←  Vườn Thơ

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mộng

tinhco's Photo tinhco 22/03/2012

Soulmates dường như là trường hợp lý tưởng, hoàn hảo, ít gặp thấy trong cuộc sống nên em thấy mơ hồ sao ấy, nhưng nó thật sự đẹp.

Chị sabine cho em ý kiến nhé, nếu hai người cảm thấy là soulmates của nhau, cũng giống nhau và cũng bù đắp cho nhau, nhưng ko được lý tưởng, hai người lại cùng có tính bi quan, yếm thế lúc trường hợp khó khăn thực sự đến (người bệnh phù tại mệnh, người tại tật), hai người cứ dần xa nhau vì cùng mang một nỗi sợ vô hình và thầm mong người kia sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người khác. Nhưng thật khó khi họ ko tiến về phía trước mà vẫn còn nghĩ về nhau và vẫn mang một nỗi sợ. Vậy làm sao để vẹn đôi đường?
Một là, quay lại với nhau và cả hai phải cùng mạnh mẽ lên
Hai là, hai người tiến bước và tìm người khác phù hợp
phải ko chị?
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 22/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tinhco, on 22/03/2012 - 23:17, said:

Chị sabine cho em ý kiến nhé, nếu hai người cảm thấy là soulmates của nhau, cũng giống nhau và cũng bù đắp cho nhau, nhưng ko được lý tưởng, hai người lại cùng có tính bi quan, yếm thế lúc trường hợp khó khăn thực sự đến (người bệnh phù tại mệnh, người tại tật), hai người cứ dần xa nhau vì cùng mang một nỗi sợ vô hình và thầm mong người kia sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người khác. Nhưng thật khó khi họ ko tiến về phía trước mà vẫn còn nghĩ về nhau và vẫn mang một nỗi sợ. Vậy làm sao để vẹn đôi đường?
Một là, quay lại với nhau và cả hai phải cùng mạnh mẽ lên
Hai là, hai người tiến bước và tìm người khác phù hợp
phải ko chị?

nếu 2 người yêu nhau thì nên khắc phục và đi đến với nhau chứ.
thí dụ gặp người khác phù hợp nhưng ko yêu thì sao? lại nuối tiếc người cũ à....như thế còn khổ hơn.

Cái khúc mắc trong cặp này là nỗi sợ vô hình lúc khó khăn, có nghĩa là 2 bên không có tự tin là mình là người xứng đáng cho đối phương yêu. Cần khắc phục điểm này .. Cứ nghĩ, vạn lẻ 1 người trên thế giới, họ chọn mình để yêu, như thế là xứng đáng rồi. Hai bên nên nói cho nhau nghe, và nói rất nhiều lần trong 1 ngày, "anh yêu em, em yêu anh".. "không ai tuyệt vời bằng anh/em."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Có anh, có em.. ta sẽ chiến thắng tất cả. Nên tạo cho nhau niềm tin.

thật sự chị cũng ko có tất cả các đáp án hoặc trả lời, chị nghĩ sao nói vậy thôi nhé..
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 22/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kimthanh, on 22/03/2012 - 22:56, said:

cái mình muốn là sự chung thủy tuyệt đối, hơi cực đoan và bảo thủ.
nhưng bạn nghĩ sao, nếu chồng đi nhậu với nữ tri kỷ nữa, chén thù chén tạc, tâm sự những điều thầm kín với cả vợ ?

mình ko ngại mấy.. nếu như chồng mình vẫn yêu mình số một, và người kia chỉ là hồng nhan tri kỷ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nói về ghen, ghen là 1 cảm giác tự nhiên, ko thể dễ kìm nén. Ghen là vì mình sợ mất cái mình đang có. Không chỉ là trong tình yêu, mà trong tình bạn cũng có thể có ghen. Thí dụ, mình có người bạn thân tự nhiên bạn đó ko đi với mình nữa mà đi với nhok khác, tự dưng mình cũng cảm thấy trống vắng, buồn.. và ghen.

Ghen không có dính dáng gì đến yêu cả, thật ra -- nó nghiêng về cái cảm giác hụt hẫng khi bị bỏ rơi, và sự sợ hãi là mình sẽ mất người ấy.

Trên lý trí, mình có thể ko ngại nhưng trong tâm tư, vẫn có thể có chút ghen.. có thể ao ước là mình có khả năng hiểu chồng và là tri kỷ của chồng mình.

Tuy nhiên, khi yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc, dù trong cái hạnh phúc đó ko có bóng dáng mình -- nên mình sẽ vui lòng cho chồng đi gặp cô hồng nhan ấy.
Sửa bởi sabine: 22/03/2012 - 23:45
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 22/03/2012

Yêu Thương (Diệu Thanh)
Không biết vì sao tôi yêu em ?
Vì sao thương nhớ đã bao đêm ?
Vì sao nói mãi mà chưa hết ?
Nói mãi cho mình yêu nhớ thêm.

Có phải mùa xuân trong mắt đen ?
Hay là trong tóc tẩm hương đêm ?
Hơi thơm em thở, môi em ướt,
Nửa nụ hôn đầu anh chả quên...

Áo em có phải vườn xuân biếc
Ước nắng hồng lên nhún nhẩy cười ?
Hay là sóng biển chiều ly biệt ?
Thương tàu viễn xứ núi mây trôi ?

Anh sợ nắng vàng phai áo trắng
Sợ sao xanh lạc mắt em sầu
Vuốt mềm lưng nhỏ bàn tay gió
Anh ngẩn ngơ tìm tóc vướng đâu\...

Thương nhớ hơn ngàn mây ấp núi,
Hơn thuyền ru bóng giữa dòng sông.
Em ơi, núi lỡ sông bồi hết,
Chỉ có tình anh, em biết không ?

Sửa bởi sabine: 22/03/2012 - 23:51
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 22/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sabine, on 22/03/2012 - 23:40, said:

mình ko ngại mấy.. nếu như chồng mình vẫn yêu mình số một, và người kia chỉ là hồng nhan tri kỷ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giới thiệu với mọi người chuyện vợ chồng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có mấy yếu tố tác động đến mối quan hệ hôn nhân, sẽ quyết định vợ chồng có là soulmate của nhau hay không:

- Sự tương hợp trong những chi tiết nhỏ ở cuộc sống thường nhật
- Văn hóa của chồng và vợ (bao gồm sự hiểu biết, tính nhân văn, khả năng kiểm soát bản thân của mỗi người)
- Môi trường và điều kiện sống.

Tuy liệt kê hơi máy móc, nhưng ta đã nhìn thấy, đã trải qua và chiêm nghiệm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BnG's Photo BnG 22/03/2012

Ta từng thấy có cặp vợ chồng chung nhau một sở thích rứt quái dị như này: ngồi với nhau, pha trà nước, cùng bình luận và nói xấu người khác?! Họ làm thế hàng ngày và sống với nhau hạnh phúc đến tận giờ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vậy đấy.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 22/03/2012

Chả biết soulmate của em nó như thế nào, hình thù ra sao? có lẽ cuộc đời này em chả có soulmate mất.
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 22/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Griffin, on 22/03/2012 - 23:51, said:

Ta từng thấy có cặp vợ chồng chung nhau một sở thích rứt quái dị như này: ngồi với nhau, pha trà nước, cùng bình luận và nói xấu người khác?! Họ làm thế hàng ngày và sống với nhau hạnh phúc đến tận giờ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vậy đấy.
Em thề, khu nhà em có đôi thế này! Mà họ giống nhau từ cái nhìn khinh khỉnh với ng khác, cái lườm liếc mắt, rồi có nhà bị họ ghen ăn tức ở, bà vợ đi kiếm....cứt chó về cho chồng ném sang nhà kia! Thật là cặp đôi hoàn hảo hok đỡ được!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 22/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 22/03/2012 - 23:51, said:

Chả biết soulmate của em nó như thế nào, hình thù ra sao? có lẽ cuộc đời này em chả có soulmate mất.

Ài.. đừng bi quan như thế mà.

Theo thiển ý của chị, đa số mong ước một hôn nhân hạnh phúc. Mà muốn một hôn nhân hạnh phúc thì 2 bên phải chịu khó tìm hiểu nhau, tha thứ lỗi lầm cho nhau, biết ý nhau, kiên nhẫn. Mỗi người 1 bước, đi gần nhau lại và đến 1 lúc nào đó, thì sẽ gặp nhau ở giữa con đường thôi, tuy là 2 bên có thể khởi đầu từ 2 điểm rất xa.

Người tri kỷ có lợi thế là họ xuất phát từ 1 điểm, và hướng về cùng 1 mục đích, vì thế nên tự nhiên, ko cần quá nhiều cố gắng, họ đã là bạn đồng hành.
Trích dẫn

01o's Photo 01o 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 22/03/2012 - 23:51, said:

Chả biết soulmate của em nó như thế nào, hình thù ra sao? có lẽ cuộc đời này em chả có soulmate mất.

ha ha ha ha , topic là mộng, bàn chuyện trong mơ, người tìm soul mate, để ta ứng cử, người có o k, nhưng ta ẩn danh, sợ người khó tìm, cố lên người nhé, ta đi ngủ đây.
Sửa bởi 01o: 23/03/2012 - 00:05
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Griffin, on 22/03/2012 - 23:51, said:

Ta từng thấy có cặp vợ chồng chung nhau một sở thích rứt quái dị như này: ngồi với nhau, pha trà nước, cùng bình luận và nói xấu người khác?! Họ làm thế hàng ngày và sống với nhau hạnh phúc đến tận giờ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vậy đấy.

Hôn nhân hạnh phúc ko có nghĩa 2 người là soul mates đâu cụ à..
Nếu thật sự là soul mates, thì sẽ ko có chỗ đứng cho bất cứ người khác.

K có biết cặp vợ chồng già này cũng ngoài 60 , ngày xưa là vũ ballet chung với nhau, sau đó mở trường dạy chung với nhau. Hai người thiết kế/ biên đạo múa và dạy lớp chung với nhau, cụ ông thì có cái dũng mãnh cương quyết, cụ bà thì có nét uyển chuyển dịu dàng.. nhưng 2 người lúc này cũng tương tác và họ có cái đồng cảm rất lạ lùng. Như cách họ nói chuyện với nhau, hay cụ ông không cần nói chỉ nhìn cụ bà là cụ bà biết cụ ông đang nghĩ gì...


Trong tình cảm đó, vừa là người yêu, vưà là đồng chí, có sự kính nể và khâm phục về tài năng của nhau, tình yêu lứa đôi trộn lẫn với sự đồng cảm của 2 người có cùng 1 đam mê... . thật đáng hâm mộ.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

01o, on 23/03/2012 - 00:04, said:

ha ha ha ha , topic là mộng, bàn chuyện trong mơ, người tìm soul mate, để ta ứng cử, người có o k, nhưng ta ẩn danh, sợ người khó tìm, cố lên người nhé, ta đi ngủ đây.
Cảm ơn người.
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sabine, on 23/03/2012 - 00:06, said:

Hôn nhân hạnh phúc ko có nghĩa 2 người là soul mates đâu cụ à..
Nếu thật sự là soul mates, thì sẽ ko có chỗ đứng cho bất cứ người khác.



Ta hiểu ý nàng. Là một trong những yếu tố cấu thành. Gạch đầu dòng thứ 3 ta liệt kê về môi trường và điều kiện sống sẽ hình thành tiêu chuẩn khác nhau. Còn lại biểu hiện chung vẫn là như vậy.
Trích dẫn

01o's Photo 01o 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 23/03/2012 - 00:08, said:

Cảm ơn người.

Chẳng cần ơn huệ, vì ta biết người, người cũng biết ta, nhưng làm ta sợ, nên ta ẩn danh, sau này có dịp, người vẫn phòng không, ta sẽ hiện hình, về làm soul mate, giờ ta đi nhé, mồng 7 tháng 7, phiên chợ âm dương, năm sau gặp lại. Ha Ha hA hA
Sửa bởi 01o: 23/03/2012 - 00:18
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 23/03/2012

Bác 01o cho em hỏi cái này hộ xã em hok biết bác có giận hok? Hồi nãy xã em thấy nick bác, nó thắc mắc sao lại để 01o mà hok phải là o1o, như vậy cân hơn?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn