CẦN SƯU TẦM CÁC LÁ SỐ CỜ BẠC HOẶC TRÚNG SỐ...
ThanVuong
17/03/2012
ThienLuongHamDia, on 10/02/2012 - 10:54, said:
Lá số của TTH còn nhiều vận đỏ nữa. Trong năm nay (2012) vào tháng 3,5,12 (ÂL) sẽ có tiền lớn tới bất ngờ.(Khi nào rãnh tôi sẽ cho biết ngày nào người này sẽ trúng số)
* Lưu ý : Ngoài các tháng nói trên, các tháng còn lại không nên đầu tư vào vận may rủi ( đặc biệt tháng 2,8 ÂL)
* Lưu ý : Ngoài các tháng nói trên, các tháng còn lại không nên đầu tư vào vận may rủi ( đặc biệt tháng 2,8 ÂL)
Sắp đến tháng 3 âm lịch rùi. chú Thienluonghamdia coi giùm cháu xem ngày nào đẹp để cháu thử vận may cái.hi
ThanVuong
18/03/2012
Theo như bát tự hà lạc thì năm nay TTH vào vận Lôi Phong Hằng
Tháng 1 & 7 vận: Hỏa Phong Đỉnh
Tháng 2 & 8 : Trạch Phong Đại Quá
Tháng 3 & 9: Địa Phong Thăng
Tháng 4 &10: Lôi Thủy Giải
Tháng 5 & 11: Lôi Sơn Tiểu Quá
Tháng 6 & 12: Lôi Thiên Đại Tráng
Nếu không tính đến trò may rủi thì làm ăn và công việc tháng nào tốt nhỉ?
Tháng 1 & 7 vận: Hỏa Phong Đỉnh
Tháng 2 & 8 : Trạch Phong Đại Quá
Tháng 3 & 9: Địa Phong Thăng
Tháng 4 &10: Lôi Thủy Giải
Tháng 5 & 11: Lôi Sơn Tiểu Quá
Tháng 6 & 12: Lôi Thiên Đại Tráng
Nếu không tính đến trò may rủi thì làm ăn và công việc tháng nào tốt nhỉ?
HoaSinhPhuc
13/02/2013
- Mình khá mê cờ bạc - Mặc dù từ trước tới giờ ít may mắn vào cờ bạc.. từ năm 2010 tới cuối 2011 thua khoảng 7 tỷ, phải bán nhà đi để trả nợ cờ bạc.. đam mê nhiều thứ..
- Nhưng vẫn nghĩ mình sẽ lấy lại mọi thứ từ chính nơi mất...
VirusBNG
13/02/2013
Đụng đúng chỗ ngứa của cháu.
Cháu thì chưa từng oánh lô đề bài bạc, chỉ đôi ba lần chơi ba cây vui vui bằng tiền lẻ (thắng thua trên dưới 100k VNĐ là cùng).
Vì quan niệm cái kia là đỏ đen, ko áp dụng nhiều kiến thức nên ko khoái.
Chỉ thích thú món đầu tư tài chính chứng khoán - vàng bạc ngoại hối...
Từng ngốn hết 1 khoản tiền lớn vào chứng khoán trong năm 2010.
Sau khi có 1 lượng kiến thức vững hơn thì tới đầu 2011 quyết định bỏ đầu tư - ăn chắc mặc bền bằng cách tư vấn kiếm tiền thôi.
Từ tháng 5/2011 (âm lịch) tới hết năm đấy liên tiếp có những khoản tiền bất ngờ thừa bù vào chỗ lỗ của năm trước (có lẽ do cách Linh Tham mang lại).
Tư vấn cho người khác thì 10 phải đúng 7-8 nhưng hễ bỏ khoản tiền nhỏ vào đầu tư vui thì y rằng dính chính cái 2-3 lần sai kia.
Trước kia thì nghĩ do tâm lý, sau khi biết ngó tử vi thì thấy vận chưa tới để "đầu cơ" chứ ko phải mình kém nên hiện tại cứ ăn chắc mặc bền đã !!!
