Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lenhhosung83, on 05/01/2012 - 14:37, said:
hi hi, mình không phải dân quá sùng các con số, mọi sự phân tích đều đúng vì nó chỉ là các con số, vấn đề nhìn đồ thị, nhìn số mà quyết định được thì đấy ai cũng làm được, cũng giống như tử vi, học thuộc thì rất dễ, sao này sao kia, cách cục.... thì không nói là dễ nhưng để giải đoán sats với từng đương số thì ko hề dễ. hic hic,
Hì, làm gì phải sùng cái gì, chúng là công cụ của con người thôi.
Không có gì dễ dàng, vì dễ dàng thì người ta làm được hết rồi, đâu đến lượt mình
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhưng, không có bước đi đầu tiên, làm gì có bước đi thứ hai, thứ ba ...
Tôi nghĩ mọi thứ đơn giản lắm: Cái gì mình làm chưa được là do mình chưa nghiêm túc + chú tâm + nỗ lực.
Cái mình hơn người hay người hơn mình cũng chỉ từ đó mà thôi
Không có gì gọi là tài năng cả. Nỗ lực 1 k0 đc thì 100, 100 k0 đc thì 1000
Quan trọng là có dám/sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức không
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 05/01/2012 - 14:52