Liệu cháu có vướng vào cuộc hôn nhân lừa g...
men2000
16/01/2012
@tuetue: Bạn không thấy trong phim Hàn có rất nhiều diễn viên rất men à???
tuetue
16/01/2012
men2000
16/01/2012
minhthuanA
16/01/2012
lâu quá không vào diễn đàn,ko ngờ diễn đàn hồi này vui ghê. Xem tử vi mà thú vị như đi xem ca nhạc vậy. Lại thấy lá số bạn tuetue hay hay cũng vào tán chơi chơi tí ko biết có sai không.?
Đầu tiên là cái mệnh đồng lương tị hợi này đã : Tính tốt thì rất nhiều,thích giúp đỡ người khác,lại có lòng hướng thiện cao thêm nữa nếu tiếp xúc thì chắc là tuyệt vì vừa tình cảm vừa nhạy cảm lại vừa có âm giọng ngọt ngào.
Nếu ko nhầm lá số này nhiều bạn trai,nhiều người yêu mến đôi khi hay giúp đỡ thậm chí còn cho quà có giá.Với hồng loan thiên lương ý hướng học đạo cũng như mơ ước vào đời với những tình cảm thật tốt đẹp,với người yêu phải thật yêu chiều.
Một lá số đa cảm mà khó yêu,khó yêu mà vẫn đa đoan.Nhạy cảm lại có tâm dễ động cộng với 1 chút thiện, 1 chút ảo tưởng đôi khi trở thành người thật tốt,thật vui vẻ,nhưng cũng thật sáng nắng chiều mưa.
Cái sáng nắng chiều mưa,cái tình yêu pha lẫn lòng tốt,cái hy vọng mơ hồ,cái ngọt ngào của tuổi trẻ làm rất nhiều chàng trai mơ tưởng . Với cái tiền đề đó tưởng rằng tay trái cũng có được hạnh phúc và tình yêu.
Nhưng cuộc đời thì ko đơn giản với tâm lý như vậy bao nhiêu chàng trai tốt đứng chờ thì ko được,lòng chợt nghe rủ rỉ , mà lá số này,tình cảm này lòng nghe rủ rỉ được phải là người hào hoa.Mà kể hào hoa lại dễ đa tình đa mang.Hồng loan tốt đẹp đứng đấy tam không địa kiếp đứng dòm,yêu nhầm rồi kỳ vọng 1 ngày nao mình hạnh phúc,thứ hạnh phúc ko có lối thoát bởi bên kia cung phu đào kị.Chẳng yêu nhầm vào chàng có vợ thì cũng gặp cuộc tình tay 3,4 nếu cố giữ mình lên xe hoa rồi anh chồng vẫn mọc ra bà khác.Tình yêu , sự kỳ vọng và lòng nhân chỉ còn là động lực níu giữ cuộc tình đen bạc !!!!!!
Hồng loan không kiếp không bị phụ tình thì đào kị nào có tha . Giấc mơ hạnh phúc của người hồng loan này mãi là giấc mơ ảo ảnh .Hạnh phúc với lá số này chỉ có được khi hết lãng mạn cộng với một nỗi đau đủ cho tỉnh giấc.
Nhìn cuộc đời biết hết những góc cạnh của nó cộng với 1 chữ " ĐẠO" trong đời
Vài lời luyên thuyên trong lúc nửa say tỉnh mong bạn thông cảm. Và chúc bạn luôn sống và chứng minh những lời của mình mãi là luyên thuyên !
Đầu tiên là cái mệnh đồng lương tị hợi này đã : Tính tốt thì rất nhiều,thích giúp đỡ người khác,lại có lòng hướng thiện cao thêm nữa nếu tiếp xúc thì chắc là tuyệt vì vừa tình cảm vừa nhạy cảm lại vừa có âm giọng ngọt ngào.
Nếu ko nhầm lá số này nhiều bạn trai,nhiều người yêu mến đôi khi hay giúp đỡ thậm chí còn cho quà có giá.Với hồng loan thiên lương ý hướng học đạo cũng như mơ ước vào đời với những tình cảm thật tốt đẹp,với người yêu phải thật yêu chiều.
Một lá số đa cảm mà khó yêu,khó yêu mà vẫn đa đoan.Nhạy cảm lại có tâm dễ động cộng với 1 chút thiện, 1 chút ảo tưởng đôi khi trở thành người thật tốt,thật vui vẻ,nhưng cũng thật sáng nắng chiều mưa.
Cái sáng nắng chiều mưa,cái tình yêu pha lẫn lòng tốt,cái hy vọng mơ hồ,cái ngọt ngào của tuổi trẻ làm rất nhiều chàng trai mơ tưởng . Với cái tiền đề đó tưởng rằng tay trái cũng có được hạnh phúc và tình yêu.
Nhưng cuộc đời thì ko đơn giản với tâm lý như vậy bao nhiêu chàng trai tốt đứng chờ thì ko được,lòng chợt nghe rủ rỉ , mà lá số này,tình cảm này lòng nghe rủ rỉ được phải là người hào hoa.Mà kể hào hoa lại dễ đa tình đa mang.Hồng loan tốt đẹp đứng đấy tam không địa kiếp đứng dòm,yêu nhầm rồi kỳ vọng 1 ngày nao mình hạnh phúc,thứ hạnh phúc ko có lối thoát bởi bên kia cung phu đào kị.Chẳng yêu nhầm vào chàng có vợ thì cũng gặp cuộc tình tay 3,4 nếu cố giữ mình lên xe hoa rồi anh chồng vẫn mọc ra bà khác.Tình yêu , sự kỳ vọng và lòng nhân chỉ còn là động lực níu giữ cuộc tình đen bạc !!!!!!
Hồng loan không kiếp không bị phụ tình thì đào kị nào có tha . Giấc mơ hạnh phúc của người hồng loan này mãi là giấc mơ ảo ảnh .Hạnh phúc với lá số này chỉ có được khi hết lãng mạn cộng với một nỗi đau đủ cho tỉnh giấc.
Nhìn cuộc đời biết hết những góc cạnh của nó cộng với 1 chữ " ĐẠO" trong đời
Vài lời luyên thuyên trong lúc nửa say tỉnh mong bạn thông cảm. Và chúc bạn luôn sống và chứng minh những lời của mình mãi là luyên thuyên !
tuetue
16/01/2012
tuetue
16/01/2012
minhthuanA, on 16/01/2012 - 23:07, said:
lâu quá không vào diễn đàn,ko ngờ diễn đàn hồi này vui ghê. Xem tử vi mà thú vị như đi xem ca nhạc vậy. Lại thấy lá số bạn tuetue hay hay cũng vào tán chơi chơi tí ko biết có sai không.?
Đầu tiên là cái mệnh đồng lương tị hợi này đã : Tính tốt thì rất nhiều,thích giúp đỡ người khác,lại có lòng hướng thiện cao thêm nữa nếu tiếp xúc thì chắc là tuyệt vì vừa tình cảm vừa nhạy cảm lại vừa có âm giọng ngọt ngào.
Nếu ko nhầm lá số này nhiều bạn trai,nhiều người yêu mến đôi khi hay giúp đỡ thậm chí còn cho quà có giá.Với hồng loan thiên lương ý hướng học đạo cũng như mơ ước vào đời với những tình cảm thật tốt đẹp,với người yêu phải thật yêu chiều.
Một lá số đa cảm mà khó yêu,khó yêu mà vẫn đa đoan.Nhạy cảm lại có tâm dễ động cộng với 1 chút thiện, 1 chút ảo tưởng đôi khi trở thành người thật tốt,thật vui vẻ,nhưng cũng thật sáng nắng chiều mưa.
Cái sáng nắng chiều mưa,cái tình yêu pha lẫn lòng tốt,cái hy vọng mơ hồ,cái ngọt ngào của tuổi trẻ làm rất nhiều chàng trai mơ tưởng . Với cái tiền đề đó tưởng rằng tay trái cũng có được hạnh phúc và tình yêu.
Nhưng cuộc đời thì ko đơn giản với tâm lý như vậy bao nhiêu chàng trai tốt đứng chờ thì ko được,lòng chợt nghe rủ rỉ , mà lá số này,tình cảm này lòng nghe rủ rỉ được phải là người hào hoa.Mà kể hào hoa lại dễ đa tình đa mang.Hồng loan tốt đẹp đứng đấy tam không địa kiếp đứng dòm,yêu nhầm rồi kỳ vọng 1 ngày nao mình hạnh phúc,thứ hạnh phúc ko có lối thoát bởi bên kia cung phu đào kị.Chẳng yêu nhầm vào chàng có vợ thì cũng gặp cuộc tình tay 3,4 nếu cố giữ mình lên xe hoa rồi anh chồng vẫn mọc ra bà khác.Tình yêu , sự kỳ vọng và lòng nhân chỉ còn là động lực níu giữ cuộc tình đen bạc !!!!!!
Hồng loan không kiếp không bị phụ tình thì đào kị nào có tha . Giấc mơ hạnh phúc của người hồng loan này mãi là giấc mơ ảo ảnh .Hạnh phúc với lá số này chỉ có được khi hết lãng mạn cộng với một nỗi đau đủ cho tỉnh giấc.
Nhìn cuộc đời biết hết những góc cạnh của nó cộng với 1 chữ " ĐẠO" trong đời
Vài lời luyên thuyên trong lúc nửa say tỉnh mong bạn thông cảm. Và chúc bạn luôn sống và chứng minh những lời của mình mãi là luyên thuyên !
Đầu tiên là cái mệnh đồng lương tị hợi này đã : Tính tốt thì rất nhiều,thích giúp đỡ người khác,lại có lòng hướng thiện cao thêm nữa nếu tiếp xúc thì chắc là tuyệt vì vừa tình cảm vừa nhạy cảm lại vừa có âm giọng ngọt ngào.
Nếu ko nhầm lá số này nhiều bạn trai,nhiều người yêu mến đôi khi hay giúp đỡ thậm chí còn cho quà có giá.Với hồng loan thiên lương ý hướng học đạo cũng như mơ ước vào đời với những tình cảm thật tốt đẹp,với người yêu phải thật yêu chiều.
Một lá số đa cảm mà khó yêu,khó yêu mà vẫn đa đoan.Nhạy cảm lại có tâm dễ động cộng với 1 chút thiện, 1 chút ảo tưởng đôi khi trở thành người thật tốt,thật vui vẻ,nhưng cũng thật sáng nắng chiều mưa.
Cái sáng nắng chiều mưa,cái tình yêu pha lẫn lòng tốt,cái hy vọng mơ hồ,cái ngọt ngào của tuổi trẻ làm rất nhiều chàng trai mơ tưởng . Với cái tiền đề đó tưởng rằng tay trái cũng có được hạnh phúc và tình yêu.
Nhưng cuộc đời thì ko đơn giản với tâm lý như vậy bao nhiêu chàng trai tốt đứng chờ thì ko được,lòng chợt nghe rủ rỉ , mà lá số này,tình cảm này lòng nghe rủ rỉ được phải là người hào hoa.Mà kể hào hoa lại dễ đa tình đa mang.Hồng loan tốt đẹp đứng đấy tam không địa kiếp đứng dòm,yêu nhầm rồi kỳ vọng 1 ngày nao mình hạnh phúc,thứ hạnh phúc ko có lối thoát bởi bên kia cung phu đào kị.Chẳng yêu nhầm vào chàng có vợ thì cũng gặp cuộc tình tay 3,4 nếu cố giữ mình lên xe hoa rồi anh chồng vẫn mọc ra bà khác.Tình yêu , sự kỳ vọng và lòng nhân chỉ còn là động lực níu giữ cuộc tình đen bạc !!!!!!
Hồng loan không kiếp không bị phụ tình thì đào kị nào có tha . Giấc mơ hạnh phúc của người hồng loan này mãi là giấc mơ ảo ảnh .Hạnh phúc với lá số này chỉ có được khi hết lãng mạn cộng với một nỗi đau đủ cho tỉnh giấc.
Nhìn cuộc đời biết hết những góc cạnh của nó cộng với 1 chữ " ĐẠO" trong đời
Vài lời luyên thuyên trong lúc nửa say tỉnh mong bạn thông cảm. Và chúc bạn luôn sống và chứng minh những lời của mình mãi là luyên thuyên !
Huhuhu cảm ơn anh MinhthuanA nhiều lắm !!! Em mới đọc qua mà thấy xúc động quá. Bởi vì lời mà anh cho là "luyên thuyên" đó rất rất đúng với tuetue !!!
men2000
16/01/2012
Mong rằng tuetue sẽ không giống như minhthuanA nói, sẽ tìm đc người tốt và tình yêu đích thực. Còn cái chuyện " đường sáng không đi lại đi vào đường tối, ngõ cụt", bao nhiêu người hào hoa tốt bụng yêu lại không thích, gặp thằng vớ va vớ vẩn, nó buông vài câu lại cảm nắng thì nhiều người bị như thế rùi. Cái đầu không điều khiển được con tim.
tuetue
16/01/2012
Và cũng bởi quá đúng nên thật sự rối bời không biết nên nói như thế nào, bắt đầu từ đâu.
Giấc mơ hạnh phúc của người hồng loan này mãi là giấc mơ ảo ảnh .Hạnh phúc với lá số này chỉ có được khi hết lãng mạn cộng với một nỗi đau đủ cho tỉnh giấc.
Nhưng em thật sự không cam tâm. Mãi mãi chỉ là ảo ảnh? Trong linh cảm tuetue cũng đã từng mách bảo như vậy nhưng vẫn luôn hi vọng một mối nhân duyên...Phải chăng đó gọi là nghiệp chưởng hả anh???
Giấc mơ hạnh phúc của người hồng loan này mãi là giấc mơ ảo ảnh .Hạnh phúc với lá số này chỉ có được khi hết lãng mạn cộng với một nỗi đau đủ cho tỉnh giấc.
Nhưng em thật sự không cam tâm. Mãi mãi chỉ là ảo ảnh? Trong linh cảm tuetue cũng đã từng mách bảo như vậy nhưng vẫn luôn hi vọng một mối nhân duyên...Phải chăng đó gọi là nghiệp chưởng hả anh???
tuetue
16/01/2012
men2000, on 16/01/2012 - 23:18, said:
Mong rằng tuetue sẽ không giống như minhthuanA nói, sẽ tìm đc người tốt và tình yêu đích thực. Còn cái chuyện " đường sáng không đi lại đi vào đường tối, ngõ cụt", bao nhiêu người hào hoa tốt bụng yêu lại không thích, gặp thằng vớ va vớ vẩn, nó buông vài câu lại cảm nắng thì nhiều người bị như thế rùi. Cái đầu không điều khiển được con tim.
Muốn đi đường sáng, nhưng lỡ đâu nhân đã gieo, quả dẫn lối, lạc vào đường tối. Lúc đó chỉ biết ngậm ngùi thôi Men2000 à!
men2000
16/01/2012
tuetue
16/01/2012
men2000
16/01/2012
Lọ lem không bao giờ đi tìm hoàng tử. Đó là duyên số. Cảm giác bạn đang mong muốn có một tình yêu như trong giấc mơ của bạn. Khả năng đó là 1%.
Icon là gì vậy??
Icon là gì vậy??
tuetue
16/01/2012
men2000, on 16/01/2012 - 23:37, said:
Lọ lem không bao giờ đi tìm hoàng tử. Đó là duyên số. Cảm giác bạn đang mong muốn có một tình yêu như trong giấc mơ của bạn. Khả năng đó là 1%.
Icon là gì vậy??
Icon là gì vậy??
Càng ngẫm càng rất thích câu này của anh MinhthuanA. Đúng là tuetue đây rồi ! Cho nên Men2000 nói đó là 1% tuetue cũng không phản đối. ^^
P/s: Icon là mấy cái hình biểu tượng cười, khóc, ...mà mọi người hay dùng đó ! Ví dụ: