←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nghiệm lý nữ mệnh

Locked

4 5 6 7 8

buikhoai's Photo buikhoai 13/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 13/12/2011 - 14:48, said:

Có nhiều lần cô này kể: "Chị chỉ thích kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà ở vùng quê, núi hoặc biển, sống một mình ở đó lúc về già"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Thân!
Cô này thích ở ẩn lánh đời, nhiễm kiếm hiệp dữ, thích cười nhạo giang hồ (Tiếu Ngạo Giang Hồ)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 13/12/2011

Có vẻ cô này đang thích "đổi gió"
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 13/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgoaLong, on 13/12/2011 - 22:06, said:

Linh Hỏa theo sách hình như nó làm biến chất Cơ Lương. Cơ Lương hơi kỵ Linh Hỏa. Đồng thời như An Khoa nói, Cơ Linh Hỏa nó có thể ảnh hưởng, liên quan tới thần kinh,sách xưa thì nói là dễ bị "ma làm" gì đó, tức dễ bị nhập, thấy ma quái, mộng mị, v.v..., thêm Âm Sát nữa . Ở đây Cơ Lương miếu vượng mạnh mẽ nên có lẽ không không bị ảnh hưởng nhiều nhỉ.

Mucdong đã gặp người Thiên cơ bị Hỏa Linh xung phá, và thấy có vẻ là thế. Tâm trí động, dễ bị rối, và có cảm nhận về cõi âm, bị lực của cõi âm thôi thúc, ám ảnh, nghĩ về những người đã chết nhiều hơn người đang sống.

Thân!
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 14/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 13/12/2011 - 15:55, said:

Nếu là tôi, tôi sẽ khuyên cô ấy nên nghỉ chơi thằng nào kia, đi tìm một người bạn có mệnh Tử Tham chẳng hạn vì Thất sát + Linh tinh = Sát Linh mệt mỏi lắm hihi

Mà này, khi trả lời lại tôi, bạn có thể vui lòng bỏ bớt cái chữ "Thân!" cuối mỗi post hay không? Nghe rất mất cảm tình.

Thiết nghĩ chị PMK cũng không cần thiết phải câu nệ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy đâu ạ. Vì mỗi người một cá tính, một thói quen, một cách thể hiện. Cái đó làm nên mầu sắc riêng của mỗi người. Khi sinh hoạt ở những chỗ công cộng như thế này thì cần phải biết chấp nhận những mầu sắc đa dạng đấy, miễn sao người ta không xúc phạm mình, không có ý xấu gì về mình. Chứ nếu lại biết hoạt động vì mục đích chung và có tinh thần chia sẻ như AnKhoa thì cũng là điều rất đáng quý mà ít người làm được. Ở đây chỉ là một thói quen thể hiện sự tôn trọng người khác của AnKhoa nên dù có nghe không quen cũng không đến mức khó chấp nhận. Nếu như chị PMK cứ để cảm tình bị chi phối bởi những yếu tố chẳng đâu vào đâu như vậy thì xem ra cũng không hay chút nào, chỉ làm cho mọi thứ thêm phức tạp, dễ gây hiểu lầm nhau, lại đi xa vấn đề chính và mệt người nữa. Nếu chị thể hiện gay gắt quá thì người khác có thể xem chị là nhiều điều, chủ nghĩa cá nhân hơi cao quá và có xu hướng hay áp đặt đấy ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Suy diễn thêm tý nữa thì sẽ thành luận đoán kiểu: Nếu làm quân thì không chịu phục tùng và dễ lấn lướt bề trên. Nếu làm tướng thì chuyên quyền, độc đoán....xém tý nữa thì thành độc ác, dã man nữa, hehe.
Dịch thì hay suy diễn mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đùa vậy thôi, quả thực khi nghe cách AnKhoa dùng từ "Thân!", đôi khi có cảm giác hơi khách sáo và ít sự gần gũi. Có lẽ điều này khiến cho những người quý mến AnKhoa cảm thấy hơi xa cách (Ngay bản thân Mucdong cũng thấy cảm giác đấy). Chắc vì thế mà chị PMK mới có ý kiến. Vậy thì AnKhoa thử nghiên cứu xem sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 14/12/2011

Hì, tôi nghĩ cả 2 chả có vấn đề gì đâu nhỉ. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ so với những ... chuyện lớn hơn, đáng quí hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Riêng tôi khi trở loại diễn đàn sau vài tháng nhờ cái chữ "Thân!" đó mà nhận ra được AnKhoa là Thất Sát Triều Đẩu, khochu... đã đổi tên hiện thị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 14/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Linh Hoả Tương Phùng, on 14/12/2011 - 00:20, said:

Mucdong thân mến,

Mucdong nói cũng có lý
cho Linh Hỏa hỏi thăm dạo này Mucdong đi đứng còn nhảy tưng tưng như phá quân ko ta?

Thân ái!

LHTP thân mến,

Mucdong cho đến bây giờ đi đứng vẫn chưa nhảy tưng tưng lắm. Có lẽ do Mucdong chuyển vận chậm nên Phá quân chưa tác động nhiều chăng, hoặc giả Phá quân tác động vào những cái khác chẳng hạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cảm ơn LHTP đã quan tâm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 14/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Linh Hoả Tương Phùng, on 14/12/2011 - 00:29, said:

Dear Mucdong,

Linh Hỏa rất vui khi nhận được hồi âm của Mucdong
Đã là phá quân , cái này không nhảy tưng tưng ắt cái kia sẽ nhảy tưng tưng
biết đâu lại vượng phu ích tử

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



with regards!

