Cách hóa giải duy nhất của lá số này là tránh cái việc trở thành thằng thầy bói hám tiền cao cao tại thượng đi thì lá số sẽ rẽ sang hướng khác, mà tôi đã phân tích.
Trừ khi đã vào bước đường cùng, không còn cơm mà ăn thì mới phải hành nghề kiếm tiền, nếu không thì một đồng tiền là một mảnh phúc. Hoặc giả đã bị trời phạt từ trước (què chân cụt tay, mù mắt..) thì người ta mới dám hành nghề xem bói. Căn nguyên của cái câu "thầy bói mù" là như thế, vì người xưa họ cũng hiểu.
Đương số cũng không nên học theo kiểu thầy bói lấy tiền vì tạo nghiệp rất lớn. Tôi đã từng phải ngăn cản một số người định đến tận nhà đập dép vào mặt vì bị xem linh tinh, làm người ta tý nữa tan cửa nát nhà. Vì là người thân của tôi, và tôi cũng biết tử vi và cũng có dịp quen nên mọi việc được giải quyết êm xuôi, cũng coi như là đồng tiền vất đi. Nhưng thử hỏi với người khác thì cuộc đời sẽ ra sao? Có làm người ta tan cửa nát nhà hay không? Nhìn không thấy, không có nghĩa là không có. Và nghiệp đấy trả mấy đời thì hết? Đương số hành nghề 2 tháng, đã bắt đầu nếm trải rồi đấy.
Trên đời này, không có một lá số nào là lá số làm thầy, chỉ có lá số có khả năng làm thầy (cùng nhiều khả năng khác) và lá số cứ tưởng mình là thầy. Không có lá số nghiện hút, giết người, chỉ có lá số có khả năng nghiện hút, nhưng không có nghĩa là cứ sinh vào giờ đấy là nghiễm nhiên đi chích. Không thể nào lấy lý do "đã cố bỏ chích hai lần nhưng không được" để tự thuyết phục mình "có số nghiện".
Nếu như thực sự có lòng nhân với đương số thì cần phải nói thẳng cho em ấy hiểu những gì đang và sẽ xảy ra, đừng có vì bất cứ một lý do nào đó (vô tình, vụ lợi, kích bác..) mà xúi bẩy em nó, vì đó cũng chính là một hành động tạo ác nghiệp. Cứ thử hỏi, sau này những người xúi em ấy "số làm thầy bói" đến nhà và nhìn thấy con cái đẻ ra bị làm sao (chuyện rất thật xảy ra với nhiều người, xin lỗi không có ý trù úm gì), gia đạo bất hạnh như thế nào.. thì họ có cảm thấy áy náy, hối hận với đương số hay không? Hay lúc đó họ lại nhe răng ra cười nhe nhởn "thiên cơ bất khả lộ, giờ thấy chưa"?
Quote
Hỏi: Kính bạch thầy, ba của con khi còn sống thường hay bói toán xem số tử vi cho người ta. Và ông cũng có truyền dạy lại cho con. Con cũng có xem cho mọi người, nhưng đó không phải là nghề nghiệp sinh sống chính yếu của con. Nay khi con học hỏi về Phật pháp, hiểu được chút ít về lý nhân quả và cố gắng tu tạo nghiệp lành. Nhưng đối với việc làm nầy thú thật con cũng chưa bỏ được. Vì con thấy trong chùa cũng có cho người ta xin xăm đoán quẻ. Vậy xin hỏi việc làm của con có trái với lý nhân quả và có mang quả báo tội lỗi không? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con rõ.
Ðáp: Nếu căn cứ theo lý nhân quả Phật dạy, bất cứ việc làm nào mà không phù hợp với chân lý, thì đều rơi vào con đường tà kiến mê tín hết cả. Bói toán hay xem số tử vi v.v… đều là trái với lý nhân quả. Vì nhân quả là một chân lý phổ biến khách quan bao trùm khắp cả muôn loài vạn vật. Không một loài vật nào thoát khỏi lý nhân quả. Nhân quả rất công bằng như tiếng dội giữa không gian. La lớn thì tiếng đáp lại lớn. La nhỏ thì âm thanh đáp lại nhỏ. Cho nên nói, nhân quả như vang theo tiếng, như ảnh tùy hình là thế. Mọi ý nghĩ, lời nói hay hành động của chúng ta, tất cả đều không có gì thoát ra ngoài nhân quả.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Quote
ây giờ có rất nhiều nhà ngoại cảm lấy vợ bé, họ không tu đức, họ chẳng tu tâm. Họ cho rằng: giời cho tôi lộc, tôi được hưởng. Họ quên mất rằng, giời cho họ cái lộc ấy để họ là tấm gương sáng cho trăm họ soi. Họ quên mất rằng: Trời cho họ cái lộc này để họ làm phúc chứ không phải để họ lấy phần. Vì lộc có hai thứ: giá trị tinh thần là phúc âm. Giá trị cụ thể là phần. Mà lấy phần thì hết phúc. Lấy phúc phải nhẹ phần. Vì thế, bây giờ, có những cửa điện cửa đền người ta gọi là cái máy chém tiền. Một ngày họ thu vài chục triệu là chuyện thường. Và tôi sợ những người này, thương những người này, lo cho họ. Tôi không hiểu họ cần nhiều tiền thế để làm gì vì tôi cam đoan, họ có ăn yến đi chăng nữa, ngày họ cũng chỉ ăn đến ba bữa. Một bữa cơm ngon ăn quá thành bội thực. Trời cho lộc, làm việc âm phải lấy lộc âm là phúc. Chứ làm việc âm mà lấy lộc trần là phần thì xin lỗi, “lộc phật có gai”. Con cháu nay mai tha hồ trả không biết bao nhiêu cho kể
Rồi hỏi như thế này, làm sao mà chẳng ham
Quote
Đi xem bói ở thành phố thông thường thì khoảng 100.000 đồng cho mỗi lượt, tính riêng như vậy thì thầy bói cũng phải kiếm vài triệu bạc một ngày. Vài triệu ngồi "bán" nước bọt một ngày bằng lương cả tháng của một cán bộ công nhân viên chức. Đấy là chưa kể đến việc thầy bói xui làm lễ giải hạn, lễ cắt duyên âm, lễ cầu tài, cầu may, cầu danh… thì cứ phải thu cả triệu đến vài chục triệu đồng của khách đến xem.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 26/12/2011 - 01:07