Có cách nào hóa giải?
nguyendungnew
27/12/2011
Thanh.Long
27/12/2011
AnKhoa
27/12/2011
Đừng quá quan trọng hóa hay đặt chữ Tử Vi lên tận mây xanh
Nó cũng giản dị như con người và cuộc sống hàng ngày thôi
Gạt bỏ đi những "tri thức" mang tính huyền bí và vô nghĩa đi
Tôi nghĩ, người học Tử Vi có tư tưởng tiến bộ thì sẽ rất tích cực & chủ động.
Tất nhiên, nó đòi hỏi con người phải khá vững tâm
Bởi, các tài liệu Tử Vi Việt đa phần do thời xưa viết lại, nhiều thứ không còn hợp thời và nặng tính chất nho giáo.
Ví dụ:
- Thời xưa coi trọng những hiền sĩ ẩn dật, không coi trọng danh lợi
- Thời nay tôi nghĩ họ là những người vô trách nhiệm, gia đình xã hội nuôi nấng anh để rồi anh sống ích kỷ cho bản thân vì chỉ biết vui hưởng cái thú thanh nhàn an bình một mình.
Nhưng:
- "Phát triển" là một ngôn từ đã bị "tư bản" hay "giới cầm quyền", "giới nhiều tiền" lợi dụng quá nhiều để thúc đẩy con người ta làm việc một cách "trâu bò" không cần thiết.
- Vì thế tới nay họ phải dùng cái từ "phát triển bền vững" mà cái quan trọng ở chữ bền vững.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 27/12/2011 - 10:31
Kiwi
27/12/2011
AnKhoa, on 26/12/2011 - 13:10, said:
Khi nhận định đúng là phải khách quan nhìn thẳng - sâu - trực tiếp vào bản chất của vấn đề.
Làm Tử Vi, đi bán trà đá, làm thủ tướng, làm kinh tế, làm khoa học, làm sư chùa ... cũng chỉ là những bộ áo khoác bên ngoài mà thôi.
Tôi có một người Thầy (có lẽ là người duy nhất cho tới nay tôi nể phục)
Thầy này là Tiến sĩ kinh tế, hiện đang là một doanh nhân, và cũng là một phật tử
Câu chuyện ông hay kể trong những buổi hội thảo mà tôi được nghe đó là câu chuyện : Nhà sư và Ả điếm.
- Có 1 nhà sư thì lúc nào cũng tự cho mình là thanh cao, là trong sạch, là xa lánh trần tục để phê phán, chê bai Ả điếm
- Có 1 Ả điếm thì lúc nào cũng biết thân phận mình kém cỏi, số mình không may mắn, nhìn vào các nhà sư như một sự an ủi về tinh thần.
Vậy, ai mới xứng đáng cho chữ "thanh cao" ?
Vì con người đa phần là ngây thơ, chỉ nhìn vào những thứ bề ngoài để đánh giá rồi đi theo hoặc bác bỏ.
Nên, có những người được gọi là "khôn ngoan", mới tận dụng những điểm này để "chèo lái" tư tưởng của xã hội.
Dân gian có câu, tuy hơi thô chút nhưng mà hay:
"Ngu thì chết, chứ bệnh tật gì"
Ngây thơ, cũng là một cái tội. Tội với chính bản thân và gia đình đã mất công nuôi nấng.
Còn "khôn ngoan" không hẳn là một cái tội. Tội chỉ hình thành khi anh đã lợi dụng nó để lòe bịp người khác, dành phần thắng về cho mình.
Thân!
Khi đọc bài này này tự nhiên nhớ tới clip này
Thanh.Long
27/12/2011
Mà hồi xưa người ta ko coi trọng thương nghiệp , vì dân buôn bán đa số lươn lẹo .
Sĩ , Thương đều không làm . chẳng lẽ người có học lại đi làm ..công nông =))
.
Thời thái bình thịnh trị thì mới nên ra làm quan
AnKhoa
27/12/2011
Trên dưới đều tham quan thì phải lao vào mà "gột rửa" đi được chừng nào hay chừng ấy chứ
Người có khả năng không làm, chờ ai ?
Thân!
Thanh.Long
27/12/2011
Gia đình làm thương nghiệp mà chẳng đam mê tiền nên ko theo , vì làm kinh doanh phải yêu tiền trên hết mới chịu suy nghĩ khuếch trương
trong khi chờ cơ hội khác giờ phải làm nhân viên văn phòng , hic
Thanh.Long
27/12/2011
nguyendungnew
28/12/2011
- Phát triển" là một ngôn từ đã bị "tư bản" hay "giới cầm quyền", "giới nhiều tiền" lợi dụng quá nhiều để thúc đẩy con người ta làm việc một cách "trâu bò" không cần thiết: Kg biết nói gì? câu nói và Hiểu sai về khái niệm "tư bản".
Một nghiên cứu mới đây ở Trung quốc, nhận xét rằng những người dân chăm chỉ làm việc và trung thực thì đừng có mơ thăng tiến trong nghề nghiệp và làm giàu. Cứ như vậy nhé.
Durobi
28/12/2011
AnKhoa, on 27/12/2011 - 10:26, said:
Đừng quá quan trọng hóa hay đặt chữ Tử Vi lên tận mây xanh
Nó cũng giản dị như con người và cuộc sống hàng ngày thôi
Gạt bỏ đi những "tri thức" mang tính huyền bí và vô nghĩa đi
Tôi nghĩ, người học Tử Vi có tư tưởng tiến bộ thì sẽ rất tích cực & chủ động.
Tất nhiên, nó đòi hỏi con người phải khá vững tâm
Bởi, các tài liệu Tử Vi Việt đa phần do thời xưa viết lại, nhiều thứ không còn hợp thời và nặng tính chất nho giáo.
Ví dụ:
- Thời xưa coi trọng những hiền sĩ ẩn dật, không coi trọng danh lợi
- Thời nay tôi nghĩ họ là những người vô trách nhiệm, gia đình xã hội nuôi nấng anh để rồi anh sống ích kỷ cho bản thân vì chỉ biết vui hưởng cái thú thanh nhàn an bình một mình.
Nhưng:
- "Phát triển" là một ngôn từ đã bị "tư bản" hay "giới cầm quyền", "giới nhiều tiền" lợi dụng quá nhiều để thúc đẩy con người ta làm việc một cách "trâu bò" không cần thiết.
- Vì thế tới nay họ phải dùng cái từ "phát triển bền vững" mà cái quan trọng ở chữ bền vững.
Thân!
AnKhoa đã bắt đầu đề cập tới tầm vĩ mô rồi đấy !
Ủng hộ AnKhoa, mong những cao luận mới từ bạn !
Bach.Hung.Ton.Gia
28/12/2011
Cũng vì mối hảo cảm với đương số mà đành nói một vài lời khó nghe.
Tôi đã có kinh nghiệm đi xem bói ở một số nơi, nhiều thầy vô cùng thất đức nói câu nào câu đấy cũng chỉ để mõi tiền. Xem số phải phán người ta li dị, bỏ chồng, đương số đến hạn này phải lụi bại người ta mới sợ, mới phục mới phun tiền ra. Lúc đầu mới hành nghề thì ai cũng nói hay nói đẹp, cũng là làm việc phúc cho đời, chẳng ai nhận là mình làm việc vì tiền, nhưng chỉ vài năm thôi thì trở thành "chuyên xem cho đại gia", "tiền đưa bao nhiêu thì xem bấy nhiêu", khách xem xong không đưa tiền hoặc đưa ít thì chửi thầm.
Tài và Phúc là một cặp thể dụng. Vì tiền thì mất phúc, lúc đó đừng bao giờ đi hỏi tại sao mà mình khổ. Cứ thử để ý xem, có phải khi mọi người đi xem bói cho người khác kiếm tiền quá nhiều thì ngay sau đó thế nào cũng có nhiều tai họa xảy ra, chẳng biết từ đâu mà đến?
Nếu mà đã thực sự xem tử vi, phong thủy giỏi thì phải làm được cho số phận của mình êm ấm hạnh phúc, nhà cửa mình đi vào vượng khí giàu có, còn chính mình không làm được điều đó đến mức phải đi xem số cho người ta kiếm tiền thì tức là cũng thuộc loại bình thường thôi.
Không nhận tiền thì còn may, vì người ta cũng chỉ nghĩ là xem tí cho vui, còn khi đã nhận tiền thì ai chả nghĩ là thật. Mà đã vớ vẩn về tử vi xem số nhận tiền phán lăng nhăng cho người ta tan cửa nát nhà thì hỏi làm sao người ta không đến tận nhà đập cái dép vào mặt, hỏi sao không nghiệp con chết cháu đến ba đời?
Tử vi xem số cho người
Số thầy thì để cho ruồi nó bâu
Trích dẫn
Cuốn băng ghi âm được bật lên. Giọng một người đàn bà kể lể về những chiến tích trên giường của mình với "hàng tá" anh bồ. Cô ta không hề ngượng ngùng tả tỉ mỉ cảnh ái ân với anh A ở sát cạnh nhà mình có cô vợ đi nước ngoài, đóng gạch với anh B đóng than tổ ong ở xóm bên, em C là giai tân to con chưa có vợ... Trong số những nhân tình này, cô đặc biệt sủng ái em C, và hay thưởng tiền nóng vì em nó đóng gạch khoẻ như lực sỹ?! Nghe những lời nói lăng loàn, dâm đãng của vợ mình, đầu ông Dương như muốn nổ tung.
Ông chồng bị cắm sừng
Hơn chục năm hành nghề bói toán, xem tướng số, tử vi cho người, ông Dương rất ghét khi nghe ai đó nhắc đến câu tục ngữ: "Tử vi xem bói cho người. Số thầy thì để cho ruồi nó bâu". Vậy mà giờ đây, ngồi trước điện thờ của thằng đệ tử cũng hành nghề bói toán, nghe cuốn băng ghi âm vợ mình kể lể với nó, ông Dương lại thấy lời lẽ câu tục ngữ này sao chí lý quá. Ở tuổi gần 50, so với cơ thể xôi thịt, hừng hực sức sống của vợ, bởi ngày nào cũng chén đủ sơn hào hải vị: ba ba, gà, cá, ếch..., thì cái khoản kia của anh chồng già ốm yếu như ông Dương làm sao đáp ứng cho đặng. Nỗi khổ này chỉ có người vợ trẻ kém ông hơn 1 giáp mới thấu. Phải khẳng định rằng ông Dương là người chồng hết mực yêu vợ, nhưng lực bất tòng tâm.
Càng lao vào kiếm tiền, ông Dương càng thưa dần những cử chỉ quan tâm, săn sóc vợ. Đây là một trong những lý do để vợ ông đi ngoại tình. Sau cuộc tình chóng vánh với anh láng giềng, từng chén chú chén anh với chồng mình, Hương (vợ ông Dương) tiếp tục dấn sâu vào nhiều cuộc tình tội lỗi. Và "những cái sừng" mà Hương cắm vào đầu chồng cũng ngày một nhiều lên theo tháng ngày. Ông ân hận vì đã bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của bạn bè, người thân về tính lẳng lơ, đa tình của vợ mình. Thậm chí, trong một đám cưới, anh A hàng xóm rượu vào lời ra đã khẳng định rằng mình đã "chén" vợ ông thầy bói rồi. Anh này còn khen vợ ông Dương "nuột" lắm.
Trước khi nghe được cuốn băng ghi âm này, ông Dương đã nghe nhiều người nói vợ ngoại tình. Lúc đầu ông không tin, nghe nhiều rồi cũng phải sinh nghi. Nhiều đêm ông Dương không ngủ được, vắt tay lên trán suy nghĩ. Biết vợ là người mê tín, ông Dương đã bí mật vạch ra kế hoạch dẫn dụ vợ mình đến nhà đứa đệ tử thân tín được mình truyền nghề bói toán với hy vọng tìm ra sự thật. Xin nói thêm, vợ ông Dương không hề hay biết thầy bói xem cho mình là đệ tử của chồng mình.
Do được sư phụ "bơm" đầy đủ thông tin về gia cảnh, vừa trông thấy Hương bước vào điện, thầy bói phán ngay: "Cô có một người chồng tuyệt và một đứa con trai thông minh. Cuộc sống gia đình cô đang rất sung túc. Nhưng tất cả sắp tan nát hết rồi. Cô biết không?”. Vẻ mặt người đàn bà thoáng chút lo sợ: "Thầy nói gì, con không hiểu?". Ông thấy bói gằn giọng: "Nhìn mặt cô, tôi biết cô đang có một tá đàn ông theo đuổi. Cô đã ăn nằm với nhiều người trong số đó. Có đúng không?". Người đàn bàn lắc đầu nói không. Mặt ông thầy bói đanh lại: "Nếu không tin thánh. Mời cô về". Vừa nói, thầy vừa xua tay đuổi khách. Hương đứng dậy, chào thầy ra về. Nhưng khi ra đến cửa, Hương nhận thấy thầy nói nhiều điều rất đúng về gia đình mình. Tin thầy bói cao tay, Hương quay lại thú nhận hết với thầy chuỗi ngày ngoại tình liên miên của cô. Khủng khiếp hơn, mặc dù đang sống với chồng và sinh một cháu trai đã lớn, nhưng người mẹ này còn không biết bố đứa trẻ là ai. Cô đâu biết rằng, ông thầy bói đã bí mật ghi âm lại toàn bộ lời thú tội của cô.
"Nếu không tận mắt nghe những lời sám hối của vợ", tao có nằm mơ cũng không nghĩ rằng con vợ tao lại đốn mạt như thế" - ông Dương bộc bạch với đệ tử. Lâm vào bước đường cùng, ông Dương chẳng còn cách nào khác là bí mật đem cuống rốn của con đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền xét nghiệm. Rất may, đứa trẻ này là con đẻ của ông. Một kết cục có hậu cho người đàn ông bị cắm sừng.
Nên bây giờ, thấy ai vênh vang khoe tài tử vi, tôi cũng không dám nói gì, không bao giờ dám sơn đông mãi võ thì tài với họ, đành im lặng rồi chúc họ tiến xa.
Nên bây giờ, thấy thầy bà nào vênh vang khoe mình đoán số giỏi, cao cao tại thượng vòi tiền thì tôi cũng chỉ cười, không dám nói gì, cứ vất cho 100 K (5$) để trả công cho nó vì đã mang phúc con cháu họ ra tiêu xài chơi, để họ tưởng họ khôn.
Lộc phật có gai, đừng có tí tởn sung sướng vì hôm nay được khách bo nhiều quá. Lúc đó đừng hỏi tại sao số mình và con cháu khổ.
Ở đây, mọi người đều biết tử vi, đều hiểu vấn đề cả, có dối được người cũng không dối được mình.
Chẳng có ai có số nghiện hút, chỉ có người thiếu ý chí, thiếu sáng suốt dễ phụ thuộc vào một cái gì đó.
Chẳng có ai có số thầy bà, chỉ có người có số tưởng mình là thầy bà.
Chẳng có ai có số game thủ, chỉ có người có số thích vinh quang ảo.
Chẳng có ai có số bỏ chồng, chỉ có người có số không thông minh khôn ngoan lắm trong việc chọn và đối xử với chồng.
Chẳng có ai có số cave, chỉ có người có số lười học tập lao động, thích dạng chân.
Chẳng có ai có số ăn cướp, chỉ có người có số thích tiền, tham tiền của người khác.
Khi mê tiền chỉ là tiền
Đến khi tỉnh lại biết người dại khôn.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 28/12/2011 - 10:36
Thanh.Long
28/12/2011
nguyendungnew, on 28/12/2011 - 07:33, said:
hơ hơ , đùa thế mà cũng tin =))
nguyendungnew, on 28/12/2011 - 07:33, said:
Một nghiên cứu mới đây ở Trung quốc, nhận xét rằng những người dân chăm chỉ làm việc và trung thực thì đừng có mơ thăng tiến trong nghề nghiệp và làm giàu. Cứ như vậy nhé.
đây là lý luận của người hám lợi
người có tâm hồn đẹp thì chấp nhận một chút thua thiệt để sống vì lý tưởng , vì sự công chính
ryan88
28/12/2011
Bach.Hung.Ton.Gia, on 28/12/2011 - 10:15, said:
đọc đoạn này tui cười muốn rụng răng...tui biết có người còn tạo khẩu nghiệp hơn thế này nhiều...thôi thì mìn tạo phúc nhắc lại cho họ nhớ vậy
Whitebear said:
Bác cứ vớ vẩn. Bác nhìn đi, cung Phu Liêm Phá Hãm, gia thêm địa kiếp địa không. Cung phúc gặp triệt, Hồng loan cư mệnh, đào hoa địa kiếp đóng phu, Bác dám không?
"Cho vào" một cái là địa kiếp Phá quân đánh mình tan xác, cụt ngay. Số sát chồng như vậy, kể cả có protection cũng không thoát, địa kiếp nó vẫn đánh thủng qua, ám không biết bao giờ giải hết.
Ai dám đụng vào, nếu đã biết tử vi? Kể cả có hd đi nữa thì cũng phải kiếm lá số đẹp.
Trừ khi giải được duyên nghiệp, còn lại ai dám đụng vào?
muốn nhục hơn hỏi link đâu cũng có đấy...đang rảnh ko có gì làm...làm cá lòng tong chơi đây!!!
Sửa bởi ryan88: 28/12/2011 - 11:11
AnKhoa
28/12/2011
Nhưng, nhiều lúc tự hỏi:
Có phải con người quá ngông cuồng khi cho phép mình cái thế độc tôn trên trái đất này ?
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 28/12/2011 - 11:29