LHTP thân mến,

Nếu mà Vượng phu ích tử thì ắt không thể có cái gì nhảy tưng tưng được rồi, và ngược lại. Vì theo như các cụ, vượng phu ích tử xem như "một hậu phương vững chắc". Vậy mà nếu có bất kể cái gì nhảy tưng tưng, e rằng chủ nhân dễ đứng ngồi không yên, và tinh thần xung kích mạnh, sao có thể thành "hậu phương vững chắc" được?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Mucdong: 14/12/2011 - 00:36
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 14/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Linh Hoả Tương Phùng, on 14/12/2011 - 00:38, said:

Mucdong thân mến,

Trong chuyện vợ chồng
nhảy tưng tưng lại là một trong những điều khiến người chồng mê mệt cũng nên

Thân ái!

À, vậy thì Mucdong chịu. Có lẽ phải chờ chồng trả lời. Mà cũng có thể câu trả lời rõ nhất là "thời gian"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân ái!
Trích dẫn

100dong's Photo 100dong 14/12/2011

Đúng rồi, bác Ankhoa có vẻ sống khép kín.
Một con người quá tử tế, nghiêm túc, dẫn tới sự cô độc, lạc lõng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 14/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgoaLong, on 13/12/2011 - 22:06, said:

Linh Hỏa theo sách hình như nó làm biến chất Cơ Lương. Cơ Lương hơi kỵ Linh Hỏa. Đồng thời như An Khoa nói, Cơ Linh Hỏa nó có thể ảnh hưởng, liên quan tới thần kinh,sách xưa thì nói là dễ bị "ma làm" gì đó, tức dễ bị nhập, thấy ma quái, mộng mị, v.v..., thêm Âm Sát nữa . Ở đây Cơ Lương miếu vượng mạnh mẽ nên có lẽ không không bị ảnh hưởng nhiều nhỉ.

Có mấy vấn đề cần bàn luận ở đây để xem Linh Hỏa làm biến chất Cơ Lương, hay Cơ Lương không bị Linh Hỏa ảnh hưởng nhiều. Thiết nghĩ cái này phải làm rõ, vì nó thiên về hướng nào thì đại cục của lá số có thể thay đổi hẳn.

Trong TVĐS Toàn thư có vài đoạn để ta chiêm nghiệm:

Thiên Cơ:
Nữ nhân cát tinh củng chiếu, chủ vượng phu ích tử. Hữu Quyền Lộc tắc vi quý phụ. Lạc cục Dương Đà Hỏa Kị trùng phá, chủ hạ tiện tàn tật hình khắc.

Thiên Lương:
Thìn Tuất cung nhập miếu, dữ Thiên Cơ đồng cung, Đinh Kỷ Nhâm Canh tài quan cách
Nữ nhân cát tinh nhập miếu, vượng phu ích tử, Xương Khúc Tả Hữu phù trì phong tặng, Dương Đà Hỏa Kị trùng phá, hình khắc chiêu phi bất khiết, tăng đạo nghi chi.
Mậu Kỷ sinh nhân hợp cục, nhược tứ sát trùng phá tắc miêu nhi bất tú, phùng Thiên Cơ Hao diệu, tăng đạo thanh nhàn

Hóa Khoa
Nữ mệnh Khoa tinh củng thủ, tác công khanh phụ, tuy tứ sát trùng phá dã chủ phú quý

Linh Tinh:
Nữ mệnh tính cương bối lục thân, thương phu khắc tử, ngộ cát thủy năng phong túc.
Nữ nhân vô cát diệu, hình khắc thiểu lục thân
Nữ mệnh có sao Linh Tinh không có cát diệu, tất hình khắc lục thân

Tuy nhiên, có một thứ bất di bất dịch là: Sát tinh nhập mệnh thì dù cách cục đẹp tới đâu, sát tinh nó vẫn còn nằm đó, ta không thể xóa đi được, nên tính chất, tác hại của nó vẫn còn. Vấn đề cách cục đẹp hay xấu thì sát tinh sẽ đủ sức phá vỡ, hay là bị kìm chế ?

Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 14/12/2011 - 02:46
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 14/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

100dong, on 14/12/2011 - 00:50, said:

Đúng rồi, bác Ankhoa có vẻ sống khép kín.
Một con người quá tử tế, nghiêm túc, dẫn tới sự cô độc, lạc lõng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cô độc là một đức tính tốt của con người !

Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 14/12/2011 - 02:47
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 14/12/2011

"Khép kín" : Là đức tính tốt của nữ nhân !

Thân!
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 14/12/2011

Thấy mọi người bàn về việc Ankhoa sử dụng chữ "Thân" ở cuối mỗi bài viết, mình có ý kiến như sau:
-Đó là bản sắc riêng của Ankhoa. Hôm nọ ở bên Lyhocphuongdong, nhìn láng máng có bài pót với dòng chữ "Thân" quen thuộc ở dưới, mình nghĩ ngay là bài của Ankhoa mà không cần nhìn xem nick nào pót bài. Mà cuối cùng đúng thật. Vậy dòng chữ đó như "bộ nhận diện thương hiệu" của riêng Ankhoa, tại sao lại phải bỏ đi? Đó là dấu ấn bạn ấy tạo được và mình cũng không thấy có gì khách sáo...gì gì đó như một số bạn phân tích ở trên. Nhiều lúc nghĩ đến còn thấy buồn cười, ngồ ngộ. Chút cảm nhận của mình.
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 14/12/2011

@LHTP: tay này học kiếm hay cung đấy ?
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 14/12/2011

Trông cũng khí khái lắm. Đúng là Thất Sát mệnh kim. Học kiếm đến 3 đẳng chưa ?
Trích dẫn
Locked

4 5 6 7 8