Lá số cơ nguyệt đồng lương !
Libra
08/01/2012
Quangdct càng ăn nói càng dễ nghe. Đúng là người Xương Khúc là số một
doananh
08/01/2012
quangdct
08/01/2012
@Libra và Doananh
Suy ra như vậy vì Dương Quý Phi rất đầy đặn(béo là khác)-> ko thật sự xinh. Với nam giới thì hay bụng phệ (Bạch Cư Dị) khi lớn tuổi.
Suy ra như vậy vì Dương Quý Phi rất đầy đặn(béo là khác)-> ko thật sự xinh. Với nam giới thì hay bụng phệ (Bạch Cư Dị) khi lớn tuổi.
ryan88
08/01/2012
storkcva
08/01/2012
@dinhlenghia: bác cũng CNĐL :-?
Edited by storkcva, 08/01/2012 - 11:37.
Edited by storkcva, 08/01/2012 - 11:37.
DoiDaVang
08/01/2012
Với bằng ấy số tuỗi hơn nữa đã ra ngoài làm viec, chung đụng với mọi ng thì với cái tính ấy chĩ có thễ nhan định là gàn dỡ, thiếu chiều sâu và tình cãm trong cách hành xữ voi ng chung quanh, khong thễ bão là khôn được dù là khôn ngoan hay khôn ngoa - họ cũng khong hành xữ như rứa . Ỡ đây mình chĩ đặc câu hõi tại sao NN, Xuong Khuc, Khoa, Khoi Viet lại như vậy, chứ đừng vì đó là NN, Xuong Khu, Khoa, Khoi Viet mà cố bão cô bé này "vờ" ngớ ngẫn, chứ that ra khôn đáo đễ .
Nghe nói phụ nữ ThaiDuong tuy rằng ít nhieu có chút nam tính như sự mạnh mẽ, phóng khoáng vv..vv dù Nam tính nhưng kô hẵn kém chiều sâu và sự khôn khéo
Níu đây là ls that cũa bé ấy thì tv thật có nhiều truong hop kô kiễm chứng được qua tuong mạo, tính cách . DDV có quen mot anh ThienPhu cư Sữu, Thân VuPha tính cách nhìn chung đàng hoàng, nói năng rat nhã nhặn, ng có chiều sâu và đạo đức trong lói hành xữ nhưng sự that bên trong thì DDV cho rằng anh ta là ng mất cã "hiếu, trung, nhân đức ", đặc biet là rất yêu thuong bãn thân mình
Chính bãn than DDV cũng chiêm nghiem rất nhiều về ls cũa chính mình, ng thân qua những cách bình giãi, thão luận từ các bạn và các bác ỡ đây vẫn thay có nhiều điễm không khop lắm về cã tot lẫn xấu
Thân,
Nghe nói phụ nữ ThaiDuong tuy rằng ít nhieu có chút nam tính như sự mạnh mẽ, phóng khoáng vv..vv dù Nam tính nhưng kô hẵn kém chiều sâu và sự khôn khéo
Níu đây là ls that cũa bé ấy thì tv thật có nhiều truong hop kô kiễm chứng được qua tuong mạo, tính cách . DDV có quen mot anh ThienPhu cư Sữu, Thân VuPha tính cách nhìn chung đàng hoàng, nói năng rat nhã nhặn, ng có chiều sâu và đạo đức trong lói hành xữ nhưng sự that bên trong thì DDV cho rằng anh ta là ng mất cã "hiếu, trung, nhân đức ", đặc biet là rất yêu thuong bãn thân mình
Chính bãn than DDV cũng chiêm nghiem rất nhiều về ls cũa chính mình, ng thân qua những cách bình giãi, thão luận từ các bạn và các bác ỡ đây vẫn thay có nhiều điễm không khop lắm về cã tot lẫn xấu
Thân,
ngaylanhthangtot
08/01/2012
Ôi Thiên Phủ là cái kho chứa...cái bụng chất đầy...laị giỏi che đậy...nên để mà gặp sát tinh là nguơi gian trá quỷ quyệt 1 cây. Ánh mắt người Thiên Phu hay nhìn lệch đi về 1 phía nếu không muốn để người ta thấy hay biết 1 điều j đó từ mình
DoiDaVang
08/01/2012
Dinhlenghia nói rất đúng, anh ta luon tõ ra là ng khó hiễu và bất cứ trong mot viec gì đều khong bao giờ nói het, nói đũ cho ng đối diện biết mình đang nghĩ gì 100%, kô ai được ngoại lệ vì đó là sự chọn lựa cho riêng anh ta trong trường hop khẫn cấp mà mình ko bị thất thoát quyền lợi, tham chí cha mẹ ...vẫn là vat hy sinh dù lòng có ray rứt, tự trách nhưng thà chịu đựng cãm giác đó đễ bão vệ mình còn hơn ...Có nhiều viec làm cũa anh này đúng là khó mà thong cãm được nhưng ko hiễu sao dù chứng kiến, là nhan chứng sống nhưng họ lại an ũi, ve vuốt, tâng bốc anh ta từ mot tội phạm ...biến thành nạn nhân, quá đáng hơn là anh ta có tam lòng bồ tát ....
Anh chàng ThienPhu cư Sữu ấy có cặp mắt biết cười, mắt khong sáng quắt nhưng cũng khá tinh ....DDV cũng chưa nhìn được chính xác như the nào là mắt biet cười nhưng nghe nói casi Ý Lan có cặp mắt này
Níu nhớ kô lầm thì Mệnh anh ta kô có sát tinh thì phãi (kô nhớ tam hợp có hay khong, nhưng Thân có kiếp sát) vì chĩ võn vẹn mot BenhPhu nằm trơ trọi ben cột phãi, phía trái là QuocAn, LongDuc.
Nói đến moi nhớ, TPVT nói cung Menh ai truyền tinh voi cung Nô thì hạp nhau .....cung Thân cũa DDV (ThienLuong- Tý) truyền tinh voi Nô cũa anh ThienPhu này (ThienLuong-Ngọ), quã that quan điễm về nhiều mặt trong cuoc sống khá tương đồng nhưng khi nhận ra rằng, anh ta chĩ song hành voi mình về mặt lý thuyết và lúc thời bình thôi, còn hành động chứng minh sau lý thuyết hay đứng truoc sự chọn lựa đễ hành động quã là quá kém so với lý thuyết, dù anh ta chưa cư xữ voi mình như rứa (voi cha mẹ, anh em vv) ....vẫn làm mình kô còn ton trọng duoc anh ta, hình ãnh đẹp chẵng những mất đi mà còn bị thay vào là sự coi thường ra mặt . Nhưng có lẽ ve fi'a anh ta, DDV là ng phụ nữ đầu tiên ...nhõ hơn anh ta nhiều nhưng kô thu phục được,hình như ng đầu tiên phê phán tư cách anh ta vì cã bạn bè, ng thân, ngay cã vợ, tình nhân đều vuốt anh ta thôi . Càng nói thì càng thấy sự truyền tinh ghê gớm nhĩ vì anh này từng lap gia đình voi mot ng Menh TuPha', cặp kè và sống chung voi mot cô cũng TuPha' luon
Thân,
Edited by DoiDaVang, 08/01/2012 - 20:40.
Tử Phủ Vũ Tướng
08/01/2012
Mình có suy nghĩ thế này, chia sẻ với các bác xem có đúng không:
Mình nghiệm thấy người ở cung Nô sẽ bị chi phối. Mình ví dụ: Nghiadinh ở cung nô của mình thì mình có khả năng "quát" Nghiadinh chứ Nghiadinh ko được "quát" lại mình (ko phải do mình giỏi hơn mà là do về vấn đề tình cảm).Nghiadinh phải chịu mình thôi. Nếu một bạn Cự môn ở Hợi có Nô bộc là VK ở Thìn, mình phải "chịu" bạn đó (trước đây mình đã từng gặp)
Với lại, người ở cung Nô đôi lúc mình thấy chả có điểm gì hợp nhưng chả hiểu sao cứ bị đẩy vào tình huống cùng hội cùng thuyền, lâu dần chấp nhận nhau. Ví dụ: Mình có anh bạn cộng tác lâu năm, mới phát hiện anh ấy mệnh Thái Âm triệt ở Thìn, lúc đầu thấy anh ấy ghê kiêu nhiều lúc ghét ghét mà không hiểu sao cứ dây dưa chơi với nhau bao lâu năm, lâu lâu lại tâm sự khuyên nhủ nhau. Ở cq có chị bạn cạ cứng cũng mệnh Thái Âm, dù nhiều khi thấy tính chị ấy hơi tham nhưng chả hiểu sao cứ thành bạn thân.
Tất nhiên ở cung nô thì không phải the best for yêu nhau, mà tự dưng nó cứ có duyên nợ làm bạn bè.
Edited by Tu Phu Vu Tuong, 08/01/2012 - 20:39.
Mình nghiệm thấy người ở cung Nô sẽ bị chi phối. Mình ví dụ: Nghiadinh ở cung nô của mình thì mình có khả năng "quát" Nghiadinh chứ Nghiadinh ko được "quát" lại mình (ko phải do mình giỏi hơn mà là do về vấn đề tình cảm).Nghiadinh phải chịu mình thôi. Nếu một bạn Cự môn ở Hợi có Nô bộc là VK ở Thìn, mình phải "chịu" bạn đó (trước đây mình đã từng gặp)
Với lại, người ở cung Nô đôi lúc mình thấy chả có điểm gì hợp nhưng chả hiểu sao cứ bị đẩy vào tình huống cùng hội cùng thuyền, lâu dần chấp nhận nhau. Ví dụ: Mình có anh bạn cộng tác lâu năm, mới phát hiện anh ấy mệnh Thái Âm triệt ở Thìn, lúc đầu thấy anh ấy ghê kiêu nhiều lúc ghét ghét mà không hiểu sao cứ dây dưa chơi với nhau bao lâu năm, lâu lâu lại tâm sự khuyên nhủ nhau. Ở cq có chị bạn cạ cứng cũng mệnh Thái Âm, dù nhiều khi thấy tính chị ấy hơi tham nhưng chả hiểu sao cứ thành bạn thân.
Tất nhiên ở cung nô thì không phải the best for yêu nhau, mà tự dưng nó cứ có duyên nợ làm bạn bè.
Edited by Tu Phu Vu Tuong, 08/01/2012 - 20:39.
AnKhoa
08/01/2012
Shan13
08/01/2012
ngaylanhthangtot
09/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 08/01/2012 - 20:37, said:
Mình có suy nghĩ thế này, chia sẻ với các bác xem có đúng không:
Mình nghiệm thấy người ở cung Nô sẽ bị chi phối. Mình ví dụ: Nghiadinh ở cung nô của mình thì mình có khả năng "quát" Nghiadinh chứ Nghiadinh ko được "quát" lại mình (ko phải do mình giỏi hơn mà là do về vấn đề tình cảm).Nghiadinh phải chịu mình thôi. Nếu một bạn Cự môn ở Hợi có Nô bộc là VK ở Thìn, mình phải "chịu" bạn đó (trước đây mình đã từng gặp)
Với lại, người ở cung Nô đôi lúc mình thấy chả có điểm gì hợp nhưng chả hiểu sao cứ bị đẩy vào tình huống cùng hội cùng thuyền, lâu dần chấp nhận nhau. Ví dụ: Mình có anh bạn cộng tác lâu năm, mới phát hiện anh ấy mệnh Thái Âm triệt ở Thìn, lúc đầu thấy anh ấy ghê kiêu nhiều lúc ghét ghét mà không hiểu sao cứ dây dưa chơi với nhau bao lâu năm, lâu lâu lại tâm sự khuyên nhủ nhau. Ở cq có chị bạn cạ cứng cũng mệnh Thái Âm, dù nhiều khi thấy tính chị ấy hơi tham nhưng chả hiểu sao cứ thành bạn thân.
