Những khoảng trống không phải để lấp đầy
midori
23/09/2012
ngaykhongbinhyen
23/09/2012
Tiền ơi mi là cái chi chi.. Sao mi bắt ta khổ, sao mi làm ta đau, khiến ta thao thức.. hức hức
Black
23/09/2012
Tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý...
có tiền là hết ý...
có tiền là hết ý...
Parsley
24/09/2012
Người có thể nói em giả dối, nhưng em không muốn chìa nỗi đau của mình ra cho người khác, không muốn nhận sự thương vay của người, không muốn ai nhìn thấy mặt yếu đuối của em.
Xã hội bây giờ đâu còn tình người như ngày xưa. Nếu em phải sống thật với lòng mình, thì có ai đưa tay ra cho em nắm, và che chở cho em đâu. Nên em phải giấu mình thật sâu trong nhiều lớp vỏ bọc dày.
ryan88
24/09/2012
Ngụy biện!!!
Sự Thật và Nỗi Đau chưa bao giờ là từ đồng nghĩa trong tiếng Việt. Bạn bảo vệ mình khỏi nỗi đau bằng cách chuyển giao nó cho người khác bằng sự ngộ nhận. Ko ai đòi hỏi sự thật khi chưa bạn sẵn sàng nhưng tình cảm ko thể xây dựng trên những thứ mập mờ, vô lý. Bạn có quyền ko nói thật về bản thân, người khác có quyền ko đặt tình cảm vào bạn. Đó là điều tất nhiên. Đừng đòi hỏi từ người khác trong khi mình ko xứng đáng dc nhận.
Một nửa sự thật chưa bao giờ và sẽ ko bao giờ là sự thật.
Sự Thật và Nỗi Đau chưa bao giờ là từ đồng nghĩa trong tiếng Việt. Bạn bảo vệ mình khỏi nỗi đau bằng cách chuyển giao nó cho người khác bằng sự ngộ nhận. Ko ai đòi hỏi sự thật khi chưa bạn sẵn sàng nhưng tình cảm ko thể xây dựng trên những thứ mập mờ, vô lý. Bạn có quyền ko nói thật về bản thân, người khác có quyền ko đặt tình cảm vào bạn. Đó là điều tất nhiên. Đừng đòi hỏi từ người khác trong khi mình ko xứng đáng dc nhận.
Một nửa sự thật chưa bao giờ và sẽ ko bao giờ là sự thật.
Parsley
24/09/2012
Có những người tôi chia sẻ hết lòng mình, nhưng cũng có những người tôi muốn đẩy họ đi thật ra, và Ku Ry là một trong số đó.
ryan88
24/09/2012
ng ta phải muốn gần thì mình mới đẩy đi xa...ko thì đẩy bằng niềm tin
mà bác cũng ko cần đẩy đâu...em biết đẳng cấp của mình cao và ko phải ai cũng có thể với tới dc...
gặp người khác đừng tự ti như thế nhé
^^
mà bác cũng ko cần đẩy đâu...em biết đẳng cấp của mình cao và ko phải ai cũng có thể với tới dc...
gặp người khác đừng tự ti như thế nhé
^^
libcol
24/09/2012
Ôiiiiiiiiiii những trái tim nóng bỏng...... các bạn thật đáng yêu. các bạn vẫn còn ngập tràn cảm xúc. Xin chúc mừng !
ryan88
24/09/2012
ryan88
24/09/2012
yeudieuthucnu
24/09/2012
Xuplo
24/09/2012
ryan88, on 24/09/2012 - 10:23, said:
cô có bịn thì đừng chìa ra cho ng khác coi nghen...ko ai đưa tay cho cô nắm hay che chở cô đâu...cô phải giấu mìn thật kĩ trong bịn ziện đi nghen!!!
Tui thik chì tui thik chìa...hứ
Ko ai đưa tay thì tui nhào dzô ôm tay ngừ khác hí hí
Tui ko thik giấu mình...tui thik ra ánh sáng.
Ôiiiiiiiiiiiii, tui đáng thương we'. Mí ngừ đừng có mà ỷ đông híp íu, ăn híp tui đi nha hem. Hừ !!!
Sửa bởi Xuplo: 24/09/2012 - 10:38


