←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

It’s Not How Others See You, It’s How You...

Nết Na's Photo Nết Na 10/04/2012

Chị Ấy ơi xem cho em phát xem từ giờ đến tối em ra sau. Cả ngày hnay người cứ rũ rượi như con đượi thế này. Cậu còn đang kêu gọi phi về quê tối nhậu nhẹt với cậu mà em lại k có tâm trạng nhậu nhẹt lúc này. Mệt thế.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 10/04/2012

Hôm nay ngày 20 al vào cung Nô, vui vẻ, tốt đẹp
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 10/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 10/04/2012 - 16:43, said:

Hôm nay ngày 20 al vào cung Nô, vui vẻ, tốt đẹp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vậy là về quê nhậu nhẹt cho nó cải thiện tâm trạng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tks chị Ấy.
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 10/04/2012

em thì xao???
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 10/04/2012

cho ls thì mới biết chớ. Hôm nọ bác BĐ bảo SPT, Cự môn thì ls càng ứng
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 10/04/2012

sao có thể phỏng vấn mấy câu bậy bạ thế nhỉ, nếu hỏi em thì em nói nhìn cái khác chứ ai nhìn cái đó mà bít màu gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

LyTraDa's Photo LyTraDa 10/04/2012

à, có khi hỏi vợ chồng nằm bên nào
Trích dẫn

Aries's Photo Aries 10/04/2012

2 chị họ nhà bác em đi pv, hỏi thích hoa gì?, 1 chị nói hoa hồng rớt, chị còn lại nói hoa kỳ đậu
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 10/04/2012

chị trả lời hoa kỳ thật thâm nho, phỏng vấn qua mỹ người ta hay hỏi mấy câu như vậy sao hay gớm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, học hỏi bít đâu có lúc đụng chuyện
Sửa bởi anna: 10/04/2012 - 17:45
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 10/04/2012

Thế giới có 2 Hoa. Trong kinh tế và quốc phòng Hoa mới bị Hoa cũ lừa cho 2 vố mà bài học đến giờ vẫn còn sáng ngời. Hoa cũ dùng kế theo tôi đoán là "giấu trời qua biển". Có câu nói gió tây dù mạnh cũng không thể bằng gió đông. Ôi, nói đến câu này đầu óc tôi lại liên tưởng đến bao nhiêu là chuyện. Từ Napoleong, Khôi Nguyên La Mã, Gà, Mèo...ko suy nghĩ nữa.
Trích dẫn

nero's Photo nero 10/04/2012

Hoa nào cũng đáng sợ, và Hoa nào hiểu ta hơn, Hoa đó càng đáng sợ hơn. Không xây vách ngăn, cẩn thận con khủng long ấy nuốt ta lúc nào không hay.. Mà thực ra là nó đang nuốt ta rồi đấy.
Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 10/04/2012 - 18:59
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 10/04/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

langtuhoakimtuoc, on 10/04/2012 - 18:58, said:

Hoa nào cũng đáng sợ, và Hoa nào hiểu ta hơn, Hoa đó càng đáng sợ hơn. Không xây vách ngăn, cẩn thận con khủng long ấy nuốt ta lúc nào không hay.. Mà thực ra là nó đang nuốt ta rồi đấy.
Nó không chỉ nuốt mỗi cái "chân gà" đâu, nó nuốt nhiều thứ, đến khắp các thành phố lớn trên thế giới đều sẽ thấy điều đó, nhìn châu Phi để thấy điều đó, một nhà kinh tế người Úc đã nói về những China Town và ông ta nói nó như những con sâu ăn rỗng dần cơ thể của các quốc gia.

Lãng Tử cứ thả hồn theo mộng đi, tài tử văn nhân đừng bàn chuyện sâu về cái này. Đã có bài học về nhà thơ làm kinh tế và chính trị rồi đấy (Tố Hữu). Thế thôi nhé, dạo này bận, tranh thủ nghỉ trưa, nên không nói và giải thích được nhiều, thông cảm.
Sửa bởi voiva: 10/04/2012 - 19:14
Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 10/04/2012

mới chụp thử mấy tấm ở HP tấm này đẹp nhứt post cho mọi người ngắm thử có vẻ photoshop quá đà, đừng quote để em xóa nhé
Sửa bởi ThaoThao: 10/04/2012 - 22:21
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 10/04/2012

Cô nào xinh thế ?
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 10/04/2012

trời như tiên nữ trong tranh vậy quá đẹp đi chị thảo ơi
Trích dẫn