Con người, có thể Cải Số được không ?
daicoviet
26/01/2012
zer0, on 26/01/2012 - 08:36, said:
@DaiCoVie^t,
Không hẳn thế đâu, ngay cả Ngài Dat-lại Lạt ma thấu hiểu tất cả chuyện vị lại, quá khứ còn phải chịu kiếp sống lưu vong nơi xứ người
Không hẳn thế đâu, ngay cả Ngài Dat-lại Lạt ma thấu hiểu tất cả chuyện vị lại, quá khứ còn phải chịu kiếp sống lưu vong nơi xứ người
Vi' dụ Ngài Dat-lại Lạt ma thấu hiểu tất cả chuyện vị lại, quá khứ thì ắt ngài cũng hiểu "sứ mệnh" và ý nghĩa sự hiện diện sống lưu vong nơi xứ người của ngài .
Cải đơn giản là đổi, muốn đổi thì phải có một năng lực tương ứng với sự thay đổi . Ba đô thì đổi lấy ổ bánh mì, 6 đô thì đổi tô phở, không thể lấy 2 cent đòi đổi buffet all you can eat ăn thả giàn . THAM qu'a mức rồi đổ cho là ta không đổi được. Cải Số Mệnh thì trước tiên phải sửa đổi bản thân cho nên chữ cải 改 gồm chữ kỷ 己 tức là bản thân mình và chữ 攵 có ý nghĩa là làm lại . Muốn hiểu nó là cải thiện cho tốt hơn cũng được vì có ai muốn cải để thành xấu đâu trừ khi cải không đúng mà kết quả thành ra tồi tệ hơn hay tham lam qu'a mức muốn đổi đất thành vàng trừ phi là ông vua nắm quyền cai quản rồi mang đất đi bán để lấy vàng .
Sửa bởi daicoviet: 26/01/2012 - 10:24
zer0
26/01/2012
daicoviet, on 26/01/2012 - 10:10, said:
Vi' dụ Ngài Dat-lại Lạt ma thấu hiểu tất cả chuyện vị lại, quá khứ thì ắt ngài cũng hiểu "sứ mệnh" và ý nghĩa sự hiện diện sống lưu vong nơi xứ người của ngài .
Nếu đúng vậy (hiểu sứ mệnh) thì Ngài đâu có phải đi mọi noi kêu gọi các lãnh tụ các nước bốn phuơng ủng hộ cho một Tây Tạng tự trị và các vị Sư đâu có phải tự thiêu để phản đối Trung Quốc nhỉ ?
Sửa bởi zer0: 26/01/2012 - 10:52
htruongdinh
26/01/2012
Một mệnh lý có nhiều nghiệm. Một lá số nhiều cuộc đời. Nếu dùng phép giải số theo lý mệnh chủ, mỗi cuộc đời có một mệnh chủ. Khi mệnh chủ tương tác với các sao trong lá số sẽ tạo ra cuộc đời riêng, không ai giống ai.
Trường hợp cải số diễn ra bằng cách nào ?
1/ Nhờ khoa học : điều này có thể thấy kết quả thực tế, tuổi thọ và sức khỏe con người hiện đại ngày càng được cải thiện tốt hơn. Một người đến vận hạn bị đui mù, nhưng nhờ khoa học thì người đó vẫn nhìn thấy được, chỉ phải thay thủy tinh thể nhân tạo mà thôi.
2/ Nhờ huyền học : điều này ít thấy, nhưng nhiều người vẫn thực hiện được thông qua thuật đổi sao, thay đổi ngũ hành, kết hợp mạng, tuổi ....
3/ Nhờ phúc đức : có nhiều chuyện kể về làm phúc gặp may mắn. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, mấy ai thực sự làm phúc được như Bill Gates . Nếu chỉ làm vài điều phúc nhỏ thì làm sao cải số được.
Sửa bởi htruongdinh: 26/01/2012 - 10:57
Trường hợp cải số diễn ra bằng cách nào ?
1/ Nhờ khoa học : điều này có thể thấy kết quả thực tế, tuổi thọ và sức khỏe con người hiện đại ngày càng được cải thiện tốt hơn. Một người đến vận hạn bị đui mù, nhưng nhờ khoa học thì người đó vẫn nhìn thấy được, chỉ phải thay thủy tinh thể nhân tạo mà thôi.
2/ Nhờ huyền học : điều này ít thấy, nhưng nhiều người vẫn thực hiện được thông qua thuật đổi sao, thay đổi ngũ hành, kết hợp mạng, tuổi ....
3/ Nhờ phúc đức : có nhiều chuyện kể về làm phúc gặp may mắn. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, mấy ai thực sự làm phúc được như Bill Gates . Nếu chỉ làm vài điều phúc nhỏ thì làm sao cải số được.
Sửa bởi htruongdinh: 26/01/2012 - 10:57
CanhTan
26/01/2012
thatsat, on 26/01/2012 - 11:28, said:
+ Chào bạn, tôi là phật đây
- Chào bạn, bạn tên là Phật hả ?
+ Không, tôi là phật của Phật Giáo ý
- Làm sao tôi biết bạn là phật hay không khi chính tôi không biết phật là gì, khi chính tôi còn bì bõm cõi Ta Bà ?
