Những khoảng trống không phải để lấp đầy
icecream
13/09/2012
Chúng ta cho nhau Ảo
Nhận về nhau: ẢO thôi !
Hay gì lời nói dối
Méo miệng, tim ỉ ôi
Một chân thấp, chân cao
Trước, sau không phải tao
Sau lưng đâm một nhát
Ái dà, ấy có sao ( không )???
Nhạt thếch mấy lời hay
Đến tay sao nó...thúi
Nói thêm ba năm bảy
Nghìn câu sau vẫn mùi !
" Tôi có thể Can Lộ Lộ, nhưng xin lỗi...tôi nói bừa đấy =)) , bất cứ thứ gì ở đây, đừng tin những gì tôi nói, khi CHƯA NHÌN THẤY MẶT TÔI ! " <<< Thế giới nào cũng là thế giới, Ảo hay Thật nó cũng cần chân thật chứ ko phải...chân giả. Nên làm ơn, mấy người chân giả đi giùm tôi cái !
Tôi lại tin vào NHÂN - QUẢ !
Ko vì 1 số con người mà đánh mất niềm tin vào những người tôi yêu mến !
midori
13/09/2012
icecream, on 13/09/2012 - 18:57, said:
" Tôi có thể Can Lộ Lộ, nhưng xin lỗi...tôi nói bừa đấy =)) , bất cứ thứ gì ở đây, đừng tin những gì tôi nói, khi CHƯA NHÌN THẤY MẶT TÔI ! " <<< Thế giới nào cũng là thế giới, Ảo hay Thật nó cũng cần chân thật chứ ko phải...chân giả. Nên làm ơn, mấy người chân giả đi giùm tôi cái !
Kem iu bác Huygen nhất nhà !!!!!!!!!
Tử Phủ Vũ Tướng
13/09/2012
Ken truyen tinh voi bac Huygen thi phai
Doan bua...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/09/2012 - 19:15
Doan bua...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/09/2012 - 19:15
icecream
13/09/2012
bác Huygen đã cứu em, lời nói đó ko có gì sai hay dối lòng !
PIANO
13/09/2012
icecream, on 13/09/2012 - 18:57, said:
Chúng ta cho nhau Ảo
Nhận về nhau: ẢO thôi !
Hay gì lời nói dối
Méo miệng, tim ỉ ôi
Một chân thấp, chân cao
Trước, sau không phải tao
Sau lưng đâm một nhát
Ái dà, ấy có sao ( không )???
Nhạt thếch mấy lời hay
Đến tay sao nó...thúi
Nói thêm ba năm bảy
Nghìn câu sau vẫn mùi !
" Tôi có thể Can Lộ Lộ, nhưng xin lỗi...tôi nói bừa đấy =)) , bất cứ thứ gì ở đây, đừng tin những gì tôi nói, khi CHƯA NHÌN THẤY MẶT TÔI ! " <<< Thế giới nào cũng là thế giới, Ảo hay Thật nó cũng cần chân thật chứ ko phải...chân giả. Nên làm ơn, mấy người chân giả đi giùm tôi cái !
Tôi lại tin vào NHÂN - QUẢ !
Ko vì 1 số con người mà đánh mất niềm tin vào những người tôi yêu mến !
Chị chết cười với Kem, nhưng cũng tâm đắc. Thơ chị trình còi nên thấy thơ Kem là hay dữ lắm. Thơ người ta cao thâm quá, chị hiểu không nổi. Mà thật, không cần thiết màu mè hoa lá hẹ, nói lời đẹp làm gì để rồi "Sau lưng đâm một nhát....Ái dà, ấy có sao ( không )???"
Trên đời chả có gì giấu mãi được. Chỉ có không làm người ta mới không biết thôi. Thời gian sẽ chứng minh.
Ảo mà cũng lắm "...." ha Kem....
Tử Phủ Vũ Tướng
13/09/2012
To cung buon cuoi Kem ma ko dam cuoi
so co em dang nghiem tuc ba Chi lai ho ho
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/09/2012 - 20:02
so co em dang nghiem tuc ba Chi lai ho ho
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/09/2012 - 20:02
icecream
13/09/2012
Hehe, em đọc lại còn buồn cười =))
Em thấy thế nào viết thế, dân dã cho nó dễ hiểu =))
Trời lạnh thế này lại nhớ mọi người gớm >.<
Em thấy thế nào viết thế, dân dã cho nó dễ hiểu =))
Trời lạnh thế này lại nhớ mọi người gớm >.<
Lisa
13/09/2012
Đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ, có yêu mình không ...
Vì nỗi nhớ và tình yêu không thể cảm nhận bằng tai ...càng không thể dựa vào lời nói của bất cứ ai .
Hãy tin vào cảm nhận bản thân ...vì lúc đó sẽ chẳng cần một câu trả lời nào cả..><
Vì nỗi nhớ và tình yêu không thể cảm nhận bằng tai ...càng không thể dựa vào lời nói của bất cứ ai .
Hãy tin vào cảm nhận bản thân ...vì lúc đó sẽ chẳng cần một câu trả lời nào cả..><
midori
13/09/2012
Nhớ các cụ quá. Có cụ nào nhớ em không ?
Em tự mình làm mình vui, tự mình làm mình không lo lắng.
Em có đáng được yêu không.?
Em tự mình làm mình vui, tự mình làm mình không lo lắng.
Em có đáng được yêu không.?