Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Ren
04/06/2012
Thuphai, on 04/06/2012 - 16:32, said:
Cơ mà em lại muốn lang thang, đời này em chỉ cần cô nào chịu lang thang cùng trời cuối đất với em là Ok! Ta tấu bài tiếu ngạo, nàng vũ khúc nghê thường.. Biết múa may càng tốt, không em bày cho cũng được.
Múa cột hả em . Làm gì có cô gái nào muốn lang thang suốt đời chứ, cuối cùng vẫn cần một nơi để dừng chân, trở về sau những chuyến lang thang
Mucdong
04/06/2012
MiVan, on 04/06/2012 - 18:00, said:
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu?
Cứ giấu mãi điều gì sau mắt thẳm
Mặc cho anh với cuộc tình mê đắm
Thề non cao rồi lại đến sông dài
em mệt rồi không nói nổi lời yêu
Những chuyện cũ cũng không còn muốn nhắc
Quá khứ em là những chiều yên lặng
Anh ngồi nghe tiếng rạn tim mình
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu
Sợ hứa điều gì rồi sau này quên mất?
Sợ không thành, rồi lòng em dằn vặt
Sợ hẹn thề như sóng sợ xa khơi?
Nên anh ngồi đong đếm lại
Liệu có phải mình đầu môi chót lưỡi?
Rồi có thể ngày mai mùa thay màu nắng mới
Anh nói gì với tình cũ trùng khơi?
Anh sẽ phải đi lang thang cuối đất cùng trời
Như gã Do Thái bị chúa Trời xử phạt
Và kí ức sẽ chém anh nhiều nhát
Những lời yêu sẽ đóng băng trên môi
Những viễn cảnh kinh hoàng nào có thể cản ngăn anh
Nói lời yêu em
Như mãi là đầu-tiên-và-duy-nhất?
Em mệt rồi, thôi để mình anh
Anh sẽ yêu em gấp đôi, ba hay bốn lần đáng-ra-Anh-phải
Quá khứ nào cũng thành chuyện thiêng liêng
Em cứ giữ những điều em cần lại…
MiVan có làm thơ vui bao giờ hok? Yêu thơ pùn nhiều, cái buồn cũng sẽ cứ đeo bám mình hoài không thể dứt ra nổi. Thỉnh thoảng Mucdong pùn là ko dám đọc thơ MiVan post hay những cái gì pùn pùn, vì dễ thành khùng lun, lại hành động như 1 đứa dở hơi
Sửa bởi Mucdong: 04/06/2012 - 20:57
Aries
04/06/2012
Mucdong, on 04/06/2012 - 20:53, said:
MiVan có làm thơ vui bao giờ hok? Yêu thơ pùn nhiều, cái buồn cũng sẽ cứ đeo bám mình hoài không thể dứt ra nổi. Thỉnh thoảng Mucdong pùn là ko dám đọc thơ MiVan post hay những cái gì pùn pùn, vì dễ thành khùng lun, lại hành động như 1 đứa dở hơi
à thơ này em post em hok tự làm đc như này đâu, nhạc thì em thik vui, buồn đủ cả, dưng riêng thơ em chỉ thik mấy bài buồn buồn tâm trạng tí , đúng với câu: "ng buồn thơ có vui đâu bao h"
hnay em mới nghe đc 1 bài violin hay ghê mà hok bít tên j ...!!!!
buikhoai
04/06/2012
MiVan, on 04/06/2012 - 21:05, said:
à thơ này em post em hok tự làm đc như này đâu, nhạc thì em thik vui, buồn đủ cả, dưng riêng thơ em chỉ thik mấy bài buồn buồn tâm trạng tí , đúng với câu: "ng buồn thơ có vui đâu bao h"
hnay em mới nghe đc 1 bài violin hay ghê mà hok bít tên j ...!!!!
hnay em mới nghe đc 1 bài violin hay ghê mà hok bít tên j ...!!!!
Sửa bởi buiram: 04/06/2012 - 21:15
Aries
04/06/2012
thật ra em mới bít buồn từ ngày 25/4/2011 đến nay ngày trước em hoàn toàn khác bây h vui vẻ vô tư chả hiểu sao em lại ra nông nỗi nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...........................ôi em hận wa đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Sửa bởi MiVan: 04/06/2012 - 21:19
Sửa bởi MiVan: 04/06/2012 - 21:19
Mrgio
04/06/2012
Nói thật chuyện hôn nhân là do duyên số , khi yêu ai cũng đẹp hết , cưới về hóa ra anh /cô ấy khác thế , cưới ông khỏe mạnh nhu cầu cao thì lúc mang thai nó đi chơi gái " rất đơn giản " cưới bà nhu cầu cao mà lại chung thủy thì lao lực , chưa quá 3 năm đã vào quan tài 6 ván và muôn câu chuyện ko có lời giải , thế nên chả việc gì phải nghĩ , đến đâu thì tính đến đó , đời ai biết được chữ ngờ .
Hôn nhân giống như canh bạc , lên bài đỏ thì hạnh phúc ,lên bài xấu thì ko hạnh phúc , đơn giản thôi
Hôn nhân giống như canh bạc , lên bài đỏ thì hạnh phúc ,lên bài xấu thì ko hạnh phúc , đơn giản thôi
Mucdong
04/06/2012
Ren
04/06/2012
MiVan, on 04/06/2012 - 21:19, said:
thật ra em mới bít buồn từ ngày 25/4/2011 đến nay ngày trước em hoàn toàn khác bây h vui vẻ vô tư chả hiểu sao em lại ra nông nỗi nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...........................ôi em hận wa đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
25/4 là ngày gì vậy chị ???
MRGIO, on 04/06/2012 - 21:19, said:
Nói thật chuyện hôn nhân là do duyên số , khi yêu ai cũng đẹp hết , cưới về hóa ra anh /cô ấy khác thế , cưới ông khỏe mạnh nhu cầu cao thì lúc mang thai nó đi chơi gái " rất đơn giản " cưới bà nhu cầu cao mà lại chung thủy thì lao lực , chưa quá 3 năm đã vào quan tài 6 ván và muôn câu chuyện ko có lời giải , thế nên chả việc gì phải nghĩ , đến đâu thì tính đến đó , đời ai biết được chữ ngờ .
Hôn nhân giống như canh bạc , lên bài đỏ thì hạnh phúc ,lên bài xấu thì ko hạnh phúc , đơn giản thôi
Hôn nhân giống như canh bạc , lên bài đỏ thì hạnh phúc ,lên bài xấu thì ko hạnh phúc , đơn giản thôi
Lên bài xấu, em bỏ xuống chơi ván khác được không ?
buikhoai
04/06/2012
ThaoThao
04/06/2012
Vân thiệt lòng tui rất khâm phục ngưỡng mộ bợn vì trí nhớ phi thường mà không ai có
nhớ ngày buồn còn hơn ngày sinh oh là lá
MiVan, on 04/06/2012 - 21:19, said:
thật ra em mới bít buồn từ ngày 25/4/2011 đến nay ngày trước em hoàn toàn khác bây h vui vẻ vô tư chả hiểu sao em lại ra nông nỗi nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...........................ôi em hận wa đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
nhớ ngày buồn còn hơn ngày sinh oh là lá
Mucdong
04/06/2012
Mrgio
04/06/2012
Light, on 04/06/2012 - 21:28, said:
Lên bài xấu, em bỏ xuống chơi ván khác được không ?
Light có chơi cơ bạc bao giờ hem ? khi ván đầu em thua mất 50% số tiền , ván sau thì em sẽ đánh nhỏ đi " tức là em sẽ mất đi cái thế đứng lúc có 100% " , tùy từng trường hợp cưng à , thông thường là ván sau sẽ ăn ko đậm = ván đầu " có nghĩa hạnh phúc sẽ ít đi mà phải hi sinh nhiều " , nhưng là anh thì đánh hết dù còn 1 k vẫn đánh


