Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Black
30/07/2012
dtdt, on 30/07/2012 - 23:24, said:
Ui má ơi, đàn bà con gái gì mà khỏe dữ zậy trời, nặng có 58 ký lô mà nâng tạ 138 ký lô tận. Hix, mềnh mỗi tay 1 bịch gạo 5kg đi 300m mà thở không ra hơi, lạy chúa, mô phật
midori
30/07/2012
dtdt, on 30/07/2012 - 23:24, said:
Ui má ơi, đàn bà con gái gì mà khỏe dữ zậy trời, nặng có 58 ký lô mà nâng tạ 138 ký lô tận. Hix, mềnh mỗi tay 1 bịch gạo 5kg đi 300m mà thở không ra hơi, lạy chúa, mô phật
hồi xưa con gái tầm hơn 30 kí, mà vác bao gạo cả trăm kí chạy phăng phăng....blab.....blab.......con gái giờ yếu xìu....
Ba em nói zậy.
Sửa bởi pisu: 30/07/2012 - 23:37
dtdt
30/07/2012
binh.nguyen
30/07/2012
sống Tốt Đời - Đẹp Đạo là chủ trương của các Tôn giáo ở nước ta. Ná!
icecream
30/07/2012
Đạo duy nhất bây giờ là: " Muộn rồi có đi ngủ ko thì bảo " =))
Thôi em ngủ, cả nhà ngủ ngon, ngủ sớm
Thôi em ngủ, cả nhà ngủ ngon, ngủ sớm
Black
31/07/2012
ryan88
31/07/2012
Không đẹp, không đáng yêu, yêu và được yêu.
1 đàn ông đắm đuối em, 1 đàn bà gato em.
(cũng ko khác nhau mấy ^^)
1 đàn ông đắm đuối em, 1 đàn bà gato em.
(cũng ko khác nhau mấy ^^)