

Nghiệm lý: Một việc rất quan trọng xảy ra với người này trong năm 2011
Viết bởi tsunami, 29/12/11 08:06
66 replies to this topic
#61
Gửi vào 02/01/2012 - 00:01
Thực ra, đào hoa có sướng đâu.
Thanked by 2 Members:
|
|
#62
Gửi vào 02/01/2012 - 00:19
muốn lấy vợ thì đơn giản
chẳng qua người Liêm Trinh lành tính quá thôi
chẳng qua người Liêm Trinh lành tính quá thôi
#63
Gửi vào 03/01/2012 - 12:23
@hoadienvi:
Rất cám ơn bạn đã chia sẻ với tôi quan niệm về hạnh phúc. Mặc dù quan niệm về hạnh phúc của tôi không hoàn toàn giống bạn, nhưng tôi cũng thấy rất thú vị khi được hiểu thêm về một cái nhìn rất Việt Nam của người phụ nữ về hạnh phúc gia đình.
Đúng là cái sự Đào hoa này gây ra nhiều phiền phức cho tôi lắm. Trong hai năm 2010 và 2011 vừa qua, tôi bị cả Tuần lẫn Triệt ở hai tiểu hạn nên cũng gặp vài chuyện trục trặc nho nhỏ, nhưng cái sự Đào hoa và rắc rối với phụ nữ vẫn bám theo tôi: Trong hai năm này tôi đã gặp gỡ rồi lại chia tay với... 12 cô gái rồi đấy. Tôi thực sự chỉ muốn chia sẻ với diễn đàn để nghiệm lý, chứ không phải để khoe khoang gì. Ngay trong số các cô gái ấy, có những cô rất thông minh. Các cô ấy đã hỏi thẳng tôi, đại ý là: "Em không tin là anh không quen nhiều phụ nữ trước khi gặp em"; "Em không tin là không có người phụ nữ nào thích anh"... "Vậy mẫu người phụ nữ mà anh thực sự muốn tìm là người như thế nào ???" Tôi đã phải cố gắng chạy trốn khỏi những câu hỏi mang tính "truy kích" như vậy đấy, hihihi
Tuy nhiên, may mắn là sang năm 2012 này tôi đã thoát khỏi sự bủa vây của Tuần Triệt, nên hi vọng sẽ có cơ hội hôn nhân. Vì thế, tôi rất mong là lời chúc tốt lành của bạn sẽ trở thành hiện thực, chậm lắm là đến 2013 sẽ phải trở thành hiện thực.
Tự nhiên tôi có hứng thú muốn chia sẻ với quý vị và các bạn mấy vần thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo về phụ nữ để đọc cho vui:
Thức lâu mới biết là đêm ngắn
Chỉ có thân em mới thật dài
Hôn suốt từ chân cho tới cổ
Hôn mới nửa chừng đã sớm mai
(Trần Mạnh Hảo)
Trân trọng,
Citizen
Rất cám ơn bạn đã chia sẻ với tôi quan niệm về hạnh phúc. Mặc dù quan niệm về hạnh phúc của tôi không hoàn toàn giống bạn, nhưng tôi cũng thấy rất thú vị khi được hiểu thêm về một cái nhìn rất Việt Nam của người phụ nữ về hạnh phúc gia đình.
Đúng là cái sự Đào hoa này gây ra nhiều phiền phức cho tôi lắm. Trong hai năm 2010 và 2011 vừa qua, tôi bị cả Tuần lẫn Triệt ở hai tiểu hạn nên cũng gặp vài chuyện trục trặc nho nhỏ, nhưng cái sự Đào hoa và rắc rối với phụ nữ vẫn bám theo tôi: Trong hai năm này tôi đã gặp gỡ rồi lại chia tay với... 12 cô gái rồi đấy. Tôi thực sự chỉ muốn chia sẻ với diễn đàn để nghiệm lý, chứ không phải để khoe khoang gì. Ngay trong số các cô gái ấy, có những cô rất thông minh. Các cô ấy đã hỏi thẳng tôi, đại ý là: "Em không tin là anh không quen nhiều phụ nữ trước khi gặp em"; "Em không tin là không có người phụ nữ nào thích anh"... "Vậy mẫu người phụ nữ mà anh thực sự muốn tìm là người như thế nào ???" Tôi đã phải cố gắng chạy trốn khỏi những câu hỏi mang tính "truy kích" như vậy đấy, hihihi
Tuy nhiên, may mắn là sang năm 2012 này tôi đã thoát khỏi sự bủa vây của Tuần Triệt, nên hi vọng sẽ có cơ hội hôn nhân. Vì thế, tôi rất mong là lời chúc tốt lành của bạn sẽ trở thành hiện thực, chậm lắm là đến 2013 sẽ phải trở thành hiện thực.
Tự nhiên tôi có hứng thú muốn chia sẻ với quý vị và các bạn mấy vần thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo về phụ nữ để đọc cho vui:
Thức lâu mới biết là đêm ngắn
Chỉ có thân em mới thật dài
Hôn suốt từ chân cho tới cổ
Hôn mới nửa chừng đã sớm mai
(Trần Mạnh Hảo)
Trân trọng,
Citizen
Thanked by 2 Members:
|
|
#64
Gửi vào 03/01/2012 - 13:25
Chúc anh Citizen sớm tìm được hạnh phúc.
Người đào hoa khổ thật ý chứ.
Đào hoa có sướng đâu
Chỉ cần tình dài lâu
Xây tổ ấm bền lâu
Với đàn con lâu nhâu
Vợ hiền đảm bâu xâu.
Chăm anh giấc ngủ sâu
Là lượt quần áo mới
Cho anh diện đi sâu (hàng).
Người đào hoa khổ thật ý chứ.
Đào hoa có sướng đâu
Chỉ cần tình dài lâu
Xây tổ ấm bền lâu
Với đàn con lâu nhâu
Vợ hiền đảm bâu xâu.
Chăm anh giấc ngủ sâu
Là lượt quần áo mới
Cho anh diện đi sâu (hàng).
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 03/01/2012 - 13:36
#65
Gửi vào 03/01/2012 - 14:41
"Hạnh phúc" là khái niệm mang tính cá nhân, trong đó có sự tác động ít nhiều của quan điểm xã hội.
Muốn biết anh ta có "Hạnh phúc" không thì phải xem lá số của anh ta nữa chớ
Số một anh chỉ thích đi tu mà nhìn vào thấy không có hình ảnh vợ con lại bảo số anh ta khổ ?
Hạnh phúc của Cơ Nguyệt Đồng Lương và Sát Phá Liêm Tham là phải khác nhau rồi
Nhưng có một điều luôn luôn đúng là: Cuộc đời càng biết trước nhiều thứ, càng dễ khổ. Đơn giản là vì bản tính con người là yếu đuối, sợ hãi và hay lo lắng. Khi họ đang ở điểm A, bắt họ phải cảm nhận cái điểm Z thì họ không tưởng tượng hoặc không tiếp nhận nổi, sinh lo lắng, sợ hãi. Nhưng, nếu cứ để tự nhiên, họ đi dần dần từ A, B, C... rồi khi họ đến X, Y thì lúc đó chuyện Z có xảy ra thì thực ra cũng nhẹ nhàng lắm, không quá nặng nề như trước.
Kiểu như, tuổi còn trẻ, đang bừng bừng nhiệt huyết sống, còn bao chuyện để làm, nghĩ tới cái cảnh chết đi thì ai không sợ. Nhưng để tự nhiên, đến cái lúc gần phải ra đi rồi, có khi lúc đó lại thấy bình thường và muốn đi sớm cũng nên
Thân!
Muốn biết anh ta có "Hạnh phúc" không thì phải xem lá số của anh ta nữa chớ
Số một anh chỉ thích đi tu mà nhìn vào thấy không có hình ảnh vợ con lại bảo số anh ta khổ ?
Hạnh phúc của Cơ Nguyệt Đồng Lương và Sát Phá Liêm Tham là phải khác nhau rồi
Nhưng có một điều luôn luôn đúng là: Cuộc đời càng biết trước nhiều thứ, càng dễ khổ. Đơn giản là vì bản tính con người là yếu đuối, sợ hãi và hay lo lắng. Khi họ đang ở điểm A, bắt họ phải cảm nhận cái điểm Z thì họ không tưởng tượng hoặc không tiếp nhận nổi, sinh lo lắng, sợ hãi. Nhưng, nếu cứ để tự nhiên, họ đi dần dần từ A, B, C... rồi khi họ đến X, Y thì lúc đó chuyện Z có xảy ra thì thực ra cũng nhẹ nhàng lắm, không quá nặng nề như trước.
Kiểu như, tuổi còn trẻ, đang bừng bừng nhiệt huyết sống, còn bao chuyện để làm, nghĩ tới cái cảnh chết đi thì ai không sợ. Nhưng để tự nhiên, đến cái lúc gần phải ra đi rồi, có khi lúc đó lại thấy bình thường và muốn đi sớm cũng nên
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 03/01/2012 - 14:46
Thanked by 2 Members:
|
|
#66
Gửi vào 03/01/2012 - 15:30
Trước đây có đọc bài về Tử Vi Đông A khá lâu có nói rằng:
Liêm Trinh tính tình thâm độc, ác ngầm ( đặc biệt là phụ nữ). Ngoài ra Liêm Trinh còn là sao chỉ về bần cùng nghèo khổ.
Qua thực tế, minh mỗ cũng thấy đa phần người Liêm Trinh (nam) rất đào hoa, giao tế giỏi, nhất là rất có tài về điều hành quản trị.
Liêm Trinh tính tình thâm độc, ác ngầm ( đặc biệt là phụ nữ). Ngoài ra Liêm Trinh còn là sao chỉ về bần cùng nghèo khổ.
Qua thực tế, minh mỗ cũng thấy đa phần người Liêm Trinh (nam) rất đào hoa, giao tế giỏi, nhất là rất có tài về điều hành quản trị.
#67
Gửi vào 03/01/2012 - 18:01
có phải Liêm Trinh không bị phá cách thì thanh bạch , có phần khắt khe , tuy đào hoa nhưng chung tình không ? Em thấy em càng ngày càng vô con Liêm Sát ở cung an Thân , thay đổi nhiều so với hồi trước . Nhiều khi có cảm tình với ai nhưng thể hiện ra lại quá chừng mực
Sửa bởi ThanhLongHoaCai: 03/01/2012 - 18:12
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Diêm vương tinh trong cung Bão Bình (2024-2043) |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
|
![]() Cờ Dịch - đạo của người quân tử![]() |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
![]() |
|
![]() nhân tông và thiên tông trong đạo gia |
Giải Trí | Baokiemtrungma |
|
![]() |
|
![]() Một phương pháp chọn ngày giờ mới cho mọi người tham khảo![]() |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | binhht90 |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












