tocvanghoe, on 06/02/2012 - 00:39, said:
Tưởng tượng ra đám hỏi tương lai (nếu có ) cũng hơi hoảng vì nhà gái hok hiểu "con dê" nói j, còn nhà trai (trừ ba và em trai chồng) thì mẹ, chị chồng cũng hok hiểu "con râu" nói j luôn!
Phong tục Việt Nam mấy đứa bạn cũa Albert qua Mỹ như Albert đâu có biết gì lắm... Tết không biết cúng gì, rước Ông Táo về Trời thì không biết ngày nào, hõi người lớn xong rồi đưa đi nhưng không biết phải đưa về. Còn chuyện cưới hỏi đem bao nhiêu quả cũng không biết, trong quả nên có gì cũng không biết, mấy cái đó thường thường người lớn lo cho rồi nên đâu có để ý, có đứa bạn tưỡng người ta đem qua bao nhiêu thì giữ hết. Có gì là hỏi người lớn. Có lần 1 đứa bạn tặng Mẹ nó bông vàng lúc Tết (không phải bông mai hay bông cúc) Mẹ nó la qua xá sợ xui cả năm.
Sửa bởi Albert: 06/02/2012 - 05:11