Mộng
SHOT
22/03/2012
dtdt
22/03/2012
SHOT
22/03/2012
kissintherain
22/03/2012
Kiwi, on 22/03/2012 - 14:15, said:
Có soulmate mức độ tự kỷ sẽ càng tăng, mức độ xa rời thực tế càng nhiều, tốt nhất là nên "cống chìm"
K ko hiểu ý kiwi tạo sao có soulmate mức độ tự kỷ sẽ tăng lên và xa rời thực tế.
Người soulmate sẽ hiểu mình, an ủi mình, và giúp mình gỡ rối những khúc mắc trong cuộc sống chứ.
Kiwi có thể viết rõ hơn được không ?
kissintherain
22/03/2012
DaoHongHi, on 22/03/2012 - 14:49, said:
Em vẫn có 1 người bạn tri kỷ, 2 người rất hiểu nhau, có thể tâm sự mọi chuyện mà với người bạn đời mình dấu kín. Vậy mà đâu cần phải yêu nhau! Khi đã yêu nhau rồi thì lại khó làm tri kỷ lắm.
À....tri kỷ có thể là giữa người cùng phái hoặc khác phái và có thể ko có tình yêu.
nhưng khi 2 người tri kỷ yêu nhau thì tình yêu đó sâu đậm hơn.
Mình đoán thế..
Sửa bởi sabine: 22/03/2012 - 21:18
kissintherain
22/03/2012
kimthanh, on 22/03/2012 - 17:58, said:
Có một người muốn kết tri kỷ với mình. Dù rằng cả hai có khoảng cách về địa lý, nhưng mỗi khi người đó tâm sự, quan tâm, giành thời gian cho mình, mình lại cảm thấy có lỗi với vợ người đó.
Cũng khó nhỉ. Vì đàn bà hay ghen mấy chuyện đó.
Nếu 2 người chỉ thuần tuý là bạn, ko có tư tình thì đâu có lỗi, phải ko?
Kiwi
22/03/2012
sabine, on 22/03/2012 - 21:13, said:
K ko hiểu ý kiwi tạo sao có soulmate mức độ tự kỷ sẽ tăng lên và xa rời thực tế.
Người soulmate sẽ hiểu mình, an ủi mình, và giúp mình gỡ rối những khúc mắc trong cuộc sống chứ.
Kiwi có thể viết rõ hơn được không ?
Người soulmate sẽ hiểu mình, an ủi mình, và giúp mình gỡ rối những khúc mắc trong cuộc sống chứ.
Kiwi có thể viết rõ hơn được không ?
Khi có soulmate thì cuộc sống như đang ở Thiên Đàng, chỉ đắm chìm, nghiện ngập với những cuộc đối thoại, mà xa rời cuộc sống với các mối quan hệ khác, đó là sự không cân bằng trong cuộc sống, bị hút về 1 phía.
Khi expect càng nhiều, thì sự tổn thương do thất vọng càng nhiều, dù chuyện đôi khi không có gì, nếu chúng ta duy trì mối quan hệ đó bình thường và đừng lý tưởng hóa nó, thì chúng ta sẽ có 1 cách nhìn khác về sự việc, không đau và suy nghĩ nhiều để làm tổn thương nhau... Vì dù sao con người cũng chỉ là con người không ai có thể perfect mãi mãi và mắt ta luôn nhìn sự việc theo nhìu cách khác nhau tùy theo tâm trạng và hoàn cảnh...
Với Kiwi tất cả nên cân bằng
Sửa bởi Kiwi: 22/03/2012 - 21:57
01o
22/03/2012
sabine, on 22/03/2012 - 21:13, said:
K ko hiểu ý kiwi tạo sao có soulmate mức độ tự kỷ sẽ tăng lên và xa rời thực tế.
Người soulmate sẽ hiểu mình, an ủi mình, và giúp mình gỡ rối những khúc mắc trong cuộc sống chứ.
Kiwi có thể viết rõ hơn được không ?
Người soulmate sẽ hiểu mình, an ủi mình, và giúp mình gỡ rối những khúc mắc trong cuộc sống chứ.