+ Có các vị Phật khác chứng cho tôi
- Làm sao tôi biết họ là Phật hay không đến khi chính tôi thành Phật
+ Thôi bỏ qua đi, tôi đến cải số cho bạn. Xin giới thiệu với bạn tôi đã cải số cho tổng thống Bút Sơ. Nếu tôi không cải sỗ thì Bút Sơ chết năm 10 tuổi rồi
- Sao bạn biết nếu không cải số thì Bút Sơ chết, biết đâu không cải vẫn sống. Làm gì có hai cuộc đời Bút Sơ để đối chứng ?
+ Tôi là phật mà, tôi biết mọi chuyện quá khứ vị lai. Bạn hỏi khó quá.
- Chào bạn, bạn tên là Phật hả ?
+ Không, tôi là phật của Phật Giáo ý
- Làm sao tôi biết bạn là phật hay không khi chính tôi không biết phật là gì, khi chính tôi còn bì bõm cõi Ta Bà ?
+ Có các vị Phật khác chứng cho tôi
- Làm sao tôi biết họ là Phật hay không đến khi chính tôi thành Phật
+ Thôi bỏ qua đi, tôi đến cải số cho bạn. Xin giới thiệu với bạn tôi đã cải số cho tổng thống Bút Sơ. Nếu tôi không cải sỗ thì Bút Sơ chết năm 10 tuổi rồi
- Sao bạn biết nếu không cải số thì Bút Sơ chết, biết đâu không cải vẫn sống. Làm gì có hai cuộc đời Bút Sơ để đối chứng ?
+ Tôi là phật mà, tôi biết mọi chuyện quá khứ vị lai. Bạn hỏi khó quá.
Theo tôi ý anh Thatsat nêu là muốn cải số chúng ta phải thực sự nhận diện được "Số"
Nhưng liệu chúng ta sẽ xác định "Số" bằng cách nào đây ?
Trước tiên là phương tiện,chúng ta có nhiều môn bói toán,nhưng chưa thấy môn nào đề tên là Đáp án số mệnh cả.Mà là các môn Dự đoán,nghiên cứu số mệnh con người.
Sau là nhân lực,tìm đâu thấy một người nhìn thấy Số của mọi người.
Vì vậy,theo tôi nghĩ khi không thể hoàn toàn xác định "SỐ" thì sẽ "CẢI" làm sao đây ?
Xin chờ bài viết của bác vuivui
HNK
Sửa bởi HoNgocKhanh: 26/01/2012 - 13:26
minhduc
26/01/2012
Có 2 hạng người không thể xem số được: 1. thầy tu; 2. người điên...
tu xuất gia hay tại gia cũng là tu... cái quan trọng là tu đúng pháp, tìm đúng thầy không thôi. Nếu tìm đúng pháp, tu đúng thầy thì theo lý thuyết (đạo gia, phật gia kim cương) vẫn có thể cải biến số được...
Tui đang chứng minh điều này khi nào có kết quả sẽ lên công bố đàng hoàng, nhưng trước mắt thấy ứng: Tiểu hạn gặp thiên không, đại hạn có Kỵ Hao Kiếp sát... cả năm nay tu hành đàng hoàng nên mọi chuyện đều ổn, mới đi nhậu xỉn có 1 ngày về nằm khèo nghỉ tu hết 2 ngày thì nằm mơ thấy sư phụ quở phạt, sáng hôm sau thức dậy thấy nhà bị trộm leo lầu lấy cái laptop + huy chương & thưởng bằng tiền + hiện vật ngay tại bàn làm việc kế bên bàn thờ luôn. May mà nó không xuống dưới nhà tùng xẻo...
Ví dụ khác (câu chuyện trong sách Đạo gia): Một người sinh ra đã có thể tạng & tinh thần yếu đuối, số yểu, nhưng thời may gặp được thầy Đạo gia tu khí công nên cải được lá số, sức khỏe sau này cực kỳ tốt & đã sống thọ đến hơn trăm tuổi...
Ví dụ khác (có nêu trong sách Tử vi): Một người khác xem tử vi thầy phán số yểu, nhưng nhờ vậy đâm ra chán đời đem tiền của cúng chùa bố thí và làm nhiều công đức thì sau này vẫn giàu có và sống thọ đến gần trăm tuổi...
Tóm lại có thể cải số đến mức nào cũng do cái sức của mình tới đâu nữa...
Trong Phật giáo có luật nhân quả, nếu là định nghiệp thì không thể cãi số được nhưng vẫn có thể giảm bớt bằng cách làm nhiều điều thiện để trung hòa bớt, hoặc dời lại... ví dụ câu chuyện hay ví von là một nhúm muối bỏ vào ly nước thì mặn, nhưng bỏ vào con sông thì không có tác dụng đáng kể...
Namo Amitabha
Sửa bởi minhduc: 26/01/2012 - 14:18
tu xuất gia hay tại gia cũng là tu... cái quan trọng là tu đúng pháp, tìm đúng thầy không thôi. Nếu tìm đúng pháp, tu đúng thầy thì theo lý thuyết (đạo gia, phật gia kim cương) vẫn có thể cải biến số được...
