Liệu cháu có vướng vào cuộc hôn nhân lừa g...
men2000
17/01/2012
Sao không dám. Nhớ lại ngày xưa, mình khen diễn viên xinh, bạn gái mình không nói gì cả. Rùi nàng đi học make up. Rùi một lần hẹn đi chơi, nàng bảo mình đợi. 30p sau, nàng xuất hiện trước mặt, mình nhìn và buột miệng nói " nhìn e xinh thật là xinh. Thực sự rất đẹp". Bi giờ tuy không còn yêu nữa, nhưng đôi lúc vẫn nhớ bài học này và ra đường nhìn thấy mấy bạn gái xinh xinh mà cảm giác cứ thấy bình thường. Trước kia thì ...
.
tuetue
17/01/2012
Hì hì, nói vui vậy thôi.
nhưng nếu Men2000 up ảnh tuetue không phản đối !!!
tuetue
17/01/2012
Thôi, không làm Men2000 khó xử nữa!!!
Cảm ơn những lời chia sẻ của Men2000 rất nhiều.
tuetue
21/01/2012
Đôi lời mạo muội:
Cảm thấy lưu luyến topic này quá ! Dù sao, những bản nhạc, bài thơ, những tâm sự ở trong topic đều xuất phát từ những cảm xúc rất thật của tuetue. Một “cuốn” nhật kí nho nhỏ mà ở đó tuetue cảm thấy mình được chia sẻ và đồng cảm. Và cũng bởi đã chán chường cái việc viết diary một mình, một mình mình viết, rồi lại tự đọc lại mà khóc cười một mình.
Thiết nghĩ chỉ cần qua thơ là đủ, không cần viết thêm gì nhiều. Nhưng ngẫm lại, cũng nên giải bày một chút thì hay hơn. Tuetue không muốn vẽ ra một cái tôi quá lãng mạn, quá bay bổng. Trong tuetue có nhiều con người, phải nói chính xác đâu mới là tuetue đây? Có người tốt, có người không tốt. Nhưng tuetue khẳng định con người của sự nhạy cảm chưa bao giờ tan biến, có chăng, đôi lúc nó chìm xuống do thực tại trần trụi mà thôi.
Bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, xung quanh đang là nhạc và tiệc tùng ầm ầm. Nhưng tuetue vẫn thấy ngậm ngùi, cho sự mông lung của cuộc đời mình. Đi trên đường, hai bên là hai người thân yêu, vẫn thấy hình ảnh xung quanh sao hữu hạn ! Trong tiệc cưới, miệng vẫn ăn, vẫn cười, mà lòng bâng khuâng …
Tết sắp đến, cũng không muốn viết nhiều những dòng buồn bã, mọi người đọc cũng thấy không vui !
Mong là những vần thơ sắp tới sẽ tươi tắn hơn…
Bản nhạc đêm khuya:
Thơ con cóc (6):
Thuyền mây nhẹ lướt êm êm
Sợi thơ sợi nhạc quên sầu vơi lo…
Rồi bỗng nhiên bốn phương dậy sóng
Dìm nghẹt hồn tôi những mộng mơ
Câu thơ chết khi chưa thành tiếng
Bản nhạc buồn ngồi khóc bạn tri âm
Tôi thấy ánh mắt của mọi người
Nhìn tôi xen lẫn những chua cay
Mà họ đâu biết trong sâu thẳm
Tôi cũng khổ đau có kém gì
Chỉ là miệng cười nhưng lệ nhỏ
Chảy ngược vào tim hóa vô hồn
Từ đó tôi thành người vô cảm
Khóc cười không biết, sống làm sao?
Bao lần tự hỏi không lời đáp
Tôi được sinh ra, ý nghĩa gì?
P/s:
Cảm thấy lưu luyến topic này quá ! Dù sao, những bản nhạc, bài thơ, những tâm sự ở trong topic đều xuất phát từ những cảm xúc rất thật của tuetue. Một “cuốn” nhật kí nho nhỏ mà ở đó tuetue cảm thấy mình được chia sẻ và đồng cảm. Và cũng bởi đã chán chường cái việc viết diary một mình, một mình mình viết, rồi lại tự đọc lại mà khóc cười một mình.
Thiết nghĩ chỉ cần qua thơ là đủ, không cần viết thêm gì nhiều. Nhưng ngẫm lại, cũng nên giải bày một chút thì hay hơn. Tuetue không muốn vẽ ra một cái tôi quá lãng mạn, quá bay bổng. Trong tuetue có nhiều con người, phải nói chính xác đâu mới là tuetue đây? Có người tốt, có người không tốt. Nhưng tuetue khẳng định con người của sự nhạy cảm chưa bao giờ tan biến, có chăng, đôi lúc nó chìm xuống do thực tại trần trụi mà thôi.
Bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, xung quanh đang là nhạc và tiệc tùng ầm ầm. Nhưng tuetue vẫn thấy ngậm ngùi, cho sự mông lung của cuộc đời mình. Đi trên đường, hai bên là hai người thân yêu, vẫn thấy hình ảnh xung quanh sao hữu hạn ! Trong tiệc cưới, miệng vẫn ăn, vẫn cười, mà lòng bâng khuâng …
Tết sắp đến, cũng không muốn viết nhiều những dòng buồn bã, mọi người đọc cũng thấy không vui !
Mong là những vần thơ sắp tới sẽ tươi tắn hơn…
Bản nhạc đêm khuya:
Thơ con cóc (6):
Thuyền mây nhẹ lướt êm êm
Sợi thơ sợi nhạc quên sầu vơi lo…
Rồi bỗng nhiên bốn phương dậy sóng
Dìm nghẹt hồn tôi những mộng mơ
Câu thơ chết khi chưa thành tiếng
Bản nhạc buồn ngồi khóc bạn tri âm
Tôi thấy ánh mắt của mọi người
Nhìn tôi xen lẫn những chua cay
Mà họ đâu biết trong sâu thẳm
Tôi cũng khổ đau có kém gì
Chỉ là miệng cười nhưng lệ nhỏ
Chảy ngược vào tim hóa vô hồn
Từ đó tôi thành người vô cảm
Khóc cười không biết, sống làm sao?
Bao lần tự hỏi không lời đáp
Tôi được sinh ra, ý nghĩa gì?
P/s:
Golden18
21/01/2012
Cảm thấy có chút duyên với pé tuệ nên mượn tạm topic này tám chút xíu. Anh chắc chắn pé có bàn tay đẹp các ngón nhọn như kiểu người trên mây rớt xuống đang còn ngơ ngác.
Em nên tìm đọc sách về thông thiên học, có đầy đủ câu trả lời cho em đấy. Em có viết blog ko za? Nên viết blog và mời các bạn thân, những người thực sự đồng cảm với em vào.
Hy vọng có thể làm pe Tue vui lên ít phút. Chúc năm mới vạn sự như ý.
Thân!
Em nên tìm đọc sách về thông thiên học, có đầy đủ câu trả lời cho em đấy. Em có viết blog ko za? Nên viết blog và mời các bạn thân, những người thực sự đồng cảm với em vào.
Hy vọng có thể làm pe Tue vui lên ít phút. Chúc năm mới vạn sự như ý.
Thân!
mlal
21/01/2012
Năm 2012 có tình yêu đến nhanh, bất ngờ.
Nhưng theo lá số này mình nghĩ bạn nên kết hôn muộn thì tốt
Nhưng theo lá số này mình nghĩ bạn nên kết hôn muộn thì tốt
tuetue
22/01/2012
toa.son, on 21/01/2012 - 23:02, said:
Cảm thấy có chút duyên với pé tuệ nên mượn tạm topic này tám chút xíu. Anh chắc chắn pé có bàn tay đẹp các ngón nhọn như kiểu người trên mây rớt xuống đang còn ngơ ngác.
Em nên tìm đọc sách về thông thiên học, có đầy đủ câu trả lời cho em đấy. Em có viết blog ko za? Nên viết blog và mời các bạn thân, những người thực sự đồng cảm với em vào.
Hy vọng có thể làm pe Tue vui lên ít phút. Chúc năm mới vạn sự như ý.
Thân!
Em nên tìm đọc sách về thông thiên học, có đầy đủ câu trả lời cho em đấy. Em có viết blog ko za? Nên viết blog và mời các bạn thân, những người thực sự đồng cảm với em vào.
Hy vọng có thể làm pe Tue vui lên ít phút. Chúc năm mới vạn sự như ý.
Thân!
Em cảm thấy như thể mình đang ở ngoài sáng, còn anh Toa.son ở trong tối vậy. Đây là em nói theo nghĩa đen hoàn toàn !
Vì thật ra em có 1 vài nick khác nhau ở các diễn đàn khác, hehe. Ban đầu em nghĩ dùng nhiều nick thì mọi người sẽ xem cho em nhiều hơn, chứ chỉ dùng 1 nick thì ai cũng nhận ra rồi không xem nữa thì sao.
Haha, đọc comment của anh mà không nhịn nổi cười. Người trên mây rớt xuống mà có kiểu ngón tay nhọn nhọn cứ như phù thủy vậy. Mà vậy thì sao đẹp cho nỗi hả anh???
Không biết thực hư ra sao, cứ cho là anh nói đùa, nhưng em vừa Google 2 chữ "Thông thiên". Em chẳng hiểu ra làm sao cả !!!
Mà bạn bè em hầu như chẳng ai viết blog cả. Em nói chán thế thôi, chứ chẳng mấy chốc lại lôi sổ ra viết diary ấy mà. Viết blog làm sao dám nói hết cái xấu của mình được, nếu có cũng chỉ là cái xấu "có thể chấp nhận được" và đã được nói giảm nói tránh nữa chứ hehe.
Chúc anh năm mới an khang, may mắn !!!
tuetue
22/01/2012
mlal, on 21/01/2012 - 23:56, said:
Năm 2012 có tình yêu đến nhanh, bất ngờ.
Nhưng theo lá số này mình nghĩ bạn nên kết hôn muộn thì tốt
Nhưng theo lá số này mình nghĩ bạn nên kết hôn muộn thì tốt
Cảm ơn Mlal rất nhiều !!! Mlal có thể cho mình hỏi là theo như lá số nếu mình kết hôn sớm sẽ phải ...nhiều lần đò hay không ??? Muộn thì khoảng 32 phải không Mlal??? .gif' class='bbc_emoticon' alt=':^_^:' />
Golden18
22/01/2012
Hì, biết ngay là làm em vui được chút ít mà.
Ngón nhọn là thuật ngữ của dân xem chỉ tay (ko phải như hình ảnh em xuyên tạc nhá).
Nghe em nói có cảm tưởng như tôi là ác quỷ trong bóng tối a?
Thông thiên học là tác phẩm viết về huyền học hay nhất mọi thời đại (theo anh là vậy -ko phải n~ chuyện hư cấu). Để hôm nào rảnh anh up lên dđ sẵn tiện gửi vào inbox cho em. Tí có đi đâu chơi không. Chơi vui vẻ nhé.
Ngón nhọn là thuật ngữ của dân xem chỉ tay (ko phải như hình ảnh em xuyên tạc nhá).
Nghe em nói có cảm tưởng như tôi là ác quỷ trong bóng tối a?
Thông thiên học là tác phẩm viết về huyền học hay nhất mọi thời đại (theo anh là vậy -ko phải n~ chuyện hư cấu). Để hôm nào rảnh anh up lên dđ sẵn tiện gửi vào inbox cho em. Tí có đi đâu chơi không. Chơi vui vẻ nhé.
tuetue
22/01/2012
toa.son, on 22/01/2012 - 20:40, said:
Hì, biết ngay là làm em vui được chút ít mà.
Ngón nhọn là thuật ngữ của dân xem chỉ tay (ko phải như hình ảnh em xuyên tạc nhá).
Nghe em nói có cảm tưởng như tôi là ác quỷ trong bóng tối a?
Thông thiên học là tác phẩm viết về huyền học hay nhất mọi thời đại (theo anh là vậy -ko phải n~ chuyện hư cấu). Để hôm nào rảnh anh up lên dđ sẵn tiện gửi vào inbox cho em. Tí có đi đâu chơi không. Chơi vui vẻ nhé.
Ngón nhọn là thuật ngữ của dân xem chỉ tay (ko phải như hình ảnh em xuyên tạc nhá).
Nghe em nói có cảm tưởng như tôi là ác quỷ trong bóng tối a?
Thông thiên học là tác phẩm viết về huyền học hay nhất mọi thời đại (theo anh là vậy -ko phải n~ chuyện hư cấu). Để hôm nào rảnh anh up lên dđ sẵn tiện gửi vào inbox cho em. Tí có đi đâu chơi không. Chơi vui vẻ nhé.
Thì ra là vậy, làm em tưởng cái Thông thiên giáo nào đó chứ ! Ok, anh nhớ sẵn tiện gửi luôn cho em với nhé. Thanks anh trước!
Mạng nhà em chạy chán quá. Nãy giờ không thấy comment của anh luôn !
Giao thừa vui vẻ !!!
tutuyet
23/01/2012
Bạn Tuetue làm thơ giỏi nhỉ ^^ tớ cùng tuổi nhưng thơ thẩn kém lắm, thỉnh thoảng lắm may lắm thì nói được dăm ba câu. Đầu năm mới vào diễn đàn, thấy topic của bạn sôi nổi quá, mạo muội vào làm quen. Chúc mừng năm mới bạn ^^
tuetue
23/01/2012
tutuyet, on 23/01/2012 - 17:22, said:
Bạn Tuetue làm thơ giỏi nhỉ ^^ tớ cùng tuổi nhưng thơ thẩn kém lắm, thỉnh thoảng lắm may lắm thì nói được dăm ba câu. Đầu năm mới vào diễn đàn, thấy topic của bạn sôi nổi quá, mạo muội vào làm quen. Chúc mừng năm mới bạn ^^
Cảm ơn bạn Tutuyet đã ghé qua ! Tuetue rất vui được làm quen với bạn !
Chúc bạn năm mới vui vẻ, an khang, may mắn !!!
Chỉ là những bài thơ con cóc thôi, bạn không chê là Tuetue vui rồi, hehe. Ý đến đâu, lời đến đó, chứ cũng không có vần điệu gì cả, bạn đừng cười nhé ^^
Mà trong rất nhiều câu dở, đôi khi cũng có 1 vài câu hay, haha. Tuetue tự an ủi vậy
tuetue
23/01/2012
Đôi lời mạo muội:
Càng ngẫm tuetue càng thấy mối duyên kì lạ của mình với Huyền học. Tuy không đủ TRÍ để học nhưng cái duyên thì vẫn âm thầm lớn dần.
Topic tính ra cũng được 2 tuổi , hehe. Nhân dịp Tết đến Xuân về, Tuetue kính chúc tất cả mọi người năm mới an khang, may mắn, cát tường như ý !!!
Đặc biệt, Tuetue xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người bạn, anh, chị,...đã ghé qua, động viên và chia sẻ với Tuetue trong thời gian qua...Những lời chia sẻ mà càng đọc, tuetue càng ngấm càng thấm thía,... Cảm ơn rất nhiều...
Lời ít ý nhiều, mến tặng mọi người 1 bài thơ con cóc viết cho năm mới !
Thơ con cóc (7) :
Tết đến rồi
Lòng bồi hồi
Vui ngày hội
Hoa mai vàng
Dưa hấu đỏ
Bánh chưng xanh
Ngũ quả đầy
Năm vui vầy
Cười ngất ngây
Nhóc loanh quanh
Khoe áo mới
Ngóng lì xì
Lì xì đỏ
Phong bao nhỏ
Tấm lòng to
Thay lời chúc
Năm hạnh phúc
Tài sung túc
Vui đông đúc
Phúc đầy nhà
Cười ha ha !
Sửa bởi tuetue: 23/01/2012 - 20:13
Càng ngẫm tuetue càng thấy mối duyên kì lạ của mình với Huyền học. Tuy không đủ TRÍ để học nhưng cái duyên thì vẫn âm thầm lớn dần.
Topic tính ra cũng được 2 tuổi , hehe. Nhân dịp Tết đến Xuân về, Tuetue kính chúc tất cả mọi người năm mới an khang, may mắn, cát tường như ý !!!
Đặc biệt, Tuetue xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người bạn, anh, chị,...đã ghé qua, động viên và chia sẻ với Tuetue trong thời gian qua...Những lời chia sẻ mà càng đọc, tuetue càng ngấm càng thấm thía,... Cảm ơn rất nhiều...
Lời ít ý nhiều, mến tặng mọi người 1 bài thơ con cóc viết cho năm mới !
Thơ con cóc (7) :
Tết đến rồi
Lòng bồi hồi
Vui ngày hội
Hoa mai vàng
Dưa hấu đỏ
Bánh chưng xanh
Ngũ quả đầy
Năm vui vầy
Cười ngất ngây
Nhóc loanh quanh
Khoe áo mới
Ngóng lì xì
Lì xì đỏ
Phong bao nhỏ
Tấm lòng to
Thay lời chúc
Năm hạnh phúc
Tài sung túc
Vui đông đúc
Phúc đầy nhà
Cười ha ha !
Sửa bởi tuetue: 23/01/2012 - 20:13
lambaobich
30/01/2012
Chị Lambaobich ơi, nếu chị có ghé lại topic, mong được chị luận xem giúp em lá số với ạ!
hihi chị đang nhờ cao nhân xem giúp lá số đó tuetue ơi, chị không biết xem tử vi, dù có cố đọc nhưng không hiểu mấy.
Chúc em năm mới như ý nhé.
hihi chị đang nhờ cao nhân xem giúp lá số đó tuetue ơi, chị không biết xem tử vi, dù có cố đọc nhưng không hiểu mấy.
Chúc em năm mới như ý nhé.
tanker
30/01/2012
Những bài thơ của tuetue viết hay thật đấy. Hồi học phổ thông thật là hối hận khi lười học môn văn. Hehe. Nếu có thời gian rảnh chỉ anh làm thơ nha (kaka để kua gái ấy mà). Nói thiệt có mỗi cô nàng tán mãi 4 năm rồi chưa đổ cũng vì nói chuyện dở ẹc. nick yahoo của anh là : ngoc7192004 (đặt cái tên nick là thấy cùi bắp rồi, biết vậy nhưng anh chưa bao giờ có ý định đặt một cái nick khác). Rất vui nếu được làm bạn với em.
Sửa bởi tanker: 30/01/2012 - 22:49
Sửa bởi tanker: 30/01/2012 - 22:49