Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tsunami, on 29/12/2011 - 08:06, said:
Thưa các cô chú, anh chị trên diễn đàn. Em có đứa em họ, năm nay tầm cuối tháng 9 dương lịch có 1 sự kiện rất lớn xảy ra với nó. Em đưa lá số của nó lên đây để mọi người nghiệm lý.
Sự kiện gì thì em sẽ cung cấp sau. Rất mong các thành viên mạnh dạn cho ý kiến ạ.
Lá số của nó đây ạ:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Kính chào quý vị và các bạn,
Hôm nay tôi tình cờ vào lại diễn đàn, và đã được nghiệm lý sơ qua về lá số của cậu bé Liêm Trinh bất hạnh này. Có lẽ đây là lá số Liêm Trinh bất hạnh nhất mà tôi đã từng được thấy. Việc đầu tiên là tôi xin chia buồn với người nhà của cậu bé về việc cả hai bố con họ đã phải xa rời cuộc sống ở cõi dương gian, tuân theo quy luật nghiệt ngã của số phận đã an bài.
Về việc nghiệm lý lá số thì tôi thấy đã có rất nhiều quý vị và các bạn đã tham gia bình giải rồi. Riêng tôi, với tư cách là một hội viên cũng có lá số Liêm Trinh độc thủ ở Thân như đương số, chỉ xin đưa ra vài nhận xét chung nhất về đặc điểm của vài cường cung và nhược cung trong lá số của đương sự. Đồng thời, tôi cũng liên hệ một chút về lá số của bản thân tôi, để quý vị và các bạn thấu hiểu thêm về sự thiệt thòi mà những người có lá số Liêm Trinh độc thủ như chúng tôi phải gánh chịu.
Ở trên diễn đàn, này, hiện tại tôi được biết anh Liemtho cũng có lá số Liêm Trinh độc thủ giống như tôi. Nếu có thời gian, mong anh vào nghiệm lý với chủ đề thì thật là hay lắm.
- Về cung Mệnh của đương số:
Trong một lá số, quan trọng thứ nhất là cung Mệnh, thứ nhì là cung cư Thân, và thứ ba là cung Phúc Đức. Bất kể đương số nào có Mệnh Liêm Trinh độc thủ mà gặp Tuần, Triệt, hoặc cả Tuần lẫn Triệt thì đều ít nhiều phải chịu đựng những sự đau thương, mất mát (từ nhẹ nhàng đến thê thảm) về cả vật chất lẫn tinh thần từ thuở ấu thơ mới lọt lòng cho đến ít nhất là sau giai đoạn lập thân (Mức độ nặng nhẹ như thế nào thì còn phải tùy thuộc thêm vào các yếu tố khác trong lá số). Việc đương số bị dính cả Tuần lẫn Triệt ở cung Mệnh đã báo hiệu rằng đương số cùng gia đình sẽ phải chung sức gánh chịu kiếp nạn của dòng họ rồi (là có nhiều người trong dòng họ bị chết trẻ như bạn chủ topic đã tiết lộ). Bộ Mã Khốc Khách ở đây dù có thể hiện chút nghị lực sống, song đã bị Tuần Triệt kìm kẹp hết khả năng trỗi dậy mất rồi. Giá như đương số có khả năng lĩnh hội được các môn khoa học huyền bí sớm thì có lẽ sẽ tìm ra cách hóa giải thích hợp, ít ra có thể mong kéo dài thêm tuổi thọ để mong làm được nhiều việc có ích cho xã hội, và cũng là để giảm bớt đi nghiệp chướng cho gia đình, dòng họ mình. Nhưng thật đáng tiếc, âu đó cũng là số.
Lá số của tôi cũng bị dính cả Tuần lẫn Triệt ở cung Thân cư Quan Lộc, tức là nghiệp chướng của tôi cũng rất nặng nề, có lẽ chỉ thua kém đương số một chút thôi. Nhưng tôi may mắn là đã tự cảm nhận được trước số Mệnh của mình, đồng thời lại được các bậc tiền bối trên diễn đàn này chỉ dạy và định hướng giúp tôi về đường đi của cuộc đời mình. Do đó, thay vì cứ cố sức tìm bằng được công việc hoàn hảo với bản thân như nhiều bạn trẻ khác, thì tôi lại tập trung vào học tập, và tạm thời bằng lòng với công việc hiện tại của mình trong khoảng 6 năm qua. Vì thế, trong hai năm Canh Dần 2010 và Tân Mão 2011 vừa qua, tiểu hạn của tôi đi qua hai cung Quan Lộc và Nô Bộc đều bị Tuần Triệt, nhưng nhìn chung tôi vẫn bình an vô sự, mặc dù cũng bị một số chuyện không may nho nhỏ. Bù lại, tôi đã may mắn được tài trợ để chuẩn bị bước vào khóa học DBA (Doctor of Business Administration) ở một trường Đại học vào năm 2012 tới đây. Đồng thời, sang năm 2012 tôi đã nhận được thư mời phỏng vấn và thử việc Quản trị văn phòng ở một Hội đồng thành phố nhỏ (tương đương với Ủy ban Nhân dân quận, huyện). Tôi nghĩ những điều này sẽ xảy ra là tất yếu, vì khi mình đã nỗ lực vượt qua các Đại, tiểu hạn có Tuần Triệt thành công, thì cơ hội sẽ tự khắc tìm đến với mình.
- Về các cung Phụ Mẫu, Huynh Đệ của đương số:
Bất kì lá số có Mệnh Liêm Trinh độc thủ nào (dù ở Dần hay ở Thân) thì cũng đều có các cung Phụ Mẫu, Huynh Đệ vô chính diệu, do đó tình cảm của bố mẹ và anh chị em đối với đương số sẽ suốt đời không bao giờ được trọn vẹn, nặng nhẹ tùy mức độ (có thể là do xa cách, không hợp nhau về lối sống, dẫn đến cãi vã, bất hòa, v..v..). Và với đương số, sự không may này đã lên đến đỉnh cao nhất; là phải âm dương cách biệt với những người thân của mình. Giá như với lá số của mình, đương số (dù vô tình hay cố ý) đi tìm nơi thật xa cách để sống tách rời với cha mẹ của mình, sống càng xa càng tốt, thì có lẽ đương số đã vừa cứu được bản thân mình, vừa cứu được cha mình nữa, vì đương số đã sống thuận theo số mệnh của mình (Xin mời đọc phần phân tích về Phúc Đức ở dưới sẽ rõ thêm). Nhưng hỡi ôi, lại là giá như...
- Về cung Phúc Đức:
Người Mệnh Liêm Trinh độc thủ nhất định có Phá Quân cư Phúc. như quý vị và các bạn đã biết, Phá Quân hóa khí là Hao, nên cho dù Phá Quân Thìn Tuất này có đắc địa đi chăng nữa, thì đã làm hao tán Phúc Đức của đương số đi ít nhất là 50% rồi. Vì thế, để cứu vãn cho số Phúc Đức còn lại, đương số cần sống xa quê hương bản quán và gia đình, dòng họ, đồng thời cố gắng làm nhiều việc thiện, có lòng thành tâm để vun vén thêm cho "cây Phúc Đức" của mình. Tiếc là đương số đã không có đủ huệ căn và sở ngộ để nhận ra điều đó.
Có lẽ sẽ có quý vị thắc mắc là theo lý thuyết, cung Phụ Mẫu vô chính diệu gặp cả Tuần và Triệt án ngữ thì phải tốt lên, chứ sao lại xấu đi như vậy??? Câu trả lời của tôi rất rõ ràng: Đương số đã không thẳng nổi Tuần Triệt và những trắc trở trong cung Mệnh và cung Phúc Đức của chính bản thân mình, thì làm sao có thể là niềm hi vọng cho cung Phụ Mẫu nương nhờ vào đó được??? Tuần Triệt ở đây cũng không thể cứu vãn được những nghiệp chướng ấy.
Liên hệ với lá số của bản thân tôi:
Cách đây khoảng 3 năm (vào năm 2009), có một hội viên nghiên cứu lá số của tôi, rồi gửi PM cho tôi và hỏi tôi, đại khái rằng: Cha mẹ của anh có còn sống không? Vì tôi thấy cung Phụ Mẫu của anh vô chính diệu, lại hội đủ cả Không Kiếp, Thiên Hình, Linh Tinh, Lưu Hà, vậy chắc các cụ đã qua đời cả rồi phải không? Tôi đã bật cười khi đọc câu hỏi ấy, và tôi không hề cảm thấy giận đương số một chút nào. Tôi đã giải thích cho đương số rõ là cha mẹ tôi hiện vẫn đang sống khỏe mạnh và rất hạnh phúc bên nhau ở Việt Nam. Năm nay bố tôi đã 72 tuổi, còn mẹ tôi 62, tuy các cụ cũng có chút bệnh tật của người già như huyết áp, nhịp tim không ổn định... nhưng nhìn chung các cụ khá phấn khởi và đặt niềm tin vào sự thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của 2 anh em tôi.
Hiện giờ đã sắp tròn 10 năm tôi sống xa Tổ Quốc. Tôi luôn mong chờ đến khi có cơ hội thuận lợi, tôi sẽ có dịp đóng góp khả năng của mình vào sự phát triển của Việt Nam.
- Về các cung Phu Thê, Tử Tức:
Người Liêm Trinh độc thủ cũng phải chịu thiệt thòi ở cả đường chồng/vợ con: thường là phải muộn lập gia đình và có con cái muộn. Bản thân tôi cũng không thoát khỏi quy luật khắc nghiệt ấy, vì hiện giờ tôi vẫn độc thân. Chỉ đáng tiếc cho đương số là đã không được hưởng chút gì về đường vợ con cho bản thân mình.
Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ với quý vị và các bạn rằng: Tôi vẫn luôn quan niệm là không có lá số nào là quá tốt, và cũng không có lá số nào là quá xấu, cũng giống như câu kệ bất hủ trong môn tướng số: "Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt". Điều này cũng đúng với mối quan hệ nhân quả trong cuộc sống đời thường của mỗi người chúng ta đấy!
Trân trọng,
Citizen