←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những khoảng trống không phải để lấp đầy

icecream's Photo icecream 30/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thuốc đi chơi =)).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có điều em giỏi quên lắm. Những ký ức xấu or ko vui em quên như chưa từng xảy ra. Bạn em nhắc lại em còn ko nhớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 30/07/2012

Quên làm gì cho phí các em, cứ nhớ, cứ để đấy cho đời nó phong phú

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Aries's Photo Aries 30/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dtdt, on 30/07/2012 - 16:43, said:

Quên làm gì cho phí các em, cứ nhớ, cứ để đấy cho đời nó phong phú

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



hok thể wen, nào đâu dễ wen, em thì hok bao h wen, chỉ là dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 30/07/2012

Quen và Quên rất gần nhau nhở.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Aries's Photo Aries 30/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 30/07/2012 - 16:48, said:

Quen và Quên rất gần nhau nhở.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MiVan, on 30/07/2012 - 16:45, said:

hok thể wên, nào đâu dễ wên, em thì hok bao h wên, chỉ là dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

binh.nguyen's Photo binh.nguyen 30/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anna, on 30/07/2012 - 16:19, said:

CÓ NGHĨA LÀ KO NÊN CHỜ ĐỢI SAO CỤ?
LÀM SAO ĐỂ QUÊN 1 NGƯỜI?

VÌ SAO PHẢI NHỚ? CHO ĐẾN KHI NHẬN RA NHỚ THƯƠNG ẤY LÀ ẢO THÌ TUỔI XUÂN ĐÃ QUA MẤY CHỤC LẦN TUNG CHẢO RỒI.

ĐỪNG KHÓC VỚI CON CÓC, THAN VỚI CON NGAN. CUỘC SỐNG VỐN ĐƠN GIẢN VÀ DỄ THƯƠNG, NGHE CỤ HOK NÀO.
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 30/07/2012

chị Su vào lớp dạy em bài học "quên" đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

binh.nguyen's Photo binh.nguyen 30/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

icecream, on 30/07/2012 - 16:43, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thuốc đi chơi =)).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có điều em giỏi quên lắm. Những ký ức xấu or ko vui em quên như chưa từng xảy ra. Bạn em nhắc lại em còn ko nhớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ờ cái Kem là sướng nhất.
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 30/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

binh.nguyen, on 30/07/2012 - 16:50, said:

VÌ SAO PHẢI NHỚ? CHO ĐẾN KHI NHẬN RA NHỚ THƯƠNG ẤY LÀ ẢO THÌ TUỔI XUÂN ĐÃ QUA MẤY CHỤC LẦN TUNG CHẢO RỒI.

ĐỪNG KHÓC VỚI CON CÓC, THAN VỚI CON NGAN. CUỘC SỐNG VỐN ĐƠN GIẢN VÀ DỄ THƯƠNG, NGHE CỤ HOK NÀO.

DẠ EM SẼ NHỚ LỜI CỤ DẠY
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 30/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

binh.nguyen, on 30/07/2012 - 16:52, said:

Ờ cái Kem là sướng nhất.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cụ ơi cụ là sư phụ em à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Aries's Photo Aries 30/07/2012

em có bịnh nhớ dai
Trích dẫn

midori's Photo midori 30/07/2012

vậy gửi nhớ vào quên đi. đừng cố quên mà hãy cố nhớ.
ngày tụng ba bữa trước khi ăn , và mỗi tối trước khi đi ngủ,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

binh.nguyen's Photo binh.nguyen 30/07/2012

Các em phải nhớ: Bản năng của đàn ông là đi gieo giống, cho nên chúng như cái gậy thằng ăn mày. Trong não bộ của đàn ông, phần chi phối tình dục và phần chi phối tình yêu tách biệt nhau hoàn toàn. Không nên xem nhìu phim Hàn và phim Kím hịp rồi ngộ nhận.

Văn của những ông có gia đình rồi đa số giống nhau. 10 ông thì 9 ông ca: Gia đình anh là địa ngục với con mụ phù thủy đợi anh ở cửa nhà... Còn 1 ông cao hơn thì kể về hạnh phúc và giấc mơ gia đình yêu thương. Các em chết.

Văn của các chú Casanova trẻ trung thì đa dạng hơn. Nhưng hầu hết chúng đánh vào bản năng của phụ nữ các em. Như: thích hoành tráng, sâu sắc, tài năng. Yêu thương những gì mong manh nhỏ bé. Đa cảm, sẵn sàng che trở cho yếu đuối khổ đau. Thích gần gũi, nhẹ nhàng, vui vẻ....

Cứ đợi đi, anh tên Khanh nhà ở Ngã Tư Sở. Thi thoảng bọn chúng có nhớ về các em, khoảng 1 giây. Thi thoảng chúng có gọi điện cho các em, nhân dịp vợ mang bầu. Thi thoảng tên các em sẽ được nhắc lên, trong quán bia, tại bàn nhậu, với ý nghĩa như một thành tích hơn sự hoài niệm.

Cho nên các nhok của cụ đừng có dại dột.

Nếu Trần Đoàn là tổ sư của môn tử vi thì cụ là tổ sư của mấy thằng này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 30/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anna, on 30/07/2012 - 16:51, said:

chị Su vào lớp dạy em bài học "quên" đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



hãy làm những gì người kia ghét.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

pen's Photo pen 30/07/2012

thoi gian roi se quen het thoy ak ak
Trích dẫn