Kiwi có thể viết rõ hơn được không ?
Vừa reg cái nick vào đây chơi tí trong mấy ngày. Xin đoán thử ý chim kiwi cái nhé.
Đầu tiên là phải hiểu tự kỉ là gì, cống chìm là sao. Tạm chấp nhận là ai cũng hiểu nhé.
Bản chất vấn đề luôn có 2 mặt đó là hiển nhiên.
Vậy nếu khi có bạn tri kỷ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn chúng ta gặp 1 chuyện rất buồn và chúng ta lại rất hiểu họ. Trạng thái của họ đang đi dần về đến tự kỷ. Đứng trên quan điểm là người muốn giúp đỡ người khác, câu trả lời đã rõ.
Còn xa rời thực tế thì nghĩa là sẽ rúc vào cái vỏ bọc đó và đôi khi quên đi mất phấn đấu, chấp nhận... Nên theo ý nghĩa nào đó cống chìm cũng có thể là hay hơn có tri kỷ chăng?
Đoạn văn trên hơi tối nghĩa, ai hiểu thì hiểu mà không hiểu thì sẽ mãi không hiểu. NTT theory - luận suy nghĩ!
Sửa bởi 0danh: 22/03/2012 - 21:54
tocvanghoe
22/03/2012
Nói tới tri kỉ, em có 1 anh bạn cũng đang phong cho em cái chức danh "tri kỉ" của ổng, chức to quá hok dám nhận!
Anh bạn này là người quen của ba em, trước cưa em cũng nhiệt tình, cũng thân thân, hồi đấy em cũng mến mến, dưng mờ 1 lần chat chit tối khuya, em nhắc ổng đi ngủ đi thì hok biết ổng nổi hứng muốn làm nũng em, lại cảm thấy thân thiết quá hay sao mà lỡ miệng phọt ra câu "anh đ...éo đi ngủ đâu" làm em té ghế! Sau đấy em mắc cười mà lẩn ổng như trạch lun, khổ thân anh giai hok hiểu sao tình cảm của mình tự dưng giữa đường đứt phựt!
Bi h thì anh giai đã lấy vợ, sinh con, 2 nhóc liền, lên chức bố lần nào cũng call khoe em chia vui, lâu lâu call hoặc online vô tình gặp thì vẫn trút bầu tâm sự, tâm sự rất thật lòng về chuyện gia đình, chuyện ổng say nắng em này em kia, cảm giác như ổng hok có ng bạn nào đủ tin tưởng để sống thật với bản thân mình như vậy. Cũng lạ, em hok ghét ổng như xưa nữa, mà nhiều chuyện thấy ổng tâm sự với mình, mình chửi cho, ổng sửa đổi, trân trọng gia đình hơn, dứt đc mấy chuyện kia tự dưng thấy mình cũng là người "có ích cho xã hội"!
Ổng luôn muốn giới thiệu em với vợ ổng với tư cách là em gái, là ng bạn thân của ổng mà em từ chối, vì thực tâm mình hok coi hắn là tri kỷ của mình, đó chỉ là về phía hắn thôi, hơn nữa em nghĩ vợ ổng, nếu chị ấy biết trong lòng chồng mình có người bạn khác giới mà ổng trân trọng vậy, chắc chị ấy sẽ buồn lắm. Vậy nên mình chỉ sẵn lòng làm người lắng nghe khi hắn muốn "thú tội" thôi, chứ hok muốn dây dưa, hok muốn gặp gỡ, hok muốn nói chuyện thường xuyên để trở nên quá thân thiết, có thể dẫn tới chuyện hok hay.
Được người khác coi là tri kỷ, trong trường hợp của em với anh bạn này, giống như là nhiệm vụ bất khả kháng vậy!
Anh bạn này là người quen của ba em, trước cưa em cũng nhiệt tình, cũng thân thân, hồi đấy em cũng mến mến, dưng mờ 1 lần chat chit tối khuya, em nhắc ổng đi ngủ đi thì hok biết ổng nổi hứng muốn làm nũng em, lại cảm thấy thân thiết quá hay sao mà lỡ miệng phọt ra câu "anh đ...éo đi ngủ đâu" làm em té ghế! Sau đấy em mắc cười mà lẩn ổng như trạch lun, khổ thân anh giai hok hiểu sao tình cảm của mình tự dưng giữa đường đứt phựt!
