Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Kiwi, on 04/02/2012 - 11:24, said:
Mụ Lén chạy đi ăn kơm, hok biết đã về chưa, em chờ mụ í về hồi đáp, còn về phần em thì đúng cả, em làm tư vấn tài chính DN nên đối tượng tiếp xúc rộng và đều là những người điều hành DN, cũng có người nọ người kia nhưng phần lớn đều là những người đáng kính và học hỏi được nhiều cái hay từ họ. Tính tình thì em là con út, đi học thì trước tuổi, bạn bè phần lớn đều lớn tuổi hơn, tới lúc đi làm cũng vậy nên nhiều lúc "cậy" được chiều, được nhường mà ngang tàng trẻ con.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Về khoản Thân cư tài thì cũng đúng luôn, em ham kiếm tiền nhưng đến lúc ngẫm lại thì tiền kiếm được không phục vụ nhiều cho bản thân em mà dành biếu cha mẹ, cho anh em bạn bè đi ăn đi chơi, mua sắm đồ cho người khác và dành lo mấy chuyện...bao đồng!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chắc em khoái hưởng thụ "niềm vui tinh thần" có được từ việc xài tiền làm người khác vui hơn là niềm vui xài tiền cho bản thân.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mọi người tham gia diễn đàn lâu năm chắc biết năm 2009 em trải qua ca phẫu thuật tim, dù hok phải loại phẫu thuật phức tạp nhưng lại do trục trặc trời ơi mà mém die, may nhờ phúc ông bà và sự chúc phúc của mọi người trên diễn đàn mà em tai qua nạn khỏi. Em hok bao giờ quên được sự quan tâm và tình cảm yêu thương của các bác dinhvantan, chú trhvan, lão Cái, chú chindonco, chú Nangchieu và bà con Vườn chuối dành cho em khi đó. Nếu các bác các chú có đọc được bài này xin cho con 1 lần nữa gửi lời cảm ơn tới mọi người. Không biết có phải do em cầm tinh ông 30 nên hok dao kiếm nào dám hại em hay không nhưng đúng là rất nhiều lần tai nạn, em đều gặp được người tốt giúp đỡ, nhiều khi như có ông bà che chở, em thấy em vô cùng may mắn.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hồi nãy em vội chạy đi làm bánh và mụ Lens cũng busy nên chưa hồi đáp chi tiết được, bác sỹ Kiwi ơi, kéo lại hứng đi chị!!!!!!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn