I-Kết quả E=Mc^2 nó chỉ rõ ràng khi mà ta có kiến thức vật lý tốt, khi mà sách báo hằng ngày đề cập đến nó. Nhưng đưa cho một ông nông dân rồi giảng, rất có thể ông cũng cho một câu "toàn nói lăng nhăng, Năng lượng là bếp than, khối lượng là tượng cái cân, ánh sáng tượng là mặt trời, liên hệ với nhau thế quái nào được."
Thôi, chán nói với mấy ông xôi thịt về PT andrew. Cứ để mọi người dùng Giáp Ất Bính Đinh để tính, xem bao giờ ra được kết quả kia, cái mà không sớm thì muộn cũng phải đạt đến, nếu không thì cũng
"Thánh Nhân bảo thế".
Chúng ta lấy giấy bút ra tính 3 tiếng thì bằng được thánh nhân của họ, kha kha kha.
Tôi không có nghĩa vụ phải thuyết phục bất cứ ai phải hiểu vấn đề, chả có lợi lộc gì. Các kỹ thuật của mình thì mình phải dấu biến đi chứ, đâu có thể mang ra để biến thành tử vi hàng chợ.
Trương Vô Kỵ không bao giờ phải đè cổ tất cả mọi người ra bắt họ phải hiểu Càn Khôn Đại Na Di, ai có duyên người ta sẽ tự hiểu. Mất 50 năm học ì ạch thì lên được tầng thứ 4 tẩu hỏa nhập ma tý chết như các giáo chủ đời truớc hay là dùng Cửu Dương thần công ở chỗ khác bổ trợ để lên tầng thứ 6.5 trong vòng có 30 phút, đó là tùy cơ duyên.
Nói thêm nữa thì thêm thị phi, tranh cãi.
II-Trong tử vi có phần logic rất lớn và có phần Dịch cũng rất lớn. Nhưng khi vận dụng và nghiên cứu thì phải hiểu đúng nó, không thể nào lấy lý do nó là Dịch để bao biện cho sự thiếu hiểu biết và kiến thức của bản thân, để giải thích nhăng cuội. Cũng không thể lấy lý do nó là logic để biến tất cả mọi thứ thành con số "Anh ta tháng này chỉ số Đào Hoa là 102, chỉ số nhân đạo là 98, số lượng nhân tình của anh sẽ là căn bậc hai của tổng số x_n, với n từ 1 đến k".
Phải tư duy một cách logic đúng chỗ cần logic, và biến dịch đúng chỗ cần biến dịch.
Thiên lệch về một trong hai thứ, đó cũng chính là không hiểu gì về Dịch vậy.
III-Bạch Hổ được
thể hiện dưới dạng chó trong mối quan hệ của người xưa, nhưng không phải
là chó!
Bạch Hổ cũng có thể được thể hiện là bạn gái, bồ nhí, trong mối "quan hệ" với mình, khi họ sướng quá cắn/lovebit mình, và biến ngay thành con cọp cái dữ tợn (Kình Kiếp Hổ) khi mình định tậu thêm 2 con mèo nhỏ.
Nhưng không thể nói Bạch Hổ là vợ, là bạn gái, là chó.
Bạch Hổ là cánh tay trái của Thái Tuế, có thể coi là gần vua. Gần Vua như gần cọp, đó cũng chính là một phần ý nghĩa của Bạch Hổ.
Chúng ta cứ ngẫm ý nghĩa của Thái Tuế là gì, có phải là vua không? Ví dụ ai đắc Thái Túê có phải là làm vua sạch không? Ai ăn bạch hổ thì biến thành chó hết, đúng không?
Nhưng thôi, nói thêm thì phải đông đến lý thuyết Thiên Lương, lại thêm một trường ác đấu sẽ lại xuất hiện, mà muốn xử lý chiến trường thì lại phải động đến một số kỹ thuật không hàng chợ. Tốt nhất là nên tránh.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 13/04/2012 - 09:11