Mộng
dtdt
23/03/2012
Ah, bọn chị định 1 tuần, 1 buổi nhạc Phú Quang, 1 buổi nhạc Jazz, 1 buổi cafe Trầm, em Đào đi cho vui
DaoHongHi
23/03/2012
dtdt, on 23/03/2012 - 09:59, said:
Ah, bọn chị định 1 tuần, 1 buổi nhạc Phú Quang, 1 buổi nhạc Jazz, 1 buổi cafe Trầm, em Đào đi cho vui
Vâng, em mà đi được thì em đi ngay! Các chị cứ tích cực rủ nhau đi ăn, đi chơi, đi shopping, xem phim, thăm bạn bè hay làm đầu làm tóc cùng nhau nữa. Em ủng hộ nhiệt tình!
Sửa bởi DaoHongHi: 23/03/2012 - 10:18
kissintherain
23/03/2012
DaoHongHi, on 23/03/2012 - 09:02, said:
Thế à chị, thế chắc anh tri kỷ này của chị có tình ý với chị rồi. Người bạn tri kỷ kia và em rất rõ ràng, không bao giờ đi quá giới hạn tình bạn. Mặc dù vẫn tâm sự chuyện gia đình, quan tâm tới nhau, đôi khi đùa trêu nhau, nhưng ai cũng hiểu, cái gì cũng phải có điểm dừng.
Các cụ ông nam nhân tri kỷ của mình đều là độc thân cả.
Đại đa số, mình tránh các cụ ông có vợ. Thực tế là chẳng có tình ý gì, vì nếu mình muốn lấy các cụ ông ấy , thì chẳng đã đến phiên các cụ bà. Tuy nhiên, mình không muốn nhức đầu và không muốn làm xáo trộn gia đình người khác.
Sợ nhất là nghe tiếng chì tiếng bấc ghen tuông của các cụ bà... không nam nhân tri kỷ nào đáng để cho mình phải đương đầu với cái khổ ấy À, ko phải là nói gì các cụ bà đâu... chỉ là mình cùng là nữ nhi, cũng hiểu cho tâm trạng các cụ bà mà thôi.
Mình tôn trọng hạnh phúc gia đình họ, và không muốn là lý do gây chia rẽ cho 2 bên. Hôn nhân tự nó đã khó khăn, ko cần người thứ ba làm thêm rối rắm.
Sửa bởi kissintherain: 23/03/2012 - 10:34
Libra
23/03/2012
dtdt, on 23/03/2012 - 09:31, said:
Phải ròi, ở ngoài nhìn các bác cầm điếu thuốc, mắt nheo nheo, khói bay loạn xạ, phiêu lắm. Trên này lời nói gió bay
Sửa bởi Libra: 23/03/2012 - 10:44
Nết Na
23/03/2012
Em công nhận em lên diễn đàn em thật thà hơn, dễ dàng tâm sự hết những ưu phiền trong cuộc sống.
kissintherain
23/03/2012
Libra, on 23/03/2012 - 10:43, said:
Thông thường, viết, thành thật hơn nói. Trong công việc, gửi mail, lời thành thật hơn gọi điện thoại. Trên diễn đàn này, ẩn sau nick, lời nói gió bay, tuy nhiên những anh chị em đã dám post hình hoặc đã indentified ngoài đời, trên này cư xử rất chừng mực và tôn trọng nhau nhiều
đối với chị, avatar là ảo.. thế nên chị ít quan tâm hình dạng tuổi tác mặt mũi gia thế hoàn cảnh thật của ai trên đây . Nhưng những tình cảm, hoặc tâm tình trao đổi trên đây là thật. Nên chị ko muốn làm ai buồn lòng, phiền lòng bất cứ ai. Nếu như chị có thể làm ai đó vui, cười, hạnh phúc, v.v. trong một khoảnh khắc, như thế đã là đủ.
