngọn cơ.
Nói chung, chả ai ảnh hưởng được đến ai. Chân lý là thứ tồn tại không phụ thuộc vào việc dư luận quan tâm hay không quan tâm, đồng tình hay không đồng tình. Vấn đề là hãy chứng minh, chứ đừng cố khoác lên mình thứ áo huyền ảo để lòe người khác.
Thiên tài và người điên nhiều khi cũng khó phân biệt lắm. Trong lịch sử loài người đã không biết bao nhiêu Einstein dởm xuất hiện rồi.
Tôi cực kỳ dị ứng với thái độ không chịu chứng minh và thái độ không thèm chờ chứng minh đã vội tin là đúng, thiếu nghiêm trọng tinh thần nghi ngờ khoa học.
Nói thế thôi, còn ai tin thì tin, ai không tin thì không tin, quyền của mỗi người, tôi chỉ phát biểu ý kiến của mình, đừng vội xù lông nhím lên thế.
Sửa bởi PMK: 09/04/2012 - 08:26
Thanked by 5 Members:
|
|
#90
Gửi vào 09/04/2012 - 08:41
Vụ này lại làm tôi nhớ tới vụ lần trước đang hăng say tranh luận với quý ngài VDTT về thuyết Thiên trù chế được Hỏa Linh thì đùng một cái diễn đàn đóng cửa làm bao nhiêu hứng thú bay vèo đi hết. Qua diễn đàn mới thì cũng chẳng có topic nào thích hợp để tiếp tục đề tài trên. Tôi thì chưa có cơ hội đọc tác phẩm TVHTKH 2, nhưng qua một số giải thích của quý ngài VDTT tôi thấy vẫn không thông (vô cùng xin lỗi những vị lá số không may bị vướng Hỏa Linh và hoan nghênh nhiệt liệt thuyết Thiên trù chế Hỏa Linh).
Như ngài VDTT cho rằng Thiên trù là cái bếp, còn Hỏa Linh là lửa điện ì xèo, thành ra Thiên trù + Hỏa/Linh = Bếp lò/Lò vi sóng. Nếu là vậy, phải chăng nếu không có Hỏa Linh thì Thiên trù là cái bếp lạnh tanh lạnh ngắt hoàn toàn vô dụng, tức là sao Thiên trù nếu không gặp Hỏa Linh thì mệnh thân có nó cũng như không, chả ý nghĩa ích lợi gì?
Một ý nữa, trong thực tế ta cũng thấy, có nhiều trường hợp bếp lò do lửa quá lớn mà cháy tiêu luôn cả bếp lò, gaz nổ làm bay luôn cả nhà chứ đừng nói bếp. Vậy nếu lực của sát tinh quá mạnh thì Thiên trù có bị tiêu không? Hay Thiên trù là vạn năng, cỡ nào cũng chơi hết?
Như ngài VDTT cho rằng Thiên trù là cái bếp, còn Hỏa Linh là lửa điện ì xèo, thành ra Thiên trù + Hỏa/Linh = Bếp lò/Lò vi sóng. Nếu là vậy, phải chăng nếu không có Hỏa Linh thì Thiên trù là cái bếp lạnh tanh lạnh ngắt hoàn toàn vô dụng, tức là sao Thiên trù nếu không gặp Hỏa Linh thì mệnh thân có nó cũng như không, chả ý nghĩa ích lợi gì?
Một ý nữa, trong thực tế ta cũng thấy, có nhiều trường hợp bếp lò do lửa quá lớn mà cháy tiêu luôn cả bếp lò, gaz nổ làm bay luôn cả nhà chứ đừng nói bếp. Vậy nếu lực của sát tinh quá mạnh thì Thiên trù có bị tiêu không? Hay Thiên trù là vạn năng, cỡ nào cũng chơi hết?
Sửa bởi PMK: 09/04/2012 - 08:43
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Bí Quyết Dưỡng Sinh Từ Cổ Nhân |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() VULONG: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành có giải thích được sự tiến hóa của Vũ Trụ hay không?![]() |
Linh Tinh | SongHongHa |
|
![]()
|
|
![]() Mệnh Thái Dương |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Thái Cực Âm Dương![]() |
Tử Bình | SongHongHa |
|
![]() |
|
![]() Manh phái có Hác Kim Duơng, Việt Nam mình cũng có kỳ nhân thua gì! |
Tử Bình | Mina |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