Bi h thì anh giai đã lấy vợ, sinh con, 2 nhóc liền, lên chức bố lần nào cũng call khoe em chia vui, lâu lâu call hoặc online vô tình gặp thì vẫn trút bầu tâm sự, tâm sự rất thật lòng về chuyện gia đình, chuyện ổng say nắng em này em kia, cảm giác như ổng hok có ng bạn nào đủ tin tưởng để sống thật với bản thân mình như vậy. Cũng lạ, em hok ghét ổng như xưa nữa, mà nhiều chuyện thấy ổng tâm sự với mình, mình chửi cho, ổng sửa đổi, trân trọng gia đình hơn, dứt đc mấy chuyện kia tự dưng thấy mình cũng là người "có ích cho xã hội"!
Ổng luôn muốn giới thiệu em với vợ ổng với tư cách là em gái, là ng bạn thân của ổng mà em từ chối, vì thực tâm mình hok coi hắn là tri kỷ của mình, đó chỉ là về phía hắn thôi, hơn nữa em nghĩ vợ ổng, nếu chị ấy biết trong lòng chồng mình có người bạn khác giới mà ổng trân trọng vậy, chắc chị ấy sẽ buồn lắm. Vậy nên mình chỉ sẵn lòng làm người lắng nghe khi hắn muốn "thú tội" thôi, chứ hok muốn dây dưa, hok muốn gặp gỡ, hok muốn nói chuyện thường xuyên để trở nên quá thân thiết, có thể dẫn tới chuyện hok hay.
Được người khác coi là tri kỷ, trong trường hợp của em với anh bạn này, giống như là nhiệm vụ bất khả kháng vậy!
01o
22/03/2012
Hoe.siu.dien, on 22/03/2012 - 22:03, said:
Nói tới tri kỉ, em có 1 anh bạn cũng đang phong cho em cái chức danh "tri kỉ" của ổng, chức to quá hok dám nhận!
Được người khác coi là tri kỷ, trong trường hợp của em với anh bạn này, giống như là nhiệm vụ bất khả kháng vậy!
Được người khác coi là tri kỷ, trong trường hợp của em với anh bạn này, giống như là nhiệm vụ bất khả kháng vậy!
Vậy là ít nhiều cũng có người ủng hộ giải thích của mình. Lâu không vào đây chơi thấy thú vị phết nhỉ.
Sửa bởi 01o: 22/03/2012 - 22:10
kissintherain
22/03/2012
Kiwi, on 22/03/2012 - 21:47, said:
Khi có soulmate thì cuộc sống như đang ở Thiên Đàng, chỉ đắm chìm, nghiện ngập với những cuộc đối thoại, mà xa rời cuộc sống với các mối quan hệ khác, đó là sự không cân bằng trong cuộc sống, bị hút về 1 phía.
Khi expect càng nhiều, thì sự tổn thương do thất vọng càng nhiều, dù chuyện đôi khi không có gì, nếu chúng ta duy trì mối quan hệ đó bình thường và đừng lý tưởng hóa nó, thì chúng ta sẽ có 1 cách nhìn khác về sự việc, không đau và suy nghĩ nhiều để làm tổn thương nhau... Vì dù sao con người cũng chỉ là con người không ai có thể perfect mãi mãi và mắt ta luôn nhìn sự việc theo nhìu cách khác nhau tùy theo tâm trạng và hoàn cảnh...
Với Kiwi tất cả nên cân bằng
Khi expect càng nhiều, thì sự tổn thương do thất vọng càng nhiều, dù chuyện đôi khi không có gì, nếu chúng ta duy trì mối quan hệ đó bình thường và đừng lý tưởng hóa nó, thì chúng ta sẽ có 1 cách nhìn khác về sự việc, không đau và suy nghĩ nhiều để làm tổn thương nhau... Vì dù sao con người cũng chỉ là con người không ai có thể perfect mãi mãi và mắt ta luôn nhìn sự việc theo nhìu cách khác nhau tùy theo tâm trạng và hoàn cảnh...
Với Kiwi tất cả nên cân bằng
À.. đâu phải soul mate là expect perfect đâu. Người soul mate yêu mình dù mình có nhiều lỗi lầm, và vì họ hiểu mình, càng dễ tha thứ / thông cảm cho những lỗi lầm của mình mà.
còn nói mình chìm đắm trong mối quan hệ đó cũng ko phải.. tình yêu đâu có nghĩa là mê đắm.. Mình vẫn có cuộc sống và phấn đấu của mình, đi con đường của mình, nhưng khi có 1 người soul mate, cũng như có người đồng hành với mình trên con đường đó.
01o
22/03/2012
Hôm nay đọc bài của chim Kiwi không hiểu sao lại nghĩ đến Ngọc Nhẫn. Đúng là cùng 1 style cả
kimthanh
22/03/2012
sabine, on 22/03/2012 - 21:29, said:
Cũng khó nhỉ. Vì đàn bà hay ghen mấy chuyện đó.
Nếu 2 người chỉ thuần tuý là bạn, ko có tư tình thì đâu có lỗi, phải ko?
Nếu 2 người chỉ thuần tuý là bạn, ko có tư tình thì đâu có lỗi, phải ko?
Nếu không thể tri kỉ với người bạn đời thì tốt nhất không nên tri kỉ với bạn khác phái làm gì.
Ví dụ nhé, mình thích uống cà phê, còn chồng mình không bao giờ uống cà phê. và mình có người bạn nam thích uống cà phê. Và cái gọi tri kỉ, mình rủ người đó đi uống cà phê, tâm sư về cà phê, nhấm nháp tách cà phê. Đúng không?
nhưng thay vào đó, mình làm một tách cà phê cho mình, thêm một ly bia cho chồng. Tuy chồng không uống cà phê, không cảm nhận được hương vị cà phê, nhưng mình chấp nhận như thế.
kissintherain
22/03/2012
kimthanh, on 22/03/2012 - 22:41, said:
Nếu không thể tri kỉ với người bạn đời thì tốt nhất không nên tri kỉ với bạn khác phái làm gì.
Ví dụ nhé, mình thích uống cà phê, còn chồng mình không bao giờ uống cà phê. và mình có người bạn nam thích uống cà phê. Và cái gọi tri kỉ, mình rủ người đó đi uống cà phê, tâm sư về cà phê, nhấm nháp tách cà phê. Đúng không?
nhưng thay vào đó, mình làm một tách cà phê cho mình, thêm một ly bia cho chồng. Tuy chồng không uống cà phê, không cảm nhận được hương vị cà phê, nhưng mình chấp nhận như thế.
Ví dụ nhé, mình thích uống cà phê, còn chồng mình không bao giờ uống cà phê. và mình có người bạn nam thích uống cà phê. Và cái gọi tri kỉ, mình rủ người đó đi uống cà phê, tâm sư về cà phê, nhấm nháp tách cà phê. Đúng không?
nhưng thay vào đó, mình làm một tách cà phê cho mình, thêm một ly bia cho chồng. Tuy chồng không uống cà phê, không cảm nhận được hương vị cà phê, nhưng mình chấp nhận như thế.
mình có thể nhậu với chồng rồi đi uống cà phê với nam nhân tri kỷ...
Vẹn cả đôi đàng..
kimthanh
22/03/2012
sabine, on 22/03/2012 - 22:52, said:
mình có thể nhậu với chồng rồi đi uống cà phê với nam nhân tri kỷ...
Vẹn cả đôi đàng..
Vẹn cả đôi đàng..
cái mình muốn là sự chung thủy tuyệt đối, hơi cực đoan và bảo thủ.
nhưng bạn nghĩ sao, nếu chồng đi nhậu với nữ tri kỷ nữa, chén thù chén tạc, tâm sự những điều thầm kín với cả vợ ?


