

Lá số cơ nguyệt đồng lương !
#46
Gửi vào 07/01/2012 - 18:54
#47
Gửi vào 07/01/2012 - 19:07
Them mot laso Cơ Nguyệt Đồng Lương đễ nghiệm chứng nah
Mặt tròn vuông, càm hơi chẽ .....mũi chĩ ok khong cao lắm, mắt hơi dài (hai con khong đều nhau lắm), môi cong ....mày thì đậm khong cần vẽ ....da bánh mật lợt ...ng rất dễ béo ...muon gay theo ý mình thì fai ăn kieng hoac chăm tap luyện ....níu ko sau 3 ngày nhat định phát tuong ...đặc biet tướng đi rất nhẹ ....
Những ưu điễm và khuyết điễm cũa CNDL ....theo cá nhân DDV tự nhan xét wa lời bàn cũa cã nhà Đúng là DDV thiên về văn hơn Toán ...khi còn tiễu học và trung học ...vì có lần thi chuyễn cấp ...môn Văn cũa mình đạt được 9.5/10 ..trong khi Toán chĩ có 6.5/10 thôi Nhưng sang nuoc ngoài thì do ngành mình thích và chọn học đầu tien là Tài Chánh Ngân Hàng (có những môn phai học chung voi bên Kế Toán - tung 2 lần được sướng ten trong lop vì bài kiễm đạt được 100%) ....rồi sau đó là tiep tục voi ngành Toán và Tài Chánh ....thấy khã năng học toán cũa mình tuy khong xuất sắc ...nhưng cũng không tệ
Cho nen CNDL hình như vẫn ngốn được Toán học như ai .....níu họ thay thích
Về phần chĩ thích hop đứng sau hay sắp đặc, lên kế hoạch mà khong thích hop đứng mũi chịu sào ....cũng khá đúng voi DDV vì phãn ứng khá chậm ....nen khong thích hop đối ngoại và hơn nữa ng CNDL hình như tình cãm dài lê thê ...nen khó mà làm tot vai trò chĩ huy ...đối mặt ben ngoài ....trong suot khoãng thoi gian học trung học, College rồi Đại Học ....những bài kiem, assignments về những phan len kế hoạch, sap đặc, ý kien giãi quyết sự cạnh tranh trong thuong mại, suy thoái kinh tế cũa mình đều bị các giáo vien đặc cau hõi ... Có thiet là bài này U làm không ??? vì mình được gan như toàn bộ số điễm cũa phần đó Sau này vì hoàn cãnh đưa đẫy ....bi chừ ngành đang chọn học và làm viec là cô giáo ....có phai vì Thân có ThienLuong kô hĩ vì truoc khi vào ngành giáo dục ....DDV cũng đã xin học Y Tá ....đơn giãn là tìm mot con đường ỗn định truoc rồi moi tính tiep (luong khá cao, khã nang thất nghiep sau khi học xong thấp)...sau biến cố tình cãm làm đão lộn mọi thứ ...
Mặt tình cãm cũng đúng là bị động ....khi có van đề hay sự tranh chap nghiêm trọng voi chàng ....mà mình chua that sự hieu đuoc van đề nằm ỡ đâu ....và có những truong hop can rõ ràng, mạch lạc ...mà ko thễ ....thì đối phuong khó mà nghĩ ngơi .....Có những cá tính ....khong là ưu điễm mà bãn than mình ý thuc được ...cố hạn chế dần ....đều có chút thành tựu ...rieng cái tính này ....khi đụng chuyen thì lan nào cũng động kinh khũng ....và củng nghĩ ra nhiều trò kinh khũng khiếp lắm .... Còn chuyen dễ lung lạc thì chưa chắc !!!!!!!!! tự nhan thay mình khong thuoc loại khôn khéo ...Về khoãng nấu ăn thì khá ngon ...
Thân,
Sửa bởi DoiDaVang: 07/01/2012 - 19:14
Thanked by 2 Members:
|
|
#48
Gửi vào 07/01/2012 - 19:24
#49
Gửi vào 07/01/2012 - 19:34
#50
Gửi vào 07/01/2012 - 19:58
Níu TPVT nói vậy ....thì Mệnh ai ...rơi trúng vào Nô cũa mình là họ phãi sợ mình sao??? nhất là chuyen quát sếp như quát con ....truoc mặt bao nhieu ng .....hình như có nội tình ben trong ???
Thân,
Thanked by 1 Member:
|
|
#51
Gửi vào 07/01/2012 - 20:09
Mình không hề nói ngoa đâu nhé. Có sao tả vậy. Cuộc đời đúng là đa dạng thật! Truyền tinh cung nô nên người ta dễ "chịu" nhau lắm.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 07/01/2012 - 20:18
Thanked by 1 Member:
|
|
#52
Gửi vào 07/01/2012 - 20:22
#53
Gửi vào 07/01/2012 - 20:36
Nghe nói phụ nữ có Xuong Khúc thì...tuong tá hơi bị đẹp hay ít nhat cũng dễ nhìn ....nhưng ko có gu ăn mặc ....cũng bằng khong
Chuyen đời có nhiều điều bất ngờ lắm TPVT uiiii ....nhưng phần lớn và nói chung thì ....ng` trong cuoc phãi có khỗ tâm lắm mới nhịn được đối phuong cư xữ wa' đáng voi mình .....chac sếp có khỗ tam
Thân,
Thanked by 1 Member:
|
|
#54
Gửi vào 07/01/2012 - 20:50
Thanked by 1 Member:
|
|
#55
Gửi vào 07/01/2012 - 23:53
vớ vẩn còn giả vờ đoảng được. Huống hồ còn yêu đương nhiều anh . Liệu có phải chị Tu Phu Vu Tuong nhận xét không khách quan
lắm không?
Sửa bởi minhgurluver: 07/01/2012 - 23:57
Thanked by 1 Member:
|
|
#56
Gửi vào 08/01/2012 - 03:54
Tu Phu Vu Tuong, on 07/01/2012 - 19:34, said:
Haha ! Đúng là cô này đang vào đại vận đồng cự nên bị dính thị phi ( không bàn đến thị phi đúng hay sai).
Đọc qua mắc cười quá...có khi em lại thích con gái đoảng đoảng như thế đó chị, có máu điên điên, quái quái, không giống ai! Riêng cái khoản chị tả ăn mặc là em thấy ấn tượng, hồi trước em thích con nhỏ nào mà quần jean áo sơ mi rộng, bụi phủi...!
Nói chung nếu để có cái nhìn chung về phụ nữ, thì con gái Thái Duơng không vào mắt chị em đâu. Nhưng khác đi 1 tí đôi khi lại là cái hay ( tất nhiên không phải ai cũng thích cái hay này), em thích ai quái quái á!
Nhiều lúc em thấy mọi người nào là giúp đỡ người gặp nạn, giúp đỡ các bạn cùng phòng, nếu là em nhiều lúc em cũng chả theo, vì 10 người có khi có đến 6,7 người làm theo trách nhiệm, phong trào, em không thích vì thấy nó không thật. Nói chung tùy tình huống, tùy hoàn cảnh, em nhiều lúc bốc đồng không đi theo số đông. Còn con nhỏ này chả hiểu nó thế nào...
Lá này là người tốt chứ sao người xấu được, không dính sát tinh. Có lẽ nó còn trẻ con vì lúc trẻ đại vận đi qua êm đẹp quá sao mà trưởng thành được ??? Có lẽ đợi đến lúc nó trưởng thành rồi...nó mới ngộ ra nhiều cái...
Theo cách chị tả thì con nhỏ này chả phải xấu tính...mà là thô tính chưa biết suy nghĩ....Ví dụ thể hiện với sếp chắc cũng kiểu học theo...cho gọi là có khôn có khéo 1 tí đấy mà...
Hình như em đang bênh gái Thái duơng ...
Thanked by 1 Member:
|
|
#57
Gửi vào 08/01/2012 - 04:57
Một người thân của chị cũng mệnh ở đó: nhà cửa cũng luộm thuộm bẩn cực kỳ, tính cách chả giống ai vì như bà la sát, nhưng hoạt động xã hội tốt lắm.
@Nghiadinh: Ừ Nhưng mà sống thì phải quan tâm đến ít nhất những người chung quanh (không hề thăm nom, hỏi han mọi người ốm đau, cưới hỏi dù thấy mọi người đi thăm) và phải đảm bảo tối thiểu một góc của con gái chứ (sạch sẽ, gọn gàng,...).
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 08/01/2012 - 05:05
Thanked by 1 Member:
|
|
#58
Gửi vào 08/01/2012 - 05:29
Ôi cuộc đời này còn dài lắm. Như em, em cũng chả bao giờ dám so với chị, vì quãng đường chị chạy dài hơn em...cho dù tư chất có hơn ( cái này là ví dụ thôi) thì cũng cần thời gian mài dũa. Mỗi ngày đi qua em lại nhận và học ra được nhiều điều, ví như nhiều câu tục ngữ đọc qua ai cũng hiểu, nói ra rất đơn giản nhưng hiểu ở mức độ ,cấp độ nào, thấm được đến đâu thì còn phải tùy vào từng người.
Đối với em....làm 1 người tốt trước là cứ sống tốt cho mình, rồi khi nào mình có điều kiện , hoàn cảnh cho phép rồi hẵng ....Nói như vậy thật khó vì suy cho cùng, mỗi người lại có cách hiểu về cái tốt 1 cách khác nhau. Ai nhiệt tình ,tốt với em quá em đâm ra sợ, thứ 1 là mình đã làm được điều j cho họ, thứ 2 đừng tạo áp lức qua cho người đối diện....Cũng là bài học cho đi và nhận lại, mấy ai thấu tình đạt lý.
Con nhỏ Thái Duơng này nó đi làm...mà nó nghĩ muốn thăng tiến, muốn được trọng vọng thì cứ nhắm thẳng vào thắng sếp...ưh thì đúng, bạn có ước mơ, bạn có hoài bão, và nếu bạn có thực lực và trung thành, ủng hộ cho sếp thì điều đấy chả có gì sai, đáng hoan nghênh...nhưng bạn lại không hiểu được 1 điều rằng, nên tảng để đi lên không phải là từ những gì quá cao xa...mà hơn hết là sống sao để được lòng dân trước đã. Đó là yếu tố cần và đủ cho ngôi sao Thái Duơng... Con nhỏ này nó cần phải trải đời nhiều hơn. May mà nó còn trẻ.
.
Khách quan mà nói, ít ra em thấy nó còn 1 điểm sáng, đó là nó rất thô, nó không vì lời thiên hạ mà cố tỏ ra nhiệt tình hơn, thân thiện hơn, hay quân tử hơn. Bản chất không bị lung lay.Ít nhất là như vậy. Rồi cuộc đời sẽ dạy nó thôi...và khi nó hiểu hi vọng nó sẽ là người sống tốt,có ý nghĩa, đúng với bản chất luơng thiện của nó.
Thanked by 1 Member:
|
|
#59
Gửi vào 08/01/2012 - 05:34
Thanked by 1 Member:
|
|
#60
Gửi vào 08/01/2012 - 06:10
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Pinned Quỷ cốc tử Lưỡng đầu kiềm / Phân dịnh kinh![]() |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | INDOCHINE |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












