Jump to content

Advertisements




Những khoảng trống không phải để lấp đầy


3897 replies to this topic

#1426 Lyngulongvu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 422 Bài viết:
  • 1532 thanks

Gửi vào 15/06/2012 - 23:03

Dù sao cũng không thể đồng ý vơi Kiis chuyện nàng đ ã tu ừng và có thể nàng sẽ ko yêu ta ! Tranh luận thì LNlv không muôn, vì lnlv là con nguoi nhiêu tinh xau, xau nhat la gan va buong ! Cũng cám ơn Kiis cho bit mot ý kien !

Lnlv

PS : Gặp em ở mãi con đê...........

#1427 icecream

    Tốn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5300 Bài viết:
  • 24776 thanks

Gửi vào 15/06/2012 - 23:11

Đã từng và có thể là quá khứ và tuơng lai.
Sống với thực tại và dành yêu thuơng!
Ko thay đổi quá khứ và ko biết trước tuơng lai.
Tất nhiên có thể...thày bói biết, nhưng nhân vô thập toàn!

Với em, như trên là đủ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1428 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 06:09

thật là đau khổ đang ngủ ngon thì bị tào tháo đuổi, đau bụng quá đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi anna: 16/06/2012 - 06:09


Thanked by 3 Members:

#1429 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 07:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lyngulongvu, on 15/06/2012 - 23:03, said:

Dù sao cũng không thể đồng ý vơi Kiis chuyện nàng đ ã tu ừng và có thể nàng sẽ ko yêu ta ! Tranh luận thì LNlv không muôn, vì lnlv là con nguoi nhiêu tinh xau, xau nhat la gan va buong ! Cũng cám ơn Kiis cho bit mot ý kien !

Lnlv

PS : Gặp em ở mãi con đê...........

Câu đó của Bob Marley, không phải của Kiss đâu. Chỉ là dịch lại thôi.

Trong câu đó, ý là quá khứ nàng đã yêu ai không quan trọng, vì lúc ấy nàng có biết là có mình đâu.
Còn tương lai ta có thể ở bên nhau và yêu nhau mãi hay không, thật khó đoán trước.
Tuy nhiên, hiện tại ta đang bên nhau thì cứ trân trọng nhau và yêu thương nhau.
Còn tương lai thì để tương lai tính.

Nói về tình yêu thì nhiều ý kiến, nên mình không cần tranh cãi. Kiss cũng hiểu ý của LNLV.

Thanked by 4 Members:

#1430 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 16/06/2012 - 10:24

Một người đàn ông mạnh mẽ,sáng suốt có thể yêu bất cứ phụ nữ nào khiến trái tim họ loạn nhịp, khiến họ trở nên mạnh mẽ và liều lĩnh hơn trong cuộc sống. Là niềm tự hào mỗi khi xuống phố cùng nàng.

Nhưng khi lấy vợ họ chỉ chọn type phụ nữ là nhà kinh tế trong phòng bếp, là nhà ngoại giao trong phòng khách, là con điếm trong phòng ngủ, là nhà sư phạm trong phòng riêng của con gái (trai)

P/s: Trên đây là lời của TuTuong. Các anh(chị) nào không thích, cứ việc ném đá tui cho tan xác.

Sáng nay, cuộc chiến tranh lạnh của tôi và nàng đã chấm dứt. Hòa bình đã được lập lại khi nàng nghe tôi tuyên bố hùng hồn: "Từ nay, anh sẽ bỏ tất cả chuyện cá độ, bóng bánh, lô đề. Chỉ dành tiền,thời gian và sức khỏe để yêu em mãi mãi thôi"

Sửa bởi TuTuong: 16/06/2012 - 10:28


Thanked by 3 Members:

#1431 Lyngulongvu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 422 Bài viết:
  • 1532 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 10:27

He he,

Không hiểu sao mình lại có lúc bức xúc câu nói của Kiss hôm qua nhỉ ? Có gì bỏ qua nhé !

Theo mình thì câu nói trên của người phương Tây hợp với nền văn hóa , lối sống , tư duy , trình độ phát triển. Còn người phương Đông như kiểu anh nhà nghèo , nên luôn đầy tự ti và thiếu dũng khí gạt bỏ quá khứ, âu đó cũng là do văn hóa, địa lý ..............

Nhưng " Bạn có thể không phải là người đầu tiên, cuối cùng, hay duy nhất trong cuộc đời nàng. Nàng đã yêu, và có thể sẽ yêu một lần nữa. Nhưng hiện tại, nàng đang yêu bạn, còn gì đáng để ý hơn? Nàng không hoàn mỹ -- nhưng bạn cũng vậy "

Vấn đề ở đây chính là không quên được quá khứ ! Tại sao vậy vì có quá khứ tức là sẽ có so sánh với hiện tại và mong ước về tương lai. Mà sự so sánh thì luôn trừu tượng và ...............

Cám ơn Kiss đã hiểu ý mình, mình cũng phải viết đầy đủ thêm chỉ sợ bạn tri âm hiểu nhầm ?! Mong Kiss lại đăng thơ - làm thơ , không hiểu sao dạo này LNLV rất khó tìm được nguồn thi hứng như trước, Kiss đăng thơ cổ chữ Hán nhé, nhất là thơ về ...........

Trân Trọng,

LNLV

Thanked by 6 Members:

#1432 Lyngulongvu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 422 Bài viết:
  • 1532 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 10:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuTuong, on 16/06/2012 - 10:24, said:

Một người đàn ông mạnh mẽ,sáng suốt có thể yêu bất cứ phụ nữ nào khiến trái tim họ loạn nhịp, khiến họ trở nên mạnh mẽ và liều lĩnh hơn trong cuộc sống. Là niềm tự hào mỗi khi xuống phố cùng nàng.

Nhưng khi lấy vợ họ chỉ chọn type phụ nữ là nhà kinh tế trong phòng bếp, là nhà ngoại giao trong phòng khách, là con điếm trong phòng ngủ, là nhà sư phạm trong phòng riêng của con gái (trai)

P/s: Trên đây là lời của TuTuong. Các anh(chị) nào không thích, cứ việc ném đá tui cho tan xác.

Sáng nay, cuộc chiến tranh lạnh của tôi và nàng đã chấm dứt. Hòa bình đã được lập lại khi nàng nghe tôi tuyên bố hùng hồn: "Từ nay, anh sẽ bỏ tất cả chuyện cá độ, bóng bánh, lô đề. Chỉ dành tiền,thời gian và sức khỏe để yêu em mãi mãi thôi"

Kha kha kha,

Có bao nhiêu người tìm được các nhà trong phòng bếp, phòng khách và phòng the.......?

Nếu có tìm được chắc gì đã hài lòng ? Cho nên tham vọng con người là không bờ bến ? Tử tướng đã lấy vợ và có con chưa ?

LNLV

Thanked by 5 Members:

#1433 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 16/06/2012 - 10:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lyngulongvu, on 16/06/2012 - 10:30, said:

Kha kha kha,

Có bao nhiêu người tìm được các nhà trong phòng bếp, phòng khách và phòng the.......?

Nếu có tìm được chắc gì đã hài lòng ? Cho nên tham vọng con người là không bờ bến ? Tử tướng đã lấy vợ và có con chưa ?

LNLV
Dạ em chưa lấy vợ anh LNLV ạ. Nhưng về khoản tình trường thì em có cũng khá nhiều kinh nghiệm rồi anh ạ. Trước đây em có yêu thực sự vài cô và cũng được yêu lại (không phải trên Internet), nhưng em cảm thấy những phụ nữ này khó có thể đi với mình đến cuối cuộc đời. Và cuối cùng, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt em lại gặp người yêu đầu tiên là người làm cho em tin tưởng; cùng sóng bước với em trên chặng đường còn lại của cuộc đời...

Thanked by 5 Members:

#1434 L.Anh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 68 Bài viết:
  • 126 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 10:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuTuong, on 16/06/2012 - 10:38, said:

Dạ em chưa lấy vợ anh LNLV ạ. Nhưng về khoản tình trường thì em có cũng khá nhiều kinh nghiệm rồi anh ạ. Trước đây em có yêu thực sự vài cô và cũng được yêu lại (không phải trên Internet), nhưng em cảm thấy những phụ nữ này khó có thể đi với mình đến cuối cuộc đời. Và cuối cùng, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt em lại gặp người yêu đầu tiên là người làm cho em tin tưởng; cùng sóng bước với em trên chặng đường còn lại của cuộc đời...
Anh yêu!
Em đã xác nhận thái độ chân thật, thành khẩn của anh. Cảm ơn anh đã dũng cảm bày tỏ những suy nghĩ của mình về tình yêu.

P/s: Tối ni, mình gặp nhau tại quán Serenade, anh hỉ

Sửa bởi L.Anh: 16/06/2012 - 10:44


Thanked by 3 Members:

#1435 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 16/06/2012 - 10:44

Chà chuyện tình "Tìm về lối cũ" của anh TuTuong đẹp như các câu chuyện cổ điển, hạnh phúc thay.

Thanked by 3 Members:

#1436 L.Anh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 68 Bài viết:
  • 126 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 10:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhongSuong, on 16/06/2012 - 10:44, said:

Chà chuyện tình "Tìm về lối cũ" của anh TuTuong đẹp như các câu chuyện cổ điển, hạnh phúc thay.
Đó là duyên số, bạn ạ

Thanked by 4 Members:

#1437 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 16/06/2012 - 10:50

Một chữ Duyên thôi mà khiến ta thao thức một đời.
Ôi!
Một áng thơ xanh sầu chất ngất
Nặng mãi gánh đời một chữ duyên!

Thanked by 4 Members:

#1438 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 10:58

ta cũng có một số người bạn tuổi GT tính cách khá giống TuTuong? không biết TuTuong tung hoành được bao nhiêu nơi rồi nhỷ?

Thanked by 3 Members:

#1439 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 16/06/2012 - 12:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lyngulongvu, on 16/06/2012 - 10:27, said:

He he,

Không hiểu sao mình lại có lúc bức xúc câu nói của Kiss hôm qua nhỉ ? Có gì bỏ qua nhé !


Vấn đề ở đây chính là không quên được quá khứ ! Tại sao vậy vì có quá khứ tức là sẽ có so sánh với hiện tại và mong ước về tương lai. Mà sự so sánh thì luôn trừu tượng và ...............

Cám ơn Kiss đã hiểu ý mình, mình cũng phải viết đầy đủ thêm chỉ sợ bạn tri âm hiểu nhầm ?! Mong Kiss lại đăng thơ - làm thơ , không hiểu sao dạo này LNLV rất khó tìm được nguồn thi hứng như trước, Kiss đăng thơ cổ chữ Hán nhé, nhất là thơ về ...........

Trân Trọng,

LNLV

Đâu có gì để bỏ qua!! Nhiều khi Kiss quên mất là mình đang sinh hoạt trên diễn đàn một diễn đàn đậm sắc thái huyền học đông phương, nên có phần hơi Tây phương trong cách hành xử và suy nghĩ. K cần phải để ý và cẩn trọng hơn.

Anh Lý Ngư nói rất có lý về sự mặc cảm của một người khi bị so sánh với quá khứ và tương lai. Kiss nghĩ cái khúc mắc là ở trong sự "so sánh". Điều quan trọng nhất trong tình cảm là sự́ tự tin nơi tình yêu tuyệt đối của người bạn đường dành cho mình. Nếu người trong cuộc biết củng cố lòng tin về tình yêu cho nhau, của nhau, thì đôi bên sẽ không còn quan tâm hay lo lắng về việc của quá khứ hay vị lai.

Nói về lòng tự tin, thì ngay cả người tuyệt vời, hoàn mỹ nhất cũng có đôi lúc cảm thấy mất tự tin khi đang yêu. Điều này không phân biệt Đông và Tây. Văn chương Tây phương cũng tràn ngập tự ti vật vã của những kẻ mắc lưới tình. Ngay cả Napoleon cũng từng cảm thán:

"Josephine. Nếu một ngày nào đó em nói với anh "em đã bớt yêu anh", thì đó cũng là ngày đánh dấu sự chấm dứt của tình yêu, và cũng là kết thúc của đời anh"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



K phải đi công tác xa vài hôm, nhưng khi K trở lại, sẽ nhất định tìm bạn tri âm Lý ngư để cùng làm thơ. Chúc anh một cuối tuần vui vẻ.

Thân!

Sửa bởi kissintherain: 16/06/2012 - 12:41


Thanked by 5 Members:

#1440 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 16/06/2012 - 13:34

Sau nhiều năm bôn ba trên các chốn tình trường từ ngoài đời cho đến Internet. Giờ đây ta mới ngộ ra 1 điều: Yêu thật ngoài đời sướng hơn. Là vì:
- Mắt ta có thể thấy dung nhan kiều diễm của nàng
- Tai ta có thể nghe giọng nói dịu dàng, thỏ thẻ của nàng bên tai mỗi khi ta buồn
- Mũi ta có thể cảm nhận mùi hương ngây ngất tiết ra từ cơ thể nàng
- Môi và lưỡi ta có thể cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của nàng
- Bàn tay ta có thể vuốt ve mái tóc dài óng ả của nàng
- Và cuối cùng là ta có thể đọc được ý nghĩ của nàng khi 2 người đang chat trên Y!M


P/s: Yêu trên thế giới ảo Internet thật là khó. Phải luyện công phu đạt cảnh giới cao mới cảm nhận được con người thật, bằng xương, bằng thịt của nàng. (Chuyện này chắc mấy người có đời sống tâm linh mạnh mới thực hiện được)

Sửa bởi TuTuong: 16/06/2012 - 13:39


Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

9 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |