AnKhoa, on 30/01/2012 - 16:57, said:
"Quốc gia hưng vong, sĩ phu hữu trách"
Nếu anh chưa đóng góp cho sự phát triển của đất nước thì xin anh đừng suốt ngày phê phán, trách móc này nọ. Bởi ngay cả anh, những người có học, cũng trốn tránh đất nước để tìm nơi tốt hơn cho mình, thì anh cũng đừng hy vọng có những người dám hy sinh hơn anh lao vào và góp sức.
Thế hệ trẻ VN ngày càng tha hóa và vị kỷ, đã thế lại còn đòi hỏi một cách ko thực tế.
Ngồi ở VN lấy Mỹ ra so sánh
Nó giống như: Lấy vợ rồi nhìn mấy cô hàng xóm hay mấy cô gái trẻ lúc nào cũng ngon hơn vậy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
dear AnKhoa,
Rất nhiều trí thức VN hàng ngày vẫn cặm cụi đi làm, là công dân hiền lành gương mẫu, hàng tháng đóng thuế = trích tiền lương không thiếu một xu... hàng năm lũ lụt đều có đều dành tiền lương đóng góp... MinhDuc tui cũng vậy như họ thôi...
AnKhoa chắc thế hệ 8x, 9x bây giờ đang đi làm, hàng tháng chắc vẫn đóng thuế nhà nước, bảo hiểm y tế bắt buộc không thiếu đồng nào chứ... luật pháp tuân thủ đàng hoàng và chắc là công dân kiểu mẫu hạng A.
Thầy tui rất giỏi từ nước ngoài về, lãnh lương tiến sĩ 3 đồng 3 cọc, hàng ngày đi dạy bằng chiếc xe Lambreta tồi tàn... đến ngày chết đi viếng mới biết thầy ở căn nhà tồi tàn củ nát, hàng xóm phải phụ tiền chôn cất...
AnKhoa nói về việc đóng góp, về sĩ phu quốc gia hưng vong... tui thấy những người công dân rất bình thường, bác nông dân, anh công nhân, chị thợ may, người thầy giáo, anh kỹ sư... hàng ngày vẫn cặm cụi làm việc đóng góp cho quốc gia. Và khi cần là họ lại là những người trực tiếp cầm súng ra chiến trường đó thôi...
Vụ trường Sa Hoàng Sa, chất độc màu da cam... giới trí thức ở VN & Việt kiều khắp nơi trên thế giới sẳn sàng đứng lên tỏ thái độ phản đối, biểu tình bênh vực & phản biện cho những ngư dân Việt bị chèn ép. Người Việt vốn sống có tình cảm máu mủ ruột thịt nên dù ở đâu cũng vậy, luôn hướng về máu mủ ruột thịt cùng mảnh đất cha ông...
Nên nhớ hàng năm tiền Việt Kiều gởi về bù đắp thiếu hụt ngoại hối cho VN rất lớn (hàng năm gởi về số usd xấp xỉ = con số dự trữ ngoại hối VN), và quy ra tiền Việt thì chiếm số %GDP rất lớn, nếu trừ số tiền Việt kiều này ra thì GDP VN hàng năm bị âm... cho nên nếu không có số kiều hối này bù thâm hụt thì kinh tế Vn đã bị điêu đứng. Mỹ bây giờ muốn đánh kinh tế VN thì chỉ cần chặn dòng tiền này lại VN sẽ lạm phát tiền mất giá kinh khủng không thua kém Zimbabue...
Nhưng điều đau lòng là kẻ trực tiếp đứng ra đàn áp những người dân lao động, những trí thức yêu nước sáng suốt là ai AnKhoa có biết không, đừng nói không biết nhe. Nhìn tấm hình công an khiêng người biểu tình ra xe hay đạp vào mặt một người biểu tình phản đối Trung quốc, cùng xe cứu hỏa vòi rồng xe tù cùng cảnh sát cơ động cầm dùi cui lăm le trên tay đối phó với đoàn người tay không vũ khí tuần hành vụ Trường Sa Hoàng sa; hay vụ cảnh sát trấn áp đám đông cho người Trung quốc đánh người VN ngay trong lễ rước đuốt Olympic China qua VN... rất nhiều những vụ bắt người với tang chứng dàn dựng bẩn thỉu la làng lăng mạ từ báo chí cùng với xâm phạm đời tư cá nhân người khác (lẽ ra phải được hiến pháp & pháp luật bảo vệ) như Cù Huy Hà Vũ hay mới đây là cướp ngày ở Hải Phòng (phải điều tới 100 cảnh sát cơ động để đối phó với chỉ 3 người nông dân xưa nay chỉ biết cần cù lao động chân lấm tay bùn)...
Đó là những điều mà AnKhoa cần suy nghỉ, đáng lo là giới trẻ Vn thời nay bị nhồi so qua nhiều, thành ra hầu hết đều bị nhược trí không còn sáng suốt cũng như khả năng tư duy độc lập... đầu óc kiểu đó thì vào WTO hay đi học làm ở đâu đi nữa thì sẽ còn làm trâu làm mọi cho tụi Tư Bản lắm tiền ranh ma dài dài.
===========
Tui đã tu hành không muốn dính dáng gì mấy chuyện này, nhưng mà vẫn phải nói cho thế hệ sau hiểu biết chút để đừng trách người khác theo kiểu tô đỏ bên trên mà rất tội nghiệp cho họ cũng như những hàng xóm hiền lành hay những ông bà cha mẹ trong nhà chúng ta...
Nếu người ngộ đạo thì họ nói "Mọi sự vốn đã an bày không cần phải động tâm - Everything is OK"
Sửa bởi minhduc: 30/01/2012 - 21:29