Đi tìm Hạnh Phúc
The FOUR of CUPs (Bốn Cốc)
Hạng phúc chẳng nằm đâu xa, nó ngay trong chính trái tim của ta, nơi ta nghĩ rằng nó luôn còn một chỗ trống. Hãy tập cách yêu thương con người, công việc, sự vật, những thứ đơn giản nhất nhưng luôn chứa đựng thú vị để thấy tâm hồn ta luôn ngập tràn hạnh phúc.
Bốn Cốc vẽ ra hình ảnh người đàn ông đang trầm ngâm dưới tán cây. Ông ta cảm thấy thiếu thốn hạnh phúc nhưng thực chất chính ông mới là kẻ "giàu có" - một sự giàu có của tình yêu thương mà những người khác dành cho: 3 chiếc cốc.
Có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên: người đàn ông thay vì nên rất hài lòng với tình trạng này sao lại có thể thất vọng như vậy?
Đôi khi ta được yêu thương trong một thời gian dài, ta trở nên ngốc nghếch đủ để cho phép mình quên đi những hạnh phúc đang hưởng và chỉ thấy mình cô đơn. Ngay khi phạm sai lầm đó, ta bắt đầu đánh giá thấp sự đầu tư quan tâm và tình cảm mà những người khác đang mang đến cho mình. Cũng bởi vì với những thứ luôn kề bên, trong vô thức ta cho rằng đã là của mình nên lơ là chăm sóc, cảm giác cần cũng bắt đầu nhạt rồi vô tình quên mất chúng, trong khi ta lại thấy thiếu thốn đến độ chán chường trước những điều chưa đạt được.
Ta thường không bao giờ thoả mãn với những hạnh phúc đang hưởng, nhưng ta lại có thể bất mãn vì một hạnh phúc chưa có - đó là một cách nói khác dù có phần cực đoan.
Ba chiếc cốc chính là những hạnh phúc, 3 hạnh phúc đặt trước mặt người đàn ông, còn thứ từ trong mây đang mời gọi chính là những gì còn thiếu: nó mông lung và mây ảo, khó với tới được. Người đàn ông này cũng giống như chúng ta, đem sự thất vọng vì những điều chưa có đặt lên bàn cân với những gì đã có, bỗng thấy cán cân hạnh phúc đã nghiêng về phần não nề.
Chúng ta ai cũng đi tìm hạnh phúc nhưng hình như ở đâu đó đã quên mất rằng
hạnh phúc có thể không cần thiết phải có nhiều bạn, chỉ cần có những người có thể hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, để có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán.
hạnh phúc là khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn - buồn thật sự và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ.
hạnh phúc có thể là mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy đây là một ngày mới với những dự định mới, không vương vấn chuyện hôm qua và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai!
hạnh phúc có thể là cảm thấy vui khi những người xung quanh mình hạnh phúc và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ.
hạnh phúc có thể là khi ta biết cách để đứng dậy, cách để quên đi nỗi đau, biết tiến lên phía trước một cách lạc quan! hạnh phúc có thể là những khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất rồi bất chợt nhận ra cuộc đời này thật đáng sống, thật đáng để chúng ta có một bắt đầu mới.
hạnh phúc có thể là những khi phóng xe đắm mình trong cơn mưa, vẫn cảm nhận được cảm giác man mát và dễ chịu.
hạnh phúc có thể là những lúc tụ họp ăn uống với bạn bè, nói bất cứ thứ gì cũng không ngại!
hạnh phúc có thể là khi có một người để nghĩ tới, để nhớ và để có động lực hoàn thiện bản thân, hoàn thiện con người mình.
hạnh phúc có thể là khi bất chợt gặp lại một người bạn cũ, thấy họ thật khác, thật trưởng thành.
hạnh phúc có thể là khi phát hiện ra rằng có người đang nhớ tới mình, đang nghĩ về mình, dù chỉ một chút mà thôi…
Còn bạn, hạnh phúc là gì trong mắt bạn?
NICE DAY ALL FRIENDS !!!============
=================================
================
===========
=====
( )