Tất nhiên ở cung nô thì không phải the best for yêu nhau, mà tự dưng nó cứ có duyên nợ làm bạn bè.
Mình nghiệm thấy người ở cung Nô sẽ bị chi phối. Mình ví dụ: Nghiadinh ở cung nô của mình thì mình có khả năng "quát" Nghiadinh chứ Nghiadinh ko được "quát" lại mình (ko phải do mình giỏi hơn mà là do về vấn đề tình cảm).Nghiadinh phải chịu mình thôi. Nếu một bạn Cự môn ở Hợi có Nô bộc là VK ở Thìn, mình phải "chịu" bạn đó (trước đây mình đã từng gặp)
Với lại, người ở cung Nô đôi lúc mình thấy chả có điểm gì hợp nhưng chả hiểu sao cứ bị đẩy vào tình huống cùng hội cùng thuyền, lâu dần chấp nhận nhau. Ví dụ: Mình có anh bạn cộng tác lâu năm, mới phát hiện anh ấy mệnh Thái Âm triệt ở Thìn, lúc đầu thấy anh ấy ghê kiêu nhiều lúc ghét ghét mà không hiểu sao cứ dây dưa chơi với nhau bao lâu năm, lâu lâu lại tâm sự khuyên nhủ nhau. Ở cq có chị bạn cạ cứng cũng mệnh Thái Âm, dù nhiều khi thấy tính chị ấy hơi tham nhưng chả hiểu sao cứ thành bạn thân.
Tất nhiên ở cung nô thì không phải the best for yêu nhau, mà tự dưng nó cứ có duyên nợ làm bạn bè.
Ủa chị đoạn này chị viết hình như hơi ngược với đoạn trên. Đoạn trên chị bảo con nhỏ Thái Duơng Nô Phá Quân , nó quát sếp , sệp chỉ biết cười trừ rồi sao tự dưng xuống dưới đây chị lại bảo Nô chị Thái Âm nên chi quát được em ??? Nô em có Thất Sát đây, cứ gặp ai mệnh Thất Sát là tự nhiên cảm giác phải nghiêng mình, vì Thất Sát dũng mãnh ....có gì đó hay hay ...nhưng bên trong không ưa cho lắm, chắc tại 1 chữ Triệt Sát, hơn nữa là Triệt Sát Đà ( Triệt chủ trừ, khinh, Tuần chủ thu, trọng, Đà chủ ẩn, nên cô LH mới nói Triệt Sát Đà là loại bỏ bạn có sẵn ở cung Nô, coi khinh bạn bẽ cũ) nên không xem trọng lắm. Mấy tay Thất Sát ( chả hiểu có phải do hội sát tinh không) mà gặp ai có biểu hiện hơn mình ( ví dụ như kiêu, chảnh) là cái mặt cứ hếch lên, sân si ra mặt luôn.
Anh bạn chị Triệt Âm Đà....
Còn cô bạn Âm gì....
Nếu là Âm hội với nhiều trung tinh tốt thì là tốt, nhưng nếu hội với sát tinh, nhiều sát tinh là thành tham , bởi vì bản chất Thái Âm đã là câu hút lực rồi...
Tử Phủ Vũ Tướng
09/01/2012
Chị vẫn viết đúng mà. Nhỏ Thái Dương có cung nô Phá Quân, nó quát sếp. Nô chị có Âm, chị quát em được. hihihi
Chị bạn chị Âm ở Thìn hãm, nhưng mà giàu phết, cũng xinh, nhưng da xấu.
PS: Lý thuyết đưa ra để nghiệm lý. Chưa biết có đúng không
Edited by Tu Phu Vu Tuong, 09/01/2012 - 00:09.
Chị bạn chị Âm ở Thìn hãm, nhưng mà giàu phết, cũng xinh, nhưng da xấu.
PS: Lý thuyết đưa ra để nghiệm lý. Chưa biết có đúng không
Edited by Tu Phu Vu Tuong, 09/01/2012 - 00:09.
ngaylanhthangtot
09/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 09/01/2012 - 00:06, said:
Chị vẫn viết đúng mà. Nhỏ Thái Dương có cung nô Phá Quân, nó quát sếp. Nô chị có Âm, chị quát em được. hihihi
Chị bạn chị Âm ở Thìn hãm, nhưng mà giàu phết, cũng xinh, nhưng da xấu.
PS: Lý thuyết đưa ra để nghiệm lý. Chưa biết có đúng không
Chị bạn chị Âm ở Thìn hãm, nhưng mà giàu phết, cũng xinh, nhưng da xấu.
PS: Lý thuyết đưa ra để nghiệm lý. Chưa biết có đúng không
hahaha ....uh nhỉ . Em bị loạn đấy chị ơi. Ơ thế chị quát được em àh...hahaha....Ôi thế cũng được đi, có người quát mình, mình mới trưởng thành được ( thật ra chả thích bị quát, hì).
Em có cô chị họ Mệnh VCD ở dậu, xung chiếu Duơng Kình. Qua nói chuyện với em...nhắc đến chuyện công ty ,chị ấy bảo ghét người nào không nhiệt tình, rồi anh này anh kia...sống chỉ biết đến mình, biết quyền lợi của mình....Thế mà trong khi chị ấy...bố mẹ nuôi cho du học suốt 7,8 năm trời từ Áo, đến Đức, từ Đức sang New, mua căn hộ mấy tỉ cho ở, về đây đi làm cho cơ quan chính phủ New, ấy thế mà bố bay từ HN vào, có hộp sữa bố định uống mà chị ấy bảo " Hộp sưa này bố uống rồi con với Nam Thắng ( em trai) không có sữa uống "... Khi cần nhờ vả ai ,thì bà ấy ở đâu lù lù xuất hiện, nhiệt tình thân thiện cực kì, xong rồi cả năm chả thấy mặt mũi đâu, quay trở lại thái độ nói chuyện xã giao ngay lập tức... Thế cho nên em mới nói...em ghét cái kiểu nhiệt tình đắc lợi cho mình lắm...
Nói tóm lại Tử Phủ Không Kiếp, Âm Đà Duơng Kình, Tướng Tuần Triệt,....chính tinh nào mà đi với sát tinh tối kị là trở ra biến chất ghê gớm.
ngaylanhthangtot
09/01/2012
DoiDaVang, on 08/01/2012 - 20:16, said:
Dinhlenghia nói rất đúng, anh ta luon tõ ra là ng khó hiễu và bất cứ trong mot viec gì đều khong bao giờ nói het, nói đũ cho ng đối diện biết mình đang nghĩ gì 100%, kô ai được ngoại lệ vì đó là sự chọn lựa cho riêng anh ta trong trường hop khẫn cấp mà mình ko bị thất thoát quyền lợi, tham chí cha mẹ ...vẫn là vat hy sinh dù lòng có ray rứt, tự trách nhưng thà chịu đựng cãm giác đó đễ bão vệ mình còn hơn ...Có nhiều viec làm cũa anh này đúng là khó mà thong cãm được nhưng ko hiễu sao dù chứng kiến, là nhan chứng sống nhưng họ lại an ũi, ve vuốt, tâng bốc anh ta từ mot tội phạm ...biến thành nạn nhân, quá đáng hơn là anh ta có tam lòng bồ tát ....
Anh chàng ThienPhu cư Sữu ấy có cặp mắt biết cười, mắt khong sáng quắt nhưng cũng khá tinh ....DDV cũng chưa nhìn được chính xác như the nào là mắt biet cười nhưng nghe nói casi Ý Lan có cặp mắt này
Níu nhớ kô lầm thì Mệnh anh ta kô có sát tinh thì phãi (kô nhớ tam hợp có hay khong, nhưng Thân có kiếp sát) vì chĩ võn vẹn mot BenhPhu nằm trơ trọi ben cột phãi, phía trái là QuocAn, LongDuc.
Nói đến moi nhớ, TPVT nói cung Menh ai truyền tinh voi cung Nô thì hạp nhau .....cung Thân cũa DDV (ThienLuong- Tý) truyền tinh voi Nô cũa anh ThienPhu này (ThienLuong-Ngọ), quã that quan điễm về nhiều mặt trong cuoc sống khá tương đồng nhưng khi nhận ra rằng, anh ta chĩ song hành voi mình về mặt lý thuyết và lúc thời bình thôi, còn hành động chứng minh sau lý thuyết hay đứng truoc sự chọn lựa đễ hành động quã là quá kém so với lý thuyết, dù anh ta chưa cư xữ voi mình như rứa (voi cha mẹ, anh em vv) ....vẫn làm mình kô còn ton trọng duoc anh ta, hình ãnh đẹp chẵng những mất đi mà còn bị thay vào là sự coi thường ra mặt . Nhưng có lẽ ve fi'a anh ta, DDV là ng phụ nữ đầu tiên ...nhõ hơn anh ta nhiều nhưng kô thu phục được,hình như ng đầu tiên phê phán tư cách anh ta vì cã bạn bè, ng thân, ngay cã vợ, tình nhân đều vuốt anh ta thôi . Càng nói thì càng thấy sự truyền tinh ghê gớm nhĩ vì anh này từng lap gia đình voi mot ng Menh TuPha', cặp kè và sống chung voi mot cô cũng TuPha' luon
Thân,
Anh chàng ThienPhu cư Sữu ấy có cặp mắt biết cười, mắt khong sáng quắt nhưng cũng khá tinh ....DDV cũng chưa nhìn được chính xác như the nào là mắt biet cười nhưng nghe nói casi Ý Lan có cặp mắt này
Níu nhớ kô lầm thì Mệnh anh ta kô có sát tinh thì phãi (kô nhớ tam hợp có hay khong, nhưng Thân có kiếp sát) vì chĩ võn vẹn mot BenhPhu nằm trơ trọi ben cột phãi, phía trái là QuocAn, LongDuc.
Nói đến moi nhớ, TPVT nói cung Menh ai truyền tinh voi cung Nô thì hạp nhau .....cung Thân cũa DDV (ThienLuong- Tý) truyền tinh voi Nô cũa anh ThienPhu này (ThienLuong-Ngọ), quã that quan điễm về nhiều mặt trong cuoc sống khá tương đồng nhưng khi nhận ra rằng, anh ta chĩ song hành voi mình về mặt lý thuyết và lúc thời bình thôi, còn hành động chứng minh sau lý thuyết hay đứng truoc sự chọn lựa đễ hành động quã là quá kém so với lý thuyết, dù anh ta chưa cư xữ voi mình như rứa (voi cha mẹ, anh em vv) ....vẫn làm mình kô còn ton trọng duoc anh ta, hình ãnh đẹp chẵng những mất đi mà còn bị thay vào là sự coi thường ra mặt . Nhưng có lẽ ve fi'a anh ta, DDV là ng phụ nữ đầu tiên ...nhõ hơn anh ta nhiều nhưng kô thu phục được,hình như ng đầu tiên phê phán tư cách anh ta vì cã bạn bè, ng thân, ngay cã vợ, tình nhân đều vuốt anh ta thôi . Càng nói thì càng thấy sự truyền tinh ghê gớm nhĩ vì anh này từng lap gia đình voi mot ng Menh TuPha', cặp kè và sống chung voi mot cô cũng TuPha' luon
Thân,
Nếu mà không dính sát tinh , mình vẫn giữ quan điểm là người tốt. Bạn nói thì mình nghe, nhưng tin thì đợi đến khi nào mình vào trường hợp tai nghe mắt thấy . Trên cơ bản, mình vẫn ôm 1 chú Tuần Hỏa nên khi tức lên vẫn có độ ác và nóng tính nhất định. Mình kiểm chứng 1 số lá số không sát tinh, mình thấy họ là người tốt thật sự .