Cảm ơn Chị KissTheRain, Anh NgoaLong, Bạn TocVangHoe vì những bài viết
1. Đúng như Chị nói, hòi xưa lúc mới coi rất tò mò coi mình có giàu hay không, và coi chuyện Vợ Chồng sẽ ra sao. Thật ra Ba em đã coi số em lúc mới đẽ, nhưng không cho em coi, đến lúc 17t Ba mới cho biết giờ đẽ, nhưng em cũng không coi, và cũng không biết coi, đến lúc khoãn 27t mới thật sự tò mò, và đến năm rồi mới bắt đầu đọc sách, định hõi thầy.
2. Thật ra em không có chối cãi, nhiều khi nghĩ trong đầu "cái này thật không ta?" Những gì em coi qua trong Tữ Vi đến bây giờ gần như là hoàn toàn đúng, tuy là khá xấu, ít tốt xấu nhiều. Em cũng không đến nỗi chối cãi nhưng nghĩ đến chuyện ráng làm cho đời tốt hơn.
3. Em cũng có giận và hơi hận, em cũng nghĩ trong đầu "Chời ơi, sao Mẹ mình không đẽ mình trước 2 tiếng hay sau 2 tiếng thì đời đỡ quá". Nhưng thật ra 2 số kia thì cũng có cái này mất cái nọ. Và lá số em đúng như hoàn cãnh cũa em khi suy xét về Cung Cha Mẹ Anh Em và tánh tình bãn thân.
4. Mặc Cả thì em không nghĩ đến chuyện đi "cãi" số, nhiều lắm là số nói mình nghèo thì mình ráng làm việc cho nhiều đễ đỡ nghèo, số không học thành bác sỹ thì ráng học, thi, nộp đơn rồi coi ra sao. Như Chị đã nói, ráng cố gắng sống và làm cho tốt trường hợp.
5. Chán chườn thì em có, em nghĩ, coi cho đã cũng vậy thôi, đời mình cũng có khác gì đâu, còn chuyện chưa biết coi, coi sai, và nếu đi coi thầy thì chưa chắc là đúng, mõi thầy 1 kiểu suy xét khác nhao sau? Với phần biết hay không biết cũng có cái hay cái không tốt của nó.
6. Chấp nhận, cái này coi như em có, số như vậy thì vậy thôi, có gì đâu mà nghĩ thêm cho mệt
Nói tóm lại, em cũng nghĩ như Chị đã nói, số ra sao thì cứ ráng cố gắng, và đến đâu thì đến
Chữ "thách thức" thì em không hiễu cho lắm nên không nói được. Tánh em thì không bao giờ biết sợ chết sống hay nguy hiểm, có thể nói là "điếc không biết sợ tiếng súng". Nhưng em sống cũng theo kiễu an thân thũ phận. Ngoại trừ chuyện yêu đương ra, em khá vô tư về những chuyện khác.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi Albert: 07/02/2012 - 07:00