Lên đây, chị học hỏi được nhiều về văn chương việt nam, âm nhạc, nghệ thuật , học thêm tí tử vi (ko nhiều nhưng tại vì mình ko thông minh), tìm được những giờ phút tâm sự / vui vẻ với các bạn như Libra, ấy, ỉn, v..v. lại gặp được tri kỷ như cụ BnG.. như thế đối với chị đã là quá may mắn.
Tử Phủ Vũ Tướng
23/03/2012
Em thấy ở đây đồng cảm với các bạn về sở thích tử vi, kiến thức tử vi, họ cũng giống mình nên có thể chia sẻ không ngại ngùng (ở ngoài đời không bao giờ chia sẻ với ai đâu về cái món này). Em cũng vui vì năm nay em có nhiều bạn thật sự trên này. Không tìm mối quan hệ, chỉ cần tìm sự vui vẻ, ấm áp, thiệt tình.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/03/2012 - 11:18
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/03/2012 - 11:18
kissintherain
23/03/2012
nói về tri kỷ.. thật ra, 2 người có chung một đam mê/ sở thích thí dụ như tử vi chẳng hạn thì dễ trở thành tri kỷ.
Các bạn tri kỷ của chị đều có chung vài sở thích của chị.
đôi lúc chị ước mình biết nhiều tử vi hơn 1 chút nhưng chậc chậc...rứt khó.
Sửa bởi kissintherain: 23/03/2012 - 11:25
Các bạn tri kỷ của chị đều có chung vài sở thích của chị.
đôi lúc chị ước mình biết nhiều tử vi hơn 1 chút nhưng chậc chậc...rứt khó.
Sửa bởi kissintherain: 23/03/2012 - 11:25
Libra
23/03/2012
Libra cũng không quan tâm tuổi tác gia thế giống như chị Kiss và các bạn vậy, nick là ảo, sự đầu tư viết bài, là thật, dần, tự mình tôn trọng cái nick của mình bởi vì đã được indentified bằng cách này hay cách khác, không còn vô danh để nói tục hay chửi bậy. Những tình cảm tâm tư trao đổi trên đây, Libra viết thật, nhiều khi mang cảm giác yếu đuối, có những tâm sự, đam mê, ngoài đời, giữ riêng cho mình, bởi vì khi nói ra, ngại làm phiền người nghe. Trên đây, giả cũng được, mà thật cũng được, ai không thích không đọc, người khen, người chê, cũng chẳng sao, mình vẫn chính là mình. Sinh hoạt ở đây, gặp may mắn có những người bạn, những trận cười thoải mái, dần trở nên quen đến nỗi xem đây là nhà, thiếu những người bạn này, nhà không còn là nhà nữa. Diễn đàn là ảo, niềm vui là thật.
BnG
23/03/2012
kissintherain, on 23/03/2012 - 10:50, said:
Lên đây, chị học hỏi được nhiều về văn chương việt nam, âm nhạc, nghệ thuật , học thêm tí tử vi (ko nhiều nhưng tại vì mình ko thông minh), tìm được những giờ phút tâm sự / vui vẻ với các bạn như Libra, ấy, ỉn, v..v. lại gặp được tri kỷ như cụ BnG.. như thế đối với chị đã là quá may mắn.
Cảm ơn nàng.
Ta bận quá, chỉ kịp vào nói thế này thôi.
kissintherain
23/03/2012
dtdt
23/03/2012
Tri kỷ là người, khi mình sai họ vẫn luôn vui vẻ, luôn bên cạnh, yêu thương mình, và mình cảm thấy hạnh phúc khi có họ.
DaoHongHi
23/03/2012
kissintherain, on 23/03/2012 - 11:25, said:
nói về tri kỷ.. thật ra, 2 người có chung một đam mê/ sở thích thí dụ như tử vi chẳng hạn thì dễ trở thành tri kỷ.
Các bạn tri kỷ của chị đều có chung vài sở thích của chị.
Các bạn tri kỷ của chị đều có chung vài sở thích của chị.
Đúng vậy chị ạ, tri kỷ của em toàn người biết tử vi, có người là thầy của em, có người là bạn đồng môn, nhưng túm lại là đều có sở thích chung là chém tử vi.


