Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Mucdong
25/09/2012
oằn tà là vằn. hok hỉu
Mà điểu lại nhắc đến từ bầy đàn rồi. Lại chém nhau bi giờ
Mà điểu lại nhắc đến từ bầy đàn rồi. Lại chém nhau bi giờ
yeudieuthucnu
25/09/2012
hí hí, cái từ nì ban đầu nhìu người dùng vô tội vạ, giờ dùng nó quăng lại cho nó vạ tội
Nết Na
25/09/2012
Parsley, on 24/09/2012 - 02:00, said:
Người có thể nói em giả dối, nhưng em không muốn chìa nỗi đau của mình ra cho người khác, không muốn nhận sự thương vay của người, không muốn ai nhìn thấy mặt yếu đuối của em.
Xã hội bây giờ đâu còn tình người như ngày xưa. Nếu em phải sống thật với lòng mình, thì có ai đưa tay ra cho em nắm, và che chở cho em đâu. Nên em phải giấu mình thật sâu trong nhiều lớp vỏ bọc dày.
Mucdong
25/09/2012
Cô Ỉn hơi pị nhầm của nóa đới. Catse hơi pị cao. Có điều là nó ko sáng trưng như lương, mà phải chịu khó mường tượng như lậu í <3
Thùy Mị
25/09/2012
Cu Ryan đúng là bị oan. Đang phản biện nhân sinh quan của Parsley, thì bị nghĩ là chém pót chỉ vì chị K.
Mình đọc nhân sinh quan của Parsley (ở pót đầu) thấy cũng ko đồng ý lắm, nhưng nghĩ là đó là suy nghĩ của bạn nên ko can thiệp, nếu mà nhảy vào phản biện, bị hiểu lầm là chém chị K thì mình cũng ức.
Mình đọc nhân sinh quan của Parsley (ở pót đầu) thấy cũng ko đồng ý lắm, nhưng nghĩ là đó là suy nghĩ của bạn nên ko can thiệp, nếu mà nhảy vào phản biện, bị hiểu lầm là chém chị K thì mình cũng ức.
Ren
25/09/2012
Hem phải em bênh vực người nhà, nhưng em thấy quan điểm anh Ry có gì sai đâu. Đây là chốn tự do bạn Parsley nói lên quan điểm của mình thì anh Ry phản biện lại thôi . Cũng có gì quá khích đâu , chỉ có tật giật mình thì mới nhạy cảm thế
ngaykhongbinhyen
25/09/2012
Tặng Parsley câu danh ngôn này:
"Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ."
Pautốpxki
"Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ."
Pautốpxki
Parsley
25/09/2012
ngaykhongbinhyen, on 25/09/2012 - 13:27, said:
Tặng Parsley câu danh ngôn này:
"Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ."
Pautốpxki
"Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ."
Pautốpxki
@All: thật ra tôi viết chỉ khơi khơi thế thôi, không nhắm vào ai cả. Điều tôi không nghĩ lại khiến quý vị bận lòng đến như vậy. Thôi thì tôi xin lỗi nhá. Còn quý vị nào thấy chửi bới có thể vơi bớt buồn bực thì cứ tiếp tục. Tôi sẵn sàng nghe và cũng để nhiều người khác hiểu thêm về quý vị. Còn phần tôi có như thế nào thì tự tôi sẽ gặt quả xấu và tôi không đáng để quý vị gieo nhân xấu cho bản thân.
Black
25/09/2012
chị Parsley ngủ ngon, mọi người ngủ ngon.
Đêm qua đi ngày mới sẽ về với ta <giấc mơ anh và em PL-HAT>
Đêm qua đi ngày mới sẽ về với ta <giấc mơ anh và em PL-HAT>