PS : Tự nhận thấy thi thoảng gặp may với tiền bạc (tự nhiên có) nhưng đều phải bỏ công sức mới kiếm đc những khoản tiền ấy. Chứ ko phải theo kiểu trúng xổ số hay nhận hối lộ.
Cháu thì chưa từng oánh lô đề bài bạc, chỉ đôi ba lần chơi ba cây vui vui bằng tiền lẻ (thắng thua trên dưới 100k VNĐ là cùng).
Vì quan niệm cái kia là đỏ đen, ko áp dụng nhiều kiến thức nên ko khoái.
Chỉ thích thú món đầu tư tài chính chứng khoán - vàng bạc ngoại hối...
Từng ngốn hết 1 khoản tiền lớn vào chứng khoán trong năm 2010.
Sau khi có 1 lượng kiến thức vững hơn thì tới đầu 2011 quyết định bỏ đầu tư - ăn chắc mặc bền bằng cách tư vấn kiếm tiền thôi.
Từ tháng 5/2011 (âm lịch) tới hết năm đấy liên tiếp có những khoản tiền bất ngờ thừa bù vào chỗ lỗ của năm trước (có lẽ do cách Linh Tham mang lại).
Tư vấn cho người khác thì 10 phải đúng 7-8 nhưng hễ bỏ khoản tiền nhỏ vào đầu tư vui thì y rằng dính chính cái 2-3 lần sai kia.
Trước kia thì nghĩ do tâm lý, sau khi biết ngó tử vi thì thấy vận chưa tới để "đầu cơ" chứ ko phải mình kém nên hiện tại cứ ăn chắc mặc bền đã !!!
PS : Tự nhận thấy thi thoảng gặp may với tiền bạc (tự nhiên có) nhưng đều phải bỏ công sức mới kiếm đc những khoản tiền ấy. Chứ ko phải theo kiểu trúng xổ số hay nhận hối lộ.
Thùy Mị
13/02/2013
HoaSinhPhuc, on 13/02/2013 - 13:48, said:
- Mình khá mê cờ bạc - Mặc dù từ trước tới giờ ít may mắn vào cờ bạc.. từ năm 2010 tới cuối 2011 thua khoảng 7 tỷ, phải bán nhà đi để trả nợ cờ bạc.. đam mê nhiều thứ..
- Nhưng vẫn nghĩ mình sẽ lấy lại mọi thứ từ chính nơi mất...
- Nhưng vẫn nghĩ mình sẽ lấy lại mọi thứ từ chính nơi mất...
HoaSinhPhuc
13/02/2013
Thùy Mị, on 13/02/2013 - 17:42, said:
Sợ bạn quá đi, thua nhiều thế lại nướng tiền, nhà cửa của bố mẹ vào chiếu bạc à? Lại vẫn còn ý nghĩ chuộc lại nữa.
Ai có duyên ngã đau ở đâu thì thấu hiểu ở khía cạnh ấy, mình tin mình làm được, chỉ chờ cơ hội thôi.
Không được sợ !
Thùy Mị
13/02/2013
HoaSinhPhuc, on 13/02/2013 - 18:09, said:
Hihi ! Sau những gì vấp ngã, ta phải biết lượng sức mình chứ. Trước đây mình lấy nhà đi đánh bạc, nhưng giờ mình dùng đầu đi đánh bạc. Mình đã từng là con bạc thì không lý do gì mình không tự biến mình từ con bạc thành kinh doanh cờ bạc mà bạn.
Ai có duyên ngã đau ở đâu thì thấu hiểu ở khía cạnh ấy, mình tin mình làm được, chỉ chờ cơ hội thôi.
Không được sợ !
Ai có duyên ngã đau ở đâu thì thấu hiểu ở khía cạnh ấy, mình tin mình làm được, chỉ chờ cơ hội thôi.
Không được sợ !
HoaSinhPhuc
13/02/2013
Hihi ! Thì thua zoe kèn rồi mới lếch thếch vào cái anh tử vi hỏi vận hạn đấy chứ huhu. Biết mấy năm trước xấu thì còn lâu nhé. Đúng rồi, trước đây bố mình ham cờ bạc. Mình cũng không biết hào vì vợ hay vì ai đâu. Bản thân chơi chứ vì ai đâu mà lại vì vợ vậy bạn ?
Thùy Mị
13/02/2013
HoaSinhPhuc, on 13/02/2013 - 18:23, said:
Hihi ! Thì thua zoe kèn rồi mới lếch thếch vào cái anh tử vi hỏi vận hạn đấy chứ huhu. Biết mấy năm trước xấu thì còn lâu nhé. Đúng rồi, trước đây bố mình ham cờ bạc. Mình cũng không biết hào vì vợ hay vì ai đâu. Bản thân chơi chứ vì ai đâu mà lại vì vợ vậy bạn ?
Năm dần năm mão chả có cái vẹo gì.
Thùy Mị
13/02/2013
HoaSinhPhuc, on 13/02/2013 - 18:09, said:
Hihi ! Sau những gì vấp ngã, ta phải biết lượng sức mình chứ. Trước đây mình lấy nhà đi đánh bạc, nhưng giờ mình dùng đầu đi đánh bạc. Mình đã từng là con bạc thì không lý do gì mình không tự biến mình từ con bạc thành kinh doanh cờ bạc mà bạn.
Ai có duyên ngã đau ở đâu thì thấu hiểu ở khía cạnh ấy, mình tin mình làm được, chỉ chờ cơ hội thôi.
Không được sợ !
Ai có duyên ngã đau ở đâu thì thấu hiểu ở khía cạnh ấy, mình tin mình làm được, chỉ chờ cơ hội thôi.
Không được sợ !
Trong khi đó một nhà khác cũng làm chủ đề thì vỡ nợ đi tong mấy cái nhà.
Cờ bạc lô đề này nếu ko có duyên với nó, số không có lộc thì có tính thắng cũng chả lại với thua đâu.
HoaSinhPhuc
13/02/2013
HoaSinhPhuc
13/02/2013
Thùy Mị, on 13/02/2013 - 18:31, said:
Mình ko biết mô hình kinh doanh cờ bạc như thế nào, nhưng ông hàng xóm nhà mình hồi trẻ kinh doanh cờ bạc bịp trên các chuyến xe, ko biết kiểu gì mà giàu thế, toàn thắng. Bây giờ thấy ko đi nữa, làm cho vay nặng lãi cũng trúng. Còn một ông cụt tay, ngồi một chỗ mà quản lý cả một đường dây lô đề lớn lắm, con cái cũng theo nghề. Ông này làm bao năm mà chả bị công an tóm, lộc cứ vào đều, nhà khá giả.
Trong khi đó một nhà khác cũng làm chủ đề thì vỡ nợ đi tong mấy cái nhà.
Cờ bạc lô đề này nếu ko có duyên với nó, số không có lộc thì có tính thắng cũng chả lại với thua đâu.
Trong khi đó một nhà khác cũng làm chủ đề thì vỡ nợ đi tong mấy cái nhà.
Cờ bạc lô đề này nếu ko có duyên với nó, số không có lộc thì có tính thắng cũng chả lại với thua đâu.
Thùy Mị
13/02/2013
bạn có số dính tới pháp luật nhiều hơn là được hưởng lộc.
Thôi chả nói nữa. hãy giữ lấy niềm tin vào cờ bạc nếu bạn muốn.
Thôi chả nói nữa. hãy giữ lấy niềm tin vào cờ bạc nếu bạn muốn.
HoaSinhPhuc
13/02/2013
Thùy Mị, on 13/02/2013 - 18:50, said:
bạn có số dính tới pháp luật nhiều hơn là được hưởng lộc.
Thôi chả nói nữa. hãy giữ lấy niềm tin vào cờ bạc nếu bạn muốn.
Thôi chả nói nữa. hãy giữ lấy niềm tin vào cờ bạc nếu bạn muốn.