Tui đang chứng minh điều này khi nào có kết quả sẽ lên công bố đàng hoàng, nhưng trước mắt thấy ứng: Tiểu hạn gặp thiên không, đại hạn có Kỵ Hao Kiếp sát... cả năm nay tu hành đàng hoàng nên mọi chuyện đều ổn, mới đi nhậu xỉn có 1 ngày về nằm khèo nghỉ tu hết 2 ngày thì nằm mơ thấy sư phụ quở phạt, sáng hôm sau thức dậy thấy nhà bị trộm leo lầu lấy cái laptop + huy chương & thưởng bằng tiền + hiện vật ngay tại bàn làm việc kế bên bàn thờ luôn. May mà nó không xuống dưới nhà tùng xẻo...
Ví dụ khác (câu chuyện trong sách Đạo gia): Một người sinh ra đã có thể tạng & tinh thần yếu đuối, số yểu, nhưng thời may gặp được thầy Đạo gia tu khí công nên cải được lá số, sức khỏe sau này cực kỳ tốt & đã sống thọ đến hơn trăm tuổi...
Ví dụ khác (có nêu trong sách Tử vi): Một người khác xem tử vi thầy phán số yểu, nhưng nhờ vậy đâm ra chán đời đem tiền của cúng chùa bố thí và làm nhiều công đức thì sau này vẫn giàu có và sống thọ đến gần trăm tuổi...
Tóm lại có thể cải số đến mức nào cũng do cái sức của mình tới đâu nữa...
Trong Phật giáo có luật nhân quả, nếu là định nghiệp thì không thể cãi số được nhưng vẫn có thể giảm bớt bằng cách làm nhiều điều thiện để trung hòa bớt, hoặc dời lại... ví dụ câu chuyện hay ví von là một nhúm muối bỏ vào ly nước thì mặn, nhưng bỏ vào con sông thì không có tác dụng đáng kể...
Namo Amitabha
Sửa bởi minhduc: 26/01/2012 - 14:18
zer0
26/01/2012
daicoviet, on 26/01/2012 - 13:33, said:
Chừng nào Zero có thể "thấu hiểu tất cả chuyện vị lại, quá khứ" thì tự khắc có câu trả lời cho mình còn bây giờ mà hỏi thắc mắc như thế thì cũng giống như thắc mắc Đức Phật đi giảng đạo để làm gì. Hay tại sao tôi phải sống , phải ăn, phải đi vệ sinh , phải và phải ...
T.B: Các câu trong bài trên của zer0 không thể gọi là thắc mắc vì trong nó đã tự có câu trả lời rồi!
Sửa bởi zer0: 26/01/2012 - 14:09
ThaiThangNhu
26/01/2012
ThienPhucThienQuan, on 26/01/2012 - 09:41, said:
Khổng Tử dạy "Tu thân, tề gia ..." Nhưng tấm "thân" (tức cung an Thân) này đã hư hỏng, các cách cục tinh đẩu đã ứng thì lấy lực luợng gì xoay chuyển bàn cờ của thế cuộc? Vì vậy điều đầu tiên nên làm là im lặng và lấy các sách Tử Vi, bói tóan ra đốt hết, rồi trở lại làm con nguời bình thuờng nhất.
Đó là lời tâm sự thành tâm nhất trong năm mới, tôi có thể "tặng" cho bất cứ ai đã và đang bị dày vò vì cái nghiệp dĩ lỡ mang, còn lấn cấn bồi hồi chưa rút 2 chân ra cái vòng huyền bí này.
Đó là lời tâm sự thành tâm nhất trong năm mới, tôi có thể "tặng" cho bất cứ ai đã và đang bị dày vò vì cái nghiệp dĩ lỡ mang, còn lấn cấn bồi hồi chưa rút 2 chân ra cái vòng huyền bí này.
Đó là điều rất rất đúng, nên viết ra và đặt lên bàn để nhìn vào và tâm niệm hằng ngày.
ThanVuong
26/01/2012
TTH thấy rất nhiều bà thầy đồng thường nói muốn làm ăn dc, tình duyên thuận lợi, giàu có, gia đình hạnh phúc thì phải cầu xin, làm lễ cúng, giải hạn.... bà ấy còn ví dụ 1 số trường hợp cúng song mà giàu có, hp.....
đó liệu có phải cải số ko?
nếu mình thực sự cố gắng mà ko biết cầu xin thỳ vẫn thất bát.... nếu đúng như thế thì thấy bất công quá nhỉ?
vậy tức là muốn cải dc số thì phải năng đi cúng khấn và cầu xin chăng?
đó liệu có phải cải số ko?
nếu mình thực sự cố gắng mà ko biết cầu xin thỳ vẫn thất bát.... nếu đúng như thế thì thấy bất công quá nhỉ?
vậy tức là muốn cải dc số thì phải năng đi cúng khấn và cầu xin chăng?
HoaCai01
26/01/2012
Lòng tham dục và luyến ái của con nguời vô bờ bến, ngay trong tu hành cũng có những tranh chấp đấu đá giữa các sư với nhau .
Các thầy bói nếu có thể đảo vận, đổi số thì họ đã làm giàu bằng gieo quẻ tính tóan hôm nay thị truờng chứng khóan như thế nào để trục lợi, sao lại chịu đóng vai làm quân sư mặt trắng vấn kế cho đại gia tung hòanh Nam Bắc. Ai cũng có cái Tôi cao như cây đa đầu làng.
Lên lưng cọp không xuống đuợc, cứ phải bám chặt tấm da hổ trắng cư Dậu phuơng, chí khí oai vệ treo trong sảnh đuờng trang trọng của hào môn toan tính giuơng danh cho giấc mộng bá vuơng.
Số mạng trùm khắp nhưng cũng tuơng đối. Công thức 70% cho nguời hữu duyên đóan đúng đại cuộc, còn 30% là dàn cảnh khác biệt tùy theo Ngũ Sự và nhân duyên của con nguời cá biệt, biến hóa cho đám nguời sinh ra cùng 1 giờ nhưng khác thời thế, cha mẹ, anh em và phối ngẫu . Ngay cả 2 anh em sinh đôi cũng có đuờng đời nhiều khi tẻ nhánh khi dòng sông định mệnh luân chuyển bất phục hồi . Vì vậy bất cứ ai thấu hiểu huyền cơ và có ý chí cuơng quyết và vững chắc, có thể lèo lái con thuyền mình đến những bến bờ khác lạ hơn là cái gì đã đuợc tiên định cứ tuởng như bất khả di dịch .
Nhưng có mấy ai đạt tới trình độ phiêu diêu tự tại như mây ngàn bay trên bầu trời xanh cao, trái lại chúng ta thuờng xuyên mắc nợ cơm áo trong 1 xã hội gia tốc kềm hãm cá nhân 1 cách rất là khoa học !
Coi số để hiểu số từ đó chấp nhận và tìm cách xử lí sao cho thích hợp để cá nhân tồn tại và phát triển phù hợp với tình cảnh hiện tại .
Không biết gì cả thì tự vận số sẽ dẫn dắt đuơng số theo 1 cái khung định mạng .
Còn biết chút chút hay nhiều nhiều thì sẽ lập bản kế họach hi vọng đạt tối ưu làm lợi cho mình .
Còn cao vọng vung tay quá trời thì sẽ khuynh đảo Càn Khôn như Khổng Minh đệ nhất kỳ nhân cố gắng cách mấy đi nữa cũng chỉ giữ đuợc 1/3 giang sơn cho ấu chúa nhưng bản thân trả giá rất đắc khi tổn thọ vì lao lực.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 26/01/2012 - 20:48
Các thầy bói nếu có thể đảo vận, đổi số thì họ đã làm giàu bằng gieo quẻ tính tóan hôm nay thị truờng chứng khóan như thế nào để trục lợi, sao lại chịu đóng vai làm quân sư mặt trắng vấn kế cho đại gia tung hòanh Nam Bắc. Ai cũng có cái Tôi cao như cây đa đầu làng.
Lên lưng cọp không xuống đuợc, cứ phải bám chặt tấm da hổ trắng cư Dậu phuơng, chí khí oai vệ treo trong sảnh đuờng trang trọng của hào môn toan tính giuơng danh cho giấc mộng bá vuơng.
Số mạng trùm khắp nhưng cũng tuơng đối. Công thức 70% cho nguời hữu duyên đóan đúng đại cuộc, còn 30% là dàn cảnh khác biệt tùy theo Ngũ Sự và nhân duyên của con nguời cá biệt, biến hóa cho đám nguời sinh ra cùng 1 giờ nhưng khác thời thế, cha mẹ, anh em và phối ngẫu . Ngay cả 2 anh em sinh đôi cũng có đuờng đời nhiều khi tẻ nhánh khi dòng sông định mệnh luân chuyển bất phục hồi . Vì vậy bất cứ ai thấu hiểu huyền cơ và có ý chí cuơng quyết và vững chắc, có thể lèo lái con thuyền mình đến những bến bờ khác lạ hơn là cái gì đã đuợc tiên định cứ tuởng như bất khả di dịch .
Nhưng có mấy ai đạt tới trình độ phiêu diêu tự tại như mây ngàn bay trên bầu trời xanh cao, trái lại chúng ta thuờng xuyên mắc nợ cơm áo trong 1 xã hội gia tốc kềm hãm cá nhân 1 cách rất là khoa học !
Coi số để hiểu số từ đó chấp nhận và tìm cách xử lí sao cho thích hợp để cá nhân tồn tại và phát triển phù hợp với tình cảnh hiện tại .
Không biết gì cả thì tự vận số sẽ dẫn dắt đuơng số theo 1 cái khung định mạng .
Còn biết chút chút hay nhiều nhiều thì sẽ lập bản kế họach hi vọng đạt tối ưu làm lợi cho mình .
Còn cao vọng vung tay quá trời thì sẽ khuynh đảo Càn Khôn như Khổng Minh đệ nhất kỳ nhân cố gắng cách mấy đi nữa cũng chỉ giữ đuợc 1/3 giang sơn cho ấu chúa nhưng bản thân trả giá rất đắc khi tổn thọ vì lao lực.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 26/01/2012 - 20:48
CatbuiThoigian
27/01/2012
Thưa Quý anh chị,
Tôi cho rằng việc cải số còn nằm trong các hành vi tích đức. Mặc dù ai cũng biết sống ở đời nên làm lành và tránh dữ, tôi hiểu trong đây cũng có ý: làm được điều lành thì tránh được điều dữ.
Song trong thực tế thì không dễ thực hiện và ứng dụng, có lẽ một phần trên đường đời người ta ít gặp được thiện tri thức. Trong lãnh vực Tử vi này, tôi thấy vài điều:
1/ Có ý kiến cho rằng, trước khi coi số cho người khác thì mình phải học thực giỏi thì mới thực hành. Nhằm tránh đưa ra những ý kiến gây họa cho người khác mà tổn đức bản thân. Song muốn giỏi mà thiếu thực hành thì làm sao mà giỏi được ?
Vậy có phải chăng điểm mấu chốt nằm chỗ: cách trình bày ý kiến của mình về lá số người khác. Nếu ta phát biểu cách trung thực như lòng ta nghĩ, với ý kiến hòng giúp cho ai đó vượt một đoạn khó khăn thì khả dĩ tránh được vệc tổn đức.
Còn cách đưa ra ý kiến nhằm tranh khôn, khoe mẽ… thì coi chừng sẽ bị tổn đức – ngay cả khi nói gần đúng.
2/ Thiện tri thức trên đời không thiếu, vậy tại sao lại có nhiều trường hợp bị hiếm gặp ? Một phần do người chẳng chịu mở lòng mình ra đón nhận, nên người ít có cơ hội làm được việc lành. Trong trường hợp này, ý tưởng làm việc lành như một hạt giống phải được thường xuyên nuôi dưỡng thì may ra mới thành cây, đơm hoa.
Mặt khác, đôi khi cách trình bày về thiện tri thức có vẻ cứng nhắc, khô khan – thiếu minh họa cho các trường hợp cụ thể. Kiểu như, khuyến khích người ta đi cúng chùa mà không nói rõ là cúng chùa bằng nguồn tiền nào. Công đức của người không thể tạo nên từ những khoản tài chính đi ăn cướp, hay lường gạt có được; mà phải từ mồ hôi, nước mắt của bản thân thí chủ.
3/ Trong các trường hợp lá số lâm vào cảnh quá trắc trở, khó khăn ở một vận hạn nào đó, nếu gặp Thiên Tài thì có khả năng giải bớt họa. Nhưng khả năng giải họa này chỉ rung lên trọn vẹn khi khổ chủ tạo phúc ở Thiên Thọ. Trình bày cụ thể hơn, ở cung Thiên Thọ, khổ chủ phải làm việc ngay lành thì may ra sẽ được giải cứu khỏi hạn, ở cung hay vận có Thiên Tài.
Nguyên tắc này cũng áp dụng cho trường hợp mình làm việc thiện ở cung có sao Thiên Phúc thì mới được hưởng tác động cứu giải của Thiên Quan tại cung/vận có Thiên Quan.
Tôi hiểu sự có mặt của Thiên Thọ, Thiên Phúc là những cơ hội nhắc nhở cho khổ chủ cải số. Nói cách khác, việc tìm hiểu về tử vi quả là cũng giúp cho nhiều người có cơ hội làm nhẹ bớt những khó khăn trong đời mình.
Chẳng biết điều tôi trình bày trên có chỗ nào cần chỉ điểm thêm, mong anh vuivui giúp cho.
Kính.
Tôi cho rằng việc cải số còn nằm trong các hành vi tích đức. Mặc dù ai cũng biết sống ở đời nên làm lành và tránh dữ, tôi hiểu trong đây cũng có ý: làm được điều lành thì tránh được điều dữ.
Song trong thực tế thì không dễ thực hiện và ứng dụng, có lẽ một phần trên đường đời người ta ít gặp được thiện tri thức. Trong lãnh vực Tử vi này, tôi thấy vài điều:
1/ Có ý kiến cho rằng, trước khi coi số cho người khác thì mình phải học thực giỏi thì mới thực hành. Nhằm tránh đưa ra những ý kiến gây họa cho người khác mà tổn đức bản thân. Song muốn giỏi mà thiếu thực hành thì làm sao mà giỏi được ?
Vậy có phải chăng điểm mấu chốt nằm chỗ: cách trình bày ý kiến của mình về lá số người khác. Nếu ta phát biểu cách trung thực như lòng ta nghĩ, với ý kiến hòng giúp cho ai đó vượt một đoạn khó khăn thì khả dĩ tránh được vệc tổn đức.
Còn cách đưa ra ý kiến nhằm tranh khôn, khoe mẽ… thì coi chừng sẽ bị tổn đức – ngay cả khi nói gần đúng.
2/ Thiện tri thức trên đời không thiếu, vậy tại sao lại có nhiều trường hợp bị hiếm gặp ? Một phần do người chẳng chịu mở lòng mình ra đón nhận, nên người ít có cơ hội làm được việc lành. Trong trường hợp này, ý tưởng làm việc lành như một hạt giống phải được thường xuyên nuôi dưỡng thì may ra mới thành cây, đơm hoa.
Mặt khác, đôi khi cách trình bày về thiện tri thức có vẻ cứng nhắc, khô khan – thiếu minh họa cho các trường hợp cụ thể. Kiểu như, khuyến khích người ta đi cúng chùa mà không nói rõ là cúng chùa bằng nguồn tiền nào. Công đức của người không thể tạo nên từ những khoản tài chính đi ăn cướp, hay lường gạt có được; mà phải từ mồ hôi, nước mắt của bản thân thí chủ.
3/ Trong các trường hợp lá số lâm vào cảnh quá trắc trở, khó khăn ở một vận hạn nào đó, nếu gặp Thiên Tài thì có khả năng giải bớt họa. Nhưng khả năng giải họa này chỉ rung lên trọn vẹn khi khổ chủ tạo phúc ở Thiên Thọ. Trình bày cụ thể hơn, ở cung Thiên Thọ, khổ chủ phải làm việc ngay lành thì may ra sẽ được giải cứu khỏi hạn, ở cung hay vận có Thiên Tài.
Nguyên tắc này cũng áp dụng cho trường hợp mình làm việc thiện ở cung có sao Thiên Phúc thì mới được hưởng tác động cứu giải của Thiên Quan tại cung/vận có Thiên Quan.
Tôi hiểu sự có mặt của Thiên Thọ, Thiên Phúc là những cơ hội nhắc nhở cho khổ chủ cải số. Nói cách khác, việc tìm hiểu về tử vi quả là cũng giúp cho nhiều người có cơ hội làm nhẹ bớt những khó khăn trong đời mình.
Chẳng biết điều tôi trình bày trên có chỗ nào cần chỉ điểm thêm, mong anh vuivui giúp cho.
Kính.
minhduc
27/01/2012
Thiên thọ chủ lâu dài bền, có thể giữ vững được... ví dụ Thiên thọ ở cung Tài thì tiền bạc có thể giữ vững, Thiên thọ ở mệnh thì sống lâu, Thiên thọ ở Quan thì địa vị vững bền... nhưng Thiên thọ ở Ách thì ốm yếu bệnh lại lâu hết.
Thiên tài chủ hao tốn, cắt giảm, mất... Thiên tài đi kèm sao xấu sẽ giải bớt tai họa, đóng ở Tật thì giải được bệnh tật, nhưng nếu rớt ngay cung Tài thì lại hao của, tốn tiền...
Làm ở Thọ thì bị cắt/hao/giảm/bớt ở cung có Thiên Tài, theo lý trên... ví dụ Thiên tài nằm ở cung Tài hay Mệnh, Quan mà làm như CatBuiThoiGian nói trên thì coi chừng thôi rồi, vì nó cắt giảm Mệnh Tài Quan...
Tương tự Thiên phúc, Thiên quan theo thứ tự chủ Ban Ơn Làm Phúc (dĩ nhiên hao tốn hoặc thiệt thòi cái gì đó) và nhận Kết Quả Phán Xét (sự tha thứ, ban cho thêm) từ sự làm phúc đó...
Sửa bởi minhduc: 27/01/2012 - 10:45
Thiên tài chủ hao tốn, cắt giảm, mất... Thiên tài đi kèm sao xấu sẽ giải bớt tai họa, đóng ở Tật thì giải được bệnh tật, nhưng nếu rớt ngay cung Tài thì lại hao của, tốn tiền...
Làm ở Thọ thì bị cắt/hao/giảm/bớt ở cung có Thiên Tài, theo lý trên... ví dụ Thiên tài nằm ở cung Tài hay Mệnh, Quan mà làm như CatBuiThoiGian nói trên thì coi chừng thôi rồi, vì nó cắt giảm Mệnh Tài Quan...
Tương tự Thiên phúc, Thiên quan theo thứ tự chủ Ban Ơn Làm Phúc (dĩ nhiên hao tốn hoặc thiệt thòi cái gì đó) và nhận Kết Quả Phán Xét (sự tha thứ, ban cho thêm) từ sự làm phúc đó...
Sửa bởi minhduc: 27/01/2012 - 10:45
TNK75
27/01/2012
minhduc nói mình mới biết
mình có Thiên thọ ở Tật cứ ốm yếu suốt
mình có Thiên thọ ở Tật cứ ốm yếu suốt
minhduc
27/01/2012
Ví dụ cải số bằng Tử vi, trường hợp gặp vận có Hóa Kỵ (một trong những sao xấu nhất) thì hóa giải bằng cách nào:
Hóa giải bằng ngũ hành: Hóa kỵ thuộc thủy, nên tập trung hành động vào những những cung có sao có lý tính Thổ mạnh để khắc chế (như tử vi, thiên phủ...). Bắt Hóa kỵ sinh xuất (thủy sinh mộc) bằng cách làm ở những cung có sao thuộc Mộc (Thiên cơ, thiên lương)... tránh những cung có sao thuộc hành Thủy (Phá quân, thiên tướng, cự môn...) hoặc hành Kim (Vũ khúc, Thất sát). Thân cận với những người mệnh Thổ hoặc mệnh Thân có sao Thổ... Những năm Can Chi thuộc Thổ thì Hóa kỵ giảm tác dụng, tương tự cho tháng ngày giờ...
Hóa giải bằng lý tử vi: Hóa kỵ = Kỵ không làm, tránh... ví dụ Hóa kỵ đồng cung Thái dương thì tránh phô trương về thanh danh (làm ẩn sĩ cho chắc ăn...); Hóa kỵ đồng cung Thất Sát thì tránh không mưu đồ, tìm kiếm, sát phạt; Hóa kỵ đồng cung Cự môn = cấm nói; Hóa kỵ đồng cung Phá quân = cấm phá... híc
Hóa giải bằng phong thủy: Hóa kỵ = ngăn che cách trở, mùa đông, lạnh lẽo, ẩn thu tàng... hướng Bắc... phòng ngủ, chỗ làm việc cần sáng sủa, bố trí khu vực có vượng khí, tránh hướng Tây & Bắc...
Sửa bởi minhduc: 27/01/2012 - 11:08
Hóa giải bằng ngũ hành: Hóa kỵ thuộc thủy, nên tập trung hành động vào những những cung có sao có lý tính Thổ mạnh để khắc chế (như tử vi, thiên phủ...). Bắt Hóa kỵ sinh xuất (thủy sinh mộc) bằng cách làm ở những cung có sao thuộc Mộc (Thiên cơ, thiên lương)... tránh những cung có sao thuộc hành Thủy (Phá quân, thiên tướng, cự môn...) hoặc hành Kim (Vũ khúc, Thất sát). Thân cận với những người mệnh Thổ hoặc mệnh Thân có sao Thổ... Những năm Can Chi thuộc Thổ thì Hóa kỵ giảm tác dụng, tương tự cho tháng ngày giờ...
Hóa giải bằng lý tử vi: Hóa kỵ = Kỵ không làm, tránh... ví dụ Hóa kỵ đồng cung Thái dương thì tránh phô trương về thanh danh (làm ẩn sĩ cho chắc ăn...); Hóa kỵ đồng cung Thất Sát thì tránh không mưu đồ, tìm kiếm, sát phạt; Hóa kỵ đồng cung Cự môn = cấm nói; Hóa kỵ đồng cung Phá quân = cấm phá... híc
Hóa giải bằng phong thủy: Hóa kỵ = ngăn che cách trở, mùa đông, lạnh lẽo, ẩn thu tàng... hướng Bắc... phòng ngủ, chỗ làm việc cần sáng sủa, bố trí khu vực có vượng khí, tránh hướng Tây & Bắc...
Sửa bởi minhduc: 27/01/2012 - 11:08
TPVTLS
28/01/2012
Em nghĩ câu chuyện của bạn gái (cũ) của em cũng có thể gọi là cải số này.
Em nó nhà ở nông thôn, rất nghèo, đến nỗi ko có tiền đi học. Em quen cô bé lúc nó đang học cao đẳng. Lúc đó nói chung là về nhà mới thấy nhà khổ lắm, đến cái toilet và nhà tắm cũng ko có, mà trong nhà có phụ nữ chứ có phải ko đâu. Như vậy là số nghèo toàn tập.
Đến lúc tốt nghiệp em phải chở cô bé đi tìm việc, tìm quanh quẩn mãi mới được 1 chỗ cho làm với mức lương 1,5tr (năm 2008). Tuy nhiên tính cô bé bướng lại hay tự ái, em khuyên mãi mà ko nghe.
Sau đó cô bé tự ái mãi (do chưa hiểu chuyện đời nó phức tạp), chỉ vì vài việc sếp trên la mắng mà đơn phương xin nghỉ việc.
Em thấy thôi bằng cao đẳng khó sống, em bắt phải đi học liên thông lên đại học. Lúc này nhà cô bé ko có tiền chu cấp cho đi học, dù cha cô bé rất muốn (trong khi mấy thằng anh trời đánh thì ko muốn cô bé đi học, lấy lý do là nhà khó khăn). Do đó em chu cấp một phần kinh phí và bắt cô bé đi học (chắc cũng được 50% hì hì). Nghĩ đến là bực mấy thằng anh vô dụng của cô bé, ko giúp gì được cho em gái mà còn cản trở hừm...
Sau khi ra trường cô bé cũng tìm việc một thời gian vài tháng mới kiếm được việc 1,5tr (năm 2011), lại bị bóc lột sức lao đông nữa. Người sử dụng lao động dạo này tranh thủ bóc lột gớm lắm. Làm 1 thời gian cũng lại khó khăn do quan hệ người với người sao mà nhiều thị phi quá, lương đã thấp mà mấy đứa nhân viên khác còn kèn cựa. Lần này em đồng ý cho cô bé nghỉ việc và chu cấp cho đi học tiếng Anh. Sau một thời gian ngắn ở trọ ko việc làm, chạy quanh nộp hồ sơ xin việc thì cuối cùng cũng gặp đươc một chỗ làm khá tốt, hiện nay đang làm, sếp rất thoáng và dễ chịu, tổng mức thu nhập hiện nay là 4-4,5tr, cũng có thể gọi là khá so với những cô bé khác cùng điều kiện ở cái xứ miền Trung.
Cô bé này trước đây có tính tự ái cao, bảo thủ, bướng, nhận thức XH ko được cao, em phải khuyên bảo nhiều lắm (nhưng đa số ít nghe theo), sau nhiều lần thất bát do mấy tính xấu kể trên nên giờ cũng thay đổi nhiều, nên môi trường làm việc cũng thuận lợi hơn, sếp mến hơn, bạn bè đồng nghiệp ít quậy phá hơn.
Em kể câu chuyện này để thấy như sau:
- Nếu cô bé ko chịu đi học liên thông lên ĐH, thì đến nay chưa chắc kiếm được việc.
- Nhờ việc đi học kiếm được cái bằng ĐH, cộng với việc chịu khó tìm hiểu trước công việc liên quan (kế toán) nên sau này thuận lợi hơn, thu nhập cao hơn do làm việc tốt hơn. Làm mới 6 tháng ở đó mà để dành được 2 chỉ vàng, vậy là quá ổn với người mới cầm cái bằng ĐH trong tay, chưa có kinh nghiệm nhiều, nhất là môi trường làm việc cùi bắp của miền Trung.
Như vậy ở đây việc cải số từ lẽ ra thu nhập cực thấp hoặc thậm chí ko có việc, nay làm việc vị trí rất thuận lợi, thu nhập tốt. Nên biết thời điểm hiện tại, với bằng cao đẳng hoặc ĐH liên thông (khối ngành kinh tế) cực khó kiếm việc ở miền Trung, nếu kiếm được lương cũng cực thấp và bị bóc lột miễn hỏi luôn (ví dụ trả lương 8h/ngày nhưng chủ sử dụng lđ lấy đủ lý do bắt làm đến 10h, nghĩa là ăn ko của người lđ 2h, đúng theo thuyết về bóc lột sức lao động của TBCN do Mác trình bày). Việc cải số thể hiện ở việc "tu thân tích đức", thì đi học, nâng cao trình độ cũng là "tu thân" vậy.
Em nó nhà ở nông thôn, rất nghèo, đến nỗi ko có tiền đi học. Em quen cô bé lúc nó đang học cao đẳng. Lúc đó nói chung là về nhà mới thấy nhà khổ lắm, đến cái toilet và nhà tắm cũng ko có, mà trong nhà có phụ nữ chứ có phải ko đâu. Như vậy là số nghèo toàn tập.
Đến lúc tốt nghiệp em phải chở cô bé đi tìm việc, tìm quanh quẩn mãi mới được 1 chỗ cho làm với mức lương 1,5tr (năm 2008). Tuy nhiên tính cô bé bướng lại hay tự ái, em khuyên mãi mà ko nghe.
Sau đó cô bé tự ái mãi (do chưa hiểu chuyện đời nó phức tạp), chỉ vì vài việc sếp trên la mắng mà đơn phương xin nghỉ việc.
Em thấy thôi bằng cao đẳng khó sống, em bắt phải đi học liên thông lên đại học. Lúc này nhà cô bé ko có tiền chu cấp cho đi học, dù cha cô bé rất muốn (trong khi mấy thằng anh trời đánh thì ko muốn cô bé đi học, lấy lý do là nhà khó khăn). Do đó em chu cấp một phần kinh phí và bắt cô bé đi học (chắc cũng được 50% hì hì). Nghĩ đến là bực mấy thằng anh vô dụng của cô bé, ko giúp gì được cho em gái mà còn cản trở hừm...
Sau khi ra trường cô bé cũng tìm việc một thời gian vài tháng mới kiếm được việc 1,5tr (năm 2011), lại bị bóc lột sức lao đông nữa. Người sử dụng lao động dạo này tranh thủ bóc lột gớm lắm. Làm 1 thời gian cũng lại khó khăn do quan hệ người với người sao mà nhiều thị phi quá, lương đã thấp mà mấy đứa nhân viên khác còn kèn cựa. Lần này em đồng ý cho cô bé nghỉ việc và chu cấp cho đi học tiếng Anh. Sau một thời gian ngắn ở trọ ko việc làm, chạy quanh nộp hồ sơ xin việc thì cuối cùng cũng gặp đươc một chỗ làm khá tốt, hiện nay đang làm, sếp rất thoáng và dễ chịu, tổng mức thu nhập hiện nay là 4-4,5tr, cũng có thể gọi là khá so với những cô bé khác cùng điều kiện ở cái xứ miền Trung.
Cô bé này trước đây có tính tự ái cao, bảo thủ, bướng, nhận thức XH ko được cao, em phải khuyên bảo nhiều lắm (nhưng đa số ít nghe theo), sau nhiều lần thất bát do mấy tính xấu kể trên nên giờ cũng thay đổi nhiều, nên môi trường làm việc cũng thuận lợi hơn, sếp mến hơn, bạn bè đồng nghiệp ít quậy phá hơn.
Em kể câu chuyện này để thấy như sau:
- Nếu cô bé ko chịu đi học liên thông lên ĐH, thì đến nay chưa chắc kiếm được việc.
- Nhờ việc đi học kiếm được cái bằng ĐH, cộng với việc chịu khó tìm hiểu trước công việc liên quan (kế toán) nên sau này thuận lợi hơn, thu nhập cao hơn do làm việc tốt hơn. Làm mới 6 tháng ở đó mà để dành được 2 chỉ vàng, vậy là quá ổn với người mới cầm cái bằng ĐH trong tay, chưa có kinh nghiệm nhiều, nhất là môi trường làm việc cùi bắp của miền Trung.
Như vậy ở đây việc cải số từ lẽ ra thu nhập cực thấp hoặc thậm chí ko có việc, nay làm việc vị trí rất thuận lợi, thu nhập tốt. Nên biết thời điểm hiện tại, với bằng cao đẳng hoặc ĐH liên thông (khối ngành kinh tế) cực khó kiếm việc ở miền Trung, nếu kiếm được lương cũng cực thấp và bị bóc lột miễn hỏi luôn (ví dụ trả lương 8h/ngày nhưng chủ sử dụng lđ lấy đủ lý do bắt làm đến 10h, nghĩa là ăn ko của người lđ 2h, đúng theo thuyết về bóc lột sức lao động của TBCN do Mác trình bày). Việc cải số thể hiện ở việc "tu thân tích đức", thì đi học, nâng cao trình độ cũng là "tu thân" vậy.
Tử Phủ Vũ Tướng
28/01/2012
Anh Minhduc, ở trên anh nói Kị (Thủy) nên tránh Vũ khúc (Kim). Em tưởng là Kị gặp Vũ khúc ko hề hấn gì mà còn tốt