MrAnh, on 21/12/2011 - 21:25, said:


Có cách nào hóa giải?
#31
Gửi vào 21/12/2011 - 23:04
Thanked by 1 Member:
|
|
#32
Gửi vào 21/12/2011 - 23:33
Nếu có lời khuyên thật lòng, đề nghị bỏ ngay cái trò tử vi và kiếm sống bằng tử vi đi. Tử Vi là tâm pháp, không phải là số phận. Lộc tồn ở quan, nếu dùng đúng thì sẽ là lộc quan trường, nhưng dùng không đúng thì sẽ thành ra bến xe trải chiếu ngửa mũ để hưởng "thiên lộc". Hóa Quyền ở mệnh, dùng khéo thì thành chức vụ, còn không chịu học hành thì sẽ thành "quyền" được phán lá số, quyền được nghe con nhang đệ tử xưng "thầy", xoa xoa tay nịnh vài câu rồi nó quay đi sau vài câu rủa thầm "xem thế mà cũng lấy 50 K, mất béng nó 2 bát phở".
Kể cả xem giỏi như cụ Bala thì người ta cũng chẳng ai coi cụ ra gì, nịnh vài câu xem xong số rồi người ta cũng quay đi, chả khác gì vỗ vai khen thằng trẻ con "mày chơi võ lâm truyền kỳ giỏi nhỉ, hiếm có người đánh game giỏi như mày, ngày chơi 12 tiếng thế nào cũng được lên level." Còn chờ đến lúc được giải vô địch game thưởng tiền thì đến tết Maroc.
Nên hiểu đúng bản chất vấn đề, đánh game online thì đặt đúng vị trí của đánh game online, giải trí ra đúng chuyện giải trí, kiếm sống ra chuyện của kiếm sống thì sẽ luôn hạnh phúc. Còn ảo tưởng cuộc sống, cứ thích thủ dâm tư tưởng hi vọng vào "đòn bẩy để dùng sức người đẩy quả núi" thì cả đời cũng chả ra cái gì.
Làm gì có cách nào để không chịu học hành phấn đấu nghề nghiệp mà thành công, không làm mà vẫn có ăn, dù có học tử vi đến bạc đầu?
Đó mới là hiểu đạo và là cách hóa giải tốt nhất với cái lá số này.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 21/12/2011 - 23:45
Thanked by 14 Members:
|
|
#33
Gửi vào 21/12/2011 - 23:51
ChanVuPhong, on 21/12/2011 - 23:04, said:
Ơ sao cười, khi đọc thấy lời tự sự trên, tôi mỡi ngẫm lại đúng là thế giới đang trong tình cảnh hỗn loạn, dương thịnh cùng cực tất âm, quy luật của sự phát triển chính là cân bằng, tai nạn, tai họa thiên nhiên, khủng bố, chiến tranh sinh ra cũng là để làm chức trách đó, đó chính là mang đến sự "cân bằng', càng đọc tôi càng nghĩ và ngẫm, chắc 30 năm nữa tôi cũng học theo đồng chí này, hiện tại đang search google ngó nghiêng mấy quả núi, xem tình hình ở đó thế nào để đầu tư một khoảnh, giữ chỗ trước, không đễn lúc đó già rồi gần 70 tuổi, gân cốt yếu không cạnh tranh nổi với người trẻ được..... Ở đâu có núi mà nhiều cây sung nhỉ? đói có cái ăn luôn. Tính là thế, nhưng chắc không đói được, vì lúc đó toàn đại gia bất động sản, chứng khoán, mafia, taliban, obama đến xem, tiền khỏi phải nghĩ...
Sửa bởi MrAnh: 21/12/2011 - 23:53
Thanked by 2 Members:
|
|
#34
Gửi vào 22/12/2011 - 00:04
MrAnh, on 21/12/2011 - 23:51, said:
bác xài google Earth map đó , coi ảnh địa lý rất chi tiết rõ và đẹp, trên toàn thế giới luôn , xem nước nào có quả núi như trong mộng không , theo cháu thì tốt nhất bác nên lên Tây Tạng , khu đó là long mạch địa linh của Địa Cầu , lại không sợ Đại Hồng Thủy
Thanked by 2 Members:
|
|
#35
Gửi vào 22/12/2011 - 00:08
ThanhLongHoaCai, on 22/12/2011 - 00:04, said:
Một gợi ý rất hay, để tôi xem có quả núi nào nhiều cây sung, cứ đề phòng trước cho chắc.
#36
Gửi vào 22/12/2011 - 11:17
Minh An, on 20/12/2011 - 23:02, said:
Quẻ Thuần Càn mang lại cho bạn này hai điều:
- Nhiều hão huyền, ít thực tế (điểm này e rằng ăn sâu vào máu).
- Có lành, có dữ.
Xét về Tử vi, mệnh có Âm Dương đồng cung gặp Triệt, Thiên đức, Phúc đức, Ân quang, Thiên quý thể hiện là người thông minh, có tấm lòng từ thiện và thường có lòng tin mạnh mẽ vào một tín ngưỡng nào đó (với người khác có thể là tín ngưỡng Phật giáo, Thiên chúa giáo.v.v., còn bạn này chắc là tín ngưỡng Tử vi). Bên cạnh đó, Thiên khôi, Quốc ấn đều gặp Triệt thì khó mà làm người đứng đầu, thêm Hóa quyền cũng gặp Triệt là chỉ dấu cho thấy sẽ có quyền ngầm, cho nên phương án làm phó, làm giám xúi thì tốt hơn là đứng mũi chịu sào làm chủ. Quả tú, Bệnh phù gặp Mộ nên luôn cảm thấy cô độc trong đời này, phải chăng?
Có cách nào hóa giải? Bớt hão huyền. Thực tế hơn. Bạn có làm được điều đó?
Thanked by 3 Members:
|
|
#37
Gửi vào 22/12/2011 - 11:17
Cảm ơn anh đã khuyên em. Hihi, em chưa bao giờ ảo tưởng về cái gì gọi là thầy cả. Cũng chưa bao giờ coi Tử Vi là cái gì đó lớn lao như người khác nghĩ. Nhưng chắc chắn 1 điều, Tử Vi có giá trị rất cao trong việc tìm hiểu, phân tích, nhận định và giúp con người sống tốt hơn.
Minh An cũng từng nói, Tử Vi là tâm pháp.
1 thằng nghiện game, có thể thành game thủ.
Bỏ quá nhiều thời gian, đam mê vào Tử Vi. Lẽ nào chấp nhận để Tử Vi rẻ mạt như bây giờ? Thầy bà nhiều như bây giờ?
Người học Tử Vi, giữ mình, gần như tu tâm. Vậy mà giá trị quá rẻ mạt......cùng lắm thì bị gọi là thằng thầy, không thì thành 1 đống dở hơi ngồi đọc sách bàn linh tinh.
Tư duy phương đông bảo thủ, co cụm.
@ Bác ThienPhucThienQuan.
Bác đam mê tử vi cũng như cháu. Lắm lúc buồn bác ạ. Nhưng nói trọng nó là trọng, nói khinh thì chẳng đáng giá gì. Mình làm mình biết, kệ đời.
@ Bác Ha Uyên
Cháu cảm ơn bác !
@ All.
Minh An xin chân thành cảm ơn vì những lời khuyên.
Thanked by 7 Members:
|
|
#39
Gửi vào 22/12/2011 - 11:20
"Bớt hão huyền !"
Hihi.
Xin có lời thêm với anh Tôn giả.
Anh nói đúng, nhưng tâm thế sai.
Thanked by 4 Members:
|
|
#40
Gửi vào 22/12/2011 - 12:02
PMK said:
-
...
Lý số gia khác đại biểu quốc hội. Lý số gia cần cặp mắt đại bàng để đôi khi thọc gậy sắt vào bánh xe của đám đông hối hả chợ chiều sắm mua niềm tin trước thềm Xmas.
Điểm cơ bản nhất của lá số này là lục đại cường cung không có Tang Hổ Khốc Hư song Hao. Người không có tứ bại nhị hao từ điển không có hai chữ hão huyền, sến sầu. Đây chỉ là tiếng khóc của một con cá sấu trong đầm lầy mùa cạn nước. Là tiếng khóc của người sâu răng muốn ăn thịt thiên hạ. Là tiếng khóc của chú thỏ đồng đeo vẻ ngơ ngác nhưng chạy với tốc độ 70 km/h làm mấy chú sư tử bụng phệ xệ mông rơi nước mắt.
Thanked by 10 Members:
|
|
#41
Gửi vào 22/12/2011 - 12:10
thatsat, on 22/12/2011 - 12:02, said:
Điểm cơ bản nhất của lá số này là lục đại cường cung không có Tang Hổ Khốc Hư song Hao. Người không có tứ bại nhị hao từ điển không có hai chữ hão huyền, sến sầu. Đây chỉ là tiếng khóc của một con cá sấu trong đầm lầy mùa cạn nước. Là tiếng khóc của người sâu răng muốn ăn thịt thiên hạ. Là tiếng khóc của chú thỏ đồng đeo vẻ ngơ ngác nhưng chạy với tốc độ 70 km/h làm mấy chú sư tử bụng phệ xệ mông rơi nước mắt.
#42
Gửi vào 22/12/2011 - 12:29
Bach.Hung.Ton.Gia, on 21/12/2011 - 23:33, said:
Nếu có lời khuyên thật lòng, đề nghị bỏ ngay cái trò tử vi và kiếm sống bằng tử vi đi. Tử Vi là tâm pháp, không phải là số phận. Lộc tồn ở quan, nếu dùng đúng thì sẽ là lộc quan trường, nhưng dùng không đúng thì sẽ thành ra bến xe trải chiếu ngửa mũ để hưởng "thiên lộc". Hóa Quyền ở mệnh, dùng khéo thì thành chức vụ, còn không chịu học hành thì sẽ thành "quyền" được phán lá số, quyền được nghe con nhang đệ tử xưng "thầy", xoa xoa tay nịnh vài câu rồi nó quay đi sau vài câu rủa thầm "xem thế mà cũng lấy 50 K, mất béng nó 2 bát phở".
Kể cả xem giỏi như cụ Bala thì người ta cũng chẳng ai coi cụ ra gì, nịnh vài câu xem xong số rồi người ta cũng quay đi, chả khác gì vỗ vai khen thằng trẻ con "mày chơi võ lâm truyền kỳ giỏi nhỉ, hiếm có người đánh game giỏi như mày, ngày chơi 12 tiếng thế nào cũng được lên level." Còn chờ đến lúc được giải vô địch game thưởng tiền thì đến tết Maroc.
Nên hiểu đúng bản chất vấn đề, đánh game online thì đặt đúng vị trí của đánh game online, giải trí ra đúng chuyện giải trí, kiếm sống ra chuyện của kiếm sống thì sẽ luôn hạnh phúc. Còn ảo tưởng cuộc sống, cứ thích thủ dâm tư tưởng hi vọng vào "đòn bẩy để dùng sức người đẩy quả núi" thì cả đời cũng chả ra cái gì.
Làm gì có cách nào để không chịu học hành phấn đấu nghề nghiệp mà thành công, không làm mà vẫn có ăn, dù có học tử vi đến bạc đầu?
Đó mới là hiểu đạo và là cách hóa giải tốt nhất với cái lá số này.
Lời của anh thừa rồi. Tôi có quen biết cậu này. Cậu ta có nghiệp làm thầy. Số như thế.
Lời anh nói có vẻ đúng về nghề thầy bà, nhưng anh cũng o phải là thầy, anh chỉ đúng ở góc nhìn thứ 3 quan sát thôi. Cái nghiệp này anh không hiểu hết đâu.
Thanked by 6 Members:
|
|
#43
Gửi vào 22/12/2011 - 12:49
Thanked by 1 Member:
|
|
#44
Gửi vào 22/12/2011 - 12:51
làm thầy thì cần có " tâm " ,làm kinh tế thì cần có " thực " ,làm sao hòa hợp để thành 2 chứ " thực tâm " mới khó
thực tâm = thành tâm
thảo nào các thầy hay nói với các con nhang đệ tử : " con chưa thành tâm " là thế
Thanked by 1 Member:
|
|
#45
Gửi vào 22/12/2011 - 13:34
PMK said:
Kinh Dịch không có quẻ đẹp nhất. Thuần càn hợp thời khai phát hùng cường và nguyên chất của nhất Dương, thời nghỉ ngơi gặp thuần càn là nát, thời hôn nhân nam nữ phối hợp để sinh nở phát triển gia đình gặp thuần Càn có mà ăn gốc rau muống.
Gặp thuần Càn ngẩng lên thấy bố mẹ nghèo thì cả đời mình chuẩn bị mà lăn lóc kiếm ăn.
Ngẩng lên thấy bố làm anh già dân tộc, coi chừng bố sắp ra đi trong nghi thức của xứ Bạch Dương, còn mình thì bụng phệ tuổi hai xập lên làm bé già dân tộc. Một sự khởi đầu đơn độc và run rẩy.
Cũng như Khiêm, có Đại Hữu (có nhiều) mới có Khiêm để điều chỉnh tránh tràn lan đưa tình huống trở thành thậm tệ.
Người cũng vậy, thực sự có kiến thức có tiền tài quyền lực mới học chữ Khiêm.
Túi thì không có một xu, đầu rỗng tuếch, bảo đứa trẻ con không xong thì Khiêm Khiêm cái gì ?
Lúc đó phải tiến lên phải giành giật phải tranh đoạt phải thu nạp thì mới có để mà Khiêm.
Học Dịch mà không có đầu óc thực tế, nhắm mắt đọc kinh, chết vì hình thức, thấy người ta Khiêm mình cũng Khiêm có mà ăn gốc rau muống.
Sửa bởi thatsat: 22/12/2011 - 13:35
Thanked by 6 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Lưỡng tính nữ? Liệu có thể hoá giải? |
Mệnh Lý Tổng Quát | Kimme |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












