Jump to content

Advertisements




Chia sẻ kinh nghiệm trì chú Đại Bi



78 replies to this topic

#1 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 13/02/2012 - 22:00

Năm nay là năm tuổi mà cũng là năm cuối tam tai, xem tử vi tiểu hạn vào cung Tật toàn sát bại tinh nên em có trì chú Đại Bi thường xuyên mỗi ngày trước khi đi ngủ. Em trì 5 biến chỉ cầu bình an cho gia đình và bản thân, sau này có đọc topic của chị Diệu Nhung về cậu bé bị ung thư phổi nên có hồi hướng cầu cho linh hồn em được siêu thoát.
Cách đây 3 hôm, nhà đối diện hơi chệch về phía trái có người mất. Tối đấy sau khi trì chú xong em bị bóng đè ko cục cựa gì dc. Khi ấy, đang nằm nghiêng về bên phải, em có cảm giác có người ở bên phía trái, nếu mình quay lại sẽ thấy dc nên có cố gắng quay về phía ấy nhưng ko cách nào xoay người dc.
Tối hôm qua nằm ngủ lại có cảm giác có người bên cạnh. Nằm xoay về phía phải thì có tiếng "hù" bên trái, cố quay về bên trái lại nghe có tiếng "hù" bên phải. Cảm giác em rất sợ nhưng đầu óc tỉnh hẳn, còn mở mắt nhìn xung quanh. Ko hiểu sao trong lòng lại tự động niệm "Nam mô a di đà phật" và cứ mong nghe dc tiếng gà gáy sáng.
Kể chuyện này cho má già Piano nghe thì dc biết má già cũng xảy ra trường hợp tương tự lúc đầu trì chú Đại Bi, má nói khi đó còn có cảm giác bị ng khác đập dậy. Má giải thích đại loại là bình thường mình động nên ko nghe dc tĩnh, khi trì chú thì tâm tĩnh nên nhạy cảm với động (ko biết ý má già có phải vậy ko chứ nghe "động" "tĩnh" là em ù ù cạc cạc ngay). Rồi thì khi trì chú, có nhiều người đến nghe nên người ta chọc.
Nay em mở topic này mong dc các bác chia sẻ kinh nghiệm vì hiện giờ mỗi khi ở 1 mình em luôn cảm giác có những cặp mắt đang theo dõi. Có nên dừng việc trì chú ko ạ???
Em chân thành cảm ơn.

#2 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12071 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 13/02/2012 - 23:12

Đúng rồi, hồi đó mẹ Pi chỉ trì chú Đại Bi. Thời gian đầu cũng lạ. Có khi trong mơ, có cảm giác có ai đó muốn xâm nhập vào người mình, thấy sợ lắm, người lúc đó cứng ngắc, nặng như chì. Trong 1 vài khoảnh khắc, tự dưng nhớ lại, thế là trong mơ cũng niệm Phật, thế là cái người lạ đi mất ngay, nhẹ nhõm trở lại. Pi đọc cũng được hơn 3 năm rồi, nay không còn bị nữa, chỉ trừ khi lâu lâu, làm việc nhiều và mệt, nhưng khi chỉ cần gặp 1 xíu chuyện không hay, bản năng niệm Phật bây giờ lại trỗi dậy rất nhanh....vậy nên cũng không còn sợ
Mình quan niệm, trì chú là kiểm điểm tâm mình mỗi ngày, là lời hứa trước đấng toàn năng mà mình tin tưởng tuyệt đối, không nguyện cầu gì ngoài sức khỏe của gia đình. Vậy nên từ hồi để ý đến sức khỏe, mình đâm bẳn tính, đụng đâu cũng thấy bệnh, gặp ai cũng thấy sinh hoạt không đều đặn, cũng càu nhàu, cũng khuyện bảo....trong khi ngay cả bản thân mình không hơn người ta được bao nhiêu...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/S: tóm lại, má thấy cứ đọc, Ryan - nếu có niềm tin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17598 thanks

Gửi vào 14/02/2012 - 08:02

Đó là Pi không thấy đó thôi, khi trì chú Đại Bi, âm hồn ở đâu kéo đến rất nhiều, hình như là để nghe mình niệm chú, Durobi hãi, chỉ niệm vài lần rồi thôi luôn...

Thanked by 8 Members:

#4 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 14/02/2012 - 08:15

ỉn mới nghe thôi, chưa đọc lần nào. Nghe cũng thấy hay hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#5 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 14/02/2012 - 08:33

cảm ơn má già và anh Durobi đã chia sẻ...trước lúc trì chú Đại Bi, em chưa từng đọc qua các câu chuyện giống vậy nên chắc chắn là ko thể do thần hồn nát thần tính tưởng tượng ra...vô tình kể cho má già mới bất ngờ là má già cũng bị y hệt nên em cũng ngạc nhiên...
dạo này hay cảm giác sau lưng mình có người...mà em là chúa sợ ma nên ...nhiều đêm mắc quá cũng ráng nhịn tới sáng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...khổ gì đâu!!!

#6 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12071 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 14/02/2012 - 09:51

 Durobi, on 14/02/2012 - 08:02, said:

Đó là Pi không thấy đó thôi, khi trì chú Đại Bi, âm hồn ở đâu kéo đến rất nhiều, hình như là để nghe mình niệm chú, Durobi hãi, chỉ niệm vài lần rồi thôi luôn...
Pi nghe mẹ và nhiều người khác cũng nói thế. Có 1 nhà ngoại cảm nổi tiếng, bác ấy cũng bảo là Vong linh rất thích nghe kinh kệ.....ban đầu Pi cũng sợ sợ, nhưng người Phá Quân mà, sợ quái thế nào lắm đâu, thế nên vẫn cứ đọc đều mỗi ngày, tự nghĩ rẵng mình không làm gì có lỗi với họ nên chắc họ không hại mình.

Mà đúng thật, Pi thấy có khi họ giúp mình nữa. Có nhiều hôm làm khuya mà chưa xong việc, tự nhủ chợp mắt vài tiếng, 4h sáng dậy làm. Quả thật, tới giờ, tự dưng có người gọi giật ngược tên mình, bảo "dậy, dậy"...Pi giựt mình, nhìn đồng hồ thì đúng ý boong 4h. Cái ni giải thích theo khoa học cũng được, theo tâm linh cũng được...nhưng mặc kệ, sự thật chả quan trọng. Dù sao cũng thhấy biết ơn

#7 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17598 thanks

Gửi vào 14/02/2012 - 11:06

Cái này chắc ông minhduc có kinh nghiệm nhiều à, ko biết ổng đâu rồi...

Thanked by 4 Members:

#8 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 14/02/2012 - 11:10

TVH bị yếu tim nên ngủ cũng hay bị bóng đè, nhất là khi nào cơ thể mệt mỏi và trót "quất" cafe hơi nhiều, nhưng lạ là từ ngày biết đến Chú đại bi và bắt đầu trì chú thì hầu như hok còn bị nữa. Mang tiếng cầm tinh con cọp nhưng TVH sợ ma số 1, mà hình như mình càng sợ thì càng bị phá, nhiếu lúc sợ quá thì nghĩ trong đầu huhu tui sợ ma lắm đó, đừng có hù tui tui die mấy người tội to lắm đó nha. Hôm nào trong người khỏe khỏe, thì tăng level hơn tí, hắng giọng "dọa" ma trước khi đi vào chỗ nào tối tối: "ê, đừng có hù nha", làm vậy tự dưng thấy mình mạnh mẽ hơn, oai hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mình trì chú hok đều mỗi ngày, chỉ những hôm thấy cả đầu óc và con người mình nhẹ nhõm, thanh sạch mới tụng, và thường sau khi tụng (nửa đêm) ngủ rất ngon, chả bù với bình thường ngủ hay mơ làm nữ hiệp bay lượn như chim tung chưởng mù khói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cả nhà ơi, cho mình hỏi có nên tiếp tục vậy hok, hay khi đã bắt đầu trì chú đại bi thì nên thực hiện thường xuyên, đều đặn hơn?

#9 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 14/02/2012 - 12:32

em trì dc mới 1 tháng thôi nhưng khá thường xuyên (trừ 2 buổi lúc tết xỉn quắc cần câu), lúc chưa trì cũng sợ ma nhưng ko có cảm giác có người theo mình...nhưng dạo này rất hay có cảm giác này....
thêm nữa là việc trì chú làm em hơi bị nhạy cảm với tiếng động...những tiếng sột soạt vẫn nghe dc khi ngủ dù bình thường bị lãng tai tuổi già ^^

#10 RainbowWarrior

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 49 Bài viết:
  • 93 thanks

Gửi vào 19/02/2012 - 01:30

Cái em Rai ần này nhát thế, chị thì có trì Kinh Quan Âm cứu khổ như link sau:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chú đại bi thì chị hay bật youtube nghe, mà nghe xong thấy lòng thanh thản lắm, chẳng thấy gì dễ sợ. Chị nghĩ nếu e sợ thế hay dừng tạm vài hôm tới khi em ko còn lăn tăn gì nữa, trong lúc đó e chỉ cần tụng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hay Nam Mô A Di Đà Phật (or both), đơn giản lắm, mà nếu e thực sự tin tưởng thì e sẽ thấy vững tâm lắm, ko nhan nhát thế đâu e

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chúc em thân tâm an lạc nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hoahoanglan18: 19/02/2012 - 01:39


Thanked by 7 Members:

#11 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 19/02/2012 - 17:15

em cảm ơn chị...em dừng cũng dc 4 5 hôm rồi ạ...thấy ngủ ngon hơn ^^

Thanked by 1 Member:

#12 lanhdien

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 5 Bài viết:
  • 9 thanks

Gửi vào 23/02/2012 - 22:08

 ryan88, on 13/02/2012 - 22:00, said:

Năm nay là năm tuổi mà cũng là năm cuối tam tai, xem tử vi tiểu hạn vào cung Tật toàn sát bại tinh nên em có trì chú Đại Bi thường xuyên mỗi ngày trước khi đi ngủ. Em trì 5 biến chỉ cầu bình an cho gia đình và bản thân, sau này có đọc topic của chị Diệu Nhung về cậu bé bị ung thư phổi nên có hồi hướng cầu cho linh hồn em được siêu thoát.
Cách đây 3 hôm, nhà đối diện hơi chệch về phía trái có người mất. Tối đấy sau khi trì chú xong em bị bóng đè ko cục cựa gì dc. Khi ấy, đang nằm nghiêng về bên phải, em có cảm giác có người ở bên phía trái, nếu mình quay lại sẽ thấy dc nên có cố gắng quay về phía ấy nhưng ko cách nào xoay người dc.
Tối hôm qua nằm ngủ lại có cảm giác có người bên cạnh. Nằm xoay về phía phải thì có tiếng "hù" bên trái, cố quay về bên trái lại nghe có tiếng "hù" bên phải. Cảm giác em rất sợ nhưng đầu óc tỉnh hẳn, còn mở mắt nhìn xung quanh. Ko hiểu sao trong lòng lại tự động niệm "Nam mô a di đà phật" và cứ mong nghe dc tiếng gà gáy sáng.
Kể chuyện này cho má già Piano nghe thì dc biết má già cũng xảy ra trường hợp tương tự lúc đầu trì chú Đại Bi, má nói khi đó còn có cảm giác bị ng khác đập dậy. Má giải thích đại loại là bình thường mình động nên ko nghe dc tĩnh, khi trì chú thì tâm tĩnh nên nhạy cảm với động (ko biết ý má già có phải vậy ko chứ nghe "động" "tĩnh" là em ù ù cạc cạc ngay). Rồi thì khi trì chú, có nhiều người đến nghe nên người ta chọc.
Nay em mở topic này mong dc các bác chia sẻ kinh nghiệm vì hiện giờ mỗi khi ở 1 mình em luôn cảm giác có những cặp mắt đang theo dõi. Có nên dừng việc trì chú ko ạ???
Em chân thành cảm ơn.
chào bạn!
Công năng của "Chú đại bi" hay câu "Nam Mô A Di đà phật" là bất khả tư nghì. Bạn sẽ cảm ứng được nếu tâm bạn thiết tha tin tưởng, luôn nghĩ và hành động như những gì Phật dạy.
Bình thường trì Chú đại bi là để thân khẩu ý mình thanh tịnh. Trước khi trì nên vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Mình trì Chú Đại bi nhưng không có những hiện tượng như bạn. Bạn nên mua cuốn kinh "Thiên thủ thiên nhãn" hay bảo họ là mua cuốn " Chú Đại bi". Khi mở cuốn kinh là có Long thần Hộ pháp đứng cạnh bảo vệ người trì chú.
Nếu bạn tụng Chú đại bi mà thật sự có người âm theo thì đó là một may mắn của bạn đó. Đó là nhân duyên, bạn nên tìm hiểu về Đạo Phật để hóa độ cho họ.
Con người hay sự vật đều phải chịu sự chi phối của Quy luật Vô thường: sinh, lão, bệnh, tử. Cả cuộc đời của chúng ta chỉ như chuyến đò đi từ bến này sang bến kia. Công danh, sự nghiệp, tiền tài.... chỉ như con đò. Sang bến kia ta mang được gì theo????
Nhân duyên của bạn đến đừng bỏ qua....

#13 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 23/02/2012 - 22:18

 lanhdien, on 23/02/2012 - 22:08, said:

chào bạn!
Công năng của "Chú đại bi" hay câu "Nam Mô A Di đà phật" là bất khả tư nghì. Bạn sẽ cảm ứng được nếu tâm bạn thiết tha tin tưởng, luôn nghĩ và hành động như những gì Phật dạy.
Bình thường trì Chú đại bi là để thân khẩu ý mình thanh tịnh. Trước khi trì nên vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Mình trì Chú Đại bi nhưng không có những hiện tượng như bạn. Bạn nên mua cuốn kinh "Thiên thủ thiên nhãn" hay bảo họ là mua cuốn " Chú Đại bi". Khi mở cuốn kinh là có Long thần Hộ pháp đứng cạnh bảo vệ người trì chú.
Nếu bạn tụng Chú đại bi mà thật sự có người âm theo thì đó là một may mắn của bạn đó. Đó là nhân duyên, bạn nên tìm hiểu về Đạo Phật để hóa độ cho họ.
Con người hay sự vật đều phải chịu sự chi phối của Quy luật Vô thường: sinh, lão, bệnh, tử. Cả cuộc đời của chúng ta chỉ như chuyến đò đi từ bến này sang bến kia. Công danh, sự nghiệp, tiền tài.... chỉ như con đò. Sang bến kia ta mang được gì theo????
Nhân duyên của bạn đến đừng bỏ qua....

em cảm ơn bác đã chỉ bảo...em có hỏi vài người, cũng được mọi người khuyên là không nên dừng lại, cứ tiếp tục...mà dạo này em hay ở nhà 1 mình nên cảm giác có người bên cạnh thì sợ lắm...nên em ngưng cũng được 1 tuần rồi ạ...đến hiện giờ thì tâm lý thoải mái hơn...
1 lần nữa em cảm ơn bác rất nhiều

Thanked by 3 Members:

#14 maphuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 691 Bài viết:
  • 1242 thanks

Gửi vào 03/03/2012 - 17:39

chào ryan88,

maphuong cũng nghe nói uy lực của chú đại bi này không thể nào diễn tả hết được.
Bạn có thể nói rõ hơn cách niệm chú của bạn từ đầu đến cuối ra sao không?
Nghi thức tụng niệm là chỉ đọc bài chính là Chú Đại Bi hay như thế nào.
Vì maphuong nghe người khác nói, nghi thức niệm Chú này không chỉ riêng đọc Chú mà như kiểu bài tập làm văn vậy.
Mở đầu
Thân bài --> chính là bài Chú Đại Bi.
Kết thúc

Thanked by 1 Member:

#15 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 03/03/2012 - 19:40

dạ....sau khi đánh răng rửa mặt, em leo lên nệm, bật quạt, xếp bằng, cầm tờ giấy A4 in chú đại bi đọc ạ
Mở đầu bằng Nam mô đại bi hội thượng phật quan thế âm bồ tát (3 lần), xong đến chú đại bi (5 lần), rồi hồi hướng cầu bình an cho mọi người trong gia đình.
Em có đọc qua nhiều nghi thức trì chú nhưng điều kiện hiện tại ko cho phép thực hiện 1 cách công phu như vậy...trùng hợp là hôm nay có việc ko thoải mái làm em có ý định tiếp tục đọc lại chú để tĩnh tâm thì dc bác maphuong ghé thăm topic này...
Chắc em phải cố gắng nhiều vì đọc chú đại bi mà tâm thì chưa bao giờ đại bi ^^
Em cảm ơn bác maphuong.đã quan tâm

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |