Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HuaLu, on 03/02/2012 - 16:01, said:
Tiện thể có Nghiadinh ở đây, chị trao đổi tiếp nhân sinh quan về tử vi với em:
Hôm trước Nghiadinh có biết tại sao chị nói là xu hướng của chị là xấuttốt (theo tử vi). Chị tư duy thế này: cái quan trọng là phải nhìn đại cục. Chiều hướng di chuyển Mệnh sang Thân sẽ bao hàm cái di chuyển của các hạn. Đại hạn chỉ diễn biến, còn kết quả là thể hiện ở Thân ta. Ta vất vả qua các thời điểm, nhưng kết quả cuối cùng ở Thân đẹp thì ko có gì lo lắng cả. Vì nhìn xa tít đích đến là Sát Phá Tham miếu địa, Quyền, Song Lộc, Binh Hình Tướng Ấn.
Chị nói có lí .
Bây giờ cứ cho là Mệnh chị Tốt ! Thân còn Tốt hơn đi.
Vậy thì ít nhất hay tối thiểu chị sẽ tốt, và tốt hơn.
Nhưng.... số phận và tấm thân chị tiến tới...mà hoàn cảnh lại lởm thì xem ra cũng giảm ít nhiều.
Đó là em thấy như vậy.
Em đang ở năm thứ 5 của đại vận Đồng Cự, cái năm mấu chốt dập em suy sụp cách đây 2 năm! Trong 1 đại vận, mà chỉ cần 1,2 sự kiện quan trọng đi là mình có thể hỏng rồi.
Nói gì thì nói, chị cũng phải hết sức cẩn thân đấy chị nhé. Nên chuẩn bị tinh thần và bang giao cho chắc.....Vì Đại sạn nhiều sát tinh mà tiểu hạn trúng thêm 1 vài sát tinh nữa là hết sữc nguy hiểm.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhìn đại vận này...là thấy ngay nhiều đứa muốn trở mặt, lật lọng rồi.
Nhưng cũng phân vân vì thân chị Tham Lang không biết có dụng Linh Tinh được hay ko.