Tự luận lá số Sư Tử Hà Đông ...
Tử Phủ Vũ Tướng
04/02/2012
2 bác Sung và Đào chắc rủ nhau ăn phở Ngó, phở Tưởng thôi. Nói thì rõ hoành, nhưng mà đâu dám. Tự dưng, em thấy.....RÉT quá.
Sửa bởi HuaLu: 04/02/2012 - 16:40
Sửa bởi HuaLu: 04/02/2012 - 16:40
hanbaoquan
04/02/2012
kissintherain
04/02/2012
có Sung đấy nhưng hông bíêt có Sướng hông ...
Chăn có rận không ??
Chăn có rận không ??
hanbaoquan
04/02/2012
T.V.
04/02/2012
@DaoHongHi Mình không nhớ đọc ở đâu, đọc nhiều internet quá không nhơ chổ nào, mới coi lại DVTTL, NPL củng không thấy viết. Nếu Mình tìm ra thì sẻ post lên đây.
@Chị KissInTheRain Em không rỏ về Khôi Việt nhập Mệnh hay nhập Phu Thê mới tuổi trẻ yêu người lớn tuổi hơn. Nhưng chị nói có lý hơn vì nhập Phu Thê có lý hơn ở Mệnh. Chuyện này Em có kinh nghiệm (lúc 17 tuổi, yêu 1 cô lớn hơn 12 tuổi hơn 3 năm) nhưng không biết có mắc mớ gì Khôi Việt hay không. Chị viết "Nô chỉ quan hệ vợ chồng sau khi đám cưới." làm Em rầu thêm. Lá số Em chỉ có cung Phúc là okay. Mấy cung kia lắm.
Ăn cơm suốt đời củng không sao. Nhưng nhớ đừng cho ăn 1 món hoài nghen. Hôm nay cơm canh chua, ngay mai cơm cá kho tộ, ngày mốt cơm tấm... Như vậy mới không ngán cơm. Cách hay nhất là rèn luyện Phu Thê chỉ biết ăn cơm ở nhà thôi, gặp phở ngoài đường là muốn ói.
@Chị KissInTheRain Em không rỏ về Khôi Việt nhập Mệnh hay nhập Phu Thê mới tuổi trẻ yêu người lớn tuổi hơn. Nhưng chị nói có lý hơn vì nhập Phu Thê có lý hơn ở Mệnh. Chuyện này Em có kinh nghiệm (lúc 17 tuổi, yêu 1 cô lớn hơn 12 tuổi hơn 3 năm) nhưng không biết có mắc mớ gì Khôi Việt hay không. Chị viết "Nô chỉ quan hệ vợ chồng sau khi đám cưới." làm Em rầu thêm. Lá số Em chỉ có cung Phúc là okay. Mấy cung kia lắm.
Ăn cơm suốt đời củng không sao. Nhưng nhớ đừng cho ăn 1 món hoài nghen. Hôm nay cơm canh chua, ngay mai cơm cá kho tộ, ngày mốt cơm tấm... Như vậy mới không ngán cơm. Cách hay nhất là rèn luyện Phu Thê chỉ biết ăn cơm ở nhà thôi, gặp phở ngoài đường là muốn ói.
DaoHongHi
04/02/2012
Albert, on 04/02/2012 - 16:44, said:
Ăn cơm suốt đời củng không sao. Nhưng nhớ đừng cho ăn 1 món hoài nghen. Hôm nay cơm canh chua, ngay mai cơm cá kho tộ, ngày mốt cơm tấm... Như vậy mới không ngán cơm. Cách hay nhất là rèn luyện Phu Thê chỉ biết ăn cơm ở nhà thôi, gặp phở ngoài đường là muốn ói.
Vậy gặp Phở ở khách sạn thì sao đây?
T.V.
04/02/2012
DaoHongHi
04/02/2012
ryan88
04/02/2012
pen
04/02/2012
Em có Khôi ở mệnh, Việt ở phu dưng đâu có thích ngừi lớn hơn nhìu tuổi bao giờ đâu ta :-/
Sửa bởi Heokoi: 04/02/2012 - 17:41
Sửa bởi Heokoi: 04/02/2012 - 17:41
Lens
04/02/2012
Kính thưa cả nhà là Lens từ đầu năm đến giờ không may bị tào tháo nó dí, Lens chạy thục mạng phải cho đến lúc tay chân run lẩy bẩy thì nó mới tha cho. Hic, nay tỉnh táo chút nên viết đôi dòng cám ơn cả nhà đã chiếu cố mổ xẻ lá số của Lens. Cám ơn Ù, TVH yêu, Giun già, Kiwi, Kisintherain, hualu....và tất cả mọi người.
@Kiwi: Cám ơn Kiwi đã bớt chút thời gian quý báu xem cho Lens. Những gì Lens hồi đáp dưới đây cho bài giải số của Kiwi cho Lens là hoàn toàn thật, nếu có gì không vừa ý mong Kiwi đừng giận và xem tiếp cho Lens nhé.
- Về công việc thì Lens làm kế toán, tuy là không hoành tráng gì nhưng Lens cảm thấy rất thoải mái trong công việc, không bị đấu đá, thị phi và luôn được sếp mến. Chính vì vậy mà bạn bè nói Lens sẽ có "sức đề kháng yếu" nếu vào môi trường công việc khắc nghiệt như họ. Lúc mới ra trường thì công việc khá vất vả vì phải đi làm xa, sau đó vào vận 26 thì an nhàn hơn. Vì là công việc kế toán nên tầng lớp giao tiếp cũng hạn chế hơn, quanh đi quẩn lại thì chỉ có giao tiếp người của ngân hàng, các doanh nghiệp đối tác và nhân viên thuế. Nói chung là "bèo" phải không Kiwi. Hihi.
Còn chuyện kiếm tiền thì...ai mà chả thích, nhưng Lens có rất nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng lại nhát gan mà bỏ qua, không biết là tại sao nào nữa. Có điều đặc biệt là tiền hay đến bất ngờ.
Còn chuyện tho yểu thì chưa biết nữa, chỉ biết là từ nhỏ đến giờ chưa có bệnh gì nặng, chưa bao giờ phải vào viện, người cũng không có vết thương nào đáng kể. Hồi xưa thì mình hạc sương mai, nhưng giờ thì tạm được (mọi người nói vậy hihi).
Nếu kiwi còn có hứng thì luận luôn cung phu cho Lens.
Chúc cả nhà năm mới may mắn và vạn sự như ý.
@Kiwi: Cám ơn Kiwi đã bớt chút thời gian quý báu xem cho Lens. Những gì Lens hồi đáp dưới đây cho bài giải số của Kiwi cho Lens là hoàn toàn thật, nếu có gì không vừa ý mong Kiwi đừng giận và xem tiếp cho Lens nhé.
- Về công việc thì Lens làm kế toán, tuy là không hoành tráng gì nhưng Lens cảm thấy rất thoải mái trong công việc, không bị đấu đá, thị phi và luôn được sếp mến. Chính vì vậy mà bạn bè nói Lens sẽ có "sức đề kháng yếu" nếu vào môi trường công việc khắc nghiệt như họ. Lúc mới ra trường thì công việc khá vất vả vì phải đi làm xa, sau đó vào vận 26 thì an nhàn hơn. Vì là công việc kế toán nên tầng lớp giao tiếp cũng hạn chế hơn, quanh đi quẩn lại thì chỉ có giao tiếp người của ngân hàng, các doanh nghiệp đối tác và nhân viên thuế. Nói chung là "bèo" phải không Kiwi. Hihi.
Còn chuyện kiếm tiền thì...ai mà chả thích, nhưng Lens có rất nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng lại nhát gan mà bỏ qua, không biết là tại sao nào nữa. Có điều đặc biệt là tiền hay đến bất ngờ.
Còn chuyện tho yểu thì chưa biết nữa, chỉ biết là từ nhỏ đến giờ chưa có bệnh gì nặng, chưa bao giờ phải vào viện, người cũng không có vết thương nào đáng kể. Hồi xưa thì mình hạc sương mai, nhưng giờ thì tạm được (mọi người nói vậy hihi).
Nếu kiwi còn có hứng thì luận luôn cung phu cho Lens.
Chúc cả nhà năm mới may mắn và vạn sự như ý.
Lens
04/02/2012
@Kissintherain:
Thế Lens sắp bị úp sọt ạ?? Lens có lần suýt bị úp sọt nhưng may mà tung sọt chạy được.
NgoaLong
04/02/2012
HuaLu said:
Mình thích ava cũ hơn, trông "con" kia béo và ngố giống Nl hơn.
tocvanghoe
04/02/2012
Trường hợp tả phù hay hữu bật một ở CUNG MỆNH, một ở CUNG PHÚC ĐỨC thường bị ép hôn hoặc không ưng người phối ngẫu mà buộc phải cưới, hôn nhân không toại ý.
<----------- It's me. Năm xưa bị Vườn chuối ép duyên phải làm vợ lão Giun già!
<----------- It's me. Năm xưa bị Vườn chuối ép duyên phải làm vợ lão Giun già!