←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Có phải đây là White Bear ?



1 2

LuuBi's Photo LuuBi 13/05/2011

Bí quyết dẫn đầu trường Tây của cậu học sinh Việt

Với 5 điểm A+, Phan Thanh Phong là học sinh Việt Nam có thành tích xuất sắc hệ đào tạo 2 năm tại trường Bellerbys (Anh quốc). Thành tích đó giúp anh được tuyển thẳng vào chuyên ngành Y, Đại học London.
Phan Thanh Phong là cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP H-C-M. Cậu sang Anh du học từ năm lớp 11. Dù một mình ở xứ người, ngay từ năm đầu tiên, Phong đã giành kết quả cao nhất ở tất cả các môn học. Ở năm thứ hai, cậu tiếp tục đạt kết quả xuất sắc, nhận được nhiều đánh giá tốt từ giáo viên.

"Thanh Phong đã duy trì thành tích học xuất sắc trong suốt khóa học. Ở em có một thái độ tích cực, đầy nhiệt huyết", ông Peter Corrcut - Hiệu phó trường Bellerbys đánh giá kết quả học tập của nam sinh Việt trên website của trường.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Phan Thanh Phong nhận chứng nhận vàng trong lễ tuyên dương từ Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: P.T.







Nói về phương pháp học, Thanh Phong cho rằng, cần có phương pháp chọn lọc hiệu quả với từng môn học. Anh nói: "Đối với môn Toán, phải chọn những dạng bài cơ bản nhất để làm. Bởi với chương trình học dày đặc, nếu không chọn lọc sẽ không đủ thời gian để làm hết mọi dạng. Còn đối với những môn phải học chủ yếu là lý thuyết, không có gì hiệu quả hơn bằng việc lập bản đồ tư duy theo từng chương để nắm kiến thức một cách khái quát nhất".

Kinh nghiệm của Phong cho thấy, khi có bất cứ thắc mắc, hay vấn đề gì nan giải, điều đầu tiên là cậu chủ động tìm đến giáo viên để được hỗ trợ, giải đáp ngay. Cũng từ lúc mới vào trường, "người mới" như Phong đã không ngại kết thân, giao lưu với những học sinh người Việt đang theo học tại đây để có thêm "đồng minh" khi cần trợ giúp.

Nam sinh chia sẻ thêm, những ngày đầu đi học ở nước ngoài, sự khác biệt về môi trường sống tạo cho anh nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Cảm giác rõ nhất là buồn nhớ vì phải xa gia đình, không có người thân quen bên cạnh. Để "khắc phục". cậu đã đặt mình vào tư thế chủ động, hăm hở hòa nhập với người dân bản địa, bạn bè quốc tế để tạo thăng bằng trong cuộc sống. Từ đó tập trung ngay vào việc học.

Thông thường, số đông sinh viên quốc tế sẽ chọn ký túc xá để sinh hoạt khi du học. Nhưng Phong đã mạnh dạn đăng ký ở cùng với những gia đình người Anh từ khi mới vào trường. Cậu coi đó là cơ hội để hiểu về lối sống, tác phong, văn hóa của nơi sắp phải hòa nhập. Đến năm học thứ 2, Phong mới dọn vào ở cùng bạn học trong ký túc xá.

Chính suy nghĩ "buộc mình hòa nhập ấy" mà Phong khá thành công khi trao dồi kỹ năng sống cho mình ở môi trường mới. "Muốn thành công ở nước ngoài, điều quan trọng là phải chủ động tham gia các hoạt động xã hội do những người ở đây tổ chức. Bởi qua đó, chúng ta học hỏi được nhiều kỹ năng từ người bản địa có ích cho cuộc sống của mình", Phong kể.

Thanh Phong sẽ trở lại Anh quốc vào tháng 9 để nghiên cứu chương trình chuyên ngành Y ở bậc đại học. Nói về dự tính của mình, cậu thành thật cho biết sẽ ở lại Anh làm việc một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệm. Điều này sẽ giúp cậu trải nghiệm thực tế và tiếp cận những công nghệ ở đây. Sau đó mới trở về nước.

Ngoài Phong, một số bạn học sinh của Việt Nam theo học tại trường Bellerbys, nước Anh cũng đạt được thành tích tốt và tuyên dương trong lễ tốt nghiệp vừa qua.

Hải Duyên


Trích VnExpress

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Truong_Giang's Photo Truong_Giang 13/05/2011

Không phải white bear rồi !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 13/05/2011

tướng này quá đẹp!
Trích dẫn

ngụy quân tử's Photo ngụy quân tử 13/05/2011

Chắc chắn không phải gấu rồi.

để tại hạ tả sơ lược hình dáng gấu trắng:

ngồi xuống đây, trải chiếu giữa đàng
lấy tay bấm đốt ra hình tướng ngay

rằng bear mắt kính, mặt tròn
môi dày mày rậm mũi mòn độ cao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


hai tai như hai cái phao
nổi lên giữa tóc chĩa vào chĩa ra (*)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


lưng vai như gấu đó nha
đấm ai một cái không ra mặt mày
tối đêm cũng giống ban ngày
ở trần hoặc mặc áo dây ngồi đồng
tả rồi phải vọt chạy rong
ở yên 1 chỗ bị đòn mềm xương.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



(*) tóc chĩa kg phải tai chỉa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 13/05/2011

rồi xong đây là quý tướng áy sao trời ?
Trích dẫn

pen's Photo pen 13/05/2011

đệp trai má lúm dễ xương ghia :X phải cái ko thích cái miệng cậu này khi cười lắm. Nhìn có vẻ ko đc khiêm tốn.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 16/05/2011

TRONG TƯỚNG HỌC MẮT NÀY GỌI LÀ MẮT THƯ HÙNG NHÃN , HAY ÂM DƯƠNG NHÃN , TỨC MẮT TO MẮT BÉ , ĐẦU MẮT CONG XUỐNG NHU MỎ CHIM , , RẤT THÔNG MINH VÀ KIÊN NHẪN , NHƯNG NGOÀI MẶT VÀ TU TƯỞNG SẼ KHÁC NHAU , NGƯỜI ĐỐI DIỆN SẼ KHÔNG THỂ NÀO BIẾT ĐƯỢC HỌ ĐANG NGHĨ GÌ , NGƯỜI NHIÊU CỜ MUU VÀ KẾ HOẠCH , VẬN TỪ 36 TỚI 40 THƯỜNG GẶP NHIỀU LAO DAO .
Trích dẫn

thienan's Photo thienan 22/06/2011

Trong hơi nhác nhác Nguyễn Đức Nghĩa nhỉ
Trích dẫn

violet2011's Photo violet2011 23/06/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thienan, on 22/06/2011 - 22:32, said:

Trong hơi nhác nhác Nguyễn Đức Nghĩa nhỉ
Ngất
Trích dẫn

Loree's Photo Loree 29/07/2011

đâu có giống NĐN hả bạn, anh này nhìn mặt thông minh hiền lành mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

spypota's Photo spypota 29/07/2011

Nét hơi Tây nhỉ? Bồ kết anh bạn Phong này quá!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Whitebear chỉ đáng xách dép cho anh Phong này thui!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi spypota: 29/07/2011 - 22:22
Trích dẫn

duong's Photo duong 29/07/2011

Nói chung OK. Tuy nhiên, hơi chê tý:
- Má lúm
- Tóc, mày rậm mà râu thưa thớt
- Khi cười miệng bị lệch
Trích dẫn

spypota's Photo spypota 30/07/2011

Nhân vô thập toàn. Mình thấy chỉ cần khi nhìn vào một người, họ tạo cho mình cảm giác thoải mái, dễ chịu thì mình có cảm tình với họ ngay. Có nhìu nét đẹp xuất sắc mà nhìn vào chẳng có chút cảm tình, bị "dội" nữa là khác.
Trích dẫn

QuyenLocTamMinh's Photo QuyenLocTamMinh 06/01/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 16/05/2011 - 22:47, said:

TRONG TƯỚNG HỌC MẮT NÀY GỌI LÀ MẮT THƯ HÙNG NHÃN , HAY ÂM DƯƠNG NHÃN , TỨC MẮT TO MẮT BÉ , ĐẦU MẮT CONG XUỐNG NHU MỎ CHIM , , RẤT THÔNG MINH VÀ KIÊN NHẪN , NHƯNG NGOÀI MẶT VÀ TU TƯỞNG SẼ KHÁC NHAU , NGƯỜI ĐỐI DIỆN SẼ KHÔNG THỂ NÀO BIẾT ĐƯỢC HỌ ĐANG NGHĨ GÌ , NGƯỜI NHIÊU CỜ MUU VÀ KẾ HOẠCH , VẬN TỪ 36 TỚI 40 THƯỜNG GẶP NHIỀU LAO DAO .
Cậu này 5 năm nữa vào 36-40
Trích dẫn

QuyenLocTamMinh's Photo QuyenLocTamMinh 19/02/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thưa bác MinhMinh, thầy lái đò bảo con đây cũng là mắt âm dương, bác cho con đánh giá về người này với ạ

Kính bác @minhminh
Trích dẫn


1 2