Hồi trước em có anh bạn Việt kiều, ngày nào anh cũng rủ em đi ăn. Nhiệm vụ của em là chỉ đi ăn ở đâu. Em cứ hứng lên, hôm nào thích ăn gì chỉ anh ấy ăn món đó (theo sở thích của em, chả cần biết anh ta thích gì). Có hôm một buổi tối, ngồi mấy quán cà phê. Đang ngồi hale cà phê, hứng lên sang hale Club, chán rồi đi ra cà phê vỉa hè...Được cái người xa quê nên thích thú cái trò đó. Đi ăn đủ thứ, cuối cùng em dẫn về hàng phở gần nhà em, ăn cứ tấm tắc khen, giờ về nước rồi mà cứ nhắc mãi
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 10/04/2012 - 15:30

















