Những khoảng trống không phải để lấp đầy
nero
20/06/2012
unkn0wn
20/06/2012
PhongSuong, on 20/06/2012 - 18:51, said:
Có lẽ tác giả tấm ảnh này cũng am hiểu phong thủy chăng?
Có lẽ là không, nhưng cả hai đều tìm đến sự hài hòa... Phong cảnh trên mà chụp vôi ánh thái dương chiếu sáng rỡ không đẹp bằng. Hình nổi bật lên nhờ mây đen, càng đen thì lại càng nổi bật, có ý như cuộc đời....
badboy
20/06/2012
badboy
20/06/2012
badboy
20/06/2012
badboy
20/06/2012
unkn0wn
20/06/2012
MiVan said:
...
Một hình chụp tự nhiên khác với một bức tranh vẽ, nhất là khi thời gian tính rất quan trọng đối với một bức hình chụp. Với bức hình chụp trên thì bố cục tuyệt vời của nó nằm ngay điểm giao thoa giữa không gian và thời gian. Ánh dương quang phá đám mây đen soi rọi bên dưới là ý Silver Lining tích cực của Tây Phương, nhưng tựu chung thì beauty is in the eye of the beholder... Tùy theo người thưởng thức....
Sửa bởi unkn0wn: 20/06/2012 - 19:44
kissintherain
20/06/2012
icecream, on 20/06/2012 - 21:06, said:
đang niệm
Muốn thức giấc mỗi sáng trong căn phòng này ...
Sửa bởi kissintherain: 20/06/2012 - 23:15
icecream
20/06/2012
Đẹp quá chị Kiss. Em cũng thích biển lắm. Sáng ngủ dậy mà được nhìn bình minh trên biển, nghe tiếng sóng biển rì rào............
Nghĩ tới mà thích chị nhỉ, chị nếu được thì chuyển tới 1 nơi như thế đi , vote mạnh
Nghĩ tới mà thích chị nhỉ, chị nếu được thì chuyển tới 1 nơi như thế đi , vote mạnh
kissintherain
20/06/2012
kissintherain
21/06/2012
Ôi.. ước gì mình trúng độc đắc nhỉ...
Có nhà ở trên núi ở trong rừng phong cũng tuyệt lắm.
Không gì thích bằng ngắm tuyết rơi.
Tự nhiên nhớ tuyết quá ...
Có nhà ở trên núi ở trong rừng phong cũng tuyệt lắm.
Không gì thích bằng ngắm tuyết rơi.
Tự nhiên nhớ tuyết